CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 189 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 11.08.2009 17:43:08 (permalink)
0
KỈ NIỆM...
 
 
Niềm thương nhớ ta lưu kí ức
Buồn, vui đan... chẳng bức trôi xa
Ngọt ngào chan chứa diết da
Đắng cay chua xót... lòng ta vơi đầy!
 
Trang lưu bút đêm ngày trân trọng
Khúc nhạc lòng ngân vọng trong tim
Thuở thời ta mãi kiếm tìm...
Khắc sâu kỉ niệm- êm đềm trong tâm!
-SD-
SĨ ĐOAN 11.08.2009 17:48:05 (permalink)
0
 
 

 
NHỚ GIỌT NẮNG MÙA THU
 

Giọt nắng thu vương hoài trên nẻo nhớ
Để anh về bỡ ngỡ bóng thời gian
Em đi đâu mà lá úa ngập tràn
Chân vướng bước theo lối về năm tháng
Giọt nắng mùa thu vẫn còn nguyên hình dáng
Trong vần thơ lãng đãng những chiều vàng.
nguyenngoat
 
Lòng luyến lưu vương mang vạn nẻo đàng
Gió thì thào hồn nhiên trao lá thắm
Nắng hong vàng chở che vòng hơi ấm
Sương dịu dàng tắm mát lá vàng rơi
Đường thiên lý lòng ta chẳng buông lơi
Luôn nhớ mãi "giọt nắng mùa thu " ấy! 
-SD-
SĨ ĐOAN 11.08.2009 17:53:02 (permalink)
0
 
 

 
BUỒN THOẢNG TƯƠNG TƯ
 
                                       Chuông Gió
 
Hôm nay ta buồn quá
Khao khát tình yêu thương
Tan biến giữa đêm trường
Chỉ mình ta còn lại...
 
Sao lòng ta buồn mãi
Tâm trạng cứ chơi vơi
Hồn trống vắng không lời
Tâm tư về cằn cỗi...
 
Lòng ta hoài vô tội
Mà buồn chi lắm thế
Chút lòng ta xin để
Tận đáy tim tương tư.
..........
 
Nàng ơi cứ xem như
Duyên phận nơi trần thế
Khóc than nhiều chẳng thể
Níu kéo mối hoài thương...!
 
Lòng ta mãi vấn vương
Bởi nghiệp đời chưa hết
Trái tim đầy dấu vết...
Huyết rỉ giữa đêm trường...!
 
Xin em nhấm thẳng đường
Vươn vai mà sải bước
Thực hiện bao hoài ước
Cho trọn kiếp làm người!!!
-SD-


SĨ ĐOAN 11.08.2009 18:00:09 (permalink)
0
 
 
 

 


Có anh có cả mùa xuân

Có anh có cả mùa xuân
Trời xanh xanh thẳm trong ngần tin yêu
Có anh mái ấm sớm chiều
Là xuân bất tận nâng niu cuộc đời

Có anh con chữ biết cười
Lá hoa biết nói biết mời người thương
Bốn mùa xuân cõi vô thường
Quanh năm thơ dệt yêu đương ngọt ngào

Có anh đêm hài trăng sao
Kết lên khung cửa đủ màu môi hôn
Buồn đi xa mãi không còn
Nồng nàn ở lại sắc son vẹn tình

Có anh xuân thắm nguyên trinh
Hạt mưa tắm mát xuân tình nợ duyên
Hạt nắng khô những ưu phiền
Có anh em sẽ triền miên hương đời

Mỹ Trinh

 
EM LÀ GIỌT NẮNG BAN MAI
 
Em là tia nắng rạng ngời
Ban mai rực rỡ đón mời gió ru
Xua tan sương đọng âm u
Gọi mời chim hót- thiên thu thanh bình.
 
Em là điểm tựa niềm tin
Dâng miền kí ức lung linh ánh hồng
Ngân vang bốn bể xuôi dòng
Hòa trong trời đất cõi lòng đơm hương.
 
Em là vầng sáng yêu thương
Suối nguồn mật ngọt vấn vương tơ lòng
Thiên niên tấc dạ chờ trông
Ấp nàng trong mộng đượm nồng chẳng phai!
 
Em là tia nắng ban mai
Hương Xuân ấm áp hoa cài áo anh
Rộn ràng muôn khúc mơ xanh
Nắm tay ta bước  an lành bên nhau.
-SD-
SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:01:45 (permalink)
0
 
 
 

 
 
Cánh Chim Cô Lẻ



Giữa trời cô lẻ một cánh chim
Lướt Gió theo Mây ... gửi nỗi niềm
Tháng năm côi cút nghe lòng nhớ
Tình xưa hoài niệm trỉu con tim


Nhưng mà người hỡi ... có biết không ?
Vẫn còn một kẻ cũng hoài mong
Nhớ nhung da diết từng góc phố
Từng mái rêu phong ...khúc chuyện lòng


Kẻ nhớ người mong ... ôi trớ trêu
Trách sao tạo hóa khéo đặt điều
Người đi kẻ ở làm chi để
Đàn ngân hiu hắt giọt cô liêu




jacaranda

 
 
 
Chúc SĐ ngày đẹp và bình an nhé. Thân mến
Kính bạn an lành và hạnh phúc

 
 
SẢI CÁNH VỀ ĐÂU

Lạc lỏng trần ai một cánh chim
Lòng thương dạ nhớ mãi trôi chìm
Bơ vơ , lẻ bóng buồn li biệt
Biết gửi về đâu những nỗi niềm?
 
Làm sao cạn tỏ mối hoài thương?
Tạ tội cùng ai bở vấn vương!
Hẹn kiếp lai sinh cùng hạnh ngộ
Gìn lòng son sắt vẹn uyên ương.
 
Tơ hồng nguyệt lão đắn đo se
Hữu phận vô duyên buộc phải nghe
thổn thức tim hồng chan chứa lệ
Cung buồn ray rứt lẻ phòng the.
-SD-
 
SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:11:50 (permalink)
0
 
 

 
NÓI NHƯ ANH

Em nói như anh "tình đã xa"
Thơ anh ngọt lịm màu trăng ngà
Kỷ niệm vẫn hồng bờ môi đỏ
Có phải con tim chẳng hề xa

Càng nói xa nhau lòng càng gần
Như sợ trần gian chia lối ngăn
Em nói như anh... ghìm nỗi nhớ !
Chờ gió hiền thổi chút mong manh

Nghe lời anh em nói "mình xa"
Đừng ngại gian nan lúc chiều tà
Lời anh căn dặn tình muôn thuở
Trăng sáng muôn đời thơ hát ca

Em níu vần thơ hôn con chữ
Nâng niu ôm ấp giọt tương tư
Như hôm nào đó đầu vai tựa
Tay nắm tay nhau dạo chiều thu...

Lam Hồng Minh

 
 
LỜI THỎ THẺ
 
"Tay nắm tay nhau dạo dưới thu"
Giẫm lên xác lá gió vi vu...
Lãng chìm mộng tưởng mơ hoài bão
Vứt bỏ sau lưng thuở " ngục tù".
 
Tìm lại lá xanh chót vót cành
Trao nhau ánh mắt dưới trời thanh
Gieo trồng sức sống, niềm tin mới
Ấm áp Xuân về mơn mởn xanh.
 
Lác đác đầu, vai lá úa vàng
Vô tình gió cuốn biết sao nàng?
Xem như kiếp nạn " tám mươi mốt"
Tồn đọng chơi vơi rối ngổn ngang.
 
Vứt bỏ sau lưng thuở xé lòng
Vết thương còn đó rỉ tim hồng
Thời gian... bạn hữu - thay da thịt
Lắng dịu niềm đau sưởi gió nồng.
-SD-
SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:20:47 (permalink)
0



NHỦ LÒNG

..Dẫu rằng... trở bước vẫn im  lặng nhìn...

Nhưng đừng  để  mất niềm tin...
"Mua danh ba vạn...", giữ gìn nghe anh.
Cuộc đời chẳng đẹp như tranh
Chuyện buồn vấp váp buông mành trốn đâu?
Nhủ lòng ta cứ ngẩng đầu
Đi xuyên qua đó...đớn đau...một lần
Vết thương lòng sẽ lành dần
Niềm vui trở lại...dẫu cần thời gian...
Qua cơn sóng gió nguy nan
Giờ anh trở lại bình an bến này.
Hoạ thơ đối ẩm giải khuây.
Những khi rảnh rỗi mỗi ngày nghe anh...

Thương Giang
 
 
Lòng em tiếng trống sang canh
Cho người hảo hán lướt nhanh dặm trường
Tắm sương uống gió đêm trường
Đón bình minh mới chẳng vương lụy phiền
Xua tan ảm đạm trước tiên
Đón vầng cung nguyệt bên triền non xanh
Thả vần thơ mộng thâu canh
Chân tình mộc mạc... em- anh thuở nào.
Tìm đâu đây vị ngọt ngào...?
Thuở thời hai đứa bước vào thi ca.
-SD-

SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:28:09 (permalink)
0


biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp, kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD

gặp anh như gặp bùa mê.
ít ăn ,trốn nói lời thề cũng quên.
tưởng rằng hết giận rồi thương...
câu thơ gấp lại nỗi buồn chẳng phai
chắt trong hồn những rụng rơi...

cung đàn gãy nhịp chơi vơi giữa đường
(giotnangmuathu2007)


Cám ơn em- nhạc du dương...
Theo tôi muôn dặm chẳng dường nhạt phai!
Phàm phu tục tử nào sai(...)
Xin người...tôi phải chia tay bây giờ.
Cầu mong thoả ước mong chờ
Bên người mãi mãi chớ ngờ lòng tôi.
-SD-

dòng sông bên lở bên bồi.
mặc cho bão tố vẫn ngời sáng trong.
Nỗi buồn từ có thành không...
Thả vào mây gió vẫn mong nhớ đời
Tội tình chi lá mùng tơi...
Nấu canh hoang dã anh ơi đừng buồn...
(giotnangmuathu2007)

Lời người- ngọn gió Xuân mơn
Thâm trầm, ấm áp...trôi hờn cõi tâm
Dịu dàng...một áng trăng rằm
Soi chân lữ khách hướng tầm suối mơ
Ngả lưng uống giọt suối thơ
Tắm dòng gió mát- sương mờ lướt nhanh.
-SD-
 
SD cám ơn bạn rất nhiều , mến chúc bạn an lành và hạnh phúc.


SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:34:06 (permalink)
0
Chiều buồn

Chiêu  nay phố núi phủ đầy sương
Đã bước qua đi một đoạn đường
Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi
Hay đâu khác biệt thế là buông
Đau lòng tự hỏi sao tình mất
Não ruột tâm tư thấy chán chường
Giá biết cùng nhau nhìn một hướng
Trăm năm đã đẹp cả  tình thương
T.T.K.1.8.2009

 


Dòng đời chớ trách áng mù sương
Không đó, cũng đây khắp nẻo đường
Chặc dạ, trung kiên tình vẹn giữ...!
Bền lòng, son sắt nghĩa không buông.
Vòm trời bão dữ còn chưa sợ
Mặt đất hoa xinh hết chán chường
Bão lọan quay cuồng càng thắm thíết
Đong đầy ý nghĩa mối hoài thương.

-SD-


SĨ ĐOAN 11.08.2009 21:34:51 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI NGÀY ẤY
              ( Tặng Ngô Thị Ngọc Dung)
 
 
Mây lãng đãng bay ngang tầm mắt
Gió rì rào gợi, nhắc niềm thương
Se se...nhịp đập...tơ vương
Bồi hồi kỉ niệm yêu thương thuở nào!
 
Đời trống vắng lệ trào nuối tiếc
Gót phiêu diêu ta biết về đâu?
Trớ trêu gieo cảnh cơ cầu
Buồn, đau nửa mảnh nên câu lỡ làng!
 
Người xưa hỡi! Tâm càng chua xót
Dạ ngỡ ngàng giật thót tim gan
Chuyện tình ta mãi đeo mang
Sống vương, thác gửi xuống hang tuyền đài!
-SD-
SĨ ĐOAN 11.08.2009 22:20:47 (permalink)
0
Đêm thanh vắng tim hồng thổn thức
Về đi em nối khúc tơ lòng
Buồn, thương...ngân trỗi nên dòng
Ai người thấu tỏ cho lòng nguôi ngoai!
-SD-
jacaranda 11.08.2009 23:41:50 (permalink)
0
Kính bạn an lành và hạnh phúc

 
 
SẢI CÁNH VỀ ĐÂU

Lạc lỏng trần ai một cánh chim
Lòng thương dạ nhớ mãi trôi chìm
Bơ vơ , lẻ bóng buồn li biệt
Biết gửi về đâu những nỗi niềm?
 
Làm sao cạn tỏ mối hoài thương?
Tạ tội cùng ai bở vấn vương!
Hẹn kiếp lai sinh cùng hạnh ngộ
Gìn lòng son sắt vẹn uyên ương.
 
Tơ hồng nguyệt lão đắn đo se
Hữu phận vô duyên buộc phải nghe
thổn thức tim hồng chan chứa lệ
Cung buồn ray rứt lẻ phòng the.
-SD-
 
 
 
 


 
Cánh Chim Sầu
 
 
 
Lẻ bóng phòng the ... trớ trêu đời
Nghìn trùng xa cách mãi chơi vơi
Ta về ôm ấp niềm tâm sự
Tỏ với màn đêm ... chẳng cạn lời


Giữ mãi nghe anh ... Tím màu buồn
Chiều vương lên Mắt mấy lần thương
Góc phố đêm mưa còn giá lạnh
Bàn tay đan ngón khép tình vương


Em dõi Mắt trông ... cánh chim sầu
Hỏi rằng chim hỡi bay về đâu ?
Nhắn cho ta nhé người phương ấy
Rằng ta nhớ lắm ... những đêm sâu



jacaranda

 
 
 
ja luôn mong SĐ sẽ luôn vui, và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thân mến


SĨ ĐOAN 12.08.2009 13:01:23 (permalink)
0
 
 

 




Cánh Chim Sầu
 


Lẻ bóng phòng the ... trớ trêu đời
Nghìn trùng xa cách mãi chơi vơi
Ta về ôm ấp niềm tâm sự
Tỏ với màn đêm ... chẳng cạn lời


Giữ mãi nghe anh ... Tím màu buồn
Chiều vương lên Mắt mấy lần thương
Góc phố đêm mưa còn giá lạnh
Bàn tay đan ngón khép tình vương


Em dõi Mắt trông ... cánh chim sầu
Hỏi rằng chim hỡi bay về đâu ?
Nhắn cho ta nhé người phương ấy
Rằng ta nhớ lắm ... những đêm sâu



jacaranda

 
 
 
ja luôn mong SĐ sẽ luôn vui, và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thân mến.
SD chân thành cám ơn bạn, mến chúc bạn thành đạt trên mọi lĩnh vực.
Mến chào.
 
 
VỀ VÔ ĐỊNH
 
Niềm thương nỗi nhớ gửi canh thâu
Tiếng nhạn loanh sương lảnh lót sầu
Vang vọng đêm trường xa vạn dặm
Cô liêu trống vắng biết về đâu?
 
Đeo đẳng trong ta cuối cuộc đời
Tím gan, thắc ruột...chẳng nên lời
Ngắm trời, soi đất buồn da diết
Chan chứa bao mùa chẳng thể vơi!
 
Sải cánh về đâu chẳng điểm dừng
Ai người dõi mắt có vui mừng?
Nhắn rằng: nỗi nhớ là vô tận
Mơ ước tương phùng vẹn thủy chung!
-SD-






jacaranda 13.08.2009 02:58:31 (permalink)
0

SD chân thành cám ơn bạn, mến chúc bạn thành đạt trên mọi lĩnh vực.
Mến chào.

 
 
 

 
Một ngày đẹp, an vui và trìu mến  SĐ nhé...
 
Hãy thả hồn, vui theo làn Gió
Mượn thơ ca lấp ngõ muộn phiền
Đời thường lắm nẽo truân chuyên
Gặp người cảm mến... âu duyên kiếp nào
 
 
Khép Lại Niềm Đau
 
 
 
Chẳng biết về đâu ...giữa muôn trùng
Để sầu loang Tím những niềm chung
Mỏi cánh chim bay  tìm dấu tích
Miệt mài chỉ thấy những mông lung


Bỗng nghe Gió nhắn tiếng dịu hiền
Vô tận tình anh cõi thiên duyên
Ôi niềm hạnh phúc tràn khóe Mắt
Dẫu rằng hai đứa vẫn hai miền


Khép lại niềm đau ... an ủi lòng
Từng đêm ghi lại những hoài mong
Giấy trắng vô tư ... lời yêu Tím
Trao nhau tràn ngập ước mơ hồng



jacaranda

Lam Hồng Minh 13.08.2009 05:21:37 (permalink)
0


 
LỜI THỎ THẺ
 
"Tay nắm tay nhau dạo dưới thu"
Giẫm lên xác lá gió vi vu...
Lãng chìm mộng tưởng mơ hoài bão
Vứt bỏ sau lưng thuở " ngục tù".
 
Tìm lại lá xanh chót vót cành
Trao nhau ánh mắt dưới trời thanh
Gieo trồng sức sống, niềm tin mới
Ấm áp Xuân về mơn mởn xanh.
 
Lác đác đầu, vai lá úa vàng
Vô tình gió cuốn biết sao nàng?
Xem như kiếp nạn " tám mươi mốt"
Tồn đọng chơi vơi rối ngổn ngang.
 
Vứt bỏ sau lưng thuở xé lòng
Vết thương còn đó rỉ tim hồng
Thời gian... bạn hữu - thay da thịt
Lắng dịu niềm đau sưởi gió nồng.
-SD-

Về Ru Em Mùa Thu

Anh có về gom lá mùa thu ?
Cùng em mệt lã giấc mơ đời
Cùng em khuya sớm giùm gánh nặng
Chờ hoàng hôn thỏ thẻ những lời...

Lời rằng đã yêu nhau lâu lắm
Mỏi chân đời lui tới về thăm
Sao không xích lại gần hơn nữa
Cho nhớ thương đứng sát thì thầm

Anh hãy về bó vết thương lòng
Đọa đày chừng ấy anh biết không ?
Đừng gây tai nạn đừng giông bão
Hãy xé thời gian vượt tiếng lòng...

Anh nhớ về cho kịp mùa thu
Giăng giăng lá đổ chớm sương mù
Chiều nhạt nắng là phong màu đỏ
Rỉ rã buồn ơi...những lời ru...!


Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 05:29:45 bởi Lam Hồng Minh >
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 189 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9