CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 145 của 189 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 17.07.2009 05:11:11 (permalink)
0
Đắm chìm giấc điệp nồng say
Quên bao phiền muộn trĩu vai nặng quằng
Ngủ đi em! Ơi nguyệt Hằng
Thiên thay ta sánh cầm bằng bên nhau.
-SD-

Khóa sau cánh cửa niềm đau
Khóa ngàn ảo ảnh chìm vào thiên thu
Trộm nhìn bên phố mây mù
Che em che những mùa thu ảo huyền
MT
Mỹ Trinh 17.07.2009 05:13:18 (permalink)
0
TÌNH EM LÀ VẠN BÀI THƠ

Tình em là vạn bài thơ
Ru anh điệp khúc mộng mơ ái tình
Nhìn đời sương sớm lung linh
Tắm là suối mát niềm tin đong đầy.

*******

Tình em là vạn bài thơ
Trao anh tia sáng đợi chờ hương xuân
Buồn vui hoán chuyển phiên luân
Chông gai trắc trở chẳng ngừng vượt qua.

*******

Tình em là vạn bài thơ
Vun bồi sức sống bến bờ sông Giang
Ngẩng nhìn sóng nước mây ngàn
Trao thương gửi nhớ tình càng chứa chan.

*******

Tình em là vạn bài thơ
Trao anh hương vị bất ngờ... trong tim...
Vươn vai sải bước kiếm tìm...
Hoàng hôn tắt nắng êm đềm bên em.
-SD-


VÌ AI EM CHÉP THÀNH THƠ

Vì ai em chép thành thơ
Mưa sầu nắng đợi tình cờ thăm nhau
Vần thơ thay sắc muôn màu
Vẫn nghe sương khói xanh xao về mùa!

Vì ai thơ chép tình xưa
Ngu ngơ như ngọn gió lùa chiều đi
Thơ buồn rỉ mực sầu bi
Quanh co đón đợi chiều đi không về !

Vì ai thơ chép cơn mê
Loanh quanh trong cõi bộn bề nhân gian
Thơ em hái trái bẽ bàng
Đơm trăm năm mộng vừa tàn trên tay !

Vì ai thơ chép nồng cay
Rót tràn hương nhớ men say đậm dòng
Thơ không hay tình nhạt hồng
Ý rơi theo lá thu phong trải sầu !

Mỹ trinh


Chào anh Sĩ Đoan, bài thơ của anh tình tứ và ấm áp, cho MT sorry, không hiểu sao mà chiều nay tự nhiên thơ rơi vào cung buồn, nên không có theo ý thơ của anh.
Mỹ Trinh 17.07.2009 05:28:37 (permalink)
0
ẨN CƯ


Ta ngỡ vào đây trút nỗi sầu
Sầu đong chất ngất khó nên câu
Lui về , gát bút, chăm vườn tược
Nhổ cỏ, hái rau ngủ giấc sâu.

-SD-

CHỜ NHÉ

Theo bước chân em dẫu vạn sầu
Dòng đời khúc khuỷu biết nông, sâu?
Em ơi chờ nhé ta cùng bước
Mò mẫm trong đêmvui nhịp cầu.

-SD-


BIẾT ANH CÒN CHỜ ?

Vườn em đất xấu không mầu mỡ
Quả hoa không tốt trái sầu mơ
Không phân không bón không hương vị
Tội khách thi nhân chạnh lòng chờ

Biết anh có chờ thêm lần nữa
Ngắm lá thu sầu mơ ngày xưa
Giờ đâu còn nữa chiều hò hẹn
Giờ chỉ là thơ gửi gió mùa.

MT
SĨ ĐOAN 19.07.2009 12:29:46 (permalink)
0
 

 
BUÔNG

Buông anh nhé nước dòng sông chảy
Một đời người rồi sẽ qua nhanh
Đâu vì đâu khi ta nằm xuống
Trả trần gian tay trắng đi về
Người đã đi đi vào thiên cổ
Nắm níu về vướng chuyện trần gian!
Xin cho người yên vui cõi ấy
Đâu vì đâu nặng nợ hồng trần
Buông anh nhé thả mây thả gió
Nhẹ nhàng bay về cõi thiên đàng
Đừng dồn ép căng phồng trí não
Kẻ ra đi lựng khựng không đành !
Người ở lại lưng chừng nghiệt ngả

Em bên anh dẫu đời bày biện
Cạn hay sâu vực thẳm đầy trời
Chi bằng ta một lòng thành thật
Tiếng con tim không thẹn với lòng

Lam Hồng Minh


Anh Sĩ Đoan... Cám ơn anh đã mang hoa đến bên nhà Hồng Minh trong lúc em vắng nhà, anh đừng buồn vì thơ của em chậm, em cũng như anh đó, cuộc sống bề bộn quá. Buông hết và vui đi anh nhé!
 
 
HỨNG
 
Hứng lấy tình em ấp tháng ngày
Hong khô cất kỉ suốt niên dài
Đơm chồi nẩy lộc... lòng ngây ngất
Rộn rả hoan ca trọn kiếp này!
-SD- 

SĨ ĐOAN 19.07.2009 12:36:52 (permalink)
0
 
 
 

 
 
 
Đắm chìm giấc điệp nồng say
Quên bao phiền muộn trĩu vai nặng quằng
Ngủ đi em! Ơi nguyệt Hằng
Thiên thai! Ta sánh cầm bằng bên nhau.
-SD-

Khóa sau cánh cửa niềm đau
Khóa ngàn ảo ảnh chìm vào thiên thu
Trộm nhìn bên phố mây mù
Che em che những mùa thu ảo huyền
MT
 
Ngủ say ta rảo trăm miền
Đào Nguyên trú ngụ tránh phiền thế nhân.
Nhìn nhau ấm áp châu thân...
Thương yêu hòa quyện ân cần chăm lo...!
-SD- 
SĨ ĐOAN 19.07.2009 12:49:45 (permalink)
0
 
 

 
BIẾT ANH CÒN CHỜ ?

Vườn em đất xấu không mầu mỡ
Quả hoa không tốt trái sầu mơ
Không phân không bón không hương vị
Tội khách thi nhân chạnh lòng chờ

Biết anh có chờ thêm lần nữa
Ngắm lá thu sầu mơ ngày xưa
Giờ đâu còn nữa chiều hò hẹn
Giờ chỉ là thơ gửi gió mùa.

MT

 
 
 
VẪN CHỜ
 
Đất xấu, vườn hoang chẳng ngại vào
Yêu hoa, mến cảnh... dạ tuôn trào!
Chăm nom, vun bón... xanh hoa lá
Thi hứng từ đây ắt ngọt ngào!
 
Ngự mãi nơi đây đợi chủ nhân
Chia bùi, xẻ đắng...mãi ân cần
Ngắm hoa, thưởng nguyệt... lòng say đắm
Giây phút thần tiên thỏa lòng ngân!
-SD-
 
SĨ ĐOAN 19.07.2009 13:32:48 (permalink)
0
TRÔI NỔI
 
Đời đau khổ muôn lần gian khó
Ba bốn mươi chưa có ngày vui
Chìm cay đắng ngọt bùi ít ỏi
Bảy niên ròng mòn mỏi đợi mong
Nổi phong ba cuồng phong bão tố
Chín mươi phần sóng vỗ ngữa nghiêng
Lênh đênh... bạt... giữa miền hoang vắng
Đênh...lênh đênh...yên ắng bước chân.
_SD_
SĨ ĐOAN 19.07.2009 20:44:47 (permalink)
0
 
 

 
VÌ AI EM CHÉP THÀNH THƠ

Vì ai em chép thành thơ
Mưa sầu nắng đợi tình cờ thăm nhau
Vần thơ thay sắc muôn màu
Vẫn nghe sương khói xanh xao về mùa!

Vì ai thơ chép tình xưa
Ngu ngơ như ngọn gió lùa chiều đi
Thơ buồn rỉ mực sầu bi
Quanh co đón đợi chiều đi không về !

Vì ai thơ chép cơn mê
Loanh quanh trong cõi bộn bề nhân gian
Thơ em hái trái bẽ bàng
Đơm trăm năm mộng vừa tàn trên tay !

Vì ai thơ chép nồng cay
Rót tràn hương nhớ men say đậm dòng
Thơ không hay tình nhạt hồng
Ý rơi theo lá thu phong trải sầu !

Mỹ trinh

 
 
 
VÌ AI VỨT BỎ VẦN THƠ
 
Vì ai vứt bỏ vần thơ
Bước đi lầm lủi ngẩn ngơ mây trời?
Lời thương lời nhớ rạc rời
Lòng sầu thổn thức mơ hời nhạt phai?
 
Vì ai loại mất thơ rày
Thu gom đốt bỏ thuở thời đợi trông!
Còn gì để ước để mong
Để vương để gợi để không thẹn lòng!
 
Vì ai cắt bỏ dần dần
Chữ thương chữ nhớ bội phần trong tim
Chán chường, mệt mỏi, lim dim...
Ngủ thôi thức giấc cánh chim mịt mờ.
 
Vì ai chẳng viết nên thơ
Cố quên kỉ niệm- ngu ngơ tâm hồn!
Sầu vương chất ngất đọng tồn
Nhìn sao sao rụng...dập dồn mưa ngâu!
-SD- 


lelong54 21.07.2009 10:23:05 (permalink)
0
TRÔI NỔI
 
Đời đau khổ muôn lần gian khó
Ba bốn mươi chưa có ngày vui
Chìm cay đắng ngọt bùi ít ỏi
Bảy niên ròng mòn mỏi đợi mong
Nổi phong ba cuồng phong bão tố
Chín mươi phần sóng vỗ ngữa nghiêng
Lênh đênh... bạt... giữa miền hoang vắng
Đênh...lênh đênh...yên ắng bước chân.
_SD_

................................................
 
Trôi nổi.....
 
Đời đau khổ xưa nay vẫn thế
Ba bôn nhiều... ngạo nghễ thầm vui
Chìm xuống...xem người nổi dập vùi
Bảy tám chục...hồng tươi nhựa sống
Nổi lên để... cảm thông ,khát vọng
Chín chín lần....thoát gọng lầm than
Lênh đênh trôi....thanh thản vô vàn
Đênh lênh.... thả đi.... ngàn bi oán !
 
SĨ ĐOAN 21.07.2009 12:19:09 (permalink)
0
 
Gửi đến vong linh nhà thơ:
 
 
TẾ HANH TRONG TRÁI TIM TÔI
 
 
Thuở sinh thời tôi yêu mến "...Quê Hương"
Bài thơ ấy theo tôi muôn vạn dặm
Như khúc ru hồn những khi cụi cặm...
Như giấc say nồng...sải cánh đời trai!
 
Bài thơ ấy- tôi thao giảng" mười hai"
Không giáo án vẫn miệt mài phân tích...
Không chuyên môn nhưng bởi lòng yêu thích!
Tưới tâm hồn ví con nước phù sa.
 
Bài"...Quê hương" rất đỗi những thiết tha!!!
Tôi yêu mãi nằm lòng từng câu chữ...
Tình keo sơn Bắc - Nam luôn tồn trử...!
Mối kết đoàn dân tộc đượm từ đây.
 
Cám ơn TẾ HANH xứng đáng bậc thầy
Khai sinh dòng chảy suốt Nam chí Bắc
Như trái tim ta đã từng se thắc...
Hòa hoan ca vang dậy khắp đất trời!
-SĨ ĐOAN-
SĨ ĐOAN 22.07.2009 13:45:38 (permalink)
0
 
 

 
Trôi nổi.....
 
Đời đau khổ xưa nay vẫn thế
Ba bôn nhiều... ngạo nghễ thầm vui
Chìm xuống...xem người nổi dập vùi
Bảy tám chục...hồng tươi nhựa sống
Nổi lên để... cảm thông ,khát vọng
Chín chín lần....thoát gọng lầm than
Lênh đênh trôi....thanh thản vô vàn
Đênh lênh.... thả đi.... ngàn bi oán !
-Lê Long-
 
Biết sao được kiếp đời trôi nổi
Kiếp tiền thân mắc lỗi...chắc là
Dang tay đón nhận xót xa
An bài đành chịu thán ca người cười.
Xin cảm tạ con người nhân ái 
Sớt u sầu trao mái tình thương
Nơi đây lòng mãi vấn vương
Khắc ghi kí ức trường tồn không phai!
-SD-



SĨ ĐOAN 23.07.2009 18:55:58 (permalink)
0
NHẠT PHAI
 
Kỉ niệm đã nhạt phai
Nay thuộc về dỉ vãng
Mảng buồn thương tạm lắng
Vắng lặng nửa tâm hồn.
 
Dồn đôi chân bước tới
Với tầm tay hụt hẫng
Vẫn loang lỗ tim hồng
Lòng khát khao mộng ái.
 
Trái đắng nào còn vương?
Thương yêu trong câm lặng
Nặng tình trong muôn thuở
Ở kiếp đời phù du.
 
Tu tâm từ thuở nhỏ
Tỏ lòng luôn bác ái
hái gặt tín lễ nhân...
Ân cần chăm hiếu thuận...
 
Luận đức độ- khá khen
Men tài năng- kém cỏi
Giỏi phóng bút đề thơ
Mơ mộng và mộng mơ...!
-SD-
 
 
Lam Hồng Minh 23.07.2009 23:34:17 (permalink)
0
NHẠT PHAI

Kỉ niệm đã nhạt phai
Nay thuộc về dỉ vãng
Mảng buồn thương tạm lắng
Vắng lặng nửa tâm hồn.

Dồn đôi chân bước tới
Với tầm tay hụt hẫng
Vẫn loang lỗ tim hồng
Lòng khát khao mộng ái.

Trái đắng nào còn vương?
Thương yêu trong câm lặng
Nặng tình trong muôn thuở
Ở kiếp đời phù du.

Tu tâm từ thuở nhỏ
Tỏ lòng luôn bác ái
hái gặt tín lễ nhân...
Ân cần chăm hiếu thuận...

Luận đức độ- khá khen
Men tài năng- kém cỏi
Giỏi phóng bút đề thơ
Mơ mộng và mộng mơ...!
-SD-

Về Đâu

Tình về đâu về đâu ?
Người về đâu về đâu ?
Đi qua chặng đường dài
Lặn ngụp cơn bể dâu...

Anh bây giờ về đâu ?
Em tựa cửa ngắm sầu
Choàng lên vai giá buốt
Cô đơn với đêm thâu

Tình mình sẽ về đâu ?
Nụ hôn giờ chôn sâu
Ngón tay sờ kỷ niệm
Mưa rớt mặn hương ngâu

Thương yêu còn ở lại
Dòng tâm thức nghẹn ngào
Người đã đi xa mãi
Người ở lại thương đau

Tìm đâu bài thơ say
Với men nồng tình ái
Mộng mơ còn mơ mộng
Ôi sầu theo gót hài.

LHM
Lê Thị Như Hằng 24.07.2009 05:11:08 (permalink)
0
 
 
 


Em biết đi về đâu
 
Em biết đi về đâu?
Khi trời chiều đã hết
Những bước đi mỏi mệt
Cùng sắc đèn muôn mầu.
 
Em biết đi về đâu?
Trong đường đời muôn ngả
Bao nhiêu là nghiệt ngã
Của thời gian trôi mau.
 
Em biết đi về đâu
Chỉ một mình đơn lẻ
Bước qua tình lặng lẽ
Chẳng biết đi về đâu?!...

                     Như Hằng 

 

Mỹ Trinh 25.07.2009 06:00:50 (permalink)
0


VÌ AI VỨT BỎ VẦN THƠ

Vì ai vứt bỏ vần thơ
Bước đi lầm lủi ngẩn ngơ mây trời?
Lời thương lời nhớ rạc rời
Lòng sầu thổn thức mơ hời nhạt phai?

Vì ai loại mất thơ rày
Thu gom đốt bỏ thuở thời đợi trông!
Còn gì để ước để mong
Để vương để gợi để không thẹn lòng!

Vì ai cắt bỏ dần dần
Chữ thương chữ nhớ bội phần trong tim
Chán chường, mệt mỏi, lim dim...
Ngủ thôi thức giấc cánh chim mịt mờ.

Vì ai chẳng viết nên thơ
Cố quên kỉ niệm- ngu ngơ tâm hồn!
Sầu vương chất ngất đọng tồn
Nhìn sao sao rụng...dập dồn mưa ngâu!
-SD-

CHO EM XIN LỖI

Cho em xin lỗi trăm lần
Vì em anh đã tần ngần gió mưa
Vần thơ nồng ấm ngày xưa
Giờ buồn rưng rức gió lùa lạnh căm

Cho em xin lỗi trăng rằm
Vì em anh đã âm thầm khổ đau
Còn gì đâu nữa cho nhau
Anh đi về phía đậm màu hoàng hôn

Giờ em chôn kín linh hồn
Anh đi đi nhé xưa chôn xuống mồ
Con tim máu đã cạn khô
Vết thơ bầm tím đợi chờ cũng tan

Cho em xin lỗi trăm ngàn
Rơi dài kỷ niệm lang thang đi về
Sầu lên tười giọt đam mê
Nên tình giờ đã lỗi thề trăm năm !
MT
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 145 của 189 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9