CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 189 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 22.06.2009 16:23:48 (permalink)
0
SẢI BƯỚC
 
Dẹp ưu phiền rảo miền sông nước
Bỏ buồn đau cất bước vươn xa
Sầu vương sương phủ thi ca
Đau hờn uất ức âu là khổ thay!
 
Non xanh xanh gió lay hòa quyện
Cao vời vợi mọi chuyện li kì...
Tiến lên khám phá những gì(...)
Bước đi vững chải ai tì mặc ai(!)
 
Mộng đơn sơ có nài chẳng đặng
Ước với lòng mạnh dạn nhiều hơn.
Xa xôi vạn dặm trợt trơn
Vời vợi gian khó chẳng sờn vượt qua.
 
Chuyển phiền muộn hóa ra trìu mến
Dời tâm tư sang bến bình an
Ra đi ngắm cảnh thanh nhàn
Sao đầy lấp lánh chẳng màng chuyện xưa.
 
Lòng  khát khao sáng trưa thanh thản
Trao lòng tin vạn cảnh bước qua
Mộng vàng một chuỗi trong ta
Ái ân đượm thắm nhân ra sắc màu.
 
Gặt nguồn vui khơi trào mênh mông
Hái thành quả trỗi dòng duyên quê
Ân tình mãi mãi say mê
Tình trong muôn thuở tư bề ngát hương.
 
Nhận trao ai vấn vươn tấc dạ
Nhìn thóang thôi đa tạ nhân loài
Sáng tươi kỉ niệm mơ hoài
Suốt đàng thiên lý mộng ngày đoàn viên.
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 18:28:08 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 22.06.2009 17:14:23 (permalink)
0
Ta đi tìm bến mù khơi
Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng
Có ai muốn bước theo cùng
Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương.
-sd- 
jacaranda 22.06.2009 23:04:21 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Ta đi tìm bến mù khơi
Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng
Có ai muốn bước theo cùng
Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương.
-sd- 

 
Vương...
 
 
 
Nghoảnh nhìn ... Oh mấy dòng vương
Bước khoan bước nhặt cùng đường đêm nay
Chơi vơi nửa mảnh trăng cài
Thơ buồn vương vãi gió mây chạnh hồn
 
 
jacaranda
 
 
 
Đi ngang nhà SĐ, chạnh lòng bởi mấy câu thơ trên... xin phép cho ja được viết tiếp nhé... chúc ngày an lành, và hồn thơ luôn dào dạt
 
Lam Hồng Minh 23.06.2009 04:41:14 (permalink)
0
TRẦM TƯ

Lặng thing nghe gió thì thào
Ve sầu rỉ rả sạt sào lá rơi
Vẳng đưa tiếng sáo lưng trời
Cung thương cung oán chưa vơi cõi lòng.

Đêm đông mưa gió thay dòng
Ngày xuân nắng nhạt bóng hồng phôi phai
Oi nồng mùa hạ rức rai
Thu đầy lá rụng bay bay trĩu sầu.

Sao Hôm tắt ánh từ lâu
Đôi vầng nhật nguyệt rút cầu sáng soi
Xa xa rựng sáng chơn trời
Sao Mai bất chợt rạng ngời trong ta.
-SD-


Mông Lung

Mông lung trời đất mông lung
Xa đưa gió bụi mưa phùn lạnh căm
Nghe từ muôn cõi xa xăm
Ta và bóng sánh vai thầm nghe mưa!

Trầm buồn ảo ảnh mùa xưa
Bóng ai ẩn hiện gió lùa nụ duyên
Dòng sông hờ hững con thuyền
Trôi trên bến vắng gió nghiêng cánh sầu!

Anh về theo giọt mưa ngâu
Hay là nước mắt tình đầu vỡ tan
Còn không lời hứa đá vàng
Hay trăm năm đã phủ phàng đời nhau!
LHM
Lam Hồng Minh 23.06.2009 05:29:17 (permalink)
0


VỮNG BƯỚC
Đời buồn như một kiếp hoa
Xin người chớ để xót xa trong lòng
Ngoài kia trời đã ửng hồng
Gió lùa chim hót hương đồng dịu êm
Kẻ Ngông

Xin dìu nhau bước bên thềm
Nâng hoa như thuở tay mềm dắt tay
Xin mời nhau một chén say
Trăng hồng còn đợi sao mai tỏ tình
Lam Hồng Minh

Ôi! Chim hót buổi bình minh
Lời vàng thỏ thẻ tim mình ngẩn ngơ!
Đây, mời một miếng trầu mơ
Tô môi mộng đỏ ta chờ bên nhau
-SD-

Nghe đâu đây giọng ngọt ngào
Tưởng chừng chưa đã phút nào xa nhau
Thèm nhai trầu với miếng cau
Cho mình hai đứa tìm vào cõi mơ !
Lam Hồng Minh
Mỹ Trinh 24.06.2009 05:27:05 (permalink)
0



Ta đi tìm bến mù khơi
Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng
Có ai muốn bước theo cùng
Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương.
-sd-

Theo anh muộn nẻo chặng đường
Mù khơi gió núi quãng trường không tên
Theo anh sông nước bấp bênh
Miễn sao chung bóng bồng bềnh gió mây..!!
MT


Theo anh SD như vầy chắc anh vừa nghe đã sợ rồi huh anh ? dám còn rủ đi theo nữa không nào ?
Mỹ Trinh 24.06.2009 05:35:58 (permalink)
0


Ta đi tìm bến mù khơi
Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng
Có ai muốn bước theo cùng
Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương.
-sd- 


Vương...


Nghoảnh nhìn ... Oh mấy dòng vương
Bước khoan bước nhặt cùng đường đêm nay
Chơi vơi nửa mảnh trăng cài
Thơ buồn vương vãi gió mây chạnh hồn
 
 
jacaranda
 
 
 
Đi ngang nhà SĐ, chạnh lòng bởi mấy câu thơ trên... xin phép cho ja được viết tiếp nhé... chúc ngày an lành, và hồn thơ luôn dào dạt
 

Luyến...

Lòng còn lưu luyến bên đường
Bước đi bước ở còn thương không đành
Ngoảnh tìm một chút mong manh
Trong thơ có bóng người anh chạnh lòng

Mỹ Trinh



Cả MT và Ja đều Vương Vấn và Luyến Tiếc cho anh Sĩ Đoan đó huh ? anh có nghe chưa SD ??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 05:38:19 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 24.06.2009 05:37:07 (permalink)
0


Chừng nào ?

Bao nhiêu lần đợi chờ nhau
Bao nhiêu lần khóc trăng sao không về
Chừng nào yêu hết bùa mê
Chừng nào bến đợi người về tay không ?

Bao nhiêu kể hết chuyện lòng
Mỗi giây mỗi phút nghiệt dòng truân chuyên
Bao nhiêu nước mắt mộng hiền
Bao nhiêu năm nữa hết phiền trần ai ?

Chừng nào cuối đoạn đường dài
Anh còn có nhớ tên ai gọi thầm
Chừng nào mới được về thăm
Xóa nghìn hư ảo trăm năm đã là ?

Bao nhiêu mới gọi là xa
Bao nhiêu mà vẫn tưởng là gần nhau
Chừng nào trời hết trăng sao
Mồ nhau chôn kín ngọt ngào, đắng cay!

Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 05:59:31 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 25.06.2009 10:57:28 (permalink)
0

 
VÌ SAO


Tình sầu vạn dặm mãi vương mang
Hạnh phúc chứa chan chóng rụi tàn
Ai nở tách chia duyên mộng ái?
Cho thuyền tách bến rẽ sang ngang.

Tình tan sương khói lững lờ bay
Hận kiếp bần hàn luống thẹn thay!
Thiên hạ cười chê đời trắc trở
Thu đông bi luỵ phận duyên này.
-SD-

Chỉ tại trời sinh...kiếp đa đoan,
Trăm mối tơ duyên vẫn lụi tàn
Đừng nghĩ bần hàn mà hổ thẹn
Trách mình ,trách người...ai dối gian!?!

Để ai ôm hoài mộng đắng cay,
Bao nhiêu yêu thương vỗ cánh bay
Aỏ ảnh mỹ miều giờ tan hết
Chỉ còn tro bụi...Nghĩ buồn thay...
-TG- 21/6/2009




Đêm sầu nâng chén men cay
Long lanh giọt nước...chặn ngay kẻo tràn
Giọt này giọt lệ chan chan
Hay là giọt rượu chảy lan ra ngoài?

Vì đâu ước vọng, mộng hoài
Cất cao đôi cánh trải dài gió sương?
Còn đâu hờn dỗi thân thương...
Cho ai vai tựa nhật thường song đôi?
-SD-


Đừng lo chót lưỡi đầu môi
Một lời đã hứa, đổi rời dễ đâu...
Người chớ nâng mãi chén sầu,
Gặm nhấm buồn khổ , nỗi đau lâu lành...

Hãy nhìn đời với mầu xanh,
Mầu của hy vọng...long lanh đất trời
Ngày mai nắng toả khắp nơi.
Người vui duyên mới có đôi...Lo gì???

-TG-,22/6/2009



Mong sao xướng họa...xóa tì
Tình thơ trao gửi chẳng bì so đo...
Có nàng bên cạnh đỡ lo
Hương nồng đượm mãi - đói no... mặc dầu.

Cám ơn ngọn gió bên cầu
Suối nguồn mát mẽ- trút bầu tâm tư
Lời em nhẹ tựa khúc ru
Nồng say giấc điệp..em như thiên thần.
-sd-

 
 

Cám ơn lời ngọc tri ân
Nhưng đừng huyễn hoặc thiên thần là em
Sợ rằng thất vọng lớn thêm
Phận em xấu xí Lọ Lem xó nhà...

Đường đời phía trước anh qua
Lọ Lem xấu xí  xin là hoa tiêu
Khi anh  đơn lẻ ,cô liêu
Lọ Lem chia xẻ mọi điều . Bên anh...
-TG-

 
 
Tâm em là cánh đồng xanh
Gió ngàn ru giấc thấu canh mơ hồng.
Dẫu rằng hoa nở nội đồng
Vẫn tươi rực rỡ hơn trồng lầu son.
 
Tìm hoa lê mãi gót mòn
Khó lòng bắt gặp bởi còn gian nan!
Em sinh đỉnh núi Bình An
Ngắm nhìn trật ót lòng càng thiết tha.
-SD-
 




SĨ ĐOAN 25.06.2009 11:08:06 (permalink)
0
 
 

 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Ta đi tìm bến mù khơi
Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng
Có ai muốn bước theo cùng
Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương?
-sd- 


Vương...



Ngoảnh nhìn ... Oh mấy dòng vương
Bước khoan bước nhặt cùng đường đêm nay
Chơi vơi nửa mảnh trăng cài
Thơ buồn vương vãi gió mây chạnh hồn
 
 
jacaranda
 
Cũng đành, vì bởi đọng tồn...
Ưu tư tấc dạ, bồn chồn âu lo...!
Dòng đời mặc kệ đói no...(!)
Yêu trăng yêu gió yêu cho cuối dòng(!)
-SD-
  
  
 
Đi ngang nhà SĐ, chạnh lòng bởi mấy câu thơ trên... xin phép cho ja được viết tiếp nhé... chúc ngày an lành, và hồn thơ luôn dào dạt.
 
Cám ơn bạn đã lạc bước, rất mong đón tiếp thường xuyên.Mến chúc bạn thơ hạnh phúc giữa đời thường. 
-SD-
 

SĨ ĐOAN 25.06.2009 11:20:20 (permalink)
0
 
 

 


 
VỮNG BƯỚC
Đời buồn như một kiếp hoa

Xin người chớ để xót xa trong lòng

Ngoài kia trời đã ửng hồng

Gió lùa chim hót hương đồng dịu êm
Kẻ Ngông

Xin dìu nhau bước bên thềm
Nâng hoa như thuở tay mềm dắt tay
Xin mời nhau một chén say
Trăng hồng còn đợi sao mai tỏ tình
Lam Hồng Minh

Ôi! Chim hót buổi bình minh
Lời vàng thỏ thẻ tim mình ngẩn ngơ!
Đây, mời một miếng trầu mơ
Tô môi mộng đỏ ta chờ bên nhau
-SD-

Nghe đâu đây giọng ngọt ngào
Tưởng chừng chưa đã phút nào xa nhau
Thèm nhai trầu với miếng cau
Cho mình hai đứa tìm vào cõi mơ !
Lam Hồng Minh
 
Bến bờ... ta đợi bến bờ...
Ngày mơ đêm mộng ta chờ đã lâu
Về nhanh em đẹp duyên đầu
Ta dìu nhau nhé xây cầu nhân duyên.
-sd-


SĨ ĐOAN 25.06.2009 11:28:30 (permalink)
0
 
 
 

 



Ta đi tìm bến mù khơi
Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng
Có ai muốn bước theo cùng
Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương.
-sd-

Theo anh muộn nẻo chặng đường
Mù khơi gió núi quãng trường không tên
Theo anh sông nước bấp bênh
Miễn sao chung bóng bồng bềnh gió mây..!!!
MT
 
 
 
Có em mạnh dạn tỏ bày
Dầu sôi lửa bỏng chẳng nài rát đau
Từ nay bước thấp bước cao
Ta dìu nhau bước cùng trao ân tình.
-SD-

Theo anh SD như vầy chắc anh vừa nghe đã sợ rồi huh anh ? dám còn rủ đi theo nữa không nào ?
 
Có em bên cạnh anh chẳng sợ gì cả, tối tối ôm nhau ngủ nghe cô trùng hát ru giấc mộng. Vui hén? Không quay về nha!!!
-sd-

SĨ ĐOAN 25.06.2009 11:36:39 (permalink)
0
 
 

 
Ta đi tìm bến mù khơi
Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng
Có ai muốn bước theo cùng
Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương.
-sd- 


Vương...


Nghoảnh nhìn ... Oh mấy dòng vương
Bước khoan bước nhặt cùng đường đêm nay
Chơi vơi nửa mảnh trăng cài
Thơ buồn vương vãi gió mây chạnh hồn
 
 
jacaranda
 
 
 
Đi ngang nhà SĐ, chạnh lòng bởi mấy câu thơ trên... xin phép cho ja được viết tiếp nhé... chúc ngày an lành, và hồn thơ luôn dào dạt
 

Luyến...

Lòng còn lưu luyến bên đường
Bước đi bước ở còn thương không đành
Ngoảnh tìm một chút mong manh
Trong thơ có bóng người anh chạnh lòng

Mỹ Trinh

 
 
NHỚ
 
Nhớ như in chiếc bóng hồng
Hành trình vạn dặm cõi lòng xuyến xao!
Nhất là giây phút đổi trao...
Tâm hồn ngây ngất chẳng sao quên nàng.
-sd- 


Cả MT và Ja đều Vương Vấn và Luyến Tiếc cho anh Sĩ Đoan đó huh ? anh có nghe chưa SD ???
 
Anh đã nghe rồi, cám ơn hai người đã san sẻ, còn gì hạnh phúc bằng phải không em? Cám ơn , Cám ơn.
-SD- 

SĨ ĐOAN 25.06.2009 11:53:19 (permalink)
0
 
 

 


Chừng nào ?

Bao nhiêu lần đợi chờ nhau
Bao nhiêu lần khóc trăng sao không về
Chừng nào yêu hết bùa mê
Chừng nào bến đợi người về tay không ?

Bao nhiêu kể hết chuyện lòng
Mỗi giây mỗi phút nghiệt dòng truân chuyên
Bao nhiêu nước mắt mộng hiền
Bao nhiêu năm nữa hết phiền trần ai ?

Chừng nào cuối đoạn đường dài
Anh còn có nhớ tên ai gọi thầm
Chừng nào mới được về thăm
Xóa nghìn hư ảo trăm năm đã là ?

Bao nhiêu mới gọi là xa
Bao nhiêu mà vẫn tưởng là gần nhau
Chừng nào trời hết trăng sao
Mồ nhau chôn kín ngọt ngào, đắng cay!

Mỹ trinh

 
 
 
CHỪNG ẤY
 
Chừng ấy ta đã tỏ bày
Chừng ấy sao rạng anh cày tóc em
Bao giờ trăng rạng bên thềm
Con chim nó hót ta tìm hôn môi
 
Bây chừ vạn dặm xa xôi
Sông ngăn núi cách vực đồi tách chia
Nhờ cơn gió thoảng canh khuya
Xây cầu bắt nhịp tay chìa nắm tay.
 
Đường đời dẫu rộng thêm dài
Tơ lòng thương tưởng tháng ngày đoàn viên.
Ước mơ trọn vẹn bình yên
Trao em tất cả nhân duyên đời này.
 
Tuy xa - tình mãi tuôn hoài
Cung ngân bốn bến trãi dài năm châu
Nén yêu, nén nhớ, nén sầu...
Đêm đêm tao ngộ nên bầu yêu thương.
-sd- 

SĨ ĐOAN 25.06.2009 12:10:51 (permalink)
0
 
 

 
TRẦM TƯ

Lặng thing nghe gió thì thào
Ve sầu rỉ rả sạt sào lá rơi
Vẳng đưa tiếng sáo lưng trời
Cung thương cung oán chưa vơi cõi lòng.

Đêm đông mưa gió thay dòng
Ngày xuân nắng nhạt bóng hồng phôi phai
Oi nồng mùa hạ rức rai
Thu đầy lá rụng bay bay trĩu sầu.

Sao Hôm tắt ánh từ lâu
Đôi vầng nhật nguyệt rút cầu sáng soi
Xa xa rựng sáng chơn trời
Sao Mai bất chợt rạng ngời trong ta.
-SD-


Mông Lung

Mông lung trời đất mông lung
Xa đưa gió bụi mưa phùn lạnh căm
Nghe từ muôn cõi xa xăm
Ta và bóng sánh vai thầm nghe mưa!

Trầm buồn ảo ảnh mùa xưa
Bóng ai ẩn hiện gió lùa nụ duyên
Dòng sông hờ hững con thuyền
Trôi trên bến vắng gió nghiêng cánh sầu!

Anh về theo giọt mưa ngâu
Hay là nước mắt tình đầu vỡ tan
Còn không lời hứa đá vàng
Hay trăm năm đã phủ phàng đời nhau!
LHM

 
CÒN VƯƠNG
 
 
Anh nào lỗi hẹn thề xưa
Chỉ là sương đọng lưa thưa mi sầu
Mộng mơ ấp ủ trong đầu
Ban mai nhả nắng nên câu chung tình.
 
Cõi lòng yêu mãi bóng hình
Chơn trời cách biệt vẫn nhìn ra em
Từng lời nói gót nhẹ êm
Nhẹ nhàng thanh thoát- bên thềm ngẩn ngơ!
 
Lời xưa dưới láng hoa mơ
Nụ hôn còn ấm, tay sờ nhặt hoa...
Nhìn nhau rộn rã hoan ca
Màng đêm buông phủ- trăng ngà còn vương.
-SD-
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 189 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9