CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 189 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 04.05.2009 23:34:11 (permalink)
0
 
 

 
 
Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...
 
T.T.K.4.5.2009
 
Thơ say chẳng sánh tình say
Tiên bồng chẳng sánh trần ai - ái tình!
Bạn ơi nên nghĩ riêng mình
Tìm nơi bến đỗ- gia đình nguồn vui.
-sd-


 
Lê Thị Như Hằng 05.05.2009 05:05:28 (permalink)
0
 
 
 
 
Tình ái
 
 
 
Em yêu hơi nóng hổi
Nồng nàn lúc ái ân
Em còn mãi lâng lâng
Khi môi anh vụng dại.
 
Mình bên nhau yêu mãi
Cho ngày dài gần thêm
Đã bao giờ anh quên
Khi hai ta tình ái.
 
Em muốn là mãi mãi
Những lúc mình bên nhau
Cho tới muôn kiếp sau
Sẽ chẳng thể phai mầu.
 
Như Hằng
 
 
Mỹ Trinh 05.05.2009 05:10:27 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Còn Lại Mùi Đất Vàng

Ngày ba mươi tháng tư in tờ lịch
Vết đậm buồn không phai nổi nghìn năm
Mỗi những tháng tư ngày tháng âm thầm
Niềm câm nín bụm môi trào tiếng nấc !

Ba mươi bốn năm còn đây vất vả
Đau nhức râm ran em chị lạc đàn
Tóc mẹ còn rối rắm những hoang mang
Con đâu nữa xa xăm mười ngàn dặm !


Còn lại gì ba mươi bốn năm quật khởi
Lời lặng câm ầm thét mịt trời xa
Lời u uất nằm trong vùng khoảng lặng
Thương cho Ba định mệnh đã như là... !


...

-MT-

Đừng buồn đau! Bánh xe lịch sử...
Mộng vàng son đến lúc vỡ tan...
Bù cảnh đời lầm than cơ cực...!
Ngắm bình minh đỏ rực ánh hồng.

Ba mươi tư niên- lòng in ấn...!
Trang Sử vàng - dân tộc Việt Nam!
Dù gian khó khói lam vương phủ...
Ngời tương lai - ắp ủ giống nòi!!!

Đừng luyến lưu mộng vàng thuở ấy
Hãy vươn lên nắm lấy tương lai
Hòa khí thế rạng ngời non nước
Ngẩng đầu cao dấn bước vào đời.
...
-sd-

Xin san sẻ nổi buồn cùng Mỹ Trinh.

Cám ơn Sỉ Đoan đã ghé trang thơ và chia sẻ niềm đau trong ngày 30/4

Xin nhẹ bước cho buồn đừng thức
Bánh xe đời lăn mãi thật xa
Trang sử buồn từ từ khép lại
Vá trái tim nhân loại thật thà

Xin cùng anh hướng về quê hương
Dân tộc Việt ngàn năm phải sống
Ở nơi đó ông bà cha mẹ
Mãi trong tim thương nhớ ngập lòng !

Ở nơi đó anh em con cháu
Chờ bàn tay nhân ái đại đồng
Xin cùng anh vươn lên phía trước
Cởi lòng nhau thân ái nhiệt nồng.

Mỹ Trinh
banglang07 05.05.2009 17:29:17 (permalink)
0
Xa rời tuổi trẻ mộng mơ
Mà sao kỉ niệm nên thơ trỗi về
Cung thương cung nhớ tràn trề
Theo con sóng vỗ tư bề ngân vang.
-sd-

 
       




Xa nhau nước mắt hai hàng


Người đi bỏ lại trăng vàng đơn côi


Cung thương hát khúc ngậm ngùi


Cung sầu nhỏ lệ chơi vơi nao lòng …


BL07
SĨ ĐOAN 06.05.2009 08:41:07 (permalink)
0
 



Xa nhau nước mắt hai hàng

Người đi bỏ lại trăng vàng đơn côi

Cung thương hát khúc ngậm ngùi

Cung sầu nhỏ lệ chơi vơi nao lòng …

BL07


Lai sinh ta nối cung đàn


Cầu duyên bắt nhịp đôi đàng ươm mơ


Thỏa lòng tự thuở ngây thơ

Xanh màu tình ái- bạc phơ mái đầu.
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 08:43:10 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 06.05.2009 08:51:06 (permalink)
0


 
Tình ái
 
 
 
Em yêu hơi nóng hổi
Nồng nàn lúc ái ân
Em còn mãi lâng lâng
Khi môi anh vụng dại.
 
Mình bên nhau yêu mãi
Cho ngày dài gần thêm
Đã bao giờ anh quên
Khi hai ta tình ái?
 
Em muốn là mãi mãi
Những lúc mình bên nhau
Cho tới muôn kiếp sau
Sẽ chẳng thể phai mầu!
 
Như Hằng
 
Phúc thiên thai anh nào quên được
Dáng yêu kiều...bóng mượt kiêu sa...
Len vào tâm thức lòng ta
Trăm năm chẳng thể phôi pha hương nồng.
 
Anh dìu em... tấc lòng son sắt
Nguyện bên em tâm đắc cuộc đời
Sông khô bể cạn chẳng dời
Những khi đã thốt nửa lời chẳng phai!
-sd-
 
 

 
SĨ ĐOAN 06.05.2009 13:45:05 (permalink)
0
MẾN KHÁCH
 
 
Em về vạn dặm trùng dương
Con tim cứ mãi vấn vương bóng hình
Phương xa em nhớ tình mình?
Củ Chi- địa đạo- nghĩa tình sắt son!
-sd-

Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 18:15:57 (permalink)
0
 
 
NHỚ ANH
 
 
 
Em rất là nhớ anh
Những ngày nơi xa xứ
Không có anh tâm sự
Những nỗi buồn em mang.
 
Nỗi nhớ anh miên man
Trong khung trời trống vắng
Nhìn xuyên qua sợi nắng
Thấy nụ cười anh xa !
 
Anh ơi! Nơi xứ lạ
Trời lạnh _ lòng lạnh thêm
Không có anh gần bên
Nên em buồn nhung nhớ !
 
Anh yêu! Anh cứ ở
Quê nhà đợi chờ em
Rồi một ngày đúng hẹn
Nhớ anh em sẽ về ...
 
Như Hằng
 
ThanhThanhKhiet 06.05.2009 21:35:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

CHÚC.....
 
 
liêm trung tín vẹn gìn
Đoan trang tiết hạnh ân tình thủy chung...
Chúc nàng thanh thản ung dung
Mừng vui sắc thắm thỏa cùng ước mơ
Khiết Ngông sánh bước nên thơ
Trang đài tuấn kiệt thỏa chờ thiên niên
Một đời nặng gánh nhân duyên
Trăm năm chặc dạ thiên tiên mơ màng!
-sd-
 
Cảm ơn
 
Cảm vần thơ bạn tươi hồng
Ơn này ghi mãi trong lòng dài lâu
Bạn người tri kỷ tâm giao
Thật Tâm ta đã đổi trao mỗi ngày…
Nhiều lời gửi tận tầng mây
Nhiều dòng thơ đẹp chứa đầy mộng mơ
 
T.T.K.6.4.2009
 
SĨ ĐOAN 07.05.2009 17:12:33 (permalink)
0
NHỚ ANH
 
 
 
Em rất là nhớ anh
Những ngày nơi xa xứ
Không có anh tâm sự
Những nỗi buồn em mang.
 
Nỗi nhớ anh miên man
Trong khung trời trống vắng
Nhìn xuyên qua sợi nắng
Thấy nụ cười anh xa !
 
Anh ơi! Nơi xứ lạ
Trời lạnh _ lòng lạnh thêm
Không có anh gần bên
Nên em buồn nhung nhớ !
 
Anh yêu! Anh cứ ở
Quê nhà đợi chờ em
Rồi một ngày đúng hẹn
Nhớ anh em sẽ về ...
 
Như Hằng
 
 
“Nhớ anh em sẽ về ...”?
Nhỡ quên sẽ ra sao?
Hay là em nói chào!
Giã từ dỉ vãng yêu???
 
Anh ngơ ngẩn khi chiều
Mắt nhìn thăm thẳm xa
Dằn lòng nỗi thiết tha
Lệ tràn đẫm hoen mi
 
Em ơi! Chớ sầu bi
Tình anh sông bể rộng…
Tưới mát những tồn đọng
Cho tâm hồn nguôi ngoai!
 
Ngoài trời gió thoảng lay
Anh chờ em trọn đời
Anh chẳng nói nhiều lời
Trao em cả trái tim!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 17:18:12 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 07.05.2009 23:07:23 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

CHÚC.....
 
 
liêm trung tín vẹn gìn
Đoan trang tiết hạnh ân tình thủy chung...
Chúc nàng thanh thản ung dung
Mừng vui sắc thắm thỏa cùng ước mơ
Khiết Ngông sánh bước nên thơ
Trang đài tuấn kiệt thỏa chờ thiên niên
Một đời nặng gánh nhân duyên
Trăm năm chặc dạ thiên tiên mơ màng!
-sd-

 
Cảm ơn
 
Cảm vần thơ bạn tươi hồng
Ơn này ghi mãi trong lòng dài lâu
Bạn người tri kỷ tâm giao
Thật Tâm ta đã đổi trao mỗi ngày…
Nhiều lời gửi tận tầng mây
Nhiều dòng thơ đẹp chứa đầy mộng mơ
 
T.T.K.6.4.2009
 
 
 
KHÁCH SÁO
 
 
Nói chi nhiều lòng em...anh rõ!
Chi li chu đáo... tỏa tâm hồn!
Những tha thiết đọng tồn kí ức
Lời thân thương thổn thức tim yêu!
Khách anh hào nuông chìu giai nhân
Sáo rỗng chăng liệu cần nên có?
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 23:08:59 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 04:52:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

NHỚ ANH
 
 
 
Em rất là nhớ anh
Những ngày nơi xa xứ
Không có anh tâm sự
Những nỗi buồn em mang.
 
Nỗi nhớ anh miên man
Trong khung trời trống vắng
Nhìn xuyên qua sợi nắng
Thấy nụ cười anh xa !
 
Anh ơi! Nơi xứ lạ
Trời lạnh _ lòng lạnh thêm
Không có anh gần bên
Nên em buồn nhung nhớ !
 
Anh yêu! Anh cứ ở
Quê nhà đợi chờ em
Rồi một ngày đúng hẹn
Nhớ anh em sẽ về ...
 
Như Hằng
 
 
“Nhớ anh em sẽ về ...”?
Nhỡ quên sẽ ra sao?
Hay là em nói chào!
Giã từ dỉ vãng yêu???
 
Anh ngơ ngẩn khi chiều
Mắt nhìn thăm thẳm xa
Dằn lòng nỗi thiết tha
Lệ tràn đẫm hoen mi
 
Em ơi! Chớ sầu bi
Tình anh sông bể rộng…
Tưới mát những tồn đọng
Cho tâm hồn nguôi ngoai!
 
Ngoài trời gió thoảng lay
Anh chờ em trọn đời
Anh chẳng nói nhiều lời
Trao em cả trái tim!
-sd-




Tay trong tay

 
Anh nói rất yêu em
Từ khi mới trót quen
Tâm hồn em trong trắng
Nên anh rất yêu em.
 
Mình tay nắm trong tay
Anh ví em là mây
Có ngày ta xa cách
Anh vẫn nhìn mây bay.
 
Gần nhau phút đắm say
Cho phút yêu cuồng nhiệt
Có khi nào hay biết
Anh thấy mình rất may.
 
Thế giới đang cuồng quay
Chuyện tình yêu đôi lứa
Hai ta tìm một nửa
Giờ cùng tay ... trong tay .
 
Như Hằng


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:22:28 bởi Huyền Băng >
SĨ ĐOAN 08.05.2009 13:20:53 (permalink)
0
Tay trong tay

 
Anh nói rất yêu em
Từ khi mới chót quen
Tâm hồn em trong trắng
Nên anh rất yêu em.
 
Mình tay nắm trong tay
Anh ví em là mây
Có ngày ta xa cách
Anh vẫn nhìn mây bay.
 
Gần nhau phút đắm say
Cho phút yêu cuồng nhiệt
Có khi nào hay biết
Anh thấy mình rất may.
 
Thế giới đang cuồng quay
Chuyện tình yêu đôi lứa
Hai ta tìm một nửa
Giờ cùng tay ... trong tay .
 
Như Hằng

 
MÔI KỀ MÔI
 
Môi kề môi …rộn ràng!
Mắt lồng mắt… xốn xang!
Vai kề kề… nồng nàn!
Tay trong tay…ngỡ ngàng…
 
Mới ngày nào… vội vàng
Đôi kẻ đi đôi đàng
Giờ đây ước thệ nàng
Mong sao chớ bẽ bàng.
 
Hồn lâng lâng mây ngàn
Dạo quanh cả thiên đàng
Cơ cầu ta chẳng màng
Dìu em, khẻ nhẹ nhàng.
 
Em ơi ! Chớ hoang mang
Tình yêu đã và đang
Bao giờ em có mang
Ta cùng ca hát vang!
-SD-
 
 
SĨ ĐOAN 09.05.2009 18:37:19 (permalink)
0
NỖI NHỚ
 
Chiều nay nỗi nhớ dâng tràn
Con tim se thắt lá vàng rơi rơi
Dòng sông sóng vỗ hợt hời
Thuyền ai lướt vội tách rời bến xưa
Hiu hiu , giọt nắng lưa thưa
Giọt sương vương đọng vẫn chưa dịu lòng
Nhìn ai trở bước xoay vòng
Mây bay lả lướt bềnh bồng trán cao
Là đà che lấp vì sao
Nguyệt Hằng hờn dỗi vẫy chào lui ra
Đọng tồn bao nỗi xót xa
Con tim rỉ máu suốt ba vạn ngày
Tình thơ tuôn chảy niên dài
In bao dấu tích hình hài ngày xanh
Lẻ loi tìm mãi thâu canh
Nhạn nam, Én bắc loang quanh kiếm tìm.
Kẻ Ngông 09.05.2009 18:59:20 (permalink)
0
Ngọc trong đá chẳng ai nhìn thấu
Ngọc chợ trời say ánh lung linh!
Ôi, tiếc thay! ai mất niềm tin?
Bổng vứt bỏ để rồi tiếc nuối.
 
Con đò xưa giữa dòng đắm đuối
Dạ chơi vơi chẳng thể lên bờ
Vì đâu hỡi! Tấc dạ ơ thờ???
Ôi, thuyền tình! Một thoáng lặn sâu.

Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 189 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9