CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 189 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.09.2009 15:52:10 (permalink)
0

 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

 
 

Chân mòn sải bước lang thang
Tìm quên trong chốn mênh mang đất trời
Tim buồn dành một góc thôi
Nhớ người tri kỉ đang ngồi online
 
                                             SH 
 
Tim nàng đã có hình ai...!
Đủ cho vơi bớt đắng cay đời thường
Niềm vui theo gót dặm đường
Kết xâu chuổi ngọc đêm trường long lanh.
-sd-

 

SĨ ĐOAN 02.09.2009 16:02:24 (permalink)
0
 


Cám ơn SĐ đã ghép thành một bài thơ đẹp... lời chúc an vui và bình an trong tâm hồn SĐ nhé
 
Chân thành cám ơn bạn, rất vui được hoạ thơ cùng bạn. Mến chúc vạn vạn điều như ý.



Chân Thành...


Chỉ còn lại chút hồn thơ
Mà Tim vẫn muốn nối bờ bến xưa
Nhớ thương nói mãi cũng thừa
Tấc lòng sao ví... cho vừa thước đo?
 
 
jacaranda
 
 
 
THIẾT THA
 
Dẫu rằng xác biến thành tro
Huyết tim đỏ thắm nhỏ to thầm thì*
Tình yêu rất thật diệu kì
Bừng sôi mãnh lịêt chẳng gì đếm đong!
-sd-
 
* Theo nguyồn tin...Khi bốc mộ vua Lê Chiêu Thống đưa về Tổ Quốc Việt Nam , phần mềm đã chảy rữa hết chỉ còn quả tim, cầm quả tim lênhuyết  tươi còn nhỏ giọt...!



SĨ ĐOAN 02.09.2009 16:09:34 (permalink)
0
quote:

Ê CHỀ

Gió đưa hồn lặng bên cầu
Ngẩng vầng trăng sáng nhớ câu ước thề...
Người đi... vui thú chưa về
Để sầu ai gánh ê chề con tim
-sd-

 
 
Ra đi giọt lệ tràn trề
Ngọt ngào tình lại trở về bến mơ
Đẹp thay hương ngát tình thơ
Trái tim nồng ấm bao giờ cho phai
 
HoacHương
 
 
Tình nồng bừng sáng tương lai
Hương nồng ngan ngát đắm say tâm hồn
Ấm nồng dâng trỗi dập dồn
Cho mơ tươi rạng mộng hồng lên ngôi.
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 11:38:56 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 02.09.2009 16:30:41 (permalink)
0


NGẬM NGÙI

Khối tình tích tụ cõi lòng
Người ơi có thấu xuân hồng trôi nhanh
Ngậm ngùi lá nhạt màu xanh
Tả tơi trước gió thâu canh ỡm ờ!
-sd-


Thắp lửa


Ta thắp lên ngọn lữa
Hong ấm nồng trái tim
Sầu dắt buồn chạy trốn
Vạn niềm vui về tìm.

 
Dìm lắng muôn não nề
Tràn trề trong đáy mắt... 
Nhịp bắt cơn gió nồng
Cho lòng hết chơi vơi!!!

Hoangmikha
-SĨ ĐOAN
 
Cám ơn Hoangmikha, chúc bạn vui nhân ngày lễ Quốc Khánh.

 
SĨ ĐOAN 02.09.2009 16:43:50 (permalink)
0
 

 
Hạ Nồng Nàn

Tình anh dâng nồng nàn hương hạ
Đã bao ngày tình đã lên ngôi
Vần thơ đan mộng tình khôi
Yêu anh từ thuở núi đồi về xuân...

Hương dạ lý cung ngân tình ái
Tim hít đầy rộng trải lòng yêu
Âm ba lượn gió muôn chiều
Yêu anh chín đỏ môi xiêu xiêu hồn

Trăng hé nụ mở lòng em đón
Muôn yêu thương từng ngón tay mềm
Gối đầu trăng ngủ bên thềm
Vai anh tựa giấc tình êm như lòng

Thơ anh ru mây hồng gió mộng
Lời du dương trầm bổng mê say
Yêu anh bất tận tháng ngày
Men hương say đắm lâu đài tình yêu...!

Lam Hồng Minh

 
 
HƯƠNG XUÂN
 
Hương rạ mới, gió hiu, én lượn...
Hương tình nồng ta mượn vần thơ
Trao em tình thắm duyên mơ
Ba sinh ước nguyện trông chờ gió xuân.
 
Cây mơn mởn phiên luân kết trái
Hoa xinh tươi ngập đáy tim hồng
Trao nhau trao cả tấc lòng
Mộng tình đượm sắc ví dòng Xuân sang.
 
Lòng hối hả đã đang khát vọng
Khối tình si ước mộng soi bừng
Nhịp tim thổn thức vui mừng
Trỗi lên điệp khúc thuở từng đắm say.
 
Cơn gió nhẹ hồn lay xao xuyến
Nhớ thương ai lưu luyến khôn cùng
Xuân về trải lối vườn chung
Ngắm hoa thưởng nguyệt ung dung hoạ vần.
-sd-
SĨ ĐOAN 02.09.2009 16:55:06 (permalink)
0

Trùi ui.... anh Sĩ Đoan phạt thơ chị MT được rồi, sao phạt luôn em vậy anh huhuhu....!

Anh đâu dám phạt em chỉ vì muốn tạo lối chơi mới lạ ( Ngông một chút mà).
Nín đi em! Tặng em nụ hồng thơm ngát ...! ngàn nụ chịu chưa?

 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

Mộng vàng đầy ấp trang thơ
Nước non lưu luyến đợi chờ yêu thương
Như xuân tim tím ngập đường
Như em còn đó vấn vương tình người.
-LHM-
 
Vui thay hạnh phúc mĩm cười...
Hôn đôi mắt biếc của người mình thương
Hoa xinh tỏa ngát du dương
Trăng ngà soi bóng vấn vương em hiền.
-sd- 

Chiều lên nắng ngả ngoài hiên
Long lanh mắt biếc thăm miền yêu đương
Gió khe khẽ gọi người thương
Mây nghiêng vai nép bên đường chờ hôn...
-LHM-
 
Đêm về thương nhớ đọng tồn
Mộng mơ kết trái cho hồn du sơn
Chim hót vang lá hoa mơn
Nắng hồng loanh trải lối mòn ấp yêu!
-sd-
 


Anh nhớ chứ nó chắc chắn là của em tặng cho anh chứ không ai khác. Vâng anh rất thích không những hoa đẹp mà còn có ý nghĩa...phải không em? Không biết anh nói vậy có đúng không?

Em thử xem trí nhớ có bằng anh hôn nà... Hôm em hái hoa ở trước nhà mang cấm vào bình hoa nhà anh, nhưng không có nói cho anh biết hoa ở đâu. 1 tấm hình em cất trong Flickr home của em mà anh thấy được, thế thì anh nhớ ra cây hoa tím đó là hoa em hái tặng anh hôm nọ. Anh chạy nhanh vào net tìm căn nhà màu tím phủ ngập hoa tím này mang về tặng em, cả một khung trời màu tím kết bằng hoa đặt trước cửa nhà em, và bài thơ tình thật ngọt, thật mềm màu tím. Chưa bao giờ nghe anh nói với em là anh cũng yêu hoa màu tím như em đâu, hay là anh chỉ muốn chìu theo ý của em cho em vui nè.....
 
Màu Tím! Màu tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, anh không yêu mầu Tím mới là lạ  đó em. Cám ơn em đã chọn màu Tím tặng anh.


jacaranda 03.09.2009 00:13:58 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Cám ơn SĐ đã ghép thành một bài thơ đẹp... lời chúc an vui và bình an trong tâm hồn SĐ nhé

Chân thành cám ơn bạn, rất vui được hoạ thơ cùng bạn. Mến chúc vạn vạn điều như ý.



Chân Thành...


Chỉ còn lại chút hồn thơ
Mà Tim vẫn muốn nối bờ bến xưa
Nhớ thương nói mãi cũng thừa
Tấc lòng sao ví... cho vừa thước đo?
 
 
jacaranda



THIẾT THA
 
Dẫu rằng xác biến thành tro
Huyết tim đỏ thắm nhỏ to thầm thì*
Tình yêu rất thật diệu kì
Bừng sôi mãnh lịêt chẳng gì đếm đong!
-sd-

* Theo nguyồn tin...Khi bốc mộ vua Lê Chiêu Thống đưa về Tổ Quốc Việt Nam , phần mềm đã chảy rữa hết chỉ còn quả tim, cầm quả tim lênhuyết  tươi còn nhỏ giọt...!

 
 
ja cũng rất vui khi họa thơ cùng bạn....đêm an lành bạn nhé. Mến
 
 
 
 
Khắc Khoải...
 
 
Thân em Hoa Tím giữa dòng
Biết đâu bờ bến... khuê phòng ấm êm
Đêm sâu lệ đẫm gối mềm
Nên thơ khắc khoải... lòng thêm nát lòng
 
 
jacaranda
lelong54 03.09.2009 07:40:09 (permalink)
0
Thăm bạn !
 
Vui nào hơn.... ghé bạn cũ thăm !  
Lung linh màu sắc....sáng thơ hồng !
Thân nhau chỗ hạnh , lòng ngay thẳng
Xa cách hay gần.... vẫn Giao Thâm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 16:41:27 bởi lelong54 >
SĨ ĐOAN 04.09.2009 20:00:48 (permalink)
0
 



Khắc Khoải...


Thân em Hoa Tím giữa dòng
Biết đâu bờ bến... khuê phòng ấm êm
Đêm sâu lệ đẫm gối mềm
Nên thơ khắc khoải... lòng thêm nát lòng.

Nghĩ càng đau- phận má hồng!
Giập vùi sóng nước tuôn dòng châu sa
Tơ vương theo ngọn gió tà
Nén sâu tâm khảm lòng đà khát khao!!! 
 

jacaranda- SĨ ĐOAN 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 21:38:46 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 04.09.2009 21:49:13 (permalink)
0


Giờ đây ta chẳng tìm ai
Ví không còn cặp mắt nai thuở nào
Không còn rung động lo xao
Không còn chút nhỏ ước ao xuân về
Cuộc đời sao cứ lê thê...???

anhtrangthu
 
 
Cuộc đời sao cứ lê thê...???
Thu vào tầm mắt ê chề đắng cay!
Người ơi chớ vịnh mắt nai
Tâm hồn chơn chất đong đầy nguồn vui.
Nhớ người ta cảm ngọt bùi...!!!
-sd- 


Cám ơn SĐ vào nhà ATT mà giờ ATT mới trả lời được, dạo này ATT rất bận nên không hồi đáp ngay được, mong các thi hữu không trách .

Có ai trách bạn bao giờ đâu, bạn hữu nhiều mà, cảm thông mới là chân giá trị...
SĨ ĐOAN 04.09.2009 21:56:28 (permalink)
0
 
 

 
Thăm bạn !
 
Vui nào hơn.... bạn cũ viếng thăm !  
Lung linh màu sắc....sáng thơ hồng !
Thân nhau chỗ hạnh , lòng ngay thẳng
Xa cách hay gần.... vẫn Giao Thâm !
lelong54 
 
Dòng đời khúc khuỷu lắm nong sâu
Muốn viếng thăm nhau trút cạn bầu
Còn nợ đa mang trăm nạn thứ
Nên đành lỗi hẹn- khó thành câu.
-SD-
Mỹ Trinh 05.09.2009 05:46:36 (permalink)
0
TÌNH DUYÊN

Tình duyên trắc trở lắm bi thương
Tạo hoá trớ trêu thắc lệch đường
Sáng đợi hương xưa lòng khắc khoải
Chiều mong sắc thắm dạ tơ vương
Nồng nàn dấu ái tan sương mỏng
Bát ngát son yêu rữa nắng hồng
Hận tủi tơ duyên sầu vạn kỉ
Thiên niên ác mộng giấc nghê thường.
-sd-

NGANG TRÁI

Tình mình ngang trái vẫn lòng thương
Anh đó ta đây hai nẻo đường
Ngày nắng lên cao buồn héo hắt
Đêm sương xuống thấp khổ sầu vương
Trăm năm thôi đã vùi đất lạnh
Vạn thuở còn đây ngập bụi hồng
Bóng đợi bóng chờ ai tiếc nuối ?
Không duyên không phận kiếp vô thường
-mt-
Mỹ Trinh 05.09.2009 05:47:43 (permalink)
0
NHỚ...

Nhớ ai khắc khoải giữa đêm trường?
Gửi gió, ngàn mây... giấc mộng thường!
Khát vọng vươn xa -cơn lũ quét
Cho đời bất hạnh những niềm thương.
-sd-

XÁC XƠ

Mình đã xa nhau nhớ đoạn trường
Chiều thu giăng mắc nẻo vô thường
Tình em thương nhớ tràn cơn gió
Ngập lá thu sầu xơ xác thương !
-mt-
Mỹ Trinh 05.09.2009 05:48:48 (permalink)
0
HƯƠNG TÌNH PHAI NHẠT
Hương xuân còn đọng sắc hoa hồng
Hương tỏa du dương tự cõi lòng
Hương trải muôn phương chìm đáy vực
Hương loanh vạn nẻo rớt hư không
Hương thu ai rắc lòng vương đọng
Hương hạ ai gieo dạ chất chồng
Hương đượm bao mùa tan thoáng chốc
Hương đời nhạt nhẽo lặn mênh mông!
-sd-

TÌNH CHƯA PHAI

Tình còn ở lại đẩm sắc hồng
Tình ở trong tim giọt máu lòng
Tình mộng tay đầy ta tưởng có
Tình mơ tay trắng ai ngờ không ?
Tình dủ phai nhạt thương dầy đặt
Tình đã sắc son nhớ nặng chồng
Tình nhé còn đây trong huyết quản
Tình về ngủ trọ góc chờ mong !
-mt-
jacaranda 05.09.2009 08:25:17 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 



Khắc Khoải...


Thân em Hoa Tím giữa dòng
Biết đâu bờ bến... khuê phòng ấm êm
Đêm sâu lệ đẫm gối mềm
Nên thơ khắc khoải... lòng thêm nát lòng.

Nghĩ càng đau- phận má hồng!
Giập vùi sóng nước tuông dòng châu sa
Tơ vương theo ngọn gió tà
Nén sâu tâm khảm lòng đà khát khao!!! 
 

jacaranda- SĨ ĐOAN 



 
 
 
Vụt Tan...
 
 
 
Nếu đời là giấc chiêm bao
Thì ôi mơ ước khát khao chỉ là ...
Những gì êm ấm hôm qua
Hôm nay như bóng chiều tà vụt tan



jacaranda

 
 
 
Lời chúc bình an đến SĐ cùng GĐ nhé. Mến
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 189 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9