CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 189 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 05.06.2009 17:42:23 (permalink)
0


 
Biển xanh sóng nước mênh mông
Bến đỗ chẳng đợi…thuyền không quay về
Bến xưa quên hết lời thề
Thuyền tìm chi nữa thêm tê tái lòng…
Biển Xanh 
 
 
Ngán thay viễn cảnh xoay dòng
Bến thời còn đấy tấc lòng đổi thay
Ngày nay... ngày mai... ngày mai..
Ta đi... lưu giữ những ngày bình yên.
-sd-   
  
           

SĨ ĐOAN 05.06.2009 17:58:57 (permalink)
0
 
Hãy...
bay lên
tận đỉnh trời cao
Nhòm...
sóng biếc
thét gào theo gió
Đáp...
bờ hoang
dẫu có xa đời
Xa...
thế tục
bao lời chướng tai.
Cám ơn ai
Vui say một bữa
Tiễn...
một người
nát nửa hồn thơ.
Ta...
giữ mãi...
giấc mơ tao ngộ
Hẹn
lai sinh
chung lộ hào quang.
-sd-

Lê Thị Như Hằng 07.06.2009 18:43:18 (permalink)
0
 
 
Tình vô hình
 
 
 
o0o
Tình chợt đến / chợt đi
Như sóng xô vô tình
Để nỗi nhớ vô hình
Làm tim em giá lạnh.
 
Như Hằng
  


 
 

 
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 07:32:57 (permalink)
0
 
 
Kẻ đa tình dối gian 
 
 
o0o
Những lời anh nói đợi chờ
Bao nhiêu ước hẹn bây giờ tàn phai
Anh nói gần bên em mãi
Sao mà tình đã nguôi ngoai đi rồi !
Những lời chót nói qua môi
Giờ thì chợt hiểu ... lời trôi được mà
Anh hãy đi với người ta
Em là một kẻ qua phà đó thôi
Niềm yêu ước hẹn có đôi
Cũng là của kẻ ... buông lơi đa tình.
 
Như Hằng
 

 

 
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 07:54:50 (permalink)
0
 
 
Tình anh như khói thuốc 
 
 
o0o
Anh đi còn trong em
Một phút giây hạnh phúc
Em dành để cầu chúc
Cho một người đến sau.
 
Hạnh phúc nào qua mau
Như giấc mơ tan biến
Tình anh sao nỡ giết
Chết cả một đời yêu.
 
Giờ này em mới hiểu
Anh đã đi xa rồi
Bao ngày tháng đã trôi
Tan nhanh như khói thuốc.
 
Như Hằng

 
 
 
SĨ ĐOAN 09.06.2009 15:27:45 (permalink)
0
 
 

Tình vô hình
 
 
o0o
Tình chợt đến / chợt đi
Như sóng xô vô tình
Để nỗi nhớ vô hình
Làm tim em giá lạnh.
 
Như Hằng
 
Gió chợt đến chợt đi
Hồn ngẩn ngơ mơ màng
Yêu ai suốt dặm đàng
Cho lòng mãi ngu ngơ!!!
-SD-
  

SĨ ĐOAN 09.06.2009 15:34:29 (permalink)
0
 



Kẻ đa tình dối gian 
 
 
o0o
Những lời anh nói đợi chờ
Bao nhiêu ước hẹn bây giờ tàn phai
Anh nói gần bên em mãi
Sao mà tình đã nguôi ngoai đi rồi !
Những lời chót nói qua môi
Giờ thì chợt hiểu ... lời trôi được mà
Anh hãy đi với người ta
Em là một kẻ qua phà đó thôi
Niềm yêu ước hẹn có đôi
Cũng là của kẻ ... buông lơi đa tình.
 
Như Hằng
 
Anh đâu thuộc kẻ vô tình
Chỉ là ngơ ngẩn khi mình ngẩn ngơ
Mộng hờ tan biến trong mơ
Con tim hóa đá dật dờ xác thân
Xin em giây phút ân cần
Sưởi hồn tươi tỉnh lấp dần cô đơn
Yêu chi để trách để hờn
Để thương để nhớ - dạ sờn lòng không?
Trung trinh hai chữ đợi mong
Đan tay hạnh phúc chung lòng vượt qua.
-SD-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 10:19:36 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 09.06.2009 15:40:01 (permalink)
0
Tình anh như khói thuốc 
 
 
o0o
Anh đi còn trong em
Một phút giây hạnh phúc
Em dành để cầu chúc
Cho một người đến sau.
 
Hạnh phúc nào qua mau
Như giấc mơ tan biến
Tình anh sao nỡ giết
Chết cả một đời yêu.
 
Giờ này em mới hiểu
Anh đã đi xa rồi
Bao ngày tháng đã trôi
Tan nhanh như khói thuốc.
 
Như Hằng
 
 
" Tan nhanh như khói thuốc"
Nicotin còn mãi
Em ơi đừng sợ hãi
Vẫn là của em thôi.
 
Bây chừ quá xa xôi
Tình anh sải mây trời
Trao em muôn vạn lời
Yêu thương và yêu thương
 
Kiếp này nguyện vấn vương
Hòa chung cùng mộng ước
Đan tay ta sải bước
Vun tình mãi tươi xinh.
-SD-

SĨ ĐOAN 09.06.2009 15:48:14 (permalink)
0
 
 

 

              TÌNH VÔ VỌNG

 
 
Tình hờ! Một khối quá bi thương
Trĩu nặng tâm tư mãi vấn vương
Nửa kiếp sầu đau tơ luyến ái
Nửa đời nhọc gánh mối uyên ương.
Lặng tuôn theo bước sầu khôn tả
Rơi thấm gót hài  đượm thảm thương
Nguyện mãi luyến lưu ôm kỉ niệm
Sưởi nồng nhưng lúc nhớ yêu đương.
-sd-
 



 
Nửa đời sao tình mãi sầu thương
Trong nỗi buồn đau vẫn nặng vương
Tan tác hai đường còn nhung nhớ
Chia ly đôi ngả nát uyên ương
 
Tơ duyên chua  sót tinh chia cắt
Đôi lứa đau buồn dấu yêu thương
Xa cách luôn tròn trong ý niệm
Để tìm nhớ lại thuở yêu đương
 
T.T.K.4.6.2009
 
 
 
TÌNH BẤT TỬ
 
Ai đến cho lòng mãi mến thương
Nhịp tim thổn thức gợi tơ vương
Người về trỗi mộng lòng thanh thản
Kẻ ở tàn mơ dạ đã ương
Khơi ái tự tình trong bể nhớ
Chôn ân tâm khảm để yêu thương
Muôn thời vẹn nghĩa tình ai đó
Thỏa nguyện đời trai đủ sức đương
-SD-





 
Lạc Loài 09.06.2009 19:01:46 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 21:30:48 bởi Lạc Loài >
SĨ ĐOAN 09.06.2009 19:17:42 (permalink)
0

 
Ta...
bay cao
tận đỉnh trời cao
Nhòm...
sóng biếc
thét gào theo gió
Đáp...
bờ hoang
dẫu có lánh đời
Xa...
thế tục
bao lời chướng tai.
Cám ơn ai
Vui say một bữa
Tiễn...
một người
nát nửa hồn thơ.
Ta...
giữ mãi...
giấc mơ tao ngộ
Hẹn
lai sinh
chung lộ hào quang.
-sd-

Chim bay lên tận trời cao,

Theo sóng theo gió thét gào nữa đi...
Gào to...cho bớt sầu bi,
Thét  cho đau khổ nguôi đi...Hỡi người!!!
Yêu thương,nhung nhớ...Xa rồi!
Chim giờ lẻ bạn,giữa trời bơ vơ...
Đảo điên.Say giữa thực mơ.
Chim ơi!Hạ cánh,đậu bờ vai tôi.
Đừng bay cao quá lưng trời,
Sợ khi mỏi cánh...Biển khơi mịt mờ.
Chim ơi!Bay trở lại bờ,
Nơi bao bạn hữu  đang chờ đợi đây...
 
7/6/2009
Thương Giang
 
Tôi sẽ về bên bạn THƯƠNG GIANG
Tôi sẽ về sẻ san gian khó
Tôi sẽ về bên đoá hoa xinh
Tôi sẽ về thả mình bể ái
Tôi sẽ về gặt hái niềm vui
Tôi sẽ về chôn vùi uất ức
Tôi sẽ về- thổn thức trái tim
Tôi sẽ về ta tìm bóng mát
Tôi sẽ về ca hát du dương
Tôi sẽ về chim muông chao liệng
Đón bình minh- mọi chuyện sang lề
Chôn tiềm thức - đêm về sống dậy!!!
-sd-  


SĨ ĐOAN 10.06.2009 08:06:09 (permalink)
0
Tôi sẽ về bên bạn THƯƠNG GIANG
Tôi sẽ về sẻ san gian khó
Tôi sẽ về bên đoá hoa xinh
Tôi sẽ về thả mình bể ái
Tôi sẽ về gặt hái niềm vui
Tôi sẽ về chôn vùi uất ức
Tôi sẽ về- thổn thức trái tim
Tôi sẽ về ta tìm bóng mát
Tôi sẽ về ca hát du dương
Tôi sẽ về chim muông chao liệng
Đón bình minh- mọi chuyện sang lề
Chôn tiềm thức - đêm về sống dậy!!!
-sd-  



 
Về bên em
 
Khi  nào trời  bão tổ
Biển nổi cơn cuồng phông ,
Khi nào anh đau khổ,
Về  bên em nhẹ lòng...
 
Em sẽ là dòng sông
Trưa hè anh tắm mát.
Em sẽ là câu hát.
Ru anh giấc ban trưa.
 
Em sẽ là cơn mưa
Rửa trôi bao buồn khổ...
Dù đường đời   cách trở ,
Mình luôn nghĩ về nhau...
 
Cho dù ở nơi đâu
Luôn nuôi niềm nhung nhớ,
Trong  nhịp đập ,hơi thở
Có hình bóng  hai ta...
 
Ngao du khắp sơn hà,
Bây giờ anh trở lại
Sợi lạt em mềm mại,
Biết giữ nổi anh không?
 
Chẳng mong đời bão giông
Chẳng mong anh đau khổ.
Nhưng khi nào buồn nhớ,
Hãy tìm về bên em...

Thương Giang
(9/6/2009) 
 

Lê Thị Như Hằng 10.06.2009 08:44:07 (permalink)
0
 
 
Đến _ Đi  
 
 
o0o
Anh chợt đến _ chợt đi
Như bông hoa thoáng nở
Sầu mi vỗ đôi bờ
Cho lòng tan giấc mơ.
 
Như Hằng
 
 
 
SĨ ĐOAN 10.06.2009 09:56:46 (permalink)
0
 

 

 
Đến _ Đi  
 
 
o0o
Anh chợt đến _ chợt đi
Như bông hoa thoáng nở
Sầu mi vỗ đôi bờ
Cho lòng tan giấc mơ.
 
Như Hằng
 
Dòng đời luôn trắc trở...
Tình em tuôn dạt dào...
Cho anh suối ngọt ngào...!
Đáng yêu và đáng yêu.
-SD-
 
 
SĨ ĐOAN 10.06.2009 10:07:34 (permalink)
0
 
 

 
Về bên em
 
Khi  nào trời  bão tổ
Biển nổi cơn cuồng phông ,
Khi nào anh đau khổ,
Về  bên em nhẹ lòng...
 
Em sẽ là dòng sông
Trưa hè anh tắm mát.
Em sẽ là câu hát.
Ru anh giấc ban trưa.
 
Em sẽ là cơn mưa
Rửa trôi bao buồn khổ...
Dù đường đời   cách trở ,
Mình luôn nghĩ về nhau...
 
Cho dù ở nơi đâu
Luôn nuôi niềm nhung nhớ,
Trong  nhịp đập ,hơi thở
Có hình bóng  hai ta...
 
Ngao du khắp sơn hà,
Bây giờ anh trở lại
Sợi lạt em mềm mại,
Biết giữ nổi anh không?
 
Chẳng mong đời bão giông
Chẳng mong anh đau khổ.
Nhưng khi nào buồn nhớ,
Hãy tìm về bên em...

9/6/2009  
Thương Giang
 
 
 
CÁM ƠN EM
 
Ôi tình em
Thanh cao quá!
Tim hóa đá...
Cũng nhão mềm.
 
Lời nhẹ êm
Như mật rót,
Như chim hót,
Như suối nguồn...
 
Dạt dào tuôn
Anh ngây ngất
Giữa trời đất
Bởi tình thương.
 
Lòng vấn vương
Từng hơi thở
Dẫu cách trở
Dạ yêu hoài!
 
Theo tháng ngày
Sinh sôi nở...
Sắc rạng rỡ...
Hương ngạt ngào!
 
Tuôn dạt dào
Xô bể ái
Xin gặt hái
Tình THƯƠNG GIANG!
-sd-
 


 
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 189 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9