CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 189 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 14.02.2010 19:55:41 (permalink)
0
Mừng Ngày  Valentine 14/02/2010 


mai77 14.02.2010 23:29:43 (permalink)
0


Chúc vui vẻ nhé




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/A9871B68AA89432B959A68257915353B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Mỹ Trinh 15.02.2010 05:34:53 (permalink)
0
Cám ơn anh Sĩ Đoan đã giùm MT ghé trang thơ quét dọn và chăm sóc trong những ngày MT vắng mặt
Chúc anh năm mới nhiều thắng lợi, an lành và hạnh phúc nha anh.....



Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 21.02.2010 15:44:51 (permalink)
0
Sĩ Đoan cám ơn quí thi hữu đã gửi quà chúc tết và Ngày  Valentine 14/02/2010 
HÁI TRĂNG SAO 27.02.2010 21:38:12 (permalink)
0
TÌNH THÂN
 
 
Nối sợi nhớ cho lòng thanh thản
Lời luyến lưu nên mảng vấn vương
Yêu trong tâm tưởng như dường
Thương tình thân ái dặm đường khắc ghi.
-SD-

Kẻ Ngông 27.02.2010 23:11:00 (permalink)
0

 
Nợ duyên trước gió đìu hiu
Trăng sao chứng giám trăm điều ấp yêu
Sương rơi nhè nhẹ đăm chiêu
Trĩu lòng ngược sóng- khó kêu thấu trời!
-sd-


 
CHẲNG VƠI

Phong ba bão táp ở đời
Tay chèo mà vững ta thời vượt qua
Ngược dòng sông cập bến hoa
Bình yên vẫn mãi tình ta dạt dào
Hoạ thơ đối ẩm thanh tao
Bên thềm quỳnh nở, trên cao chị Hằng!
venus4t.vns_hnu
 
 
Kì duyên- ta hứa lòng rằng:
Dệt thêu mộng ái...xoá làn sương rơi
Ngâm thơ, xướng hoạ thảnh thơi
Đan vào kí ức cho vơi nỗi niềm.
Bốn mùa thương nhớ kén kềm
Nay thời bộc phát ta tìm suối mơ.

 
SĨ ĐOAN 28.02.2010 15:42:10 (permalink)
0
SẦU VƯƠNG
 
 
Nước sóng sánh giữa dòng thu biếc
Mắt đượm buồn da diết tình xưa
Mùa đông giá buốt sớm trưa
Thu tàn vương đọng sương thưa khoé sầu!
-sd-
SĨ ĐOAN 28.02.2010 17:27:46 (permalink)
0
KỈ NIỆM ĐAU BUỒN
 
 
Hai năm phiêu bạt diễn đàn
Tám lần giao chiến giữa làn đạn bom
Thân già chân yếu lưng còm
Tội người vợ trẻ liếc nhòm thở than
Hằng đêm quăng sách xuống sàn
Cấm lên mạng nữa - đôi hàng lệ rơi!
Bà ơi! Nửa bước rong chơi
Bên bà tôi chẳng thảnh thơi chút nào(!)
Vì yêu bà cứ ngăn rào
Sợ lên "chát chít" ngọt ngào- say mê!
Đời thường đã quá tái tê
Mượn vần phóng bút..."sang lề" một khi
Biết rằng trĩu khối tình si
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vẫn đi tìm về
Bên nhau tấc dạ vẹn thề...
Tay kê, má tựa nằm kề...mớ yêu!
Tặng ngày " Phụ nữ" đều đều
Còn đêm ta chỉ một điều đăng thơ.
Dẫu rằng con chữ vu vơ...
Giải khuây khối tresst- lửng lơ mây trời!
 
19.01.08- 28.02.10
SD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 17:38:16 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 02.03.2010 17:26:30 (permalink)
0
NGẬP NGỪNG
 
Ngập ngừng chẳng dám bước qua
Sợ cơn lốc xoáy hất ta sang lề
Yêu thương cam chịu lui về
Gom vần kết chữ hẹn thề đong đưa!
sd
THƯƠNG GIANG 03.03.2010 19:42:27 (permalink)
0
THẸN XUÂN!!!

Trở lại chốn xưa thẹn trong lòng !
Xuân này, Xuân nữa có hồng chăng?
Một khối tơ vương- săn chắc cứng!
Thẹn nàng Xuân- đi đứng ngập ngừng!!!

Vườn cũ , người quen...chớ ngại ngùng.
Bao năm giao kết mối giao chung...
Ngày Xuân tao ngộ thật may mắn.
Nào ta nâng chén để uống mừng!
-TG-!
*)Lâu rồi mới thấy anh trở lại vườn thơ em.Cám ơn bài thơ anh gửi tặng!


SĨ ĐOAN 06.03.2010 13:42:30 (permalink)
0

 
XÂY MƠ
 
 
Xây tổ ấm thiết tha mong đợi
hoài mơ nghĩ ngợi thâu canh
Kết bền chỉ thắm em- anh
Mộng vầy ta đắp trĩu nhành quả mơn.
-sd-
 

Dừng Chân
 
Phải chăng gió đưa lời tình tự
Chốn mấy ngàn tâm sự mình ta
Dừng đây một chỗ gọi nhà
Chân vui chim sáo, đậm đà tình ai?
 
C Pham

 
 
 
DÕI BƯỚC
 
Bất cập lắm phải không em hỡi!
Cứ bước vào anh dõi từng đêm
Nơi đâu gió cũng dịu êm
Nào ta xướng dệt bên thềm trăng treo!
-sd-


SĐ ơi, cho C Pham hỏi nhỏ địa chỉ thường trú của SĐ là ở đâu vậy,  mỗi lần đi tìm nhà SĐ mỏi mắt lắm luôn nè!
 
 
ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
 
 
Nhà anh vạn chốn xa xăm
" Cánh chim cô lẻ" quanh năm một mình.
Chờ ai trao gởi chân tình
" Sầu đau" nửa kiếp - bóng hình mờ xa.
Bao niên nhung nhớ diết da
" Chim bay tìm tổ..." âu là trớ trêu!
Từ trong sâu thẳm thương yêu
" Cội nguồn..." huyết thống - nuông chìu giai nhân.
Dặm trường rã rượi xác thân
"...Trăng sao" bầu bạn- nghĩa nhân nhạt mờ
Còn đâu mỹ nữ tôn thờ
"  Hương nồng- vị ngọt" lửng lờ bay xa.
Đã rồi một kiếp đời ta
" Lưu " sâu tiềm thức châu sa bùi ngùi!
Tương lai chẳng tiến giật lùi
" Yêu em- anh mãi" ẩn vùi thanh danh.
-sd-
 
BÚT DANH
 
Anh lắm nhà em không đếm xuể
Lạc mê cung chẳng thể tìm về.
Loài sâu bọ chuộc tràn trề
Kẻ hâm người dọa chẳng hề núng nao!
Ngông nghênh mãi anh hào một cõi
Hái sương đêm tự hỏi trao ai?
Trăng vàng lấp lánh trong tay
Sao rơi óng ánh anh cài tóc mây
liêm tín...đong đầy huyết mạch
Đoan trang hiền vững thạch trần gian.
Thu mình giữa chốn thanh nhàn
Giang san đã định lòng càng thảnh thơi!
sd



Liên Thơ 06.03.2010 16:14:17 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KỈ NIỆM ĐAU BUỒN

     Hai năm phiêu bạt diễn đàn
Tám lần giao chiến giữa làn đạn bom
     Thân già chân yếu lưng còm
Tội người vợ trẻ liếc nhòm thở than
     Hằng đêm quăng sách xuống sàn
Cấm lên mạng nữa - đôi hàng lệ rơi!
     Bà ơi! Lỡ bước rong chơi
Bên bà tôi chẳng thảnh thơi chút nào(!)
     Vì yêu bà cứ ngăn rào
Sợ lên "chát chít" ngọt ngào- say mê!
     Đời thường đã quá tái tê
Mượn vần phóng bút..."sang lề" một khi
     Biết rằng trĩu khối tình si
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vẫn đi tìm về
    Bên nhau tấc dạ vẹn thề...
Tay kề, má tựa nằm kề...mớ yêu!
     Tặng ngày " Phụ nữ" đều đều
Còn đêm ta chỉ một điều đăng thơ.
     Dẫu rằng con chữ vu vơ...
Giải khuây khối tresst- lửng lơ mây trời!
 
19.01.08- 28.02.10
SD

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ 
   
     Nhà anh vạn chốn xa xăm

" Cánh chim cô lẻ" quanh năm một mình.

    Chờ ai trao gởi chân tình

" Sầu đau" nửa kiếp - bóng hình mờ xa.

     Bao niên nhung nhớ diết da

" Chim bay tìm tổ..." âu là trớ trêu!

    Từ trong sâu thẳm thương yêu

" Cội nguồn..." huyết thống - nuông chiều giai nhân.

     Dặm trường rã rượi xác thân

"...Trăng sao" bầu bạn- nghĩa nhân nhạt mờ

     Còn đâu mỹ nữ tôn thờ

"  Hương nồng- vị ngọt" lửng lờ bay xa.

    Đã rồi một kiếp đời ta

" Lưu " sâu tiềm thức châu sa bùi ngùi!

   Tương lai chẳng tiến giật lùi

" Yêu em- anh mãi" ẩn vùi thanh danh.

-sd-

 
BÚT DANH

 
Anh lắm nhà em không đếm xuể

Lạc mê cung chẳng thể tìm về.

Loài sâu bọ chuột tràn trề

Kẻ hăm người dọa chẳng hề núng nao!

Ngông nghênh mãi anh hào một cõi

Hái sương đêm tự hỏi trao ai?

Trăng vàng lấp lánh trong tay

Sao rơi óng ánh anh cài tóc mây

liêm tín...đong đầy huyết mạch

Đoan trang hiền vững thạch trần gian.

Thu mình giữa chốn thanh nhàn

Giang san đã định lòng càng thảnh thơi!

sd
Một thi hữu tình thâm...với Liên Thơ là đáng quý.Nhưng đáng quý, đáng kể hơn phải là nhân vật mà Sĩ Đoan thân thiết gọi "bà ơi" trong bài "Kỉ niệm đau buồn".

Nhân kỉ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, cảm kích trước tấm tình thi hữu tình thâm đã tặng thiệp và lời chúc, Liên Thơ thân mến tặng người bạn đời thân yêu của Sĩ Đoan nhé...
Chúc an lành, hạnh phúc nhé...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/06D010C0F95A4C6C8FDB3A6E31FD0FE7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 16:25:31 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Saohom42 06.03.2010 22:50:01 (permalink)
0
Chào Sĩ Đoan thân mến,
Cám ơn bạn đã tặng hoa cho SH nhân ngày 8 tháng 3.
 
 Bí quyết để SD có nhiều bạn họa thơ nữ là do bạn nhiệt tình và "chung thủy" với tất cả !?...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 22:54:03 bởi Saohom42 >
SĨ ĐOAN 11.03.2010 08:50:44 (permalink)
0
SE DUYÊN THẮM
 
( Họa bài Nối lại tình xưa)
 
Se duyên thắm bao ngày xa vắng
Uống men nồng môi đắng đã lâu
Về nhanh nhé tình đầu ta nối
Mộng ước còn trên lối hôm nao.
 
Hoàng hôn tím trăng sao lố dạng
Dõi mắt tìm dường cạn huyết tim
Vần thơ chảy đêm đêm sóng sánh
Gởi về đâu lấp lánh trăng thề.
 
Đừng xa nữa vai kề tựa
Dừng bước chân chọn lựa thêm sầu
Khơi bếp lửa trút bầu tâm sự
Gợi hương nồng tình tự đêm thâu.
 
Nơi chốn cũ bên cầu hạnh ngộ
Dưới lối xưa mở lộ thênh thang
Anh trông đợi hôn nàng thắm thiết
Tắm suối mơ da diết mong chờ!
-sd-


venus4t.vns_hnu 12.03.2010 00:31:22 (permalink)
0
THUYỀN VỀ BẾN CŨ
* Tặng huynh SD


Ai nhớ hôm nào giọt lệ cay
Của người thiếu nữ lặng trời mây
Sầu đau phận bạc, tình duyên lỡ
Cho kẻ chung tình hận mộng say!

Tơ hồng ai ngỡ đã xa vời
Sóng lặng biển yên, mộng sáng ngời
Người xưa hằng mong giờ thoả ước
Thuyền về bến cũ, nắng thêm tươi

Chúc phúc cho người mãi mãi xuân
Chúc cho lối mộng ánh trăng ngần
Chúc cho duyên thắm ngàn lần nữa
Nối những lời yêu với Chiêu Quân

Từ đây người ở lại mùa yêu
Chắp những lời thơ, sải cách diều
Réo rắt cung đàn không lỗi nhịp
Cùng nhau sánh bước chẳng cô liêu!
venus4t.vns_hnu
----------------------------
Huynh SD à, Venus xin dừng hoạ cùng huynh ở bài thơ trên và kính gửi muôn vàn hạnh phúc đến gia đình của huynh nghen! 
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 189 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9