CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 189 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 30.06.2009 19:08:20 (permalink)
0
 
 


Thân  tặng  Sĩ  Đoan  bài  thơ  này  để  tỏ  lòng  cảm  mến.
 
Mẹ - Quê  Hương  &  Nỗi  Nhớ...
 
Bao  năm  dài  xa  xứ
Tôi  vẫn  buồn  như  xưa
Ngại  ngùng  chân  lữ  thứ
Thường  ngắm  bóng  sao  thưa...
 
Tôi  thích  làm  thi  sĩ
Tơ  vàng  nhả  thiên  thu
Như  con  tằm  chăm  chỉ
Dù  giông  bão  mịt  mù...
 
Đôi  vần  thơ  mộc  mạc
Nhưng  đượm  thắm  chân  tình
Của  tâm  hồn  nghệ  sĩ
Mang  vẽ  đẹp  trong  mơ...
 
Có  gì  gửi  Sĩ  Đoan ???
Vật  chất , người  chẳng  màng
Một  tấm  lòng  rộng  mở
Thông  cảm  với  Sĩ  Đoan...
 
hongsang
 
 
 
MẸ VÀ NIỀM TIN
 
 
Ước mơ tuy đơn sơ
Luôn bay bổng tâm hồn...
Phải chăng dạ bồn chồn?
Hỡi Hồng Sang thi hữu !!!
 
Lòng vương mang thiếu, đủ...
Chan chứa nỗi niềm riêng
Cao cả tình liêng thiêng
Nơi xứ người khôn nguôi!!!
 
Dòng đời mãi ngược xuôi
Chút tình ai gửi trao...
Hâm nóng mãi ngày sau
Đượm màu tươi sắc thắm.
 
Hồng Sang ban hơi ấm
Ta thấy mình nhẹ tênh
Bước đi hết bồng bềnh
Vững chải giữa trời cao.
-SD-
 
 
 
 
 
 

 
jacaranda 30.06.2009 23:05:29 (permalink)
0
TÌNH VẪN CÒN XANH 
 
Đâu đây ngân vọng tiếng cười
Lưu trong tiềm thức dáng người thuở xưa
Chiều buông sao mọc lưa thưa
Nhớ màu tim tím anh vừa cài xong.
 
Bóng hồng lưu mãi trong lòng
Bể dâu chuyển hóa muôn dòng vẫn vương
Tấc lòng mãi mãi yêu thương
Tình xanh thắm đượm du dương gió ngàn.
-sd-
 
Cám ơn bạn đã viếng thăm, mến chúc bạn hạnh phúc.
Mong!
 
 
 
 
... Tím Màu Thương
 
 
 
Bến nào cũng lắm đò sang
Riêng anh nhớ mãi dáng Nàng thuở xưa
Nhìn cành hoa tím đong đưa
Buồn thương mấy độ cho vừa nhớ nhung


Cách xa đồi núi điệp trùng
Vòng tay ôm trọn một vùng xót đau
Đêm nay Trăng cũng khóc sầu
Lệ rơi trên lá một màu cô liêu


Chiều từng chiều xuống đìu hiu
Nhớ người năm ấy ít nhiều xót xa ...




jacaranda
 
 
 
Chúc bạn thơ an vui_hạnh phúc nhé. Thân mến
Mỹ Trinh 01.07.2009 07:02:42 (permalink)
0


HẾT GIẬN


"Chừng như thác lủ mưa nguồn"
Niềm thương nỗi nhớ anh tuồng riêng em
Lau khô nước mắt tèm nhem
Tắm nồng ân ái chẳng thèm gió sương.

Bao đêm vọng tiếng du vương
Cung sầu ly biệt cung thương ngậm ngùi!
Khúc trầm khúc bổng... ai vui?
Bận lòng vì bởi ta vùi cuộc chơi.

Nắng mưa, sương gió đầy vơi!
Giật mình tỉnh giấc tả tơi tâm hồn!
Đêm đêm kí ức đọng tồn...
Xót xa, cay đắng, bồn chồn...bất an.

Sải nhanh trên mỗi dặm đàng
Về bên em nhé- lòng nàng lâng lâng?
Đêm trao ngày tặng chiều dâng...
Hương nồng lửa đượm bất cần thế gian!
-SD-




Hết hờn

Đếm ngón tay tính lầm thầm
Lần giận lâu nhất tím bầm con tim
Mấy ngày ngủ thức lim dim
Tỉnh mê mê tỉnh trắng miền tâm tư

Tính đi tính lại bấy nhừ
Năm tám lần giận tương tư suốt mùa
Hỏi anh ai đã chịu thua ?
kéo màu nắng sớm về thưa giận hờn

Nếu mà không tính thiệt hơn
Năm tám lần đủ từng cơn đau buồn
Đêm ngày đón nhớ chờ thương
Đắng cay tủi phận lòng vương vấn sầu

Thôi đừng anh nhé giận lâu
Mười ngày cũng đủ mưa ngâu lục rồi !
Ngày ngày trông đứng trông ngồi
Về bên nhau nhé lên ngôi tình hồng...

Mỹ trinh
SĨ ĐOAN 02.07.2009 13:17:39 (permalink)
0

 
 

 
Mến gửi Sĩ Đoan
 
         Tôi là người mới tới đây
  Chân ướt chân ráo chẳng hay biết gì
          Vội vàng bày tỏ tình bi
  Có người hàng xóm không chê , chẳng cười
          Trầm ngâm lí giải: Tình đời
  Rõ người từng trải, nói lời thâm sâu
          Mong rằng ta lại gặp nhau
  Không là tri kỉ, kết giao bạn bè 
                                                             
                                           saohom 
 
 
 "Không là tri kỉ, kết giao bạn bè"
Hay! Hay! SĨ ĐOAN thật là diễm phúc
Kẻ ngông long nhong... cũng...cũng có lúc...
Hết lạc loài tìm "tổ ấm" nương thân!
Hái trăng sao dâng bạn- mối tình ân
Làm điểm tựa thẳng lưng mà sải bước
Hướng trời cao, theo ngàn mây mộng ước
Hòa nắng ấm, tắm dòng ngọn gió mơn
Đặng SaoHom còn có gì vui hơn!?
Ta cùng hát cho trăm loài hoa nở
Ta yêu thương đừng bao giờ trắc trở
Đẹp Thuquan và rạng rỡ tơ lòng.
Được không nhé! Hỡi bóng hồng! Bóng hồng!
Nếu giận dỗi... hãy bình tâm suy xét!!!
-SD-

   

SĨ ĐOAN 02.07.2009 13:29:49 (permalink)
0
 
 

 
 
 
 
... Tím Màu Thương
 
 
 
Bến nào cũng lắm đò sang
Riêng anh nhớ mãi dáng Nàng thuở xưa
Nhìn cành hoa tím đong đưa
Buồn thương mấy độ cho vừa nhớ nhung


Cách xa đồi núi điệp trùng
Vòng tay ôm trọn một vùng xót đau
Đêm nay Trăng cũng khóc sầu
Lệ rơi trên lá một màu cô liêu


Chiều từng chiều xuống đìu hiu
Nhớ người năm ấy ít nhiều xót xa ...




jacaranda
 
 
 
Chúc bạn thơ an vui_hạnh phúc nhé. Thân mến
 
 
THƯƠNG MÀU TÍM
 
Thời gian kết nối đậm đà...
Thời gian ngậm nhấm hồn ta thuở nào!
Thâm tâm tình mãi tuôn trào
Nhớ màu hoa tìm dạt dào mến yêu.
 
Hoàng hôn đón gió đìu hiu
Nâng niu kỉ niệm... nâng niu sắc màu
Gió lùa tâm sự dàu dàu
Bốc lên từng mảnh ngạt ngào tình xưa.
 
Sao trời đã mọc lưa thưa
Hồn còn thơ thẩn vẫn chưa trở về.
-SD-
 
Cám ơn bạn đã viếng thăm, mến chúc bạn vui , mong gặp lại
 
 


 
SĨ ĐOAN 02.07.2009 13:41:26 (permalink)
0
 
 
 

 
 



Hết hờn

Đếm ngón tay tính lầm thầm
Lần giận lâu nhất tím bầm con tim
Mấy ngày ngủ thức lim dim
Tỉnh mê mê tỉnh trắng miền tâm tư

Tính đi tính lại bấy nhừ
Năm tám lần giận tương tư suốt mùa
Hỏi anh ai đã chịu thua ?
Kéo màu nắng sớm về thưa giận hờn

Nếu mà không tính thiệt hơn
Năm tám lần đủ từng cơn đau buồn
Đêm ngày đón nhớ chờ thương
Đắng cay tủi phận lòng vương vấn sầu

Thôi đừng anh nhé giận lâu
Mười ngày cũng đủ mưa ngâu lục rồi !
Ngày ngày trông đứng trông ngồi
Về bên nhau nhé lên ngôi tình hồng...

Mỹ trinh
 
 
YÊU THƯƠNG
 
Bấy nhiêu đã hiểu tơ lòng
Không giận nhau nữa cho hồng má xinh
Vầng trăng lấp lánh lung linh
Chứng nhân thuở ấy chúng mình yêu thương.
 
Gió ru, gió quyện vấn vương
Trao nguồn nhung nhớ con đường đi qua
Hoa cười hương tỏa lan xa
Lẩn trong suối tóc mượt mà bay bay.
 
Cỏ xanh trải thảm cho ai
Tựa lưng, tỉnh lặng...bàn tay tìm về
Chim trời chao lượn tư bề
Đong đầy mật ngọt tràn trề buồng tim.
 
Hết hờn hết giận êm đềm
Yêu thương chặc dạ dõi tìm ái ân
Gửi trao vạn sự ân cần
Tình ta đượm mãi muôn phần yêu thương.
-SD-
SĨ ĐOAN 02.07.2009 16:10:23 (permalink)
0
Vườn xưa vắng bóng chủ nhân
Hoa sầu rủ héo muôn phần rụng rơi
Bao lần nước tưới tận nơi
Vẫn chưa xanh mượt, chơi vơi gió chiều.
-SD-


Không đâu, vườn chẳng tiêu điều
Vẫn xanh vẫn tốt rất nhiều... nhờ anh.
Thi xong , chưa thể về nhanh
"Rửa Bằng",sinh nhật..Em đành trễ hơn.
Anh ơi! Chớ có trách hờn
Nhớ anh... em sớm thăm vườn ngay đây.. 
        TG,2/7/2009
 
 
 
 
 
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 
 
Tuy rằng hơi muộn vẫn hay
Chúc mừng thi đỗ có ngay tấm bằng
Sinh nhật vui vẽ... ước mong...
Mơ ngày tao ngộ cho lòng đơm hoa.
-SD-  
SĨ ĐOAN 02.07.2009 20:29:32 (permalink)
0
LÒNG TA
 
Tha thiết tình yêu đượm sắc màu
Hương yêu đầm ấp mãi tuôn trào
lòng chơn chất thiên nhiên tặng
Bởi thế tình yêu thắm dạt dào!
 
Sinh thời loạn lẻ nào quên lãng?
Tồn sinh sôi kết mãng thâm tình
hồng lấp lánh lung linh
Lòng chung, son sắt- chứng minh đất trời.
 
Trăm ngàn nẻo chẳng dời thay đổi
Mối lương duyên nên nỗi truân chuyên
Cho bao uất ức niềm riêng
Hồn bay lảng vảng muộn phiền lòng nhau.
 
Ngẩng nhìn non nước lệ tuôn trào
Ngơ ngớ lòng son đã nhuốm màu
Ai nở se tơ mơ với mộng?
Còn đau ngấn lệ mãi ngàn sau.
 
Ôm tương tư nghẹn ngào câm nín
Mối tình xuân- xúng xính áo hồng(!)
Tình yêu ai đã cạn dòng?
Thơ sầu rơi rãi tơ lòng ngổn ngang!
 
Theo niên dài vương mang kỉ niệm
Năm tháng rộng ngất lịm tình si
Tháng ngày ôm ấp thương bi
Rộng tình đức độ xóa đi hận đời.
 
Thẩn thơ cảnh sắc nước mây trời
Thờ trọn lương duyên chẳng chuyển dời
Tim nát gan bào lòng thổn thức
son nguyên tấc dạ giữ muôn lời.
-sd-
SĨ ĐOAN 03.07.2009 15:56:20 (permalink)
0


Về đi em nhé về đi
Đã xong bài vở trường thi tan rồi.
Phải chăng...vì đấy...bồi hồi...!
Lòng sầu, thổn thức đứng ngồi chẳng yên?
-SD-


Mải vui bè bạn, đâu quên 
Có người mong đợi ưu phiền nhớ nhung 
Chờ trông giây phút tương phùng 
Em về, mình sẽ lại cùng hoan ca!

THƯƠNG GIANG


Ngắm trời non nước bao la
Thu trong tầm mắt chiều tà ngẩn ngơ
Nhớ thương ta gửi trang thơ
Đong đầy...kính mến...mộng mơ ngọt ngào!
-SD- 
 
 
Ngồi đây mà dạ nơi nao..
Bao điều chẳng thể gói vào câu thơ...
Thương người chín đợi mười chờ
Còn mình  đất khách ngẩn ngơ nhớ người...

-TG- 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 17:10:59 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 03.07.2009 16:08:03 (permalink)
0
MỪNG...
 
Mừng em trở lại vườn thơ
Bao ngày thi...vắng- đợi chờ hôm nay
Gió reo , nắng hát bên tai
Trăng ngà soi bước cho ai thăm vườn.
Hoa tươi sắc thắm nhún nhường
Như cô chủ nhỏ nhật thường ấp e.
-SD-

 
SI TÌNH
 
Tôi cầm ly rượu trên tay 
Môi chưa chạm rượu đã say mất rồi 
Rượu mừng sinh nhật em thôi
Mà sao cứ ngỡ...rượu tôi cưới mình? 

Chắc là tôi quá si tình? 
Không ngủ, mà vẫn mơ mình cưới nhau! 



THƯƠNG GIANG


HƯƠNG XUÂN

Rượu nồng hương tỏa tuôn trào
Lan nhanh tâm tưởng thấm vào môi son
Bao ngày theo lối dẫn mòn
Tụ trong tâm khảm có còn lâng lâng?
Gió đông ơi! Gửi ân cần...
Đêm xuân ắt đến muôn phần hiển vinh.
-SD- 
Lê Thị Như Hằng 04.07.2009 02:23:06 (permalink)
0
 
 
 
Cớ sao hai đứa?... 
 
GỬI Đ

o0o
Cớ sao hai đứa chẳng còn nhau
Nhạt phai năm tháng mối tình đầu
Tương lai... nhìn lại về dĩ vãng
Chút ái ân xưa biết tìm đâu?....
 
Vì đâu hai đứa lại xa nhau?
Trong khi ân ái còn đượm mầu
Gái xuân... trong em cũng mất dấu
Cớ sao đôi mình lại xa nhau?...
 
Chuyện gì hai đứa phải xa nhau?
Trái tim nghẹn lại bao đớn đau
Giờ này còn ai chờ ai nữa?
Duyên mình gác lại... hẹn kiếp sau !... 
 
Như Hằng

 


HÁI TRĂNG SAO 04.07.2009 11:08:10 (permalink)
0

 
SĨ ĐOAN 04.07.2009 17:29:19 (permalink)
0


Về đi em nhé về đi
Đã xong bài vở trường thi tan rồi.
Phải chăng...vì đấy...bồi hồi...!
Lòng sầu, thổn thức đứng ngồi chẳng yên?
-SD-


Mải vui bè bạn, đâu quên 
Có người mong đợi ưu phiền nhớ nhung 
Chờ trông giây phút tương phùng 
Em về, mình sẽ lại cùng hoan ca!

THƯƠNG GIANG


Ngắm trời non nước bao la
Thu trong tầm mắt chiều tà ngẩn ngơ
Nhớ thương ta gửi trang thơ
Đong đầy...kính mến...mộng mơ ngọt ngào!
-SD- 
 
Ngồi đây mà dạ nơi nao..
Bao điều chẳng thể gói vào câu thơ...
Thương người chín đợi mười chờ
Còn mình đất khách ngẩn ngơ nhớ người...



THƯƠNG GIANG

Cung thương cung nhớ trong đời
Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
Ngân vang một cõi vấn vương...! 
Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
-SD-

 
 
Mùa đông từ ánh sao băng,
Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
Bao lời nhớ  anh gửi thăm
Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
-TG-


Đêm đêm bóng tối trùm quanh

Một vì sao sáng thâu canh chói bừng

Lung linh huyền diệu...vui mừng

Đi vào giấc mộng chẳng ngừng hân hoan.

-SD- 
 

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 20:48:00 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 04.07.2009 21:17:44 (permalink)
0
TRI KỈ
 
         Rượu  nồng chẳng uống mà say
Đàn kia chẳng dạo mà lay dộng hồn
            Gặp tri âm giữa cô đơn
Như mùa hạn hán gặp cơn mưa rào
             Xẻ chia cay đắng, ngọt ngào
Hồn ta, hồn bạn lặn vào trong nhau 
  
                                                          SH

Ta mong cùng bạn đổi trao
Thiên đàng, địa phủ...việc nào cũng hay
Tâm tư khép kín bao ngày
Chất cao hơn núi- giãi bày với nhau
Dòng đời có thấp có cao
Trợt trơn, khúc khuỷu...nhiệm mầu tình thương!
-SD-

THƯƠNG GIANG 04.07.2009 21:23:13 (permalink)
0
NHẮN EM...

Về đi em nhé về đi
Đã xong bài vở trường thi tan rồi.
Phải chăng...vì đấy...bồi hồi...!
Lòng sầu, thổn thức đứng ngồi chẳng yên?
-SD-
GỬI ANH...
Mải vui bè bạn, đâu quên
Có người mong đợi ưu phiền nhớ nhung
Chờ trông giây phút tương phùng
Em về, mình sẽ lại cùng hoan ca!
-TG-


Ngắm trời non nước bao la
Thu trong tầm mắt chiều tà ngẩn ngơ
Nhớ thương ta gửi trang thơ
Đong đầy...kính mến...mộng mơ ngọt ngào!
-SD-

Ngồi đây mà dạ nơi nao..
Bao điều chẳng thể gói vào câu thơ...
Thương người chín đợi mười chờ
Còn mình đất khách ngẩn ngơ nhớ người...

-TG-

Cung thương cung nhớ trong đời
Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
Ngân vang một cõi vấn vương...!
Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
-SD-


Mùa đông từ ánh sao băng,
Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
Bao lời nhớ anh gửi thăm
Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
-TG-


Đêm đêm bóng tối trùm quanh
Một vì sao sáng thâu canh chói bừng
Lung linh huyền diệu...vui mừng
Đi vào giấc mộng chẳng ngừng hân hoan.
-SD-

Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
            -TG-

Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 189 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9