CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 189 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.08.2009 14:01:22 (permalink)
0
 
 

 
 Sao khuya
      Gió sương sao nỡ dập vùi
Cánh chim cô lẻ giữa trời bơ vơ

     Xin lau giọt lệ tràn bờ

Nhỏ vào thinh lặng dật dờ hồn đau

    Trời còn sao sáng tìm nhau

Tôi còn bay mãi ngàn sau tìm người

    Tim tôi người ngụ đời đời

Dang tay tôi hái một trời sao khuya...

               Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       31/7/2009

 
Vần thơ ai nở tách chia?
Chữ bay chữ rụng... canh khuya thẩn thờ!
Cám ơn lau hộ đôi bờ
Thấm tình nhân ái- tôn thờ ngàn sau.
Trời sầu ảm đạm tuôn trào
Cho lòng tê tái rát cào tâm can!
Ngày mai gió thỏang mây tan
Ta về Chấp lại thơ vàng ngày xưa.
-SD-


SĨ ĐOAN 02.08.2009 14:10:46 (permalink)
0
 



biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 14:12:26 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 02.08.2009 14:15:02 (permalink)
0
 



LẼ NÀO...

Lẽ nào từ biệt người ơi!

Câu thơ buồn thế ..Mong người...đừng đi!
Đời người sóng gió...nhiều khi...
Vững tâm  đừng nản...chuyện gì cũng qua...
Ngày mai trên bước đường xa
Kỷ niệm Thư quán...món quà khó quên!
-TG-
 
Anh nào muốn thế đâu Thương!
Chỉ là nghịch cảnh- lòng vương vấn lòng!
Buồn thay con nước thay dòng
Để cho chao đảo thuyền rồng thả neo.
-SD-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 14:16:44 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 02.08.2009 14:20:23 (permalink)
0
 
 

 
Giận...thương...
 
Khi buồn...hát lý chim quyên
Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
Khi vui...hát lý tơ hồng
Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
Khi hờn...chả biết làm sao
Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
Giận thương tuy khắc... mà nương
Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương

-LeLong-
 
Khắc xung kỵ nghe thật hay nhỉ?
Lòng bất bình- ngẫm nghĩ không sai
Cám ơn tình nghĩa bấy nay
Một mầu thanh lịch- giãi bày tâm tư!
-SD-


Kẻ Ngông 02.08.2009 19:56:02 (permalink)
0
Từ trước giờ chắc BDH không đọc bài thơ trên là của ai sao(?) Hôm nay tôi trích về để họa thì cho rằng : "đăng thơ mang tính hiềm khích". Buồn cười thật!
 
Thông báo trong thời gian KN này đang họa thơ thì cho rằng không chấp hành nội qui(!). Trước đó HB chỉ cắt bài của KN cho rằng gây hiềm khích vậy VKT thì sao là Mod à (?) nên thiên vị không xóa?
Rất tiếc mạng chậm không vào được để hỏi cho rõ.
 
Bài hôm nay cho rằng xúc phạm đến BDH  , không tuân thủ nội qui DD thì cứ việc khóa nick.
 
Tôi còn nợ cô bảy Việt Dương Nhân khỏang 1600 câu thơ chưa hòan tất tập thơ BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC nên ít nhiều cũng có lỗi với cô Bảy.
 
Nếu tất cả những nick của SD khóa hết , nhờ Thanh Thanh Khiết giúp mình "trả nợ thơ" cho xong. Cám ơn nhiều, hậu tạ sau.
 
Huyền Băng 02.08.2009 20:39:21 (permalink)
0

Từ trước giờ chắc BDH không đọc bài thơ trên là của ai sao(?) Hôm nay tôi trích về để họa thì cho rằng : "đăng thơ mang tính hiềm khích". Buồn cười thật!

Thông báo trong thời gian KN này đang họa thơ thì cho rằng không chấp hành nội qui(!). Trước đó HB chỉ cắt bài của KN cho rằng gây hiềm khích vậy VKT thì sao là Mod à (?) nên thiên vị không xóa?

 
Chào Kẻ Ngông tức Sĩ Đoan,
 
Qua số lượng bài đăng của bạn trong thư quán, chứng tỏ bạn không phải là trẻ nít. Do đó câu hỏi từ bạn mà HB gạch dưới ở trên quả thật là không hợp lý chút nào trừ phi bạn giã vờ...
 
Bài thơ của Trantruilui, là bài thơ góp phần gây hiểu lầm giữa Vũ Kim Thanh và Hàn Phong cũng như cố tình gây hoang mang giữa thành viên và Ban điều hành, bài thơ đã được HB xóa nhiều lần để tránh mọi người do vô tình hay cố ý vào đối họa rồi sinh thêm sự...
 
Mạng đúng là chậm, nên sau khi HB thấy bạn đăng bài khích bác VKT, HB đã vào xóa bài bạn, nhưng thời gian tiến hành xóa quá lâu và cũng trong thời gian đó nhiều thành viên đã vào góp ý... Để tránh những lời qua tiếng lại càng lúc càng khó nghe khó đọc, HB đã dời mục góp ý vào phòng kiểm duyệt, và chúng tôi xóa bài ai để bài ai, khi nào chúng tôi đem chủ đề đó ra bạn mới có thể lên tiếng.
 
Rất cám ơn sự đóng góp của bạn đối với trang thơ thư quán, nhưng chúng tôi cũng không thể vì sự đóng góp đó mà nhân nhượng cho những bài đăng thiếu hòa nhã, mang tính khích bác gây rối loạn trong diễn đàn.
 
Nếu bạn bình tâm vui chơi cũng bè bạn,  không tìm cách đối phó gây hấn không ai khóa nick bạn...  
 




 
Tiện đây Huyền Băng cũng thông báo cùng các bạn đối họa thơ "Đường"
Bài thơ "Quan!!!" của Trantruilui được phát sinh trong hiểu lầm giữa VKT và HP, bài này mang tính chất khích bác Ban Điều Hành, chia rẽ tinh thần đòan kết kim bằng hội ngộ của Thư Quán, HB trong quá trình đọc thơ sẽ xóa bài này để đem không khí an vui cho diễn đàn, bạn nào trước đây vô tình copy bài này về để đối họa, hãy xóa bài này trước đi, HB không phải dời luôn bài của các bạn.
 
Trân trọng,
HB
Thu Giang 03.08.2009 08:06:39 (permalink)
0


 Buồn vì sợ...

 
Hôm nay buồn quá muội yêu  ơi!
Lang thang trong diễn đàn dạo chơi
Tỷ thấy  biết bao điều  lạ lẫm...
Nếu không đến đó...sao hiểu người...

Tỷ nhủ lòng mình...thận trọng ngay
Phòng khi gặp những chuyện không hay
Thư riêng,thơ đối...là nhân chứng
Là đòn trả đũa...đáng sợ thay!!!

Thương Giang

 
 
HAY MÀ SỢ...!
 
Bài " Quan"- TruiLui viết không xa
Hay! Hay quá thật mượt mà...
Tiên tri! Tiên tri... người cõi trển
Chí lí! Chí lí...đấy chị à.
 
Còn nằm chễnh chệ ai xóa đâu!
Thế mà hiếp đáp đánh phủ đầu(!)
Buồn thay! Buồn thay...số Lạc Loài
Hỡi trời có thấu... rải mưa ngâu!!!
Thu Giang
SĨ ĐOAN 03.08.2009 18:24:52 (permalink)
0
 
 

Từ trái sang phải:
-Hàng trước:Tâm, HỒNG PHẤN Nhật Hạ và bé Hoàng Quan,Quỳnh,Minh Thanh-Love,Hà Thu,SĨ ĐOAN
-hàng sau:Basa2902,Thi Nang,Công Liệt,Chí Hải,Lyenson


HẬU CON HỒNG CHÁU LẠC
 
 
Tâm hồn chan chứa yêu thương
Phấn hồng tươi mát đưa hương ngọt ngào
Hạ sang nắng dọi má đào
Quan san cách trở - trỗi mầu mến yêu
Quỳnh tương say khước gió chiều
Thanh minh chim hót lắm điều mộng mơ
Thu về phong cảnh- thẩn thơ
Đoan trang - cũng đượm- ngẩn ngơ giọt sầu
Basa - ai đã đi đầu?
Nang- bầu thơ phú- vượt cầu đề thi
Liệt trung... thể hiện anh tài...
Hải  quan mở cảng... vạn bài thơ hay
Sơn tô màu sắc đẹp thay
Con dân đất Việt anh tài thế gian!
-sd-
 
 



, công, thương...nghề nào cũng đặng
Đoan liêm chính bình lặng trôi qua
Thu xuân đông hạ thiết tha
hơi tiếp sức thi ca nên vần...!
-SD-


 

 
 
Uống đi em! Nước ngọt quê hương
Như tình anh đó vấn vương tương phùng
Ngày mai xa cách ngàn trùng
Lưu vào kí ức một vùng thiết tha!
-SD-
 

lelong54 04.08.2009 08:21:32 (permalink)
0
Chánh !
 
Chánh thường mộc mạc...giản đơn
Khổ công chăm chút....không sờn thế tâm !
Không phô....mài miệt âm thầm
Bỏ lơ vọng ngoại...thâm trầm tâm thanh !
Chánh nên...khỏi thích dỗ dành
Chánh nên...khỏi thích làm anh đời thường !
Saohom42 05.08.2009 15:53:00 (permalink)
0
                 Hồi sinh
                           Tặng SD
                   Qua rồi giông gío mịt mùng
             Trời quang, mưa tạnh, ung dung, an bình
                   Mai ngày rực rỡ bình minh
             Nắng vàng chan chứa, lá xanh mượt mà
                   Mây trôi, bướm lượn, chim ca
             Sao Mai lấp ló xa xa góc trời
                   Cánh chim sã cánh, tơi bời
             Đương hồi sinh dưới ngời ngời ánh dương
                   Thong dong bay lượn bốn phương
             Còn đâu lẻ cánh cô đơn, âu sầu
                    Sao Hôm ru giấc mơ chiều
             Đung đưa trong tổ, phiêu diêu cõi Trời !
                                                                            SH
              
SĨ ĐOAN 06.08.2009 12:49:00 (permalink)
0


biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp, kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD

gặp anh như gặp bùa mê.
ít ăn ,trốn nói lời thề cũng quên.
tưởng rằng hết giận rồi thương...
câu thơ gấp lại nỗi buồn chẳng phai
chắt trong hồn những rụng rơi...

cung đàn gãy nhịp chơi vơi giữa đường
(giotnangmuathu2007)


Cám ơn em- nhạc du dương...
Theo tôi muôn dặm chẳng dường nhạt phai!
Phàm phu tục tử nào sai(...)
Xin người...tôi phải chia tay bây giờ.
Cầu mong thoả ước mong chờ
Bên người mãi mãi chớ ngờ lòng tôi.
-SD-

SĨ ĐOAN 06.08.2009 12:57:46 (permalink)
0
 
 

 
                           Hồi sinh
                           Tặng SD

                   Qua rồi giông gío mịt mùng
             Trời quang, mưa tạnh, ung dung, an bình
                   Mai ngày rực rỡ bình minh
             Nắng vàng chan chứa, lá xanh mượt mà
                   Mây trôi, bướm lượn, chim ca
             Sao Mai lấp ló xa xa góc trời.
                   Cánh chim sã cánh, tơi bời
             Đương hồi sinh, dưới ngời ngời ánh dương
                   Thong dong bay lượn bốn phương
             Còn đâu lẻ cánh cô đơn, âu sầu
                    Sao Hôm ru giấc mơ chiều
             Đung đưa trong tổ, phiêu diêu cõi Trời !
                                                                            SH
 
 
Thiên nhiên vật đổi sao dời
Nắng mưa là chuyện của trời em ơi!
Cánh chim sải cánh chơi vơi
Lượn lờ vô định...Ắt nơi tạm dừng.
Ngẩn ngơ, chân bước ngập ngừng
Tần ngần , lưu luyến thuở cùng xướng ca...
Buồn vui...kỉ niệm diết da!
Chôn theo năm tháng để mà bước nhanh.
Chúc em hoa trái trĩu nhành
Trăm năm duyên thắm- lòng anh rộn ràng.
-SD-

SĨ ĐOAN 06.08.2009 13:01:46 (permalink)
0
 
 

 
Chánh !
 
Chánh thường mộc mạc...giản đơn
Khổ công chăm chút....không sờn thế tâm !
Không phô....mài miệt âm thầm
Bỏ lơ vọng ngoại...thâm trầm tâm thanh !
Chánh nên...khỏi thích dỗ dành
Chánh nên...khỏi thích làm anh đời thường !
leLong
 
Cám ơn LeLong54. Kính chúc bạn dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý.
Mến chào!
-SD-
 

 
Lam Hồng Minh 06.08.2009 16:51:19 (permalink)
0
Về Nghe Tiếng Chim

Biết anh còn nhớ cố nhân ?
Hay là nguyệt thực đã đành đời nhau
Song thưa chờ bóng xanh xao
Cánh chim cô lẻ bay vào xa xăm

Biết anh có đón trăng rằm ?
Nghe tim lữ thứ về thăm quê nghèo
Vườn thơ con suối trong veo
Tim thơ mang nặng èo sèo thế nhân

Biết anh còn nhớ mùa xuân ?
Có đôi chim én phong trần về đây
Ước ao tổ ấm sum vầy
Rỉa lông tắm mát ngất ngây hương đời

Biết anh còn đó giữ lời
Về nghe chim hót thảnh thơi nắng vàng
Hạ buồn không chốn thở than
Nếu anh còn đó gọi đàn cùng nhau...

Lam Hồng Minh


Anh Sĩ Đoan, em vắng nhà lâu nay, nên không biết anh ra sao rồi huh? Bởi vậy hỏi anh tùm lum, anh có khoẻ không anh?



SĨ ĐOAN 07.08.2009 12:48:21 (permalink)
0
 


Về Nghe Tiếng Chim

Biết anh còn nhớ cố nhân ?
Hay là nguyệt thực đã đành đời nhau
Song thưa chờ bóng xanh xao
Cánh chim cô lẻ bay vào xa xăm

Biết anh có đón trăng rằm ?
Nghe tim lữ thứ về thăm quê nghèo
Vườn thơ con suối trong veo
Tim thơ mang nặng èo sèo thế nhân

Biết anh còn nhớ mùa xuân ?
Có đôi chim én phong trần về đây
Ước ao tổ ấm sum vầy
Rỉa lông tắm mát ngất ngây hương đời

Biết anh còn đó giữ lời
Về nghe chim hót thảnh thơi nắng vàng
Hạ buồn không chốn thở than
Nếu anh còn đó gọi đàn cùng nhau...

Lam Hồng Minh


Anh Sĩ Đoan, em vắng nhà lâu nay, nên không biết anh ra sao rồi huh? Bởi vậy hỏi anh tùm lum, anh có khoẻ không anh?




ANH NÀO QUÊN
 
Anh nào quên tình ta thuở ấy
Chỉ vì giông tốc mái tranh nghèo
Cố sắp xếp cột kèo nghiêng ngữa
Bán ve chai mót nửa vốn hời.
 
Anh nào quên thuở thời say đắm
Dưới trăng ngà ta tắm vần thơ
Tỏa hương nhớ mộng mơ bay bổng
Giữa trời xanh tiếng vọng non bồng.
 
Anh nào quên hương nồng vị ngọt
Bên dòng suối tát bọt nô đùa
Tay nắm tay tắm mùa nước nổi
Lòng rộn ràng dâng trỗi niềm thương
 
Anh nào quên vấn vương tiềm thức
Kỉ niệm hồng mỗi lúc xinh tươi
Hoa sắc thắm mĩm cười tỏa ngát
Bước lạc loài - khúc hát ngân nga.
-SD- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 14:45:48 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 189 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9