CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 189 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 11.01.2010 18:40:32 (permalink)
0
 
 
 

 
Hương Tình Xưa

Đẹp quá ngày nào mơ vấn vương
Đằng sau đằng trước gọi thương thương..
Nắng mưa mưa nắng chiều sáng tối
Có ngờ đâu nay đã đôi đường!

Chờ tin con nhạn cuối chân trời
Chiều về rợp bóng gió sương rơi
Nhạn hỡi về đâu tin không nhắn
Đi, về hay ở... cõi xa mờ!?

Biết có còn không chút niềm tin
Cỏ hoa buồn xếp cánh lặng thinh
Muối đường xó bếp không nhúm lửa
Đâu rồi ngày cũ mộng hương tình!

Hồng Quế

 
 
 
HƯƠNG XƯA
 
Hương xưa còn đọng mãi trong tâm
Vươn khắp nắng vàng lẩn bóng râm
Em hỡi ! Thấu chăng lòng luyến ái?
Dịu dàng, lấp lánh- ánh trăng rằm!!!
 
Dẫu rằng én- nhạn tách đôi phương
Tình trử trong tim đẹp nẻo đường
Cầt giữ từng trang lưu nhật kí
Sưởi hồn ấm áp giữa đêm trường.
 
Én- Nhạn lạc bầy- ôi khổ đau!
Trời sinh định số biết làm sao?
Châu sa dòng ngược ran lòng ngực
Uất nghẹn, đành cam rã nhịp cầu.
-SD-
 
 
Saohom42 12.01.2010 17:13:19 (permalink)
0
CHIỀU TÍM

Hoa tím ngày xưa đọng tồn tiềm thức
Những chiều về nghe nhung nhớ mênh mông
Đời xuôi ngược lòng ta vẫn đợi, trông...
Và nuối tiếc khi hoàng hôn buông phủ.

Đây mái lá, đó vườn xưa lối cũ
Lời thệ ước còn bất hũ bên tai
Ôm kỉ niệm tháng ngày đã phôi phai
Lòng trĩu nặng dạ mong ai hạnh phúc.

Cuộc hành trình ắt xa nhau có lúc
Nhật kí này ghi lại nỗi niềm thương
Để hồng trần thêm hương vị yêu đương
Lưu hậu thế tình trường đầy trắc trở!!!
-sd-
 
Nẻo đường xưa dập dờn hoa tím nở
Hòang hôn về dậy nỗi nhớ mênh mông
Chốn hồng trần lòng vẫn đợi mong
Dòng kí ức dâng trào niềm tiếc nuối !
 
Đã xa rồi một thời yêu đắm đuối !
Tay trong tay, trao hẹn ước tương lai
Ngày tháng trôi như nước chảy mòn, phai
Níu xuân lại, mong ai tìm hạnh phúc !
 
Bước lang thang trên đường đời cô độc
Trong hành trang, dòng nhật kí còn ghi
Mối tình đầu tha thiết, vội biệt li
Còn đọng lại trong tim chiều hoang tím !
 
                                                        SH
THƯƠNG GIANG 16.01.2010 08:37:06 (permalink)
0
Tự khúc...
Mấy ngày sao vắng bóng
Có chuyện gì hay không?
Mong là anh bận việc
Nhưng thấy bất an lòng...

Chiều tím buồn mênh mông
Ngọn gió lùa côi cút
Lối xưa dài hun hút
Không bóng người lại qua.

Lòng dâng nỗi xót xa
Thương mà còn vờ chối
Để người buồn không nói
Tháng năm dài đợi mong...

Và bây giờ dòng sông
Hiền hòa dần trở lại
Lấp  bù nỗi trống trải
Trong những ngày tháng qua...
TG-Kiev 16/01/2010

SĨ ĐOAN 17.01.2010 17:12:27 (permalink)
0


Tự khúc...(Đ)


Mấy ngày sao vắng bóng
Có chuyện gì hay không?
Mong là anh bận việc
Nhưng thấy bất an lòng...

Chiều tím buồn mênh mông
Ngọn gió lùa côi cút
Lối xưa dài hun hút
Không bóng người lại qua.

Lòng dâng nỗi xót xa
Thương mà còn vờ chối
Để người buồn không nói
Tháng năm dài đợi mong...

Và bây giờ dòng sông
Hiền hòa dần trở lại
Lấp  bù nỗi trống trải
Trong những ngày tháng qua...

TG-Kiev 16/01/2010


SUY TƯ
 
Tình em đẹp thiết tha
Anh đây nào sánh nỗi
Chớ đâu dám hờn dỗi
Để ai nặng lòng lo...!
 
Dòng đời mãi quanh co
Tình trường luôn khúc khuỷu
Mấy ngày qua ngất xỉu...!
Tâm hồn thả ngu ngơ!!!
 
Anh về dệt mộng mơ
Khối sầu luôn chan chứa
Thiêu tan lời đã hứa...
Nên lòng buồn mênh mang.
 
Ngẩn ngơ trên nẻo đàng
Từ đây sầu nức nở
Đôi miền xa cách trở
Tồn đọng khối suy tư!
-SD-


THƯƠNG GIANG 18.01.2010 05:08:04 (permalink)
0
Tôi tìm em giữa đêm dài lạnh lẻo
Gió giông cuồng hát mãi bên tai
Mưa trút lá như mách bảo dừng ngay
Tim điên dại vẫn lầm lì đuổi miết.
Khi  tình yêu chân thành tha thiết
Lý trí đâu ngăn nổi trái tim...
Viên ngọc quí đâu  dễ  kiếm  tìm?
Dẫu chông gai niềm tin giữ vững...
-sd- tg
Saohom42 19.01.2010 21:42:54 (permalink)
0
Đuổi miết
 
Tôi tìm em giữa đêm dài lạnh lẻo
Gió giông cuồng hát mãi bên tai
Mưa trút lá như mách bảo dừng ngay
Tim điên dại vẫn lầm lì đuổi miết.
-SD-



               Tìm kiếm
 
Đuổi theo em, giữa trời đông lạnh giá
Gió điên cuồng du nghiêng ngả hàng cây
Mưa trút từng cơn ào ạt, lay bay
Và anh nữa - nỗi cuồng say tìm kiếm !
 
                                              SH
vao_ha 21.01.2010 14:09:19 (permalink)
0
Chuyện Chiếc Phôn Đeo
 
Ôi hồi chuông đổn của phôn reo
Tựa sóng mơn man vỗ mái chèo
Để lòng cô đơn thêm nặng chĩu
Chỉ một lời thôi sợ anh nghèo
 
Một đời lam lũ đến treo leo
Vượt cảnh hàn huyên vốn đã đèo
Nhưng vì lòng người hiện đại hóa
Nên đành mua vậy chiếc phôn đeo
 
Tháng tháng tiền lương cứ bay vèo
Túi thì rỗng tếch ví trong veo
Đêm về thao thức rồi không ngủ
Cực khổ bấy nhiêu sao vẫn nghèo
 
Chữ tình muôn kiếp vẫn còn theo
Bỏ lại sau lưng vất vả đèo
Tìm đến bên em ngàn nỗi nhớ
Thỏa lòng khao khát mặc kệ nghèo
 
Út Thu

làm bài thơ vui phá anh chút nhé hihihii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 23:20:35 bởi vao_ha >
vao_ha 22.01.2010 23:12:23 (permalink)
0
EM LÀ ÁNG VÂN HỒNG
 
Em là một áng vân hồng
Lửng lơ lơ lửng lượn vòng ánh sao
Nồng nàn, ấm áp tuôn trào
Khơi lên viễn cảnh sắc màu xinh tươi!

Anh luôn hé nở nụ cười
Cho em hòa quyện sáng ngời thương yêu
Lời nào nói được bao nhiêu
Kết vần tinh tú thật nhiều vòng quanh.

Nhớ nha em kết thâu canh
Ánh hồng rực rỡ- em anh chẳng rời.
Thủy chung, son sắt trọn đời
Nên vầng ấm áp đất trời dịu êm.
 
Nhớ nha anh đã cùng em
Kết vần duyên thắm êm đềm sáng trong
Một đời mòn mỏi chờ mong
Có anh đông đến ấm lòng giá băng.
 
Nép vào anh ngắm vầng trăng
Hôn đôi mắt biếc - khẻ rằng: Yêu em!
Một lời bất chợt dịu êm
Đan sâu tâm khảm con tim bồi hồi!

Từng giờ từng khắc mãi trôi
Bên anh lòng chỉ muốn ngồi thật lâu
Mong trời đừng đổ mưa ngâu
Cho tình hai đứa đậm sâu ngọt ngào

SĐ-Út Thu
Mỹ Trinh 23.01.2010 01:19:08 (permalink)
0



TÌM EM

Tôi trở về đây thăm chốn xưa
Con đường sỏi cát nắng lưa thưa
Tìm em dõi mắt xuyên tre, trúc...
Em ở đâu rồi? Em biết chưa???

Thâm tâm nhớ mãi dáng em hiền
Khắc khoải trong tim- bước mọi miền
Ta biết tìm đâu người em nhỏ?
Phương đông rạng tỏ- đọng niềm tin!!!

Ta đi muôn dặm trĩu tim hồng
Chan chứa tình ai khúc điệp lòng!
Muôn vạn vì sao mờ nhân ảnh
Bồi hồi, lưu luyến những đêm đông.

-SD-



NGẬP NGỪNG

Ngập ngừng bên lối cũ đường xưa
Muốn quên, quên hết chuyện nắng mưa
Mà lòng còn nhớ còn lưu luyến
Ngọn gió đưa về nhắn... đong đưa!

Tội tình chữ nghĩa mấy vần thơ
Đau đớn vì đâu dăm khúc mơ
Đành lòng cất lại niềm ưu ái
Dẫu biết lòng tin chút dại khờ

Tựa cửa hoàng hôn một mình em
Thoáng bóng người đi ghé bên thềm
Nửa lòng muốn giữ mà e ngại
Thôi thì cứ để gió trôi êm.

Mỹ Trinh


SĨ ĐOAN 23.01.2010 11:37:57 (permalink)
0
THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền xa vạn dặm trùng dương
Chân mây, góc bể nẻo đường mù khơi
Bến bờ năm tháng chơi vơi
Trông con nước biếc giữa vời buồn tênh.
 
Lá rơi trôi nổi bồng bềnh
Rêu phong phủ lối, nhạn rền canh thâu...
Thuyền đi, đi mãi về đâu
Bến xưa khắc khoải giọt sầu tuôn sa.
 
Dõi nhìn gió cuốn, mây sà...
Khát khao một áng trăng ngà thuở nao
Bâng khuâng giọt nắng nghiêng chao
Thả hồn mộng tưởng tắp vào thuyền xưa.
-sd-
SĨ ĐOAN 23.01.2010 16:08:14 (permalink)
0
 
 

 
Chuyện Chiếc Phôn Đeo
 
Ôi hồi chuông đổn của phôn reo
Tựa sóng mơn man vỗ mái chèo
Để lòng cô đơn thêm nặng chĩu
Chỉ một lời thôi sợ anh nghèo
 
Một đời lam lũ đến treo leo
Vượt cảnh hàn huyên vốn đã đèo
Nhưng vì lòng người hiện đại hóa
Nên đành mua vậy chiếc phôn đeo
 
Tháng tháng tiền lương cứ bay vèo
Túi thì rỗng tếch ví trong veo
Đêm về thao thức rồi không ngủ
Cực khổ bấy nhiêu sao vẫn nghèo
 
Chữ tình muôn kiếp vẫn còn theo
Bỏ lại sau lưng vất vả đèo
Tìm đến bên em ngàn nỗi nhớ
Thỏa lòng khao khát mặc kệ nghèo
 
Út Thu
 
NHỜ CHIẾC "PHÔN" ĐEO
 
Trong lòng trống vắng- nhớ "phôn" đeo(!)
Bật nắp- a...lô... thánh thót reo
Nghe tiếng em cười tan mệt mỏi
Chưa xong- tít...tít...ngủ chèo queo.
 
Đua đòi chúng bạn- quản chi nghèo
Sắm chiếc "phôn" đeo- lương tháng treo(!)
Sớm tối chiều trưa nào sá ngại
Tha hồ gọi bạn... đở leo trèo(!)
 
Mặc dù cháy túi - bạc bay vèo
Tít...tít...cũng vui mặc hết veo
Nghèo mãi, nghèo thêm đâu có sợ
Miễn sao có chỗ thả câu treo(!)
 
Tình gọi, gọi tình- dạ đói meo!
Reng....reng...thích, thích, thích cù nèo(!)
Sá chi hao tốn- tiền là bạc(!)
Cứ thế- lòng vui phó mạt nghèo!
-sd-

Làm bài thơ vui phá anh chút nhé hihihii
 
Lâu lâu có bài thơ vui cũng vui thật. Cám ơn em nhé! Viết tiếp nha!


Saohom42 25.01.2010 21:26:49 (permalink)
0
THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền xa vạn dặm trùng dương
Chân mây, góc bể nẻo đường mù khơi
Bến bờ năm tháng chơi vơi
Trông con nước biếc giữa vời buồn tênh.
 
Lá rơi trôi nổi bồng bềnh
Rêu phong phủ lối, nhạn rền canh thâu...
Thuyền đi, đi mãi về đâu
Bến xưa khắc khoải giọt sầu tuôn sa.
 
Dõi nhìn gió cuốn, mây sà...
Khát khao một áng trăng ngà thuở nao
Bâng khuâng giọt nắng nghiêng chao
Thả hồn mộng tưởng tắp vào thuyền xưa.
-sd-


Lênh đênh khắp bốn phương trời
Con thuyền vượt sóng chơi vơi dặm trường
Bến bờ xa tắp mù sương
Tiếng chim xáo xác đau thương gọi đàn
 
Thu qua, lạnh lẽo đông sang
Bập bềnh, trôi nổi, cô đơn dưới trời
Ước mơ - ngày tháng thả trôi
Thuyền đi, đi mãi biết nơi nào dừng?...
 
Nao nao một thóang ngập ngừng
Hương xuân reo nhẹ gợi từng sợi thương
Khát khao bến ấm quê hương
Nghiêng thuyền, bẻ lái một phưong tiến về.
 
                                            SH

Saohom42 28.01.2010 15:48:39 (permalink)
0
GIỌT LỆ TUÔN SA

Bổng dưng khóe mắt lệ trào
Đắng bờ môi thắm nghẹn ngào tình ai.

Ngoài trời gió thoảng, lá lay
Tâm tư cào xé đêm ngày sầu thương.

Bước chân muôn vạn trùng dương
Lòng còn gửi lại vấn vương hương tình.

Cho xin giây phút nghiêng mình
Khắc ghi kí ức- dáng hình thân yêu!
-sd-
 
Ngòai trời giông gió tơi bời
Lòng tôi bão tố mưa rơi lạnh lùng !
 
Người ơi có thấu cho không?
Bước chân nặng trĩu, nhớ nhung xé cào !
 
Đầm đìa nước mắt tuôn trào !
Bờ môi tê lạnh, nghẹn ngào lời câm

Gửi lại em chút âm thầm
Đọng đầy nhung nhớ, sóng ngầm si yêu.
 
                                         SH
Lạc Loài 31.01.2010 14:18:49 (permalink)
0
GIỌT LỆ TUÔN SA

Bổng dưng khóe mắt lệ trào
Đắng bờ môi thắm nghẹn ngào tình ai.

Ngoài trời gió thoảng, lá lay
Tâm tư cào xé đêm ngày sầu thương.

Bước chân muôn vạn trùng dương
Lòng còn gửi lại vấn vương hương tình.

Cho xin giây phút nghiêng mình
Khắc ghi kí ức- dáng hình thân yêu!
-sd-
 
Ngòai trời giông gió tơi bời
Lòng tôi bão tố mưa rơi lạnh lùng !
 
Người ơi có thấu cho không?
Bước chân nặng trĩu, nhớ nhung xé cào !
 
Đầm đìa nước mắt tuôn trào !
Bờ môi tê lạnh, nghẹn ngào lời câm

Gửi lại em chút âm thầm
Đọng đầy nhung nhớ, sóng ngầm si yêu.
 
                                         SH
 
 
Long lanh sương đọng tím chiều
Tạc in kỉ niệm- đăm chiêu mơ màng!
 
Tìm ai trên vạn nẻo đàng
Bao lần dâu bể chẳng màng thế nhân.
 
Tim yêu tích tụ thâm ân
Theo năm tháng rộng muôn phần sắc son.
 
Đêm đêm đứng dưới non cao
Xướng ần luyến ái - trăng sao chứng lòng
-LL-
Kẻ Ngông 02.02.2010 17:23:27 (permalink)
0
Tiếng nói tâm hồn
 
 
Thơ là tiếng nói tâm hồn
Chứa chan trăm nỗi... đọng tồn ưu tư!
Thơ là điệp khúc hát ru
Đan ngàn giấc mộng từ từ...héo luôn!
Mê thơ- dạ tựa mây truông
Nghìn trùng vạn dặm- hướng luồng về nhau.

Nhìn ai ngấn lệ chực trào
Nén sâu tâm khảm nén vào tim son!

Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 189 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9