CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 189 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
nguyenngoat 17.04.2010 23:10:37 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

THẸN XUÂN!!!

Trở lại chốn xưa thẹn trong lòng !
Xuân này, Xuân nữa có hồng chăng?
Một khối tơ vương- săn chắc cứng!
Thẹn nàng Xuân- đi đứng ngập ngừng!!!

Vườn cũ , người quen...chớ ngại ngùng.
Bao năm giao kết mối giao chung...
Ngày Xuân tao ngộ thật may mắn.
Nào ta nâng chén để uống mừng!
-TG-!
*)Lâu rồi mới thấy anh trở lại vườn thơ em.Cám ơn bài thơ anh gửi tặng!



 
 
 
 
 
 
 
 
LUẬT ĐỜI....
 
Biết bao ong bướm gợi ngàn khơi
Muôn hoa khoe sắc ý chào mời
Thôi đành chấp nhận trong thực tế
Cỏ hèn hoa nội bỏ cuộc chơi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SĨ ĐOAN 23.04.2010 15:56:01 (permalink)
0
 
 
 

 
Tôi cảm tạ một người,
Lại một người an ủi
Chân thành tôi cảm ơn,
Cả hai người đồng cảm.

_____________________________

HKT
 
Vần thơ mang hơi ấm
Trao nhau vị hương nồng
Tâm tư tận cõi lòng
Mong sao vơi hoài nhớ...!
sd
 
SĨ ĐOAN 26.04.2010 18:29:44 (permalink)
0

 
Nếu có thể, tôi đã... vùi chôn kỷ niệm
Vùi chôn bóng hình một thưở ấp yêu,
Vùi chôn không biết bao nhiêu điều
Thưở vụn dại tôi tin người vô kể
Người nói cùng tôi rằng người mặc kệ
Những tiếng điều thêu dệt của thế gian
Người sẽ cùng tôi vun đắp huy hoàng,
Lầu tình ái cùng bao điều mộng ước
Người sẽ cùng tôi chiều chiều dạo bước,
Sẽ trọn đời ấp ủ tấm tình tôi,
Sẽ cùng tôi hưởng trọn vẹn niềm vui
Và không để nước mắt tôi tuôn chảy.
Thế nhưng người ra đi đầu không ngoảnh lại
Người mặc tôi trong cay đắng muộn sầu,
Người xô đời tôi vào giông tố đớn đau.
Người quên hết nhưng lời người đã hứa
Người cho tôi thấy tình yêu đôi lứa
Chẳng là gì khi lòng dạ đổi thay
Nhưng lòng tôi vẫn nặng nỗi ai hoài...
Vẫn nồng thắm cùng từng trang kỷ niệm
Đám cưới người , trắng áo cô dâu , trắng đời tôi vải liệm.
Không thể nào tôi quên được người ơi!
Chưa khi nào nước mắt tôi ngừng rơi....
Q...ơi!

HKT
 
 
 
CHỚ BI LỤY
 
Lệ tuôn trào vơi đi bao phiền muộn
Sang canh rồi nhân tiện bước lướt qua
Chớ ưu sầu đời hoa còn rất xa
Trong trần thế bướm sà muôn vạn lối.
 
Nín đi em, gian dối rồi sám hối
Luật nhân quả- sớm tối ắt cận kề
Đường tương lai tư bề lá sum sê
Gió vẫy gọi say mê còn dâng trỗi.
 
Đời không Q- chớ bao giờ nông nổi
Hãy nhìn lên gắng thay đổi nghĩ suy
Đừng ngu muội ôm lấy khối sầu bi
Tự chôn mình vết tì thâm tím mãi.
sd
 
*vài lời họa cùng bạn , chúc bạn vui nhé!
HÁI TRĂNG SAO 27.04.2010 20:39:34 (permalink)
0

 
Vai, đầu tựa, dịu dàng tay nắm
Tình nâng niu sưởi ấm tâm hồn
Thơm môi... hơi thở dập dồn
Nửa say nửa tỉnh ôn tồn... dấu yêu.
sd

Mãi vần thơ em thêu loan phụng
Tựa vào nhau hạnh phúc êm đềm
Dịu dàng nhịp thở êm êm
Chữ thương chữ nhớ ngọt mềm trao anh.
Hồng Quế

 
 
Nhận vần thơ lưu nhanh kí ức
Tô sắc tươi mỗi lúc xinh, hồng
Đắm say. say đắm cõi lòng
Tỉnh mê, mê tỉnh lượn dòng thời gian.
HTS 
Lam Hồng Minh 28.04.2010 06:40:36 (permalink)
0
Vai, đầu tựa, dịu dàng tay nắm
Tình nâng niu sưởi ấm tâm hồn
Thơm môi... hơi thở dập dồn
Nửa say nửa tỉnh ôn tồn... dấu yêu.
sd

Mãi vần thơ em thêu loan phụng
Tựa vào nhau hạnh phúc êm đềm
Dịu dàng nhịp thở êm êm
Chữ thương chữ nhớ ngọt mềm trao anh.
Hồng Quế

 

Nhận vần thơ lưu nhanh kí ức
Tô sắc tươi mỗi lúc xinh, hồng
Đắm say. say đắm cõi lòng
Tỉnh mê, mê tỉnh lượn dòng thời gian.
HTS

Bầu trời lam trang hoàng nắng ấm
Mây xanh xanh lấm tấm mây hồng
Đón tình về cõi tiên bồng
Giai nhân tài tử trọn lòng mến yêu
LHM
 


Thấy anh Sĩ Đoan và chị Hồng Quế thơ nhẹ nhàng quá nên em ké một bài thơ ở đây nghen!
khiết Tâm 28.04.2010 18:20:02 (permalink)
0
Tôi cảm tạ một người,
Lại một người an ủi
Chân thành tôi cảm ơn,
Cả hai người đồng cảm.

_____________________________

HKT

Vần thơ mang hơi ấm
Trao nhau vị hương nồng
Tâm tư tận cõi lòng
Mong sao vơi hoài nhớ...!
sd
 
Cám ơn lời nâng đỡ!
Mong tôi vượt nỗi buồn,
Lòng ghi khắc luôn luôn,
Sự sẻ chia sâu sắc....!
khiết Tâm 28.04.2010 18:51:00 (permalink)
0
CHỚ BI LỤY

Lệ tuôn trào vơi đi bao phiền muộn
Sang canh rồi nhân tiện bước lướt qua
Chớ ưu sầu đời hoa còn rất xa
Trong trần thế bướm sà muôn vạn lối.
 
Nín đi em, gian dối rồi sám hối
Luật nhân quả- sớm tối ắt cận kề
Đường tương lai tư bề lá sum sê
Gió vẫy gọi say mê còn dâng trỗi.
 
Đời không Q- chớ bao giờ nông nổi
Hãy nhìn lên gắng thay đổi nghĩ suy
Đừng ngu muội ôm lấy khối sầu bi
Tự chôn mình vết tì thâm tím mãi.
sd
 
*vài lời họa cùng bạn , chúc bạn vui nhé!
 
Vết tì thâm ngàn năm còn lưu lại
Kỷ niệm buồn của một thước phim yêu
Biết rằng nhớ sẽ là ngu muội nhiều,
Nhưng cố quên... Trời ơi! Tôi không thể!
 
Biết bao đêm chong đèn tôi rơi lệ,
Khóc cho mình mang số phận hẩm hiu,
Người ta vui bên người vợ yêu kiều,
Tôi ôm ấp tình đơn bên gối lẻ.
 
Tôi vẫn biết trần gian đầy vui vẻ,
Biết không người đời vẫn sáng màu tươi.
Nhưng tim tôi như chết mất nụ cười,
Từ người phụ, mặc tôi trong đơn lạnh...
 
Đã đôi lần trần gian tôi trốn tránh,
Kiếp con người sao nặng gánh trái ngang
Cuộc đời tôi sao chịu lắm phũ phàng...
Nhưng trời ơi! Tôi nhớ người da diết...
 
Q...thân yêu! Hỏi lòng anh có biết...???
 
Cám ơn anh đã họa cùng tôi,có gì sơ suất xin được bỏ lỗi! 
 
Ann 28.04.2010 21:16:13 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

THẤP THOÁNG DÁNG XƯA
 
Đâu đây bóng dáng người xưa
Tiếng cười khả ái như vừa âm vang
Bờ vai đáp nhẹ lá vàng
Giật mình, ngơ ngẩn, ngỡ ngàng trong ta!
sd



Chú SD cho Ann ghé ngang nhà phá phách tí nha !



Công viên chiều nắng ngóng mưa sa
Áo dài tha thướt bước chân qua,
Lang thang bước vội, chiều buông nắng.
Mi mắt chợt nhòe, kỷ niệm xa …

ANN


SON SẮT
 
Nàng đi nhớ thuở lệ châu sa?
Tình nở phôi pha vội bước qua
Kỉ niệm trong ta hoài lưu giữ
Ngàn năm son sắt dẫu lìa xa.
sd
 
 
* Cám ơn ANN viếng thăm, hồi âm chậm xin cảm thông cho. Mời bạn về topic Cánh chim cô lẻ xướng họa.


Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,
Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.
Tình xưa son sắt giờ ly biệt,
Đừng trách hờn gì giọt châu sa....


28.4.2010

[sm=giggle.gif]Ann cũng hồi âm chậm.... SĐ đừng giận nha ! Thanks !
SĨ ĐOAN 30.04.2010 09:02:46 (permalink)
0
 

 
Vết tì thâm ngàn năm còn lưu lại
Kỷ niệm buồn của một thước phim yêu
Biết rằng nhớ sẽ là ngu muội nhiều,
Nhưng cố quên... Trời ơi! Tôi không thể!
 
Biết bao đêm chong đèn tôi rơi lệ,
Khóc cho mình mang số phận hẩm hiu,
Người ta vui bên người vợ yêu kiều,
Tôi ôm ấp tình đơn bên gối lẻ.
 
Tôi vẫn biết trần gian đầy vui vẻ,
Biết không người đời vẫn sáng màu tươi.
Nhưng tim tôi như chết mất nụ cười,
Từ người phụ, mặc tôi trong đơn lạnh...
 
Đã đôi lần trần gian tôi trốn tránh,
Kiếp con người sao nặng gánh trái ngang
Cuộc đời tôi sao chịu lắm phũ phàng...
Nhưng trời ơi! Tôi nhớ người da diết...
 
Q...thân yêu! Hỏi lòng anh có biết...??? 
  
 
HKT
 
SD xin đóng vai Q có đôi lời bộc bạch:
 
 
CẦN CẢM THÔNG
 
Giữa tình đời tim anh còn rên xiết
Phận làm con chữ hiếu phải đi đầu
Đành lỗi hẹn- nợ duyên rã nhịp cầu
Tuy uất ức mong sao chìm quên lãng.
 
Trái tim đau khoét sâu từng thớt mãng
Rỉ giọt đào theo ngọn sóng triều dâng
Hồn chết lịm bên cạnh những người thân...
Cầu lai sinh tơ duyên mình đượm thắm.
 
Đã bao thu tim hồng chưa biết ấm
Ở phương xa ắt lạnh cóng đêm trường?
Tình trớ trêu chẳng thể một con đường
Thay giọt lệ tỏ tường trong tâm tưởng!
 
Duyên bất hạnh mang theo nhiều âm hưởng
Nằm bên nhau, hồn vất vưởng đâu đâu
Trong chúng ta đều thao thức canh thâu
Dòng châu ngọc gợi sầu vì cô lẻ.
sd


SĨ ĐOAN 30.04.2010 09:12:23 (permalink)
0
 
 

 
Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,
Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.
Tình xưa son sắt giờ ly biệt,
Đừng trách hờn gì giọt châu sa....


28.4.2010
 
 
Thời gian lặng lẻ lướt trôi qua
Để lại trong ta kỉ niệm qua
Bóng dáng phôi pha- đời trăn trở!
Tơ lòng muôn thuở nhuộm sương sa!!!
sd 

SĨ ĐOAN 30.04.2010 10:36:28 (permalink)
0
 
 

 
Tôi cảm tạ một người,
Lại một người an ủi
Chân thành tôi cảm ơn,
Cả hai người đồng cảm.


HKT

Vần thơ mang hơi ấm
Trao nhau vị hương nồng
Tâm tư tận cõi lòng
Mong sao vơi hoài nhớ...!
sd
 
Cám ơn lời nâng đỡ!
Mong tôi vượt nỗi buồn,
Lòng ghi khắc luôn luôn,
Sự sẻ chia sâu sắc....!

HKT
 
Trường đời luôn bất trắc
Tình đời chẳng dịu êm
Hồn ta như cánh chim
Bay tìm nơi ấm áp.
sd
SĨ ĐOAN 30.04.2010 17:35:57 (permalink)
0
MEN SẦU 
 
Nếu ngủ được quên ngay đều hiện tại
Thì nhẹ nhàng trút cạn giọt men cay
Nhưng tiếc thay, sau giấc ngủ nồng say
Trăm điều dậy gieo tim này nghiệt ngả.
 
Ngắm vầng trăng nghe lòng dường như đã...
Uống men sầu cố nén chuyện hôm qua
Ly rượu nhạt hay hồn ta quá xót xa
Rồi lặng lẻ quay về nơi xuất phát.
 
Đời cay đắng áo sờn rách nát
Tình trớ trêu bi đát khôn cùng
Đường muôn lối sương phủ chập chùng
Biết về đâu, thuỷ chung còn bỏ ngỏ!!!
sd
khiết Tâm 30.04.2010 20:44:50 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 



Tôi cảm tạ một người,
Lại một người an ủi
Chân thành tôi cảm ơn,
Cả hai người đồng cảm.


HKT

Vần thơ mang hơi ấm
Trao nhau vị hương nồng
Tâm tư tận cõi lòng
Mong sao vơi hoài nhớ...!
sd
 
Cám ơn lời nâng đỡ!
Mong tôi vượt nỗi buồn,
Lòng ghi khắc luôn luôn,
Sự sẻ chia sâu sắc....!

HKT

Trường đời luôn bất trắc
Tình đời chẳng dịu êm
Hồn ta như cánh chim
Bay tìm nơi ấm áp.
sd

Vượt phong ba bão táp
Trong cô lẽ đời mình
Cánh chim giờ linh đinh
Mong tìm nơi trú ẩn...

khiết Tâm 30.04.2010 21:01:55 (permalink)
0
SD xin đóng vai Q có đôi lời bộc bạch:


CẦN CẢM THÔNG
 
Giữa tình đời tim anh còn rên xiết
Phận làm con chữ hiếu phải đi đầu
Đành lỗi hẹn- nợ duyên rã nhịp cầu
Tuy uất ức mong sao chìm quên lãng.
 
Trái tim đau khoét sâu từng thớt mãng
Rỉ giọt đào theo ngọn sóng triều dâng
Hồn chết lịm bên cạnh những người thân...
Cầu lai sinh tơ duyên mình đượm thắm.
 
Đã bao thu tim hồng chưa biết ấm
Ở phương xa ắt lạnh cóng đêm trường?
Tình trớ trêu chẳng thể một con đường
Thay giọt lệ tỏ tường trong tâm tưởng!
 
Duyên bất hạnh mang theo nhiều âm hưởng
Nằm bên nhau, hồn vất vưởng đâu đâu
Trong chúng ta đều thao thức canh thâu
Dòng châu ngọc gợi sầu vì cô lẻ.
sd

Anh đành đoạn bỏ em trong quạnh quẽ
Rồi đổ thừa cho chữ hiếu đi đầu
Anh xô em vào trong cuộc bể dâu
Rồi than thở anh cũng lòng tan nát.

Em đã ướp hương tình đầu thơm ngát
Dành riêng anh trái chín đầu mùa
Để bây giờ em phải chịu thiệt thua
Câu giải thích chỉ là phần số....

Có bao giờ anh nghe lòng tủi hổ???
Khi bỏ rơi người anh đã mặn nồng yêu
Khi để em quạnh quẽ trăm chiều
Lau nước mắt bằng nhớ nhung nhàu nát

Nhớ thương của hai mươi năm trường làm em chết ngạt
Khi chỉ vài giờ em trộm được bên anh
Không dám tựa đầu, chỉ nước mắt vòng quanh,
Anh an ủi bằng ly cà phê đắng.

Anh đã quên rồi cuộc tình nồng mặn,
Những đêm mưa hai đứa uống cà phê
Âu yếm nhau trên lối nhỏ ta về....
Thôi anh ạ! Đừng đổ thừa chi nữa.

Chân thành cảm ơn anh đã đóng vai người xưa để T có thể...vơi bước nỗi buồn.


khiết Tâm 30.04.2010 21:10:45 (permalink)
0
MEN SẦU 
 
Nếu ngủ được quên ngay đều hiện tại
Thì nhẹ nhàng trút cạn giọt men cay
Nhưng tiếc thay, sau giấc ngủ nồng say
Trăm điều dậy gieo tim này nghiệt ngả.
 
Ngắm vầng trăng nghe lòng dường như đã...
Uống men sầu cố nén chuyện hôm qua
Ly rượu nhạt hay hồn ta quá xót xa
Rồi lặng lẻ quay về nơi xuất phát.
 
Đời cay đắng áo sờn rách nát
Tình trớ trêu bi đát khôn cùng
Đường muôn lối sương phủ chập chùng
Biết về đâu, thuỷ chung còn bỏ ngỏ!!!
sd

Biết về đâu khi ánh trăng mờ tỏ
Chẳng thể nào soi rạng rõ lối về
Biết khi nào ta mới tỉnh cơn mê
Chôn tiếc nuối vào lê thê nỗi nhớ!

Chuyện hôm qua trong ta đầy bỡ ngỡ
Mượn men cay xin đập vỡ sầu bi
Người quên rồi từ người bước chân đi
Chén đưa tiễn là chén ly biệt hận.

Rượu hãy uống để đổi thay số phận
Sau cơn say sẽ quên phấn hương nồng
Dù cuộc đời này còn lắm long đong.
Ta cúi xuống để quên tình đen bạc...


Xin phép vài dòng hoa anh nhé!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 21:33:07 bởi khiết Tâm >
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 189 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9