CÁNH CHIM CÔ LẺ
“ Sông sâu bên lở bên bồi"
Thiên duyên đã định ngậm ngùi đời nhau.
Vẳng nghe tiếng sóng sôi trào
Hồn bay lãng đãng dạt vào mộ sâu.
Buồn, thương...đã gãy nhịp cầu
Chồng bao luyến ái giữa bầu mây bay
Tâm tư khó đặng giãi bày
Ngàn sau tiếc nuối chuỗi ngày thanh xuân.
Sd
Chim chiều lẻ bạn bâng khuâng
Trông về phương đó những lần có nhau
Vẳng lời âu yếm ngọt ngào
Râm ran thương nhớ thì thào gọi tên
Chiều nghe âm vọng bồng bềnh
Buồn ơi xa vắng chông chênh đêm về
Chạnh lòng con nhạn sơn khê
Nằm nghe hiu quạnh bốn bề đơn côi
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 23:41:48 bởi Mỹ Trinh >
Chim chiều lẻ bạn bâng khuâng
Trông về phương đó những lần có nhau
Vẳng lời âu yếm ngọt ngào
Râm ran thương nhớ thì thào gọi tên
Chiều nghe âm vọng bồng bềnh
Buồn ơi xa vắng chông chênh đêm về
Chạnh lòng con nhạn sơn khê
Nằm nghe hiu quạnh bốn bề đơn côi
Mỹ Trinh
Ngàn trùng vạn dặm xa xôi
Tiếng kêu còn vọng chân trời mù xa?
Hỏi lòng , lòng vẫn thiết tha
Dõi chim én lượn lướt qua gió nồng.
Ngậm ngùi trông áng vân hồng
Bâng khuâng sương đọng, trăng lồng non cao…
Luyến lưu …những tưởng chiêm bao
Nào hay mộng vỡ sắc màu nhạt phai.
sd
Thời gian ơi hỡi thời gian! Bao giờ tương ngộ cùng nàng sánh bên? Thời gian! Cảm giác bồng bềnh Trăng thơ dần khuất đầu ghềnh cuối sông!!! sd Trăng thơ vẫn mãi bên sông
Dù cho ngăn cách mênh mông núi đồi
Trăng tròn trăng mãi rạng ngời
Cùng hòa với ánh sao trời ngất ngây
VH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 13:27:01 bởi vao_ha >
Trích đoạn: vao_ha
Thời gian ơi hỡi thời gian!
Bao giờ tương ngộ cùng nàng sánh bên?
Thời gian! Cảm giác bồng bềnh
Trăng thơ dần khuất đầu ghềnh cuối sông!!!
sd
Trăng thơ vẫn mãi bên sông
Dù cho ngăn cách mênh mông núi đồi
Trăng tròn trăng mãi rạng ngời
Cùng hòa với ánh sao trời ngất ngây
VH
hatxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 13:32:53 bởi HoacHuong >
Trăng thơ vẫn mãi bên sông
Dù cho ngăn cách mênh mông núi đồi
Trăng tròn trăng mãi rạng ngời
Cùng hòa với ánh sao trời ngất ngây
VH Trăng thơ nay đã về đây Cho con chim hót mê say đêm ngày Dòng sông song vỗ êm tai Ấp yêu ánh nguyệt u hoài xua tan. sd
Cánh chim cô lẻ lượn trời cao Bầu bạn trăng sao đẹp biết bao Bể rộng, sông sâu đâu quản ngại Mặc dòng thác lũ dạ không nao! sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 08:23:27 bởi SĨ ĐOAN >
Cánh chim cô lẻ lượn trời cao Bầu bạn trăng sao đẹp biết bao Bể rộng, sông sâu đâu quản ngại Mặc dòng thác lũ dạ chẳng nao! sd Biển trời vời vợi mênh mang Cánh chim cô lẻ dọc ngang vẫy vùng Sá chi mưa gió bão bùng Trăng sao bầu bạn cho lòng thảnh thơi ! SH
Trả em những giọt lệ tình
Trả em ánh mắt lung linh sắc màu
Trả em hương vị ngọt ngào
Trả em … giữ lại đêm nào …không phai!
sd
Trả em những giọt lệ tình
Trả em ánh mắt lung linh sắc màu
Trả em hương vị ngọt ngào
Trả em … giữ lại đêm nào …không phai!
sd
Không hiểu sao tôi cắt mỗi câu 5 chữ vẫn thấy đủ ý



chủ nhân chớ phiền lòng


Hh hihi
lệ tình
Trả em
Trả em
đêm nào …!
Biển trời vời vợi mênh mang Cánh chim cô lẻ dọc ngang vẫy vùng Sá chi mưa gió bão bùng Trăng sao bầu bạn cho lòng thảnh thơi ! SH Buông lơi mọi thứ buông lơi Bay qua bể bắc về nơi suối tình Rỉa lông, tắm cát... phơi mình Vứt sầu xuống vực- rộng nhìn thế gian! sd SD cám ơn Tiểu Thanh Đình và Hoắc Hương đã vào thăm viếng và còn nhận ra được điều tác giã không ngờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2010 21:07:02 bởi SĨ ĐOAN >
Trả em những giọt lệ tình
Trả em ánh mắt lung linh sắc màu
Trả em hương vị ngọt ngào
Trả em … giữ lại đêm nào …không phai!
sd
Giọt lệ tình bay đi,
Sao anh trả ?
Mắt lung linh - người nhận đã phai rồi
Vị ngọt ngào anh hãy giử trên môi
Cho đêm ấy,
Cho một đời để nhớ !.
Giọt lệ tình bay đi,
Sao anh trả ?
Mắt lung linh - người nhận đã phai rồi
Vị ngọt ngào anh hãy giử trên môi
Cho đêm ấy,
Cho một đời để nhớ !. _____________________________
P.M.T
Trả...còn... Trả hiện thực Vực giấc mơ Chờ tỉnh mộng Đọng tâm tư. Như điệu vũ Cũ xa xưa Vừa dâng tặng Lặng nhìn nhau. Đau tâm khảm Cảm yêu vì Bị hận tủi Thủi lủi về. Tê tấc dạ Tạ tình ai Lay tâm trí Ví men say! sd
Chúc mừng sinh nhật Nhớ người " Bạn cũ " năm xưa Gợi bao nhung nhớ thuở vừa " vào yêu" Thuyền nan nhỏ bé phiêu diêu Rời xa bến cũ ôm nhiều sóng xanh. Nhớ người " Bạn cũ" niên canh "Ngày về" dâng tặng một nhành tâm linh. Chúc nàng vạn sự yên bình Khơi dòng thi chảy - cho mình ngẩn ngơ! sd
LỜI CHÚC MUỘN
Chúc bạn vạn nẻo đăng trình
Mừng vui sánh bước bóng hình giao duyên
Sinh tồn, hạnh phúc... bình yên
Nhật nguyệt soi bước thuyền uyên phỉ nguyền.
-sd- CHÚC MỪNG BẮNG LĂNG Không những hôm nay mãi kiếp sau Hồn thơ lay láng tận trời cao Nhân tình thế thái trao thương, nhớ Một giấc " Mơ Hoang" - thật ngọt ngào! SD CHÚC MỪNG SINH NHẬT Chúc mừng Lính Thủy, Văn Lâm Tuổi đời tỏa sáng tựa rằm tháng giêng Sợi vàng rải khắp trăm miền Cho hồn thanh thoát bình yên non nhà. sd
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc em thêm tuổi xuân xanh Mừng thơ trổ sắc đơm nhành kết tinh Phong sương vẹn giữ niềm tin Trần gian một kiếp cho mình vút cao. Sd KÍNH CHÚC ĐẠI THỌ Chúc mừng đại thọ bác HuyDung Tuổi đã tám mươi vẹn thủy chung(...) Tài, đức thanh ngời muôn nẻo rạng Dạy đời nhân, nghĩa lẩn tín trung... sd Chúc mừng sinh nhật Nhớ người " Bạn cũ " năm xưa Gợi bao nhung nhớ thuở vừa " vào yêu" Thuyền nan nhỏ bé phiêu diêu Rời xa bến cũ ôm nhiều sóng xanh. Nhớ người " Bạn cũ" niên canh "Ngày về" dâng tặng một nhành tâm linh. Chúc nàng vạn sự yên bình Khơi dòng thi chảy - cho mình ngẩn ngơ! sd MỪNG ĐẠI THỌ
( tặng bé...)
Cháu kính cẩn cúi đầu tạ bái
Xin ơn trên phúc thái gia đình
Chúc ông khỏe mạnh an lành...
Mừng vui khôn xiết – nguyện dành đời hoa.
Đại ân nghĩa đậm đà muôn thuở
Thọ trường sanh vui ở nhân gian.
Ông ơi! Cháu tặng lòng vàng
Nội yêu đón nhận- cháu mang vào đời.
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 22:21:59 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: