CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 189 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 04.07.2009 21:33:39 (permalink)
0
 



MONG...

Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường.. 

-TG-
 
ƯỚC...
 
Thầm yêu trên mỗi dặm đường
Ánh Sao soi bước đêm trường cô liêu
Qua rồi giây phút phiêu diêu
Bên em, sầu tủi đã tiêu bội phần.
-SD-

 
CÒN LƯU
 
Từ  nay nghe tiếng lòng ngân
Tủi buồn tiêu hết trong ngần niềm vui
Mỗi sớm mai thức cùng người
Ánh sao khuất lặn...nụ cười còn lưu...
  -TG-

 
NHỜ EM
 
Vương vai rũ sạch phiền ưu
Cùng nàng sánh bước êm ru cõi lòng
Điểm tô cho má em hồng
Cho anh rạng rỡ theo dòng thời gian.
-SD-
 




 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 22:25:29 bởi SĨ ĐOAN >
Mỹ Trinh 05.07.2009 04:40:18 (permalink)
0


YÊU THƯƠNG
Bấy nhiêu đã hiểu tơ lòng
Không giận nhau nữa cho hồng má xinh
Vầng trăng lấp lánh lung linh
Chứng nhân thuở ấy chúng mình yêu thương.
Gió ru, gió quyện vấn vương
Trao nguồn nhung nhớ con đường đi qua
Hoa cười hương tỏa lan xa
Lẩn trong suối tóc mượt mà bay bay.
Cỏ xanh trải thảm cho ai
Tựa lưng, tỉnh lặng...bàn tay tìm về
Chim trời chao lượn tư bề
Đong đầy mật ngọt tràn trề buồng tim.
Hết hờn hết giận êm đềm
Yêu thương chặc dạ dõi tìm ái ân
Gửi trao vạn sự ân cần
Tình ta đượm mãi muôn phần yêu thương.
-SD-

HỨA Đi ANH

Hứa đi anh về chung đường
Quên mau hờn giận nhớ thương lại về
Đường trần còn lắm u mê
Lòng trần ướp ngọt đam mê đã chìm

Ru nhau giọt máu con tim
Đi qua bể khổ tay tìm tay nhau
Nét trinh nguyên mộng xuân đào
Ở trong tâm tưởng ngọt ngào trăm năm

Hưa nghe anh dưới trăng rằm
Yêu thương trói chặt trong tầm tay ta
Cánh chim cô lẻ không nhà
Dừng chân tổ ấm ngâm nga thơ tình

Yêu thương gói trọn niềm tin
Bao nhiêu hờn giận thắp tình lên ngôi
Hứa đi anh lòng bồi hồi
Nghe môi mắt ấy xa xôi tìm về...

Mỹ Trinh
THƯƠNG GIANG 07.07.2009 00:57:23 (permalink)
0


MONG...

Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
-TG-

ƯỚC...

Thầm yêu trên mỗi dặm đường
Ánh Sao soi bước đêm trường cô liêu
Qua rồi giây phút phiêu diêu
Bên em, sầu tủi đã tiêu bội phần.
-SD-


CÒN LƯU...

Từ nay nghe tiếng lòng ngân
Tủi buồn tiêu hết trong ngần niềm vui
Mỗi sớm mai thức cùng người
Ánh sao khuất lặn...nụ cười còn lưu...
-TG-

NHỜ EM

Vương vai rũ sạch phiền ưu
Cùng nàng sánh bước êm ru cõi lòng
Điểm tô cho má em hồng
Cho anh rạng rỡ theo dòng thời gian.
-SD-
Hạnh phúc
Đường đời còn lắm gian nan
Nắm tay ta bước  lo toan xây đời
Trăm hoa đua nở khắp nơi
Đón mừng hạnh phúc lứa đôi chúng mình.
-TG-





SĨ ĐOAN 07.07.2009 13:24:02 (permalink)
0
TÌNH TRONG MƠ
 
Gặp em trong mộng giấc mơ say
Chợt tỉnh cơn mê dạ ngất ngây!
Bóng dáng tiên nga ngời sóng biếc
Thân hình mỹ nữ rạng vầng mây.
Long lanh đáy mắt môi hồng thắm
Huyền ảo tâm can má ửng hây.
Ao ước mơ về ta hạnh ngộ
Bên em đắm đuối thoả mơ dầy!
-SD-

SĨ ĐOAN 07.07.2009 13:33:07 (permalink)
0


HỨA Đi ANH

Hứa đi anh về chung đường
Quên mau hờn giận nhớ thương lại về
Đường trần còn lắm u mê
Lòng trần ướp ngọt đam mê đã chìm

Ru nhau giọt máu con tim
Đi qua bể khổ tay tìm tay nhau
Nét trinh nguyên mộng xuân đào
Ở trong tâm tưởng ngọt ngào trăm năm

Hứa nghe anh dưới trăng rằm
Yêu thương trói chặt trong tầm tay ta
Cánh chim cô lẻ không nhà
Dừng chân tổ ấm ngâm nga thơ tình

Yêu thương gói trọn niềm tin
Bao nhiêu hờn giận thắp tình lên ngôi
Hứa đi anh lòng bồi hồi
Nghe môi mắt ấy xa xôi tìm về...

Mỹ Trinh

 
 
ANH SẼ HỨA
 
Anh sẽ hứa trọn đời này
Yêu em mãi mãi tháng ngày bên nhau
Tâm tình theo gió đổi trao
Mộng lành duyên thắm đượm màu thuỷ chung.
 
Anh sẽ hứa vẹn tín, trung...
Ân tình sâu đậm ung dung tặng nàng
Kề bên sánh bước dặm ngàn
Điểm hồng đôi má- thiên đàng là đây.
 
Anh sẽ hứa tay trong tay
Hôn đôi mắt biếc ngâm say thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Xua tan sương mỏng- niềm tin đong đầy.
 
Anh sẽ hứa , hứa từ đây
Không hờn, không dỗi yêu ngây ngất lòng
Yêu say đắm một bóng hồng
Trăm năm bền vững trọn dòng chính nhân!
-SD-
SĨ ĐOAN 07.07.2009 13:38:27 (permalink)
0
MƠ TRONG MƠ
 
Ba sinh hạnh ngộ duyên vầy duyên
Nên kiếp yêu thương mộng phỉ nguyền.
Dõi mắt đôi phương tìm bóng dáng
Sải chân bốn hướng cặp thuyền uyên.
Ban niên rảo kiếm giờ tao ngộ
Nửa kiếp tương phùng phút mộng yên.
Tủi tủi mừng mừng ôm khắng khích
Trùng mơ xúm xít duyên vầy duyên!
-SD-
SĨ ĐOAN 07.07.2009 17:12:47 (permalink)
0
 
 

 
Hạnh phúc


Đường đời còn lắm gian nan
Nắm tay ta bước  lo toan xây đời
Trăm hoa đua nở khắp nơi
Đón mừng hạnh phúc lứa đôi chúng mình.
-TG-

 
 
MỘNG HAY THỰC
 
 
Đang yêu vạn cảnh hữu tình
Ví như lăng kính lung linh sắc màu
Tình tiền... mạch máu... trước sau...
Liệu em vẹn giữ ngọt ngào hôm nay?
-SD-



THƯƠNG GIANG 07.07.2009 18:10:07 (permalink)
0
Hạnh phúc
Đường đời còn lắm gian nan
Nắm tay ta bước lo toan xây đời
Trăm hoa đua nở khắp nơi
Đón mừng hạnh phúc lứa đôi chúng mình.
-TG-


MỘNG HAY THỰC
Đang yêu vạn cảnh hữu tình
Ví như lăng kính lung linh sắc màu
Tình tiền... mạch máu... trước sau...
Liệu em vẹn giữ ngọt ngào hôm nay?
-SD-

Tình thơ
Tình thơ như gió như mây ,
Ai vừa hứa đã đổi thay nhẹ nhàng.
Tình ,tiền...phú quí cao sang.
Kệ ai toan tính...Ta màng thơ thôi...

-TG-
Lê Thị Như Hằng 07.07.2009 18:41:45 (permalink)
0
 
 
 

         Em ...
 
Em như hoa và nắng
Như gió về bên anh
Để ta cùng sánh bước
Mơ trọn giấc mơ xanh.
 
Em như ngàn nỗi nhớ
Cuộn trào sóng biển xanh
Êm đềm mà dữ dội
Ước mãi gần bên anh.
 
Em là tia nắng sớm
Êm dịu lẫn trong lành
Giữa trưa trời nắng gắt
Sưởi nóng tình trao anh.
 
Em là ngàn ánh sao
Soi sáng và lung linh
Chỉ còn bầu trời thanh
Khi lố rạng bình minh.
 
Em là cả sự sống
Giữa muôn vàn tình anh
Tâm hồn vơi cái lạnh
Thêm ngày mới trong lành.
 
Em _ khung trời xứ lạ
Còn hoài ôm giấc mơ
Hiện tại là điều ước
Dĩ vãng là trang thơ.
 
Em vẫn mãi là em
Qua ngày dài tháng rộng
Vòng tay nào ấm áp?
Cho em hạnh phúc hồng.
 
                  Như Hằng
Xin lỗi SĐ những ngày qua vắng mặt.
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 19:21:58 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 07.07.2009 19:01:32 (permalink)
0
Hạnh phúc

Đường đời còn lắm gian nan
Nắm tay ta bước lo toan xây đời
Trăm hoa đua nở khắp nơi
Đón mừng hạnh phúc lứa đôi chúng mình.
-TG-


MỘNG HAY THỰC

 
Đang yêu vạn cảnh hữu tình
Ví như lăng kính lung linh sắc màu
Tình tiền... mạch máu... trước sau...
Liệu em vẹn giữ ngọt ngào hôm nay?
-SD-

Tình thơ



Tình thơ như gió như mây ,
Ai vừa hứa đó đổi thay nhẹ nhàng.
Tình ,tiền...phú quí cao sang.
Kệ ai toan tính...Ta màng thơ thôi...

-TG-

 
 
TÂM TÌNH


Anh đâu thuộc kẻ vô nghì
Nói lời quên bẵng- thế thì nghĩ oan
Bút hiệu thường gọi Sĩ Đoan
Chính nhân quân tử- đàng hoàng đấy em.
-SD- 
THI NANG 07.07.2009 23:07:05 (permalink)
0
QUÊ TÔI
 
Gò Nổi- quê tôi lúa mượt mà
Cò bay thẳng cánh lượn chiều tà
Trâu bơi , cá nhảy đầy đồng thẳm
Bò chạy, chim bay kín ruộng xa
Trẻ nít, nam thanh hò rộn rã
Cụ già, nữ tú hát hoan ca
Hương thơm tỏa ngát chân trời lạ
Lan mãi tâm tư đượm thiết tha!
-SD-

EM GÁI QUÊ
 
Dáng nhỏ thân thương tóc mượt mà
Thướt tha nhẹ bước dưới trăng tà
Băng sương chẳng ngại con đường vắng
Lướt gió không nề buổi chợ xa
Dẫu khổ mà luôn ham sản xuất
Dù nghèo nhưng vẫn thích vui ca
Hiền hòa chất phác tâm trong sáng
Yêu nước yêu nhà rất thiết tha
Thi Nang

Lam Hồng Minh 08.07.2009 05:58:36 (permalink)
0


TÌNH TRONG MƠ

Gặp em trong mộng giấc mơ say
Chợt tỉnh cơn mê dạ ngất ngây!
Bóng dáng tiên nga ngời sóng biếc
Thân hình mỹ nữ rạng vầng mây.
Long lanh đáy mắt môi hồng thắm
Huyền ảo tâm can má ửng hây.
Ao ước mơ về ta hạnh ngộ
Bên em đắm đuối thoả mơ dầy!
-SD-

TÌNH ĐỢI CHỜ

Chờ người từ thuở chén tình say
Mê tỉnh còn đây mộng ngất ngây
Tình vẫn như xưa hương thoáng gió
Thương hoài cái thuở sắc chìm mây
Người chờ người đợi mê chìm đắm
Em đón em đưa má đỏ hây
Vạn dăm đường xa xin trở lại
Tìm nhau kết bút dệt thơ dầy!
LHM


Sĩ Đoan anh...Em mang hoa về cho anh đi mộ người tình xưa đây nè!
SĨ ĐOAN 08.07.2009 11:50:01 (permalink)
0
TÌNH TRONG MƠ

Gặp em trong mộng giấc mơ say
Chợt tỉnh cơn mê dạ ngất ngây!
Bóng dáng tiên nga ngời sóng biếc
Thân hình mỹ nữ rạng vầng mây.
Long lanh đáy mắt môi hồng thắm
Huyền ảo tâm can má ửng hây.
Ao ước mơ về ta hạnh ngộ
Bên em đắm đuối thoả mơ dầy!
-SD-


TÌNH ĐỢI CHỜ

Chờ người từ thuở chén tình say
Mê tỉnh còn đây mộng ngất ngây
Tình vẫn như xưa hương thoáng gió
Thương hoài cái thuở sắc chìm mây
Người chờ người đợi mê chìm đắm
Em đón em đưa má đỏ hây
Vạn dăm đường xa xin trở lại
Tìm nhau kết bút dệt thơ dầy!
LHM

 
 
 
TÌNH XA VẮNG
 
 
Tình xa từ thưở đắm mê say
Hồn lặng, tâm khờ, dạ dã ngây.
Ngắm đất mênh mông cầu vực thẳm
Nhìn trời bát ngát não vầng mây.
Ta đi vạn dặm đầu tăm tối
Em ở lầu son má đượm hây.
Kỉ niệm giờ đây là dỉ vãng
Còn đâu kết nối quyển thơ dầy?
-SD-


Sĩ Đoan anh...Em mang hoa về cho anh đi mộ người tình xưa đây nè!
 
Lam Hồng Minh em... anh cám ơn em nhiều lắm, chắc TT vui lắm và không còn... 

THƯƠNG GIANG 09.07.2009 07:21:57 (permalink)
0
Hạnh phúc

Đường đời còn lắm gian nan
Nắm tay ta bước lo toan xây đời
Trăm hoa đua nở khắp nơi
Đón mừng hạnh phúc lứa đôi chúng mình.
-TG-

MỘNG HAY THỰC

Đang yêu vạn cảnh hữu tình
Ví như lăng kính lung linh sắc màu
Tình tiền... mạch máu... trước sau...
Liệu em vẹn giữ ngọt ngào hôm nay?
-SD-

Tình thơ


Tình thơ như gió như mây ,
Ai vừa hứa đó đổi thay nhẹ nhàng.
Tình ,tiền...phú quí cao sang.
Kệ ai toan tính...Ta màng thơ thôi...
-TG-


TÂM TÌNH


Anh đâu thuộc kẻ vô nghì
Nói lời quên bẵng- thế thì nghĩ oan
Bút hiệu thường gọi Sĩ Đoan
Chính nhân quân tử- đàng hoàng đấy em.
-SD-
Cả nghĩ...
Sĩ Đoan vẫn sáng dù đêm
Chính nhân quân tử  cộng thêm đa tài...
Em đâu dám nghĩ quấy sai
Tại anh cả nghĩ...Sầu hoài làm chi???
-TG-











SĨ ĐOAN 09.07.2009 17:47:00 (permalink)
0
    Em ...
 
Em như hoa và nắng
Như gió về bên anh
Để ta cùng sánh bước
Mơ trọn giấc mơ xanh.
 
Em như ngàn nỗi nhớ
Cuộn trào sóng biển xanh
Êm đềm mà dữ dội
Ước mãi gần bên anh.
 
Em là tia nắng sớm
Êm dịu lẫn trong lành
Giữa trưa trời nắng gắt
Sưởi nóng tình trao anh.
 
Em là ngàn ánh sao
Soi sáng và lung linh
Chỉ còn bầu trời thanh
Khi lố rạng bình minh.
 
Em là cả sự sống
Giữa muôn vàn tình anh
Tâm hồn vơi cái lạnh
Thêm ngày mới trong lành.
 
Em _ khung trời xứ lạ
Còn hoài ôm giấc mơ
Hiện tại là điều ước
Dĩ vãng là trang thơ.
 
Em vẫn mãi là em
Qua ngày dài tháng rộng
Vòng tay nào ấm áp?
Cho em hạnh phúc hồng.
 
                  Như Hằng
 

ANH...
 
Anh là ngọn gió êm
Khe khẻ hát đêm đêm
Hôn lên làn tóc rối
Cho hồng đôi má thêm.
 
Anh là áng bình minh
Trao em ánh lung linh
Hôn nhanh đôi mắt biếc
Rộn ràng trái tim xinh.
 
Anh là một vì Sao
Xa tít tận trời cao
Cho em điều mơ mộng
Vẹn tròn những ước ao.
 
Anh là miền  nhớ thương
Ru lòng mãi vấn vương
Ru em trong bể ái
Cho lòng trọn yêu đương.
 
Anh là thảm vườn xanh
Em ngã mình thâu canh
Bềnh bồng trong nỗi nhớ
Dạt dào suốt niên canh.
 
Anh là niềm đợi mong
Trao em những chờ mong
Xuôi về chân trời lạ
Sải cánh mãi hư không.
 
Anh hữu tình yêu em
Sóng trào từng đợt êm
Sưởi nồng muôn giấc điệp
Đưa nhau mộng êm đềm.
-SD-
 
 
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 189 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9