CÁNH CHIM CÔ LẺ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Anh đành đoạn bỏ em trong quạnh quẽ  
  Rồi đổ thừa cho chữ hiếu đi đầu  
  Anh xô em vào trong cuộc bể dâu  
  Rồi than thở anh cũng lòng tan nát.  
   
  Em đã ướp hương tình đầu thơm ngát  
  Dành riêng anh trái chín đầu mùa  
  Để bây giờ em phải chịu thiệt thua  
  Câu giải thích chỉ là phần số....  
   
  Có bao giờ anh nghe lòng tủi hổ???  
  Khi bỏ rơi người anh đã mặn nồng yêu  
  Khi để em quạnh quẽ trăm chiều  
  Lau nước mắt bằng nhớ nhung nhàu nát  
   
  Nhớ thương của hai mươi năm trường làm em chết ngạt  
  Khi chỉ vài giờ em trộm được bên anh  
  Không dám tựa đầu, chỉ nước mắt vòng quanh,  
  Anh an ủi bằng ly cà phê đắng.  
   
  Anh đã quên rồi cuộc tình nồng mặn,  
  Những đêm mưa hai đứa uống cà phê  
  Âu yếm nhau trên lối nhỏ ta về....  
  Thôi anh ạ! Đừng đổ thừa chi nữa.       Khiết Tâm         
LÀM ĐÔI CHIM       Hôn nhân này chẳng đượm nồng hương lửa   Đâu riêng em- anh nghiêng ngữa cuộc đời   Bước lầm lủi chẳng dám ngắm đất trời   Tâm cô lẻ không một lời san sẻ.       Gió vi vu như có lời thỏ thẻ   Đáp bờ vai hôn nhẹ má, môi mềm   Đôi mắt nhấm tận hưởng phút êm đềm   Ngỡ bên em, anh tìm bàn tay mịn.       Tiếng con thơ phá tan bầu thanh tịnh   Lòng tiếc thương bịn rịn chẳng di dời   Yêu người xưa đã dang dở một đời...   Đẩy đôi ta cuối phương trời ly biệt.       Người yêu ơi! Tình em ôi thật tuyệt!   Hẹn lai sinh ta nên nghĩa vợ chồng   Bức phá sạch trao vị ngọt hương nồng   Cùng sải cánh khắp cánh đồng bát ngát.       Làm con chim ta cất cao tiếng hát   Dâng cho đời những điệu khúc quê hương.   Trọn cuộc tình mãi mãi quyện vấn vương   Bù kiếp nạn uyên ương chia lối rẻ.   LL         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 16:37:13 bởi Lạc Loài >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Còn đâu nữa những chiều tâm sự    Lời nhẹ nhàng thốt tự con tim!    Vầng trăng nhân chứng êm đềm    Đưa ta vào mộng nhấn chìm thiên thu.    sd         Lời nói cũ dường như còn đấy    Giọng êm êm như vấy cơn sầu,    Tìm người giờ biết tìm đâu...?    Trong tim còn giữ bao câu ân tình...     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  SĨ ĐOAN 
  
      Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,  
  Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.  
  Tình xưa son sắt giờ ly biệt,  
  Đừng trách hờn gì giọt châu sa....       28.4.2010 
  Ann      
Thời gian lặng lẽ lướt trôi qua   Để lại trong ta kỷ niệm qua   Bóng dáng phôi pha- đời trăn trở!   Tơ lòng muôn thuở nhuộm sương sa!!!   sd       Tiếng sóng rì rào biển khơi xa 
  Bờ dương vắng gió, thoáng phôi pha 
  Thuyền mang kỷ niệm thời son trẻ 
  Lặng lẽ thuyền rời bến đi xa 
   
  Thời gian lặng lẽ lướt trôi qua, 
  Kỷ niệm ngày xưa nay đã xa 
  Kỷ niệm không quên vì vẫn đẹp 
  Tình ta cho gió  thổi đi xa       2.5.2010    
  [sm=secret.gif] Ann ham chơi nên hôm nay mới ..... về nhà và hồi âm muộn, chú SĐ đừng buồn nha ! ....
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,  
  Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.  
  Tình xưa son sắt giờ ly biệt,  
  Đừng trách hờn gì giọt châu sa....       28.4.2010  
  Ann       
Thời gian lặng lẽ lướt trôi xa    Để lại trong ta kỷ niệm qua    Bóng dáng phôi pha- đời trăn trở!    Tơ lòng muôn thuở nhuộm sương sa!!!    sd                Tiếng sóng rì rào biển khơi xa  
  Bờ dương vắng gió, thoáng phôi pha  
  Thuyền mang kỷ niệm thời son trẻ  
  Lặng lẽ thuyền rời bến đi xa 
  Ann 
    
    
  Nhắc chi" kỉ niệm thời son trẻ"?    Nén hết xuống dòng đẩy thật xa(!)   Bến cũ lưu tình không cứu xét   Chạnh lòng, nuối tiếc chuyến thuyền qua.   sd         
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 16:06:13 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Uống đi anh, xin anh đừng lần lữa,    Chén cay nồng cho cạn bữa tiệc vui    Thầm xin anh giữ mãi được nụ cười    Em xin gánh chịu thay người.... đau đớn.       _____________________________     
  HKT       
Nhấm men cay ta tập làm người lớn    Tắm phong sương lòng hớn hỡ đăng trình    Gội hoàng hôn mắt đắm nhìn trăng sáng...    Lúc trở mình bóng dáng cưỡi trùng dương.         sd         Trùng dương ơi! Tình yêu thương dào dạt    Chôn dùm tôi trong cõi thác mù khơi    Tình yêu xưa, giờ cay đắng ngậm ngùi.    Ôm dĩ vãng khóc ngày vui đã mất.          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  khiết Tâm 
   
  Uống đi anh, xin anh đừng lần lữa,  
  Chén cay nồng cho cạn bữa tiệc vui  
  Thầm xin anh giữ mãi được nụ cười  
  Em xin gánh chịu thay người.... đau đớn.  
   
  _____________________________  
   
  HKT  
   
  Nhấm men cay ta tập làm người lớn  
  Tắm phong sương lòng hớn hỡ đăng trình  
  Gội hoàng hôn mắt đắm nhìn trăng sáng...  
  Lúc trở mình bóng dáng cưỡi trùng dương.  
     
  sd  
     
  Trùng dương ơi! Tình yêu thương dào dạt  
  Chôn dùm tôi trong cõi thác mù khơi  
  Tình yêu xưa, giờ cay đắng ngậm ngùi.  
  Ôm dĩ vãng khóc ngày vui đã mất.  
    
  _____________________________  
   
  HKT 
      KT ơi, cho Ann tham gia với nha ! 
   
  Dĩ vãng ấy ngày xưa nay xa khuất, 
  Chốn nhân gian nào phải thác mù khơi, 
  Giữa muôn trùng bỗng nhớ tiếng à ơi... 
  Và bỗng nhớ giọng cười ai trong vắt.... 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
  Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,  
  Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.  
  Tình xưa son sắt giờ ly biệt,  
  Đừng trách hờn gì giọt châu sa....  
   
  28.4.2010  
  Ann  
   
  Thời gian lặng lẽ lướt trôi xa  
  Để lại trong ta kỷ niệm qua  
  Bóng dáng phôi pha- đời trăn trở!  
  Tơ lòng muôn thuở nhuộm sương sa!!!  
  sd  
   
  Tiếng sóng rì rào biển khơi xa  
  Bờ dương vắng gió, thoáng phôi pha  
  Thuyền mang kỷ niệm thời son trẻ  
  Lặng lẽ thuyền rời bến đi xa 
  Ann 
    
    
  Nhắc chi "kỉ niệm thời son trẻ"?  
  Nén hết xuống dòng đẩy thật xa (!) 
  Bến cũ lưu tình không cứu xét 
  Chạnh lòng, nuối tiếc chuyến thuyền qua. 
  sd 
      Nuối tiếc làm chi chuyến thuyền qua, 
  Khi người dồn hết đẩy ra xa (!) 
  Bến cũ vô tình quên thời trẻ, 
  Giờ đâu còn nữa giọt châu sa..... 
   
  Mắt ướt lê mi nhoè đã xa, 
  Giờ không nên nhớ chuyện đã qua 
  Xuân nay tình mới nên duyên mới 
  Kỷ niệm ngày xưa nay phôi pha.....
 
   
  3.5.2010 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHẬN ĐƯỢC TIN THÂN PHỤ BẠN SĨ ĐOAN VỪA TỪ TRẦN,
 NHÂN SƠN THÀNH KÍNH
CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH BẠN VÀ CHÚC HƯƠNG HỒN CỤ SỚM TIÊU DIÊU MIỀN CỰC LẠC 
 
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 18:11:05 bởi Nhân Sơn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xin chia buồn cùng gia quyến
.  
     
       
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/57E65065DA684287B51ADE70B8A4865C.gif[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 18:46:28 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Xin chia buồn cùng chú SĐ và gia quyến ! 
    
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80104/10B32E7C963746BF86A96C820B56C002.gif[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 19:53:58 bởi Ann >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XIN  CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN 
  KÍNH CHÚC HƯƠNG HỒN THÂN PHỤ CỦA THI HỮU TÌNH THÂM SỚM TIÊU DIÊU CÕI AN LẠC. 
  MONG BẠN VÀ GIA ĐÌNH VƯỢT QUA NHỮNG NGÀY THÁNG ĐAU BUỒN NÀY...      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A8425EC98B8B42D6AC529536DE7AE3BE.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Được tin thân phụ Anh Sĩ Đoan từ trần. Love xin chia buồn cùng anh và gia quyến. Cầu mong hương hồn cụ sớm siêu sinh miền cực lạc.
 
 
 
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 20:17:15 bởi minhthanh_love >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT!
CẦU XIN HƯƠNG LINH CỤ ÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH CỰC LAC
Được tin Thân Phụ của SĨ ĐOAN vừa tạ thế. 
Xin thành kính phân ưu cùng Anh và tang quyến. 
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHẬN ĐƯỢC TIN THÂN PHỤ ANH SĨ ĐOAN VỪA TỪ TRẦN,
 XIN THÀNH KÍNH
CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ANH  VÀ CẦU CHÚC HƯƠNG LINH CỤ ÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
 
 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xin chia buồn cùng gia quyến   Kính chúc hương hồn thân phụ Sĩ Đoan được siêu thóat nơi cực lạc!        
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: