CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 152 của 189 trang, bài viết từ 2266 đến 2280 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 27.08.2009 19:58:47 (permalink)
0
Trải Mộng Thu Vàng

Anh ru em thu này rồi thu nữa
Từng mùa thu những lúc trời mưa
Thả thời gian không gian bất tận
Thả nắng về theo gót chân khua...

Ru ngàn điệp khúc thu tình mộng
Thêu gấm hoa em ngỡ thu hồng
Bên bìa rừng cỏ cây thiêm thiếp
Trên vai anh em ngủ giấc nồng

Về bên anh nghe mùa thu hát
Bến mơ chiều tay hứng mùa sang
Ôm vòng tay nghe lời thủ thỉ
Em ru anh cho xứng tình chàng !

Vần thơ ru trăng vàng suối tóc
Lành lạnh đêm nắng đã về ngàn
Ôm môi thơ ghì môi thật sát
Em yêu anh trải mộng thu vàng...

Lam Hồng Minh

 
 


ẤP LẠNH ĐÊM ĐÔNG
 
Trời trở gió anh rào chắn ngõ
Khơi bếp hồng rạng tỏ môi son
Ru em đẫy giấc thơm ngon
Ấp nồng hơi thở tan mòn lo toan…
 
Trời đong lạnh cuộn tràn thêm nữa
Vòng tay anh lần lữa chặc thêm
Hôn say má thắm môi mềm
Lâng lâng cõi mộng vọng tìm thiên thai!
 
Nép thật sát gió lay thổi tới
Da thịt mơn như mới hôm nao
Ân tình thổn thức xuyến xao
Ái tình nhục dục nói sao cho vừa?
 
Say đắm lòng gió mưa chẳng nệ
Cận kề nhau ước thệ đong đầy
Hạ,thu thả mộng vui vầy
Đông, xuân hạnh phúc tình dầy,dầy thêm.
-SD-


SĨ ĐOAN 27.08.2009 20:21:45 (permalink)
0
 
 

 

 
 
 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-



Vu Vơ...


Đường Mây nẻo Gió vu vơ
Nên mùa Thu lạc ngu ngơ giữa đời
Đêm thanh ai thả thơ rơi
Hồn Trăng yên tịnh... bỗng chơi vơi sầu
 
 
 
jacaranda
 
Ê CHỀ 
 
Gió đưa hồn lặng bên cầu
Ngẩng vầng trăng sáng nhớ câu ước thề...
Người đi... vui thú chưa về
Để sầu ai gánh ê chề con tim
-sd-
SĨ ĐOAN 27.08.2009 20:31:06 (permalink)
0
 
 

 
 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

Mộng vàng đầy ấp trang thơ
Nước non lưu luyến đợi chờ yêu thương
Như xuân tim tím ngập đường
Như em còn đó vấn vương tình người.
-LHM-
 
Vui thay hạnh phúc mĩm cười...
Hôn đôi mắt biếc của người mình thương
Hoa xinh tỏa ngát du dương
Trăng ngà soi bóng vấn vương em hiền.
-sd- 

Cái nhành hoa tím này em nghĩ chắc anh Sĩ Đoan thích lắm, nên thường thấy anh repost trên những bài thơ, anh có nhớ xuất xứ của nó từ đâu không vậy? đố anh nghen.....
 
Anh nhớ chứ nó chắc chắn là của em tặng cho anh chứ không ai khác. Vâng anh rất thích không những hoa đẹp mà còn có ý nghĩa...phải không em? Không biết anh nói vậy có đúng không?

 
jacaranda 28.08.2009 01:10:52 (permalink)
0

 
 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-



Vu Vơ...


Đường Mây nẻo Gió vu vơ
Nên mùa Thu lạc ngu ngơ giữa đời
Đêm thanh ai thả thơ rơi
Hồn Trăng yên tịnh... bỗng chơi vơi sầu
 
 
 
jacaranda
 
Ê CHỀ 
 
Gió đưa hồn lặng bên cầu
Ngẩng vầng trăng sáng nhớ câu ước thề...
Người đi... vui thú chưa về
Để sầu ai gánh ê chề con tim
-sd-

 
Bồi Hồi...
 
 
Xạc xào tiếng Gió gọi đêm
Chạnh lòng cho lệ rơi mềm lên môi
Dặm ngàn người hỡi xa xôi
Tim tôi chết lặng bồi hồi đợi mong...
 
 
 
jacaranda
SĨ ĐOAN 28.08.2009 22:05:24 (permalink)
0
 



Bồi Hồi...
 
 
Xạc xào tiếng Gió gọi đêm
Chạnh lòng cho lệ rơi mềm lên môi
Dặm ngàn người hỡi xa xôi
Tim tôi chết lặng bồi hồi đợi mong...
 
 
 
jacaranda
 
 
NGẬM NGÙI
 
Khối tình tích tụ cõi lòng
Người ơi có thấu xuân hồng trôi nhanh
Ngậm ngùi lá nhạt màu xanh
Tả tơi trước gió thâu canh ỡm ờ!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 22:10:31 bởi SĨ ĐOAN >
jacaranda 29.08.2009 02:01:28 (permalink)
0
Bồi Hồi...
 
 
Xạc xào tiếng Gió gọi đêm
Chạnh lòng cho lệ rơi mềm lên môi
Dặm ngàn người hỡi xa xôi
Tim tôi chết lặng bồi hồi đợi mong...
 
 
 
jacaranda
 
 
NGẬM NGÙI
 
Khối tình tích tụ cõi lòng
Người ơi có thấu xuân hồng trôi nhanh
Ngậm ngùi lá nhạt màu xanh
Tả tơi trước gió thâu canh ỡm ờ!
-sd-
 
 
 
Lê Thê...
 
 
Lá rơi ta ngỡ tình thơ
Gom bao luyến đợi ta mơ người về
Trăng tàn sao rụng lê thê
Bóng người vẫn khuất chẳng về cùng ta
 
 
 
jacaranda
SĨ ĐOAN 29.08.2009 19:59:46 (permalink)
0
 
Lê Thê...
 
 
Lá rơi ta ngỡ tình thơ
Gom bao luyến đợi ta mơ người về
Trăng tàn sao rụng lê thê
Bóng người vẫn khuất chẳng về cùng ta.
 
Nhuộm bao năm tháng phôi pha
Tóc xanh tuyết phủ nhói... nhòa con tim
Tìm ai, ai mãi kiếm tìm...?
Mênh mông vũ trụ- cánh chim mịt mờ.
 
 
 
jacaranda- sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 20:01:09 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 31.08.2009 22:36:49 (permalink)
0
 
 

ẤP LẠNH ĐÊM ĐÔNG
 
Trời trở gió anh rào chắn ngõ
Khơi bếp hồng rạng tỏ môi son
Ru em đẫy giấc thơm ngon
Ấp nồng hơi thở tan mòn lo toan…
 
Trời đong lạnh cuộn tràn thêm nữa
Vòng tay anh lần lữa chặc thêm
Hôn say má thắm môi mềm
Lâng lâng cõi mộng vọng tìm thiên thai!
 
Nép thật sát gió lay thổi tới
Da thịt mơn như mới hôm nao
Ân tình thổn thức xuyến xao
Ái tình nhục dục nói sao cho vừa?
 
Say đắm lòng gió mưa chẳng nệ
Cận kề nhau ước thệ đong đầy
Hạ,thu thả mộng vui vầy
Đông, xuân hạnh phúc tình dầy,dầy thêm.
-SD-


TÌNH MÙA ĐÔNG

Em đắm đuối say mềm vần chữ
Ôm bài thơ đêm ngủ bên mình
Gió hôn thềm tóc lung linh
Như vòng tay siết ân tình dầy thêm !

Đông mặc Đông êm đềm ngọn lửa
Ngân hà trôi trăng ngửa mặt nhìn
Ngàn sao thắp sáng niềm tin
Sông thương suối nhớ về tìm cội yêu !

Yêu còn yêu muôn chiều Đông nữa
Vần siết vần hương lửa bừng say
Tìm nhau thế kỷ năm dài
Làm sao viết hết tình say tình hồng...

Lấp nụ hôn hương nồng trang giấy
Tương tư rơi mực rẩy thành thơ
Đêm đông ôm ấp tình mơ
Bao nhiêu Đông nữa chưa mờ tình anh !
-LHM-


 
TÌNH  MÙA HẠ

Hoa Phượng nở thâu canh ve trỗi
Cánh Phượng rơi - bao nỗi...mong chờ!
Vần thơ con chữ mập mờ...
Tình nàng hiện hữu đáp bờ môi yêu.

Trời nóng bức gió hiu thoảng nhẹ
Nắng chói chan như xé tim thương
Dư âm tồn đọng vấn vương
Đan xen khát vọng yêu đương mặn nồng.

Trôi ba tháng tình hồng tươi thắm
Nắng dịu dàng sưởi ấm duyên mơ
Trăng ngà lót thảm tiểu thơ
Soi chân tiên nữ thẩn thờ gió thu.

Giọng trầm bổng ta ru vào mộng
Vần thơ say vương đọng bờ môi
Niềm thương từ cõi xa xôi
Tình yêu điệp khúc lòng tôi dâng nàng!
-sd-

 
jacaranda 01.09.2009 00:45:11 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Lê Thê...
 
 
Lá rơi ta ngỡ tình thơ
Gom bao luyến đợi ta mơ người về
Trăng tàn sao rụng lê thê
Bóng người vẫn khuất chẳng về cùng ta.
 
Nhuộm bao năm tháng phôi pha
Tóc xanh tuyết phủ nhói... nhòa con tim
Tìm ai, ai mãi kiếm tìm...?
Mênh mông vũ trụ- cánh chim mịt mờ.
 
 
 
jacaranda- sd-


 
 
Cám ơn SĐ đã ghép thành một bài thơ đẹp... lời chúc an vui và bình an trong tâm hồn SĐ nhé
 
 
 
Chân Thành...
 
 
Chỉ còn lại chút hồn thơ
Mà Tim vẫn muốn nối bờ bến xưa
Nhớ thương nói mãi cũng thừa
Tấc lòng sao ví... cho vừa thước đo?
 
 
jacaranda
HoacHuong 01.09.2009 10:09:03 (permalink)
0

Ê CHỀ

Gió đưa hồn lặng bên cầu
Ngẩng vầng trăng sáng nhớ câu ước thề...
Người đi... vui thú chưa về
Để sầu ai gánh ê chề con tim
-sd-

 
Ra đi giọt lệ tràn trề
Ngọt ngào tình lại trở về bến mơ
Đẹp thay hương ngát tình thơ
Trái tim nồng ấm bao giờ cho phai
 
HoacHương
 
 
Saohom42 01.09.2009 12:32:33 (permalink)
0
quote:

Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

 
Chân mòn sải bước lang thang
Tìm quên trong chốn mênh mang đất trời
Tim buồn dành một góc thôi
Nhớ người tri kỉ đang ngồi online
 
                                             SH 
  
 
Hoàng Mi Kha 01.09.2009 12:59:05 (permalink)
0

NGẬM NGÙI

Khối tình tích tụ cõi lòng
Người ơi có thấu xuân hồng trôi nhanh
Ngậm ngùi lá nhạt màu xanh
Tả tơi trước gió thâu canh ỡm ờ!
-sd-



Thắp lửa


Ta thắp lên ngọn lữa
Hong ấm nồng trái tim
Sầu dắt buồn chạy trốn
Vạn niềm vui về tìm

Hoangmikha
Mỹ Trinh 01.09.2009 14:09:48 (permalink)
0
Tìm lại hương xưa


Cơn gió lạ đưa ta về thực tại
Lấm bụi đường vẫn hối hả ngược xuôi
Tìm dấu vết buồn vui đã lấp vùi
Khơi bếp lửa cho lòng tươi ấm lại.

Thời gian trôi tim hồng dường nhẩn nại
Nén niềm đau tìm bới nét nguyên son
Hong tâm sự giảm niên dài héo hon
Hít khí lành cho vẹn niềm ao ước.
-sd-

Gom về thương nhớ

Tìm được gì qua muôn dòng ảo tưởng
Hương xưa nằm trong ký ức râm ran
Tìm trong tim thăm kỷ niệm bẽ bàng
Khơi hoài niệm bằng chứng thơ di tích

Em và anh khuất sau vầng dương tịch
Gom chữ vần trong những giấc chiêm bao
Kết thương nhớ tự tình với trăng sao
Ao ước mãi cũng chỉ là ao ước.
-mt-
Mỹ Trinh 01.09.2009 14:10:54 (permalink)
0
VẦNG TRĂNG...
Cung Hằng bóng nguyệt
Ôi tuyệt! Tuyệt trần!
Muôn phần long lanh
Thâu canh rạng tỏ!
Tim ngỏ muôn lời
Đón mời Hằng Nga
Bước ra hội ngộ
Tình rộ tinh khôi!
Xa xôi phương đó
Em có nghe chăng?
Vầng trăng của anh
Niên canh mong đợi!!!
-SD-

Gửi Vào Trăng

Trăng như thật gần
Nhưng mãi hoài xa
Vói tay không tới
Như tình hai ta

Ghép tình vào thơ
Gửi mây gửi gió
Gửi về phương đó
Tình Nguyệt trăng tròn

Anh có nghe chăng ?
Lời nào thương nhớ
Từ nghìn trùng xa
Lòng mãi mong chờ !
-MT-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 05:20:25 bởi Mỹ Trinh >
Lam Hồng Minh 02.09.2009 05:13:07 (permalink)
0



TÌNH MÙA HẠ

Hoa Phượng nở thâu canh ve trỗi
Cánh Phượng rơi - bao nỗi...mong chờ!
Vần thơ con chữ mập mờ...
Tình nàng hiện hữu đáp bờ môi yêu.

Trời nóng bức gió hiu thoảng nhẹ
Nắng chói chan như xé tim thương
Dư âm tồn đọng vấn vương
Đan xen khát vọng yêu đương mặn nồng.

Trôi ba tháng tình hồng tươi thắm
Nắng dịu dàng sưởi ấm duyên mơ
Trăng ngà lót thảm tiểu thơ
Soi chân tiên nữ thẩn thờ gió thu.

Giọng trầm bổng ta ru vào mộng
Vần thơ say vương đọng bờ môi
Niềm thương từ cõi xa xôi
Tình yêu điệp khúc lòng tôi dâng nàng!
-sd-

Hạ Nồng Nàn

Tình anh dâng nồng nàn hương hạ
Đã bao ngày tình đã lên ngôi
Vần thơ đan mộng tình khôi
Yêu anh từ thuở núi đồi về xuân...

Hương dạ lý cung ngân tình ái
Tim hít đầy rộng trải lòng yêu
Âm ba lượn gió muôn chiều
Yêu anh chín đỏ môi xiêu xiêu hồn

Trăng hé nụ mở lòng em đón
Muôn yêu thương từng ngón tay mềm
Gối đầu trăng ngủ bên thềm
Vai anh tựa giấc tình êm như lòng

Thơ anh ru mây hồng gió mộng
Lời du dương trầm bổng mê say
Yêu anh bất tận tháng ngày
Men hương say đắm lâu đài tình yêu...!

Lam Hồng Minh
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 152 của 189 trang, bài viết từ 2266 đến 2280 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9