CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 189 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 09.07.2009 17:55:48 (permalink)
0

 
Tình em dành gửi anh
 
Tình em dành cho anh
Trong cuộc sống muôn mầu
Tình anh, em luôn giữ
Dù em ở nơi đâu !!!
 
Tình em dành cho anh
Với tất cả tâm hồn!
Em ở nơi xứ lạ
Ngày càng yêu anh hơn .
 
Tình em dành cho anh
Êm dịu cùng dịu êm 
Ngày trở về đón nhận
Chuyện ân tình trong đêm.
              Gửi SĐ

              Như Hằng
              09/07/09


 
 
 
 
TÌNH ANH DÀNH CHO EM
 
Tình anh dành cho em
Trong từng hơi thở nhẹ
Trong từng bước chân đi
Trong từng tiếng ru hời.
 
Tình anh dành cho em
Lo toan và đôn đốc
Động viên và khích lệ
Vun tình mãi mãi xanh
 
Tình anh dành cho em
Nồng nàn cùng ấm áp
Long lanh cùng lấp loáng
Cho cuộc tình bay bay...!
-SD-
  
 

SĨ ĐOAN 09.07.2009 17:57:24 (permalink)
0
 
 

 
 
Cả nghĩ...
 


Sĩ Đoan vẫn sáng dù đêm
Chính nhân quân tử  cộng thêm đa tài...
Em đâu dám nghĩ quấy sai
Tại anh cả nghĩ...Sầu hoài làm chi???
-TG-
 
 
Thương Giang- cô gái nhu mì
Ví dòng sóng biếc duy trì thiên thu
Dịu dàng ngân vọng hát ru
Đưa ta vào mộng thuở từ giao thoa.
-SD-


Saohom42 09.07.2009 18:25:13 (permalink)
0
Bạn Sĩ Đoan ơi,
      Tôi không tìm thấy địa chỉ của bạn ở bên "Trang thơ vui"
Tại đây thơ của bạn đẹp và lãng mạn quá khiến tôi không nỡ
gửi bạn những dòng thơ tếu !
                                        SH
       
anhtrangthu 10.07.2009 01:17:49 (permalink)
0

 
NHỜ EM
 
Vương vai rũ sạch phiền ưu
Cùng nàng sánh bước êm ru cõi lòng
Điểm tô cho má em hồng
Cho anh rạng rỡ theo dòng thời gian.
-SD-


NHỜ ANH

Mắt em chứa giọt lệ sầu
Bờ vai anh để gục đầu em than
Anh như ánh nắng huy hoàng
Bên anh em thấy mình càng vứng tin
ATT

ATT lâu nay rất bận không ghé vào trang thơ, hôm nay vào đây thấynhiều thay đổi, đọc bài thơ này thấy có cảm hứng nên liều viết một bài, chúc bạn vui nhiều...





 
 
ichnguyen 10.07.2009 06:04:08 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

 
NHỜ EM
 
Vương vai rũ sạch phiền ưu
Cùng nàng sánh bước êm ru cõi lòng
Điểm tô cho má em hồng
Cho anh rạng rỡ theo dòng thời gian.
-SD-


NHỜ ANH

Mắt em chứa giọt lệ sầu
Bờ vai anh để gục đầu em than
Anh như ánh nắng huy hoàng
Bên anh em thấy mình càng vứng tin
ATT

ATT lâu nay rất bận không ghé vào trang thơ, hôm nay vào đây thấynhiều thay đổi, đọc bài
thơ này thấy có cảm hứng nên liều viết một bài, chúc bạn vui nhiều...





 
 

Ichnguyen cũng it có thời gian lên diễn đàn.Hôm nay lên thấy thơ các bạn vui và lãng mạng IN thích ghê.Vui lòng cho IN tham gia với nhé

           Bão
Mây đâu phủ kín chân trời.
Gió mưa tầm tả chim rơi nắng buồn.
Hết rồi có những chiều buông.
Cùng nhau bay lượn  hòang hôn đợi chờ.
Cũng may gió giạt vào bờ.
Cánh chim cô lẻ bây giờ bình an.
Chút tình trong cõi thi đàn.
Cầu cho chim được bạn vàng trăm năm.,.
                    in
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 06:07:22 bởi ichnguyen >
SĨ ĐOAN 10.07.2009 17:55:57 (permalink)
0
 



Trích đoạn: anhtrangthu

 
NHỜ EM
 
Vương vai rũ sạch phiền ưu
Cùng nàng sánh bước êm ru cõi lòng
Điểm tô cho má em hồng
Cho anh rạng rỡ theo dòng thời gian.
-SD-


NHỜ ANH

Mắt em chứa giọt lệ sầu
Bờ vai anh để gục đầu em than
Anh như ánh nắng huy hoàng
Bên anh em thấy mình càng vứng tin
ATT

 
 
BÊN EM
 
Long lanh đôi mắt hữu tình
Bờ vai em tựa- lòng mình dịu xoa
Khóc đi em đẫm nhạt nhòa
Qua cơn sầu não xây toà yêu thương.
-SD-


ATT lâu nay rất bận không ghé vào trang thơ, hôm nay vào đây thấy nhiều thay đổi, đọc bài
thơ này thấy có cảm hứng nên liều viết một bài, chúc bạn vui nhiều...
 
Trông thấy dáng ATT hồn thơ bừng trỗi... Hãy cố gắng viếng thăm dd thường xuyên nhé ATT. Mến chúc bạn gặt hái nhiều thành công và hạnh hạnh phúc.
 
 
Ichnguyen cũng it có thời gian lên diễn đàn.Hôm nay lên thấy thơ các bạn vui và lãng mạng IN thích ghê.Vui lòng cho IN tham gia với nhé 

SD cám ơn bạn đã viếng thăm , rất mong được đón tiếp trong tình hữu nghị


           Bão


Mây đâu phủ kín chân trời.
Gió mưa tầm tả chim rơi nắng buồn.
Hết rồi có những chiều buông.
Cùng nhau bay lượn  hòang hôn đợi chờ.
Cũng may gió giạt vào bờ.
Cánh chim cô lẻ bây giờ bình an.
Chút tình trong cõi thi đàn.
Cầu cho chim được bạn vàng trăm năm.,.
                    in
 


 



GIÔNG
 
 
Cám ơn tia sáng nguyệt rằm
Cho hồn thanh thản bay tầm bóng đêm
Rã rời cánh mỏng loài chim
Giông càn, gió cuốn...khó tìm rừng xanh
Bao đêm thao thức thâu canh
Vì đâu nên nổi long lanh giọt tràn?
Giờ đây bão lặn, mây tan
Cánh chim ướt sủng - lang thang chưa về.
-SD-
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 18:07:52 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 10.07.2009 18:23:28 (permalink)
0

 
 
 Cả nghĩ... 


          Sĩ Đoan vẫn sáng dù đêm
Chính nhân quân tử cộng thêm đa tài...
          Em đâu dám nghĩ quấy sai
Tại anh cả nghĩ...Sầu hoài làm chi???
                   -TG-
 


 

                   EM...

     Thương Giang- cô gái nhu mì
Ví dòng sóng biếc duy trì thiên thu
     Dịu dàng ngân vọng hát ru
Đưa ta vào mộng thuở từ giao thoa.
                    -SD- 

 
 

         ĐỪNG KHEN...
 

   Đừng khen em thế anh nha,
Em không xứng thế để mà khen đâu.
   Hãy chê em để lần sau
Em còn sửa chữa mới mau nên người...
                    -TG-

 
 
VỮNG TIN
 
 
Ôi kìa! Hãy nở nụ cười
Long lanh mắt biếc, đẹp tươi má đào...!
Ai mà chẳng có khuyết nào...?
Bổ sung năm tháng- dạt dào tình ta!
-SD-


Kha Khả Tú 11.07.2009 02:09:59 (permalink)
0




... 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:38:29 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 11.07.2009 02:36:39 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:38:58 bởi Kha Khả Tú >
L.nguyenvu 11.07.2009 02:44:43 (permalink)
0
Trích đoạn: Kha Khả Tú


Ối trời ! Cô bé Ngốc ơi !
Xoá sửa sao lại bấm lộn trích hoài
Đúng là bé Ngốc khôi hài
Ngốc chi Ngốc quá bé ài ái ai !

Thôi bỏ bài đi đừng có xoá nữa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:46:42 bởi L.nguyenvu >
THƯƠNG GIANG 11.07.2009 03:56:40 (permalink)
0
 Cả nghĩ...

Sĩ Đoan vẫn sáng dù đêm
Chính nhân quân tử cộng thêm đa tài...
Em đâu dám nghĩ quấy sai
Tại anh cả nghĩ...Sầu hoài làm chi???
-TG-
EM...

Thương Giang- cô gái nhu mì
Ví dòng sóng biếc duy trì thiên thu
Dịu dàng ngân vọng hát ru
Đưa ta vào mộng thuở từ giao thoa.
-SD-

ĐỪNG KHEN...

Đừng khen em thế anh nha,
Em không xứng thế để mà khen đâu.
Hãy chê em để lần sau
Em còn sửa chữa mới mau nên người...
-TG-

VỮNG TIN

Ôi kìa! Hãy nở nụ cười
Long lanh mắt biếc, đẹp tươi má đào...!
Ai mà chẳng có khuyết nào...?
Bổ sung năm tháng- dạt dào tình ta!
-SD-

Tình anh vốn rộng bao la,
Bổ sung chi nữa có mà...sớm "thăng"
Thiếu một người   vẫn cân bằng
Cho nên chớ hỏi  em rằng:_Tại sao???
_TG_



THƯƠNG GIANG 11.07.2009 04:23:45 (permalink)
0

GIÔNG

Cám ơn tia sáng nguyệt rằm
Cho hồn thanh thản bay tầm bóng đêm
Rã rời cánh mỏng loài chim
Giông càn, gió cuốn...khó tìm rừng xanh
Bao đêm thao thức thâu canh
Vì đâu nên nổi long lanh giọt tràn?
Giờ đây bão lặn, mây tan
Cánh chim ướt sủng - lang thang chưa về.
-SD-
TRỞ VỀ...
Chim ướt cánh ,đợi nắng hè
Hong đôi cánh mỏng  trở  về sau giông.
"Cá quen chậu,chim quen lồng"

Cánh chim bạt gió ,theo dòng cuốn trôi
Tan giông trời hửng nắng rồi
Chim bay trở lại vườn người thêm vui...
Giòn tan trong trẻo tiếng cười
Đón ai trở lại sau   thời gian  xa...
-TG-





ichnguyen 11.07.2009 08:08:23 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


GIÔNG

Cám ơn tia sáng nguyệt rằm
Cho hồn thanh thản bay tầm bóng đêm
Rã rời cánh mỏng loài chim
Giông càn, gió cuốn...khó tìm rừng xanh
Bao đêm thao thức thâu canh
Vì đâu nên nổi long lanh giọt tràn?
Giờ đây bão lặn, mây tan
Cánh chim ướt sủng - lang thang chưa về.
-SD-
TRỞ VỀ...
Chim ướt cánh ,đợi nắng hè
Hong đôi cánh mỏng  trở  về sau giông.
"Cá quen chậu,chim quen lồng"

Cánh chim bạt gió ,theo dòng cuốn trôi
Tan giông trời hửng nắng rồi
Chim bay trở lại vườn người thêm vui...
Giòn tan trong trẻo tiếng cười
Đón ai trở lại sau   thời gian  xa...
-TG-

MẦU NHIỆM
Bình minh đã trở lại rồi.
Vườn xuân chim sống thảnh tơi trong chiều
Hoa xinh ong bướm dập dìu
Đường xưa lối cũ được nhiều khách thăm.
Cánh chim thong thả trong rằm.
Nắng hong cánh mượt,chim nằm tổ xinh.
Mắt chừ trong sáng lung linh
Đợi hoài rồi sẽ được tình ước mơ.,.
   ichnguyen





<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 08:09:55 bởi ichnguyen >
lelong54 11.07.2009 08:39:24 (permalink)
0
ĐA DẠNG SẮC MÀU
 
Tình yêu muôn dạng sắc màu
Sáng soi chiều nghiệm chớ chào chịu thua
Tình yêu chẳng thể bán mua...
Chọn rồi khó đổi- ê chua ngậm ngùi!!!
Đừng gì hương vị ngọt bùi
Trói vòng mê muội- chôn vùi thanh xuân.
                                       SĨ ĐOAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tình yêu !
 
 
Tình yêu là cái chi chi
Khi vào không hẹn ra đi không trình
Tình vào êm ả lặng thinh
Tình đi... vật vã đùng đình thở than
Tình yêu vốn dĩ đoan trang
Mát thơm hiền dịu vô vàn thiêng liêng
....................
Trong tim còn.... thắt lời nguyền
Hẳn mai... về lại cửu tuyền... thầm vui
 
 
 
(Lê Long xin được đến gần tiền bối !)
SĨ ĐOAN 11.07.2009 13:35:38 (permalink)
0
 
 

 
VỮNG TIN

Ôi kìa! Hãy nở nụ cười
Long lanh mắt biếc, đẹp tươi má đào...!
Ai mà chẳng có khuyết nào...?
Bổ sung năm tháng- dạt dào tình ta!
-SD-
 
CHỚ HỎI


Tình anh vốn rộng bao la,
Bổ sung chi nữa có mà...sớm "thăng"
Thiếu một người   vẫn cân bằng
Cho nên chớ hỏi  em rằng:_Tại sao???
_TG_

 
 
VƠI...



Tình thơ trao gửi gửi trao
Nỗi niềm cạn tỏ...bởi bao sóng vùi
Sớt chia cay đắng ngậm ngùi...
Để lòng thanh thản nguồn vui bên mình.
-SD-

Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 189 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9