CÁNH CHIM CÔ LẺ
Ta về thăm lại vườn xưa
Thuở thời trai trẻ mới vừa chớm yêu
Bao năm đón gió đìu hiu
Bây chừ mệt mỏi... mong điều thứ tha.
-sd-
Vườn xưa cảnh sắc tươi hồng
Ngàn hoa còn đấy rượu nồng còn đây. Ai người cho bát nước đầy Cầm hơi giây phút để rồi ra đi. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 17:37:57 bởi SĨ ĐOAN >
Nhìn Sĩ Đoan viết đường thơ Trắc bằng bằng trắc lơ mơ nhức đầu Đường luật Sơn biết gì đâu Vào thăm viết đại vài câu kiếu từ... -NS-
MÊ...TỈNH...SAY...!!! Mê... Chập chờn... Trong giấc mơ say. Tỉnh... Ngơ... ngơ... Giữa cõi đời thường. Say... Đất trời dường như quay cuồng...!!! Ly rượu nhạt tưởng chừng nước lã Ướt bờ môi như lệ ứa tim hồng! Loay hoay bước... mà lòng chới với Khóc cuộc tình tan biến giữa cuồng phong. -LL-
Cánh chim cô lẻ bơ vơ Xoải cánh bay mãi thẩn thơ đi tìm Mất em đau buốt con tim Nhớ thương thương nhớ đắm chìm trong mê... Biển Xanh
Cánh chim cô lẻ
Cánh chim cô lẻ
Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm Của hai ta năm tháng đã qua Tự dưng bạn thốt muốn chia xa! Ta đã khóc... lệ thắm trên má (!!!) Như Hằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 10:20:41 bởi Lê Thị Như Hằng >
Cánh chim cô lẻ bơ vơ Xoải cánh bay mãi thẩn thơ đi tìm Mất em đau buốt con tim Nhớ thương thương nhớ đắm chìm trong mê...
Biển xanh thuyền có ngày về Cánh chim thì mãi xa quê xứ người Mải đi nên thoáng quên cười Nhớ thương _ thương nhớ bên đời còn ai Cánh chim ước sẽ có hai Cùng chung sải cánh một mai " chung đường " Đi tìm tình cũ còn vương Đêm sầu nỗi nhớ / thành thương ... một người (...)
Biển Xanh _ Như Hằng Trời sinh bản tính đa sầu Hữu tình... vô phận - qua cầu đắng cay Tình này ôm mãi ngày mai Cho trọn nguyện ước của hai tâm hồn. -SD-
Cánh chim cô lẻ
Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm
Của hai ta năm tháng đã qua
Tự dưng bạn thốt muốn chia xa!
Ta đã khóc... lệ thắm trên má (!!!)
Như Hằng
Tiệc rượu nào chẳng có lúc tan
Cơn mưa nào chẳng có lúc tàn
Tâm giao... hạnh phúc vô vàng!
Dòng đời khúc khuỷu hỡi nàng sao đây?
-SD-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Cánh chim cô lẻ
Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm
Của hai ta năm tháng đã qua
Tự dưng bạn thốt muốn chia xa!
Ta đã khóc... lệ thắm trên má (!!!)
Như Hằng
Tiệc rượu nào chẳng có lúc tan
Cơn mưa nào chẳng có lúc tàn
Tâm giao... hạnh phúc vô vàng!
Dòng đời khúc khuỷu hỡi nàng sao đây?
-SD-
Lòng mưa...
Lúc mưa / lúc nắng / lúc mây
Lòng người lúc thật / lúc đầy / lúc vơi
Tâm giao vẫn chờ / vẫn đợi
Mà người lạc lối phương trời cách xa!
Khi vui đi với người ta
Khi buồn lại ghé làm hòa tâm giao
Bây giờ bỗng muốn ước ao
Cơn mưa đâu đó đổ vào ... lòng mưa...
Như Hằng
Phải chăng lời chỉ qua môi Còn lòng thì mãi như vôi bạc mầu Hữu tình ... biết ở nơi đâu? Qua bao năm tháng phai mầu sắt son...! Nữ khách trông ngóng mỏi mòn Mà người đi mãi có còn gì đâu!... Ai biết được bể nông sâu? Lòng người cũng vậy biết đâu mà... dò. Như Hằng
Hữu tình nhưng chẳng vô tình Đã yêu! Yêu mãi bóng hình trăm năm. Dẫu rằng tan ánh nguyệt rằm Vẫn in kỉ niệm thuở tầm về nhau. Nữ khách lòng chớ nao nao...! Anh hào đa cãm lẻ nào lãng quên. Nhiều đêm gọi phải cái tên Phương xa em có hắc lên không nào? -LL-
Cánh chim cô lẻ
Cánh chim cô lẻ
Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm
Của hai ta năm tháng đã qua
Tự dưng bạn thốt muốn chia xa!
Ta đã khóc... đôi dòng lệ thắm.
Như Hằng
Tiệc rượu nào chẳng có lúc tan
Cơn mưa nào chẳng có lúc tàn
Tâm giao... hạnh phúc vô vàng!
Dòng đời khúc khuỷu hỡi nàng sao đây?
-SD-
Lòng mưa...
Lúc mưa / lúc nắng / lúc mây
Lòng người lúc thật / lúc đầy / lúc vơi
Tâm giao vẫn chờ / vẫn đợi
Mà người lạc lối phương trời cách xa!
Khi vui đi với người ta
Khi buồn lại ghé làm hòa tâm giao
Bây giờ bỗng muốn ước ao
Cơn mưa đâu đó đổ vào ... lòng mưa...
Như Hằng
Cho xin giọt nắng hồng thưa
Sưởi hồn tươi tỉnh bởi vừa bi thương.
Tâm giao rộng lượng, nhún nhường
Mới là bạn hữu nẻo đường(...) có nhau.
-LL-
Gửi người bạn hữu vừa mới quen.
Lắng dịu hay chưa nỗi tang phiền?
Bạn người miền nam phải không nhỉ,
Có thể cho tôi biết thật tên???
Thương Giang,
Cám ơn người đẹp Vũ Tuyết Nhung
Tạm nguôi đôi chút- mối tình chung
Ngông sinh đất thép- vùng đai trắng*
Tên Hiệp họ Phạm- biết có cùng???
* Huyện Củ Chi , tp HCM
Cám ơn anh đã trả lời.
Tên họ đầy đủ, quê thời Củ chi?
Đừng cười em chẳng biết gì
Nếu đoán mà trật ru ri...thôi hòa...
Bởi vì em sống xa nhà,
Hai mươi năm chẵn bên Nga...mất rồi.
Quê mình thỉnh thoảng về chơi
Nhiều là một tháng...Thế rồi lại đi.
Quê anh đất thép Củ chi.
Sinh ra Văn Hiệp văn thi đa tài???
Nếu như em đã đoán sai,
Thì xin chỉ rõ...đoán hoài không ra....
Thương Giang,
Em thời cũng lắm tài hoa
Một vần thi phú thế mà tinh anh
Lòng Đoan nào đã loang quanh
Rành rành bút tích mực xanh rõ ràng
Ta đâu dối trá cùng nàng
Người nam kẻ bắc đặm đàng cách xa
Dối dang...bất định tâm xà...
Một lời đã thốt đủ là tri âm.
Mong nàng là ánh nguyệt rằm
Cho ta hương vị để tầm về nhau.
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 19:50:45 bởi SĨ ĐOAN >
BẾN SÔNG XƯA Giữa hoàng hôn về bến sông xưa Hiu hiu thoảng nắng vừa dịu êm Ngày đi ai tiễn êm đềm Ngày về vắng bóng ta tìm cõi mơ. -sd- Nhìn sông chắc lại nhớ người,
Chiều nào đưa tiễn để rồi mãi xa
Hoàng hôn bóng nắng nhạt nhoà
Gió hiu hiu thổi chiều tà cô đơn...
Lìa xa ,chim lẻ cánh buồn
Mất người yêu dấu lệ tuôn ,lòng rầu.
Bóng đêm lan toả đằng sau,
Người ơi hãy tỉnh nỗi đau.Trở về...
Thương Giang,
Ta về nhà lá đơn sơ Ba bề gió thoảng... ngẩn ngơ mây trời. Cám ơn bằng hữu chuyển lời Vực hồn trở lại cho đời dịu êm. -SD
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: