CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 189 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 03.10.2009 13:56:59 (permalink)
0
ANH CÓ VỀ KHÔNG ?

Về nghe im tiếng một dòng sông
Chiếc bóng mình em thả giọt lòng
Lắng đọng bình minh thu xanh biếc
Tâm chìm buổi sáng nắng vườn hồng
Lời yêu còn đó vương mây trắng
Tiếng nhớ quanh đây thoảng gió nồng
Mãi mãi yêu em như đã hứa
Người ơi có phải sẽ về không ?
-MT-


TỤ ĐÁY TIM HỒNG
Niềm thương nỗi nhớ tụ về sông
Cuồn cuộn trào dâng trỗi cõi lòng
Tha thướt tơ tình như sóng bạc
Đậm đà duyên ái tựa vâng hồng
Thiên niên ôm ấp niềm say đắm
Nghìn kỉ tin yêu khối nhiệt nồng
Anh mãi yêu Trinh- vì tất cả...
Trung Thu hội ngộ được hay không?
-SD-

MỪNG ANH VỀ

Anh về thu hát nắng trên sông
Thương nhớ về nghe ấm chuyện lòng
Cây cỏ cười đùa tan sương trắng
Hoa mầu nở nụ ướp mây hồng
Mừng nhau ôm cả trời ngây ngất
Trao nhau siết chặt cõi ấm nồng
Anh ở bên em hoài vạn kiếp
Thiên thu vẫn vậy chịu hay không ?
-MT-


HƯƠNG VỊ TÌNH ÁI


Văng vẳng lời ca khúc nhạc lòng
Du dương âm điệu trỗi muôn dòng
Chim về cổ thụ đan hơi ấm
Hoa nở chùm tươi bát ngát nồng
Mây trắng trời thanh tô luyến ái
Sóng nhô thuyền lướt rạng tơ hồng
Tình xưa ấm áp vơi cô quạnh
Hạnh phúc nào hơn được làm chồng.
-sd-

TÌNH PHAI

Hương nhạt tình phai rã chuyện lòng
Thôi thì anh nhé đã xa dòng
Đường xưa qua lối giờ thanh vắng
Góc nhớ về nhà đã hết nồng
Níu kéo đời nhau sương khói trắng
Đem về chôn kín gió mây hồng
Anh đi đi nhé tìm hạnh phúc
Xa vắng từ đây chỉ hư không.
-MT-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:58:28 bởi Mỹ Trinh >
HKBT138 03.10.2009 14:03:23 (permalink)
0
 
 
BÓNG TRĂNG ĐỢI CHỜ
 
 

Ta dừng lại để vầng trăng gợi nhớ
Người bỏ ta đi cô độc với con đường
Sương xuống lạnh màn đêm về trở gió
Ta đứng chờ trong sâu thẳm tình thương.

 
Anh nhớ lần hẹn hò trên lối vắng
Em tựa vào anh để ngắm trăng soi
Em nhắc mãi một lời thương anh lắm
Nắm tay nhau trao trọn cả cuộc đời.

 
Ngày tháng dài ôm mối tình trôi dạt
Bóng cô đơn anh chờ đợi tình nhân
Em lánh mặt tìm chân trời xanh ngát
Bỏ lại anh với khóm lá rơi dần.

 
Ta đánh mất bao nhiêu lời ước muốn
Đánh mất nhân tình khi còn những đam mê
Trăng buông xúông kỉ niệm nào quên được
Một nụ hôn đường vắng lúc em về.

 
Mất em rồi cuộc đời ta trống vắng
Vắng chỗ ngồi bàn tay ấm đêm đêm
Trăng khuyết lạnh cứ  u buồn năm tháng
Thao thức cùng ta chờ đợi gót chân mềm.

 
Ta đứng đợi mùi hương xưa trở lại
Nước mắt buồn rớt xuống chẳng mang tên
Đêm nằm nghe ngoài hiên mưa bay mãi
Xào xạc lá rơi mà ngỡ bước em về./.

 
 
HKBT
HKBT138 03.10.2009 14:05:57 (permalink)
0
 
 
THƠ DUYÊN
 
 

Nắng nhạt dần lan giữa không gian
Chân bước đi trên bãi cát vàng
Dãy nắng hoàng hôn êm dịu thật
Nó chiếm hồn ta sự ngỡ ngàng.

 
Nhìn ngắm làn mây cảnh hữu tình
Đôi mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn
Có đôi chim nhạn đùa trong nắng
Cùng lời đua hót để trao tình .

 
Bất chợt nhìn em giữa rừng chiều
Em hồn nhiên thật khiến anh yêu
Tóc em nhè nhẹ luồng trong gió
Khe khẽ làm anh nghĩ lắm điều.

 
Em mỉm cười lên tản mây mù
Hòa tan nắng nhạt dưới chân thu
Nụ cười tan rã luồng hơi lạnh
Sưởi ấm con tim, dậy hồn anh.

 
Chim nhỏ đùa vui rạo rực thêm
Anh yêu em giữa nhánh thu mềm
Anh yêu em giữa trời xanh biếc
Yêu giữa hoàng hôn thật êm đềm.

 
Anh đã thầm yêu tự buổi đầu
Mà em hờ hửng có biết đâu
Em hỡi! Sao em khờ dại vậy!
Để lời yêu mộng trôi về đâu?

 
HKBT
Mỹ Trinh 03.10.2009 14:06:34 (permalink)
0
U HOÀI NGÀN NĂM
 
Sầu vạn kỉ chẳng hơn chẳng kém
Tình anh trao ai ném sang lề?
Đông sang giá buốt ê chề
Buồn trong đáy mắt hiện về nỗi đau.
 
Anh yêu mãi ngày sau chẳng đổi
Duyên tình vơi đấy lỗi phần ai?
Thiên thu bất tận tháng ngày
Theo chân lê bước...yêu hoài tình em.
-sd-

Hình như phố trích khăn tang
Đầm đìa lệ đổ đã tàn cuộc vui
Nhìn anh sầu héo khôn nguôi
Tôi về cúi mặt đành thôi tiễn người!
-MT-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 15:16:07 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 03.10.2009 15:31:31 (permalink)
0
HÃY QUÊN

Hay là mình hãy quên nhau
Cho chim xoải cánh bay vào thênh thang
Nỡ lòng nào buộc bên đàng
Con chim tìm mộng thiên đàng muôn phương

Ừ thì mình hãy quên như
Chưa lần quen biết mùa thu năm nào
Quên lần rủ hái trăng sao
Anh đi em tiễn lệ trào cũng cam

Mình quên mây trắng trời lam
Xua xua kỷ niệm bên hàng dừa xanh
Xa xôi mắt biếc long lanh
Mờ như sương khói che quanh nỗi buồn !

Ừ thì cứ để mưa tuôn
Ướt mùa dĩ vãng yêu thương cúi đầu
Về nhà ngủ thức với ngâu
Bài thơ buồn nhất bể dâu sóng tràn.

Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 22:55:43 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 04.10.2009 10:23:02 (permalink)
0
LỒNG VÀO NHAU
 
Trời khóc ai trời lay cơn bão?
Trời tiễn ai trời cay cú vậy?
Tôi với trời - di dời tâm tính!!!
Tự bây giờ chẳng chờ ngày mai.
 
Người yêu tôi đang thôi thúc gọi
Người thương tôi - vun bồi nghị lực
Tôi sẽ về- tư bề hoa rộ...
Rạng môi hồng đề lòng em vui.
 
Mỹ Trinh ơi! Buông lơi tất cả
Hãy cười lên ngời trên nét mặt
Xiết chặc tay ngày mai tươi sáng
Chữ tâm đồng luôn lồng bên nhau!!!
-sd-
 
nguyenngoat 04.10.2009 20:36:33 (permalink)
0
BỂ DÂU
 
[themNhacCoHinhMinhHoa][/themNhacCoHinhMinhHoa]  
Thôi đành duyên kiếp bể dâu
Em đi để một cõi đau cho lòng
Tôi về quên hết chờ trông
Tìm trong dĩ vãng bóng hồng ngày xưa
 
 
Mỹ Trinh 06.10.2009 21:56:29 (permalink)
0
LỒNG VÀO NHAU
 
Trời khóc ai trời lay cơn bão?
Trời tiễn ai trời cay cú vậy?
Tôi với trời - di dời tâm tính!!!
Tự bây giờ chẳng chờ ngày mai.
 
Người yêu tôi đang thôi thúc gọi
Người thương tôi - vun bồi nghị lực
Tôi sẽ về- tư bề hoa rộ...
Rạng môi hồng đề lòng em vui.
 
Mỹ Trinh ơi! Buông lơi tất cả
Hãy cười lên ngời trên nét mặt
Xiết chặc tay ngày mai tươi sáng
Chữ tâm đồng luôn lồng bên nhau!!!
-sd-

MUỐN ANH VUI

Em nhìn anh lòng đau như cắt
Biết làm sao chia sớt thương đau
Em muốn ra đi cho anh bước
Suông đường về như một thuở nào

Em sẽ cất trong lòng dĩ vãng
Nén nhớ thương vào tận cõi lòng
Muốn anh vui mùa thơ hạnh phúc
Với ai kia như thuở tâm đồng

Anh yêu ơi! đời thường phức tạp
Vui một người đau đớn một người
Có thể em là người quen đã
Lủi thủi về nhặt nước mắt rơi !

Biết làm sao chia đều nhau hở ?
Chạnh lòng đau anh với bài thơ
Người anh yêu đứng ngồi lặng lẽ
Người không yêu níu buộc vào mơ

Anh đã biết yêu là hạnh phúc
yêu là cho cho hết mọi điều
Em cho anh nụ cười miên viễn
Thơ anh bay như một cánh diều

Mỹ Trinh
nghinhnguyen 06.10.2009 22:31:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

HÔM ANH ĐI

Hôm anh đi
em nhìn theo hút bóng
Cứ tưởng chừng
Mưa gió cuốn thương yêu
Buồn ngồi xuống
bên giòng sông im vắng
Lòng nguyện cầu
con nước chãy bình yên

Hôm anh đi
Đêm dài vầng trăng khuyết
Nén nhớ thương
trang nhật ký ghi lòng
Từ anh đi
bốn phía ngập hư không
Em lau lệ
Đếm ngày trăng tròn tuổi

Anh đừng đi
dù một ngày anh nhé
Mỗi một phút giây
là mỗi giọt buồn
Những bình minh
lau nước mắt mù sương
Lòng bối rối
những khi chiều về tối

Ở nơi đó
có cho anh hạnh phúc
Hay hoàng hôn
con chim lẻ cánh buồn
Thương đời anh
gian nan bàn chân mỏi
Cuộc phong trần
cát bụi lấp ngày xuân.
-LHM-

Xa  Em
Vùng Tóc Rối

Tháng giêng
còn nhớ nụ hôn
trưa buồn tóc rối
bồn chồn vấn vương

Chuyến xe đò đợi bên đường
anh đi
mang nỗi nhớ thương
nghẹn ngào

Chuyện tình mình
giấc chiêm bao
xót xa mong đợi
ngày nào đoàn viên ?

Bắc nam
cách trở đôi miền
một đời yêu để kiếm tìm
chờ mong

Anh di
nhung nhớ nặng lòng
xa vùng tóc rối
rời vòng tay em  !

N.N


[/qu
ote]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 19:40:41 bởi nghinhnguyen >
SĨ ĐOAN 07.10.2009 10:47:46 (permalink)
0


Cỏ mùa thu ngát hương mơ
Suy tư gửi gió vần thơ nửa vời...
Ta về gom góp thơ rơi
Đan thành nỗi nhớ cho đời ngẩn ngơ! 

Lam Hồng Minh- SĨ ĐOAN


SĨ ĐOAN 07.10.2009 10:49:01 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN
 
Nồng rượu 45 độ là say bí tỉ nhưng nồng hương em chỉ nghe ,chưa ngửi mà đã ngất ngây rùi , anh không định được bao nhiêu độ. Anh vẫn thích say em hơn say rượu.Từ nay dành thời gian say em hơn. được chưa em yêu!?






Say Anh và Thơ

Từ đây hai đứa mình say
Say anh câu nói ngật ngầy hương yêu
Giọt thơ anh rót mỗi chiều
Lên môi em ngọt tim yêu đong đầy...

 
Từ nay mãi mãi sum vầy
Câu thương câu nhớ...đong đầy tình ta
Vần thơ dành tặng thiết tha
Cho nàng ngây ngất đậm đà tin yêu! 
-LHM-
SD-

SĨ ĐOAN 07.10.2009 10:52:24 (permalink)
0
SĨ ĐOAN chân thành cám ơn HKBT,Lelong 54. Nghinhnguyen, ichnguyen, nguyenngoat, Thương Giang, Lam Hồng Minh cùng Mỹ Trinh đã vào thăm viếng và để lại những vần thơ thắm tình nhân ái. SD vì bận..." bận" nên chưa thể hồi âm hết mong quí vị lượng thứ.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 12:33:58 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 08.10.2009 12:33:04 (permalink)
0
THẾ NÀO
 
Đời khổ mấy ai ước mộng tròn?
Gian nan tạo dựng còn hay mất?
Khó khăn chồng chất- hất sang lề...
Vẹn tín thâm ân...bề trên nép
Gìn lòng son sắt khép tâm sự
Câu thương câu nhớ tự hồn thơ
Chung tình muôn thuở- ngu ngơ mãi
Thuỷ, sơn hai mảng phải thế nào?
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 12:35:28 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 10.10.2009 22:22:57 (permalink)
0
ĐAM MÊ
 
Nhặt vớt hoa trôi cắm góc nhà
Bình khô, nước nhạt vẫn kêu sa
Hương tan, sắc nhợt trông ngà ngọc
Cánh rữa, nhụy tàn ngắm lụa là
Nắng, gió bao mùa trườn sức sống
Sương, mưa năm tháng lướt vươn xa
Đam mê, đắm đuối lòng yêu thích
Cảm kích hương trinh chẳng bỏ qua.
-sd-
nghinhnguyen 10.10.2009 22:51:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

HÔM ANH ĐI

Hôm anh đi
em nhìn theo hút bóng
Cứ tưởng chừng
Mưa gió cuốn thương yêu
Buồn ngồi xuống
bên giòng sông im vắng
Lòng nguyện cầu
con nước chãy bình yên

Hôm anh đi
Đêm dài vầng trăng khuyết
Nén nhớ thương
trang nhật ký ghi lòng
Từ anh đi
bốn phía ngập hư không
Em lau lệ
Đếm ngày trăng tròn tuổi

Anh đừng đi
dù một ngày anh nhé
Mỗi một phút giây
là mỗi giọt buồn
Những bình minh
lau nước mắt mù sương
Lòng bối rối
những khi chiều về tối

Ở nơi đó
có cho anh hạnh phúc
Hay hoàng hôn
con chim lẻ cánh buồn
Thương đời anh
gian nan bàn chân mỏi
Cuộc phong trần
cát bụi lấp ngày xuân.
-LHM-

Anh Sẽ Về


Anh đi giữa mùa xuân
mang nỗi buồn viễn xứ
với bao nhiêu tâm sự
vì phải cách xa em
tan giấc mơ êm đềm
đi vào vùng hoang lạnh
biết rằng nhiều lận đận
nhưng vì cuộc tương lai

Thương em tháng năm dài
bến trăng mòn mõi đợi
nhìn dòng nước lặng trôi
nhìn con chim lẻ đôi
cuối chân trời vổ cánh
trong màn đêm sương lạnh
vò vỏ ngóng chờ anh

Anh đi tìm tương lai
để còn có ngày mai
chúng mình cùng hạnh phúc
bến đời dù trong, đục
anh vẫn về bến xưa
bến đời dù nắng mưa
anh vẫn tròn ước hẹn
một ngày về bên em.
N.N




 


[/quote
]
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 189 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9