CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 164 của 189 trang, bài viết từ 2446 đến 2460 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 16.12.2009 11:13:00 (permalink)
0

TÌNH EM VẪN CHỜ
 
người về phản phất thu sang
nghiêng trong đêm vắng than vang nỗi niềm
thì thầm nhỏ giọt bên thềm
riêng mang nỗi nhớ tới miền phương xa

hỏi người có nhớ thu qua
tình em xơ xác nhìn xa lá vàng
thu sao cứ mãi điêu tàn
cho lòng sầu muộn lệ tràn đêm thâu

giao mùa đông lạnh thấm lâu
mà người em đợi nơi đâu- có chờ
vì sao, anh mãi hững hờ?
để đêm đông lạnh bơ phờ châu thân 

hương hoa nở khắc xuân ngàn
lòng em giá buốt nguội tàn tháng năm
chờ ngày anh đến viếng thăm
chắc là mắt rạng hơn rằm Trung Thu!
 

_____________________________

út thu

 
 
 
TÌNH ANH VẪN ĐỢI
 
Bình minh còn lắm sương mùa
Dáng em hiện hữu mặc dù ngàn phương
Chiều tà giọt nắng vấn vương
Như tình anh đó nhớ thương bóng hình...
 
Dòpng đời đưa đẩy chúng mình
Đôi nơi vạn dặm vẫn nhìn về nhau
Đêm đêm lá khẻ thì thào
Anh nghe hương vị ngọt ngào tràn dâng.
 
Bao thu lướt vội dưới chân
Con tim rộn rả lâng lâng đợi nàng
Mưa rơi hay lệ tuôn tràn
Bờ môi mặn đắng dạ càng nhớ nhung!
 
Đông về ôm ấp tình chung
Sưởi hồng mộng ái- tín, trung... ước thề!
Xa xa gió lượn tư bề
Xuân tràn, hoa nở...anh về bên em.
-HTS-
SĨ ĐOAN 17.12.2009 17:35:30 (permalink)
0
 
 

 
Tìm trăng
 
Nguyệt dạ đâu rồi nguyệt dạ ơi!
Vầng mây lơ lửng những chơi vơi
Rì rào gió thổi hoa rơi rụng
Lặng lẻ bên thềm dạ tả tơi!!!
-SD-


TRĂNG VẪN Ở ĐÂY


Đêm trăng còn đây hỡi người ơi!
Mây đem thương nhớ đến cuối trời
Gió về hoa đón môi tươi thắm
Bên thềm thi sĩ mộng trùng khơi

(nguyenngoat)
 
Dạ nguyệt non xa dạ nguyệt ơi!
Tỉnh say giấc mộng đắm trăng ngời
Bao niên thổn thức lòng thơ thẩn
Khắc khoải tim ta mãi cuối đời!
-SD-



Lạc Loài 19.12.2009 19:03:23 (permalink)
0
NGẨN NGƠ
 
Nàng đi khuất bóng dạ mong chờ
Cách biệt đôi bờ nhớ ngẩn ngơ
Nguyệt Lão se nên phận nợ
Cao xanh tháo nhợ rã duyên
Mệnh trời phân định giờ tan vỡ
Tạo hóa an bài ngỡ giấc
Thương bến sông xưa đò trắc trở
Nghẹn ngào nhuộm ướt trang thơ!
-LL-
Saohom42 20.12.2009 22:15:56 (permalink)
0
Mến chúc Sĩ Đoan có nhiều thơ hay như trăm hoa đua nở trong Lễ Giáng Sinh  miền nhiệt đới        25 tháng 12 năm 2009
                                                                   SH

 

Saohom42 22.12.2009 17:45:13 (permalink)
0
ĐÀNH RẰNG
 
Đành rằng mộng ảo lắm phiền ưu!
Sâu lắng vần thơ đọng luyến lưu
Chân thật Yahoo xao kí ức
Tình si muôn khúc sống thiên thu.
 
Em có yêu anh trọn tấc lòng?
Tơ tình trao gửi vẹn tươi hồng?
Vô tư, thắm đượm tình chan chứa...
Anh sẽ ru em thật ấm nồng!
 
Vòng tay nhân ái tận phương xa
Ôm cả trời mây- đỗi thiết tha!
Dạ mến, lòng thương...hương bát ngát
yêu nhiều- khóc thảm- đấy lòng ta!!!
-SD- 

Dẫu là hư ảo - mối tình thơ
Tựa ánh trăng thu rải ước mơ
Lên khắp nẻo đường trên trái đất
Đem đến niềm vui lạ, bất ngờ
 
Yêu quí bạn thơ, có sao đâu!
Như chút men cay kích sắc màu
Khiến vườn thơ - muôn hoa rực rỡ
Tô điểm cuộc đời sáng tươi lâu
 
Anh cứ dang rộng hết vòng tay
Ôm cả trời mây trong hương say
Của tình yêu thương tràn nhân thế
Và trái tim chẳng thuộc riêng ai
 
                                                  SH
SĨ ĐOAN 27.12.2009 13:33:13 (permalink)
0
...
Anh cứ dang rộng hết vòng tay
Ôm cả trời mây trong hương say
Của tình yêu thương tràn nhân thế
Và trái tim chẳng thuộc riêng ai
 
                                                  SH


 
Ôm cả trời mây chẳng kín trời
Còn vầng nguyệt quế đã di dời
Thêm cơn gió thổi xua bay bổng
Tồn đọng ưu tư mãi cuối đời!
-sd-

HÁI TRĂNG SAO 30.12.2009 08:09:43 (permalink)
0
ĐÔI TA CÙNG SÁNH
 
Gió đang thiêm thiếp
Giữa rừng núi thẳm
Suốt ngày lẩm bẩm:
Mây đã xa rời
 
Ấp yêu bao lời
Thuở thời mây- gió
Trường đời gian khó
Vẹn giữ trinh nguyên…
 
Sóng lòng chẳng yên
Bồn chồn lo lắng
Tâm tư trống vắng
Đêm dài nhớ mây
 
Gió lượn về đây
Tìm vầng thuở ấy
Những nào có thấy
Sắc màu Bằng Lăng
 
Gió bổng hung hăng
Phong ba bão táp
Mây nào phúc đáp
Bay tít trời cao
 
Gió hỏi vì sao:
Tấm thân cô lẻ?
Thì thầm sao khẻ:
Bí mật Thiên đình!
 
Ôi khối tơ tình
Trôi sông lạc chợ
Chẳng duyên chẳng nợ
Biết trách ai đây!
 
Bất ngờ áng mây
Tím hồng xuất hiện
Bây chừ thuận tiện
Trao trọn men nồng
 
Gió lượn lòng vòng
Nâng mây bay bổng
Hơn sức Phù Đồng
Về đỉnh Thiên Nhai.
-HTS-
Mỹ Trinh 31.12.2009 05:55:35 (permalink)
0




Happy newyear anh ơi !!!! Chúc anh năm mới đầy tin yêu và mãi mãi còn làm thơ yêu em nha...dù chỉ là thơ....

Mỹ Trinh
Biển Xanh 31.12.2009 07:49:56 (permalink)
0


 
 
                   CHÚC SĐ VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
anhtrangthu 01.01.2010 16:25:53 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Tìm trăng
 
Nguyệt dạ đâu rồi nguyệt dạ ơi!
Vầng mây lơ lửng những chơi vơi
Rì rào gió thổi hoa rơi rụng
Lặng lẻ bên thềm dạ tả tơi!!!
-SD-


TRĂNG VẪN Ở ĐÂY


Đêm trăng còn đây hỡi người ơi!
Mây đem thương nhớ đến cuối trời
Gió về hoa đón môi tươi thắm
Bên thềm thi sĩ mộng trùng khơi

(nguyenngoat)

Dạ nguyệt non xa dạ nguyệt ơi!
Tỉnh say giấc mộng đắm trăng ngời
Bao niên thổn thức lòng thơ thẩn
Khắc khoải tim ta mãi cuối đời!
-SD-


Năm mới chúc Sĩ Đoan và toàn thể gia đình mạnh khoẻ, An Khang Thịnh Vượng!






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/7FE0C5C8132D4692B3F8D0D6590B77DD.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 05.01.2010 20:59:08 (permalink)
0
SĨ ĐOAN chân thành cám ơn:
Mỹ Trinh, Biển Xanh, Thương Giang, Vào Hạ, Sao Hôm, Thanh Thanh Khiết, Ánh Trăng Thu... đã viết thăm và chúc tết ( Dương Lịch).
SD mến chúc quí bạn năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý.
Kính chào.
-SD-
SĨ ĐOAN 07.01.2010 17:03:17 (permalink)
0
CHẲNG THỂ CẦU
 
Chẳng nhẻ sầu bi hết kiếp này
Vươn vai sải bước hát cười say
Mặc đời dung dủi nên hào lũy…
Dạ vẫn trông xa lướt gió mây!
 
Bao người xúm xít cợt đùa ta
Biết thế, nén đau giọt lệ sa
Ngoảnh mặt xoay lưng nhanh tiến bước
Bắt tay xây dựng chẳng kêu ca.
 
Một đoạn trần ai lắm bể sầu
Tủi hờn uất ức suốt canh thâu
Xót xa thân phận  đời khốn khổ
Mộng chút màu xanh chẳng thể cầu.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 17:04:49 bởi SĨ ĐOAN >
Saohom42 08.01.2010 17:54:28 (permalink)
0
TÌNH THƠ

Tình thơ ta biết trao ai
Nhuộm màu tim tím niên dài nguyên son
Lê chân vạn đỉnh đồi non
Qua đường dâu bể vẫn còn tươi xinh.

Tình thơ rạng ánh lung linh
Giọt sương lấp lánh- bình minh gọi mời
Gửi thương, gửi nhớ muôn lời
Trao nàng tố nữ chẳng dời đổi thay!

Tình thơ lướt ngọn gió lay
Vượt ngàn vạn dặm tìm ai tâm tình
Trải bao vực, dốc, thác, nghềnh...
Tỏa hương dịu ngọt trổi nền dấu yêu...!

Tình thơ sóng lượn nên chiều
Dạt dào kính mến trăm điều thân thương
Tâm hồn dạo khúc tơ vương
Cầu duyên bắt nhịp ngát đường thi ca.

-SD-
 
Tình thơ nào biết trao ai?
Thỏang màu tim tím hương say đắm lòng
Trải qua mưa nắng, bão giông
Cuộc đời dâu bể vẫn không phai màu
 
Tình thơ lấp lánh ánh sao
Bình minh vẫy gọi, xôn xao nắng vàng
Gửi thương, gửi nhớ mơ màng
Tới người tri kỉ bên đàng ngóng trông
 
Tình thơ như ngọn gió đồng
Lướt trên vạn dặm mênh mông đường dài
Dốc, đèo, ghềnh, thác, chông gai
Tỏa hương dịu mát tìm ai tâm tình
 
Tình thơ sáng láng, trung trinh
Đổi trao mơ ước, lung linh tâm hồn
Nhịp cầu nối những yêu thương
Gom bao cảm xúc thắm đường thi ca !
 
                                                    SH


SĨ ĐOAN 10.01.2010 10:22:39 (permalink)
0
EM LÀ VẦNG TRĂNG
 
Bao đêm đứng ngắm trăng thơ
Thả hồn bay bổng - ước mơ duyên tình!
Yêu thay sương đọng lung linh
Nhẹ nhàng bầu bạn hữu tình thân thương...!
 
Gió đưa như đã trỏ đường
Mây bay lơ lửng tỏ tường tâm tư
Thầm thì lá hát điệp ru
Cuốn ta ấp mộng từ từ ngất ngây.
 
Thẩn thơ, thơ thẩn đêm dài...
Bổng đâu Cung Nguyệt hình hài bước ra
Một nàng tiên nữ kiêu sa
Ẩn vào tim nhỏ của ta say nồng.
 
Gió mưa giăng lối mùa đông
Lá vàng rơi rụng mênh mông thu về
Chói chan giọt nắng hạ về
Buồng tim ấm áp- tràn trề vị xuân!
-sd-
DongSuoiNgot 11.01.2010 05:00:18 (permalink)
0


MƠ VẤN VƯƠNG

Nhớ nhau tự thuở ngày tao ngộ
Quyện chặc tình ai dạ vấn vương
Dệt gấm thêu hoa Rồng Phụng múa
Giữa ngàn mây biếc ngập niềm thương.

Yêu nhau mưa gió hòa nhân thế
Lá hát rì rào khắp mọi phương
Bát ngát hương hoa bay vạn dặm
Đan thành thảm mộng rạng tình thương.

Tin nhau nguyện ước ngàn năm lẻ
Sát cánh kề vai bóng sắc hương
Xẻ ngọt chia bùi chung vị đắng
Mơ hồng trọn kiếp thỏa yêu thương.
-SD-

Hương Tình Xưa

Đẹp quá ngày nào mơ vấn vương
Đằng sau đằng trước gọi thương thương..
Nắng mưa mưa nắng chiều sáng tối
Có ngờ đâu nay đã đôi đường!

Chờ tin con nhạn cuối chân trời
Chiều về rợp bóng gió sương rơi
Nhạn hỡi về đâu tin không nhắn
Đi, về hay ở... cõi xa mờ!?

Biết có còn không chút niềm tin
Cỏ hoa buồn xếp cánh lặng thinh
Muối đường xó bếp không nhúm lửa
Đâu rồi ngày cũ mộng hương tình!

Hồng Quế
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 164 của 189 trang, bài viết từ 2446 đến 2460 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9