CÁNH CHIM CÔ LẺ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  
   
  Thân phụ của nhà thơ SĨ ĐOAN đã qua đời!  
  Thi Nang xin kính cẩn nghiêng mình chia buồn cùng gia quyến của nhà thơ SĨ ĐOAN.  
  Kính chúc hương hồn của bác Tám được an nghỉ nơi Bồng Lai tiên cảnh.  
  Thi Nang kính bái!  
   
  Bác Tám từ đây vĩnh biệt nhà!  
  Người rời cõi thế mãi đi xa!  
  Cháu con đẫm lệ buồn da diết  
  Anh chị đau lòng nhớ thiết tha  
  Nghĩa xóm muôn đời còn thấm thía  
  Tình làng vạn thuở chửa phôi pha  
  Thành tâm kính tiễn về tiên cảnh  
  An nghỉ Bồng Lai lúc tuổi già.  
  Thi Nang   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nước mắt con ướt hai hàng  
   Khi cha vĩnh biệt vội vàng ra đi  
   Nhớ những khi vào ra sớm tối  
   Nhớ những khi lặn lội vì con  
   Tiếc chi thân xác mỏi mòn  
   Chỉ mong con được vuông tròn.... Cha  ơii!  
   Phút  chia ly rối bời trí óc,  
   Giây giã từ khô khốc hầu con  
   Tiếng gọi cha chẳng được tròn,  
   Nghẹn trong tiếng nấc, con còn sầu  bi....  
   Trong  lòng con luôn hy vọng mãi,  
   Cầu cha luôn mãi mãi cùng con  
   Cho con chữ Hiếu được tròn,  
   Cho câu Dưỡng Dục mãi còn khắc ghi.  
   Giờ cách biệt chia ly hai lối.  
   Đớn đau lòng không nói được chi.  
   Linh sàng hương khói con quì,  
   Nhớ cha con nguyện tạc ghi lời vàng.  
   Cha ra đi bàng hoàng nỗi nhớ  
   Cha ra đi bỡ ngỡ lòng con.  
   Cha ơi! Một da sắc son...  
   Cầu cha mãi được ngủ ngon giấc nồng.  
   Nhớ cha trĩu nặng nỗi lòng.  
     
   
Mạn phép Anh Hiệp, em thay  người bạn cũ chia sẻ cùng anh nỗi đau mất người thân. Mong anh hiểu và  thông cảm!   
   Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Ông PHẠM VĂN HUYỆN sinh năm  1938, tạ thế ngày 5.5.2010 nằm ngày 22.3 năm Canh Dần, hưởng thọ trần  thế 73 tuổi sớm được an trú trong nước Phật, đồng nguyện gia quyến luôn  được an vui, vượt qua được nỗi đau hôm nay.  
                                                                                    Em Tâm             		   
           					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
    
  Thành kính phân ưu cùng anh và gia quyến! 
  Cầu mong cho linh hồn bác sớm siêu thoát về cõi Niết bàn!      Hãy thứ lỗi cho em biết tin muộn nên giờ mới sang viếng bác và chia buồn cùng anh được.   
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chỉ còn vài giây phút nữa thôi,    Cha tôi sẽ mãi xa tôi rồi,    Xác thân cha gởi miền đất Mẹ,    Cha gởi tình tôi trong cút côi....!        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA QUYẾN THI SĨ SĨ ĐOAN ! 
  EM XIN THÀNH KÍNH CHIA BÙÔN CÙNG ANH VÀ GIA ĐÌNH, CẦU MONG BÁC SỚM ĐƯỢC SIÊU THOÁT VÀ CÓ CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG NƠI CÕI PHẬT!!! 
  Kính Bái!           
          
           NAM MÔ A DI DÀ PHẬT!    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cuối cùng rồi người cũng ra đi   Để cho nước mắt khóc nhoè mi   Đau khổ khôn cùng, tâm se thắt   Ngậm ngùi thương tiếc cảnh chia li       HKBT       chia bùôn cùng anh và gia đình!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Ảnh nhớ cha! 
   
   
  Chia sẻ cùng anh 
   
  Chia anh chia cả niềm đau 
  Rừng sâu núi thẳm trời cao sá gì 
  Chia anh giọt lệ chia ly 
  Thương cha một kiếp khắc ghi lòng thành 
  Khóc đi anh mong manh cuộc sống 
  Lau dòng châu chảy nóng tâm can 
  Thương cha những lúc cơ hàn 
  Nay lưng che chở một đàn con thơ 
  Giờ phút chót ai ngờ có thể 
  Cha xa con dâu bể sục sùi 
  Nhớ lời cha dạy ngậm ngùi 
  Cha về nơi ấy yên vui vững lòng 
  Nguyện cầu cha giấc nồng say ngủ 
  Cõi thiên đàng nắng phủ hồng mây 
  Hào quang tỏa sáng đêm ngày 
  Cha đi êm ấm đọa đày vứt đi 
  Cõi trần ai sầu bi một thuở 
  Cha bây giờ hồn ở trên mây 
  Hết rồi cực khổ hao gầy 
  Thảnh thơi cha bước gió mây nhẹ nhàng 
  Tình cha muôn thuở con mang 
   
  Mỹ Trinh 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SĨ ĐOAN xin chân thành cảm tạ 
Minhthanhlove, KhiếtTâm đã lập tpoic chia buồn cùng tang quyến .  
   
  SD và gia đình xin trân trọng khắc ghi những tình cảm thân yêu của toàn thể BDH, thi hữu, bằng hữu VNTQ đã san sẻ, chia sớt nỗi đau thương mất mát lớn lao này. 
   
  SD cũng không biết dùng từ nào để diễn tả hết sự ưu ái củả TÂM ( bạn của THIÊN TRANG) đã dành thời gian quí báu, vượt vạn dặm đường xa đến tận nhà gia phụ thắp nén hương.
 
Một lần nữa SD cùng gia đình đồng cảm kích.  
   
  TM gia quyến  
  SĨ ĐOAN 
      
   
   
  TIỄN BA 
   
  Ba đã ra đi chẳng ở nhà,  
  Về nơi địa phủ chốn phương xa.  
  Trần gian hết nợ lòng thanh thản,  
  Âm cảnh du nhàn dạ thiết tha!  
  Hạnh ngộ hiền thê trên cõi Phật,  
  Tương phùng hiếu tử giữa Bồng ca. 
  Họ hàng, con cháu nghiêng đầu bái,  
  Kính tiễn, cầu siêu thoát kiếp già.  
  sd 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 09:22:40 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Chia Buồn  
   
   
  Từng chuỗi mưa sầu lất phất rơi 
  Mây giăng hiu hắt cả chân trời 
  Gởi vần thương tiếc về phương ấy 
  Muôn nỗi đau buồn nhớ dáng cha 
   
  Ơn nghĩa sinh thành còn chưa trả 
  Giờ nghe trống vắng chốn hư vô  
  Hai hàng nến trắng nghe chua xót 
  Lệ tiếc thương rơi đến vạn đời 
   
  vh 
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 21:22:20 bởi vao_ha >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sĩ Đoan chân thành cám ơn:       1- CPham   2- Huyền Băng   3- Minhthanhlove   4- Bánh Bèo   5- Thương Giang   6- Vào hạ   7- Thi Nang   8- Khiết Tâm   9- Tâm   10- Liên Thơ   11- Nguyễn Khánh Chân.   12- Ct Ly   13- Dương Quốc Tâm   14- HKBT   15- Mỹ Trinh   16- Ann   17-Mạc Nhân Sơn   18-Thanh Thanh Khiết   19-Saohom   ( Trình bày theo bào thơ nên đảo vị trí)           LỆ ĐẪM HOEN MI       Phận sầu lệ đỗ thâu canh   Buồn đau khôn tả - đêm thanh tối sầm   Thương cha về cõi xa xăm   Bỏ rơi an lạc bao năm vun trồng   Giờ đây giấc ngủ say nồng   Hay lo con trẻ mà lòng bi ai?   Nhìn mây đón gió lay lay   Tâm tư ủ rũ hình hài xanh xai.   Tìm đâu sắc thái hồng hào   Tóc xoăn, mắt biếc- má đào đắm say!   Chân nhân quân tử anh tài   Lao tâm khổ trí niên dài vẫn tươi   Tìm đâu dưới cõi gầm trời   Tìm đâu cho đặng tuyệt vời như cha?   Tim con đau buốt diết da   Ánh hồng vụt tắt xót xa muôn đời   Song thân rũ bỏ về trời   Khát khao hơi ấm - biết lời nào than!   Sương rơi lác đác mơ màng...   sd                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lau Nước Mắt... 
   
  Lau dòng nước mắt hoen mi 
  Tiễn cha về cõi biệt ly suối vàng 
  Trăng lên soi dấu buồn hoang 
  Thấy cha khắp một địa đàng gió mây 
  Lau dòng nước mắt đắng cay 
  Thấy cha phảng phất hình hài trong tim 
  Tìm trong kỷ niệm lặng im 
  Nhớ cha thương mẹ con chim lạc đàn 
  Lòng con như gió lang thang 
  Bơ vơ cõi tạm bên đàng mồ côi 
   
  Hồng Quế 
   
  Xin chia buồn cùng anh! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sĩ Đoan,  xin chia buồn cùng Sĩ Đoan và gia đình...nb nghĩ... cuối cùng... con người cũng sẽ về một nơi với người thân của mình...sớm hay muộn thôi...bác đã về một nơi thanh bình, an vui...bớt buồn nha SD... 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 08:48:14 bởi nhabe >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhớ Thương
 
Cha ơi! Thương nhớ lặng thầm 
  Khi con cúi thắp hương trầm dâng Cha. 
  Đớn đau trong những ngày qua... 
  Khi yêu thương đã chia xa hai đàng 
  Tìm đâu trong cõi dương gian 
  Tình Cha còn lại cho ngàn ngày sau.. 
  Khóc Cha con nén lệ trào 
  Yêu Cha lời dạy ghi vào tận tâm 
  Tuổi thơ nay đã xa xăm 
  Con giờ tuổi đã gần năm mươi tròn 
  Mất cha, gót mất màu son.... 
  Tình cha gởi lại con còn khắc ghi.... 
  Trầm hương tiễn bước Cha đi....
                                                             12/05/2010
 
Xin anh bớt đau buồn, thời gian sẽ là liều thuốc giúp lành vết thương đau buốt hôm nay. Xin hướng về Cha, dành hết cho Cha tất cả tình yêu thương.
Nguyện cầu hương hồn người được Vãng sanh Cực Lạc Quốc.
                                                                        Em Tâm.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 15:38:34 bởi Kẻ Ngông >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chờ Anh Về 
   
  Tin anh nằm viện mấy hôm 
  Từ ngày cha mất lặng hồn thương đau 
  Anh ơi thương nhớ xanh xao 
  Nguyện cầu qua hết trời cao nắng hồng 
  Ru anh mộng ngọt như lòng 
  Gió lành thơm ngát chảy dòng sông thương 
  Chờ anh trở lại phố phường 
  Cánh chim về với khung trời lượn bay 
  Chờ anh vị ngọt men cay 
  Hái trăng sao những đêm dài dệt thơ 
  Chờ anh gieo khúc tình mơ 
  Quên đời khổ lụy thờ ơ ngày buồn 
  Chúc anh về với cội nguồn 
  Và yêu em mãi bằng nguồn suối thơ 
  Nhớ anh đêm nhớ ngày chờ 
  Bình an thơ mộng bến bờ còn đây. 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             Chờ Anh Về  
   
  Tin anh nằm viện mấy hôm  
  Từ ngày cha mất lặng hồn thương đau  
  Anh ơi thương nhớ xanh xao  
  Nguyện cầu qua hết trời cao nắng hồng  
  Ru anh mộng ngọt như lòng  
  Gió lành thơm ngát chảy dòng sông thương  
  Chờ anh trở lại phố phường  
  Cánh chim về với khung trời lượn bay  
  Chờ anh vị ngọt men cay  
  Hái trăng sao những đêm dài dệt thơ  
  Chờ anh gieo khúc tình mơ  
  Quên đời khổ lụy thờ ơ ngày buồn  
  Chúc anh về với cội nguồn  
  Và yêu em mãi bằng nguồn suối thơ  
  Nhớ anh đêm nhớ ngày chờ  
  Bình an thơ mộng bến bờ còn đây.  
   
  Mỹ Trinh               ANH ĐÃ VỀ       Anh về tìm lại nét ngây   Cho hoa sắc thắm cho say bướm vàng   Đêm trăng đồng điệu mơ màng   Dệt nên tình khúc thiên đàng tình yêu!   Tìm hoài giữa bến cô liêu   Cung vần nhịp mạch lạc chiều phím tơ   Thẹn thùng cho những vần thơ   Thương cha lòng mãi ngẩn ngơ ra vào...   Cánh chim cô lẻ lệ trào   Đường về tổ ấm- chông hào âm dương   Buâng khuâng muôn ngả đọan trường   Sầu đau nửa kiếp- tỏ tường thế nhân!   Hương nồng vị ngọt phai lần   Cội nguồn hương nhớ dần dần phục sinh   Hái trăng sao kết chuỗi tình   Anh yêu em mãi duyên mình ngân vang.   sd     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: