CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 175 của 189 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 31.08.2010 20:16:05 (permalink)
0
Nỗi niềm

Vì ai ngã bóng nghiêng hình
Cho tim loạn nhịp cho tình lặng câm?
Trách ai, ai trách âm thầm
Để thương để nhớ xa tầm vói tay?
Lặng nhìn bóng đổ chiều nay
Nao nao tấc dạ giãi bày nên chăng?
Cớ sao mờ nhạt ánh trăng
Chị Hằng khuất dạng mây giăng tư bề?
Còn đâu bể hẹn non thề
Trơ trơ ghềnh đá bên lề thác sâu?
Nỗi niềm ai tỏ từ đâu
Tạo nên con sóng bạc đầu nổi trôi!
Lặng yên tiếng vọng xa xôi
Ngàn năm tha thiết để rồi mờ phai.

sd 
 
SĨ ĐOAN 01.09.2010 22:24:07 (permalink)
0
Liễu và trăng
( TặngMK)

Liễu chờ ai nghiêng đầu nhìn mặt nước?
Trăng tìm ai từng bước nhả tơ vàng?
Đêm tỉnh mịch điểm tô vẻ mơ màng
Cơn gió lốc- đôi đàng chia lối rẽ!
Liễu ưu sầu thường hát ru khe khẻ
Nỉ non buồn lặng lẻ đợi hoàng hôn
Trăng về đâu - đạo nghĩa có thờ tôn?
Còn vương vấn hay lấp dồn huyệt lạnh?
sd
SĨ ĐOAN 08.09.2010 14:02:56 (permalink)
0
Xa em 1
 
 
Chiều tím
Sương rơi
Chơi vơi
Lá đỗ
 
Sóng vỗ
Thuyền trôi
Xa xôi
Vô định.
 
Bịn rịn,
Bâng khuâng,
Lâng lâng…
Nuối tiếc!

sd
SĨ ĐOAN 08.09.2010 19:32:27 (permalink)
0
 
XA EM-9
 
Gót son em dạo chốn phương nao?
Dưới mái nhà cao- cảm thế nào?
Khốn khó ra vào chàng lịch thiệp
Giàu sang lui tới thiếp làm cao.
Nợ duyên chia cách đau vô tận
Tình ái phân ly hận biết bao
Vốn dỉ hợp- tan sao thấu đặng
Đành cam số phận lặng nhìn nhau.
SD
SĨ ĐOAN 14.09.2010 21:53:09 (permalink)
0
Xa em- 1






Chiều tím
Sương rơi
Chơi vơi
Lá đỗ

Sóng vỗ
Thuyền trôi
Xa xôi
Vô định.

Bịn rịn,
Bâng khuâng,
Lâng lâng…
Nuối tiếc!

SD

Vắng anh

Mưa đổ
Chiều buông
Mắt buồn
Trông ngóng

Nhìn sóng
Lướt dần
Bần thần
Chua xót

Chim hót
Khúc sầu
Em đau
Anh biết?


C Pham
 
 
Nhớ-1

Luyến tiếc
Bên dòng...
Cõi lòng
Ai tỏ...?

Bỏ ngõ
Tim yêu
Hắt hiu
Trống vắng!

Môi đắng
Mắt cay
Em hay
Nỗi nhớ...!
SD
 
SĨ ĐOAN 18.09.2010 23:01:07 (permalink)
0
Bổng dưng ta nhớ nụ cười
Phải chăng em đó - thuở thời yêu thương?
Hạ thu se sợi tơ vương
Đông xuân giá buốt- chỉ hường còn chăng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 17:23:42 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 22.09.2010 19:24:49 (permalink)
0
Thương – 7
 
Con đường nho nhỏ đượm yêu thương
Tiếng gió du dương chứa dáng hường
Vị ngọt như dường chưa biến thể
Sưởi hồn bất kể suốt niên trường.
 sd
SĨ ĐOAN 27.09.2010 14:12:04 (permalink)
0
Mến- 7
 
 
Hoàng hôn tím đôi chân bước rảo
Phút vô tình – mạng ảo tương giao
Gió reo lá hát thì thào
Tâm tư bay bổng cuốn vào lối xưa.
 
Lời thỏ thẻ thốt thưa trìu mến
Trước điệp nồng nhớ đến phương xa
Câu thơ đượm nét thiết tha
Dệt tình chưa trọn lòng đà ngất ngây.
 
Em  gái nhỏ hây hây đôi má
Đọng tình ta- bức phá bốn mùa
Gửi em giọt nắng nô đùa
Vầng trăng lấp lánh, gió lùa tóc may.
sd 
 

SĨ ĐOAN 04.10.2010 20:33:34 (permalink)
0
Thu trong anh
 
Thu trong anh trời xanh vời vợi
Dõi phương xa ai đợi ai chờ???
Ơi người em gái ngây thơ!
Tâm hồn xích chặc bởi tơ ...vô tình.
SD
nhabe 07.10.2010 03:29:56 (permalink)
0
chào Sỹ Đoan, nb ghé thăm...mà chủ nhà đi vắng...


tới thăm

khách tới viếng thăm
chủ nhà đi vắng
khách đành dạo quanh
thì ra chủ nhà... đào hoa quá cỡ
mấy cô vòng quanh... thơ tình lãng mạn
bây chừ mới hiểu vì sao
chủ nhà lên tiếng... chủ nhà sợ yêu

nhabe




tới thăm

khách tới viếng thăm
chủ nhà đi vắng
khách đành dạo quanh
thì ra chủ nhà... đào hoa quá cỡ
mấy cô vòng quanh... thơ tình lãng mạn
bây chừ mới hiểu vì sao
chủ nhà lên tiếng... chủ nhà sợ yêu

bt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 03:54:48 bởi nhabe >
SĨ ĐOAN 07.10.2010 21:51:38 (permalink)
0
Lòng ta chẳng kiêu
Chỉ sợ ai tiêu
Đêm ngày ngơ ngẩn
Thẩn lẩn tình yêu!
Hihihi
sd
 
Cám ơn nhabe còn nhớ sd, mến chúc bạn vui và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 21:52:58 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 08.10.2010 17:39:25 (permalink)
0
 
Một chút...

Một chút
đong đầy
vui vầy
chất ngất!


 bất tất
chuyện đời
buông lơi
thanh thản.


 Ơi mãng
tình ai!
thương hoài
suốt kiếp


 Không thiếp
 chẳng thê
lòng mê
 say đắm!


sưởi ấm
thân côi
 tim tôi
xao xuyến!

 lưu luyến
khôn cùng
tơ chùng
ai thắt???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 17:52:19 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 12.10.2010 23:16:46 (permalink)
0
Thanh xuân
                               
Xuân xanh chấp cánh lượn trời cao,
Hớn hở thanh xuân phỉ tự hào.
Cưỡi gió du xuân chào nắng mới,
Vờn trăng thưởng ngoạn đón xuân vào
Xuân thì một thuở ngời con sóng,
Tuổi trẻ xuân thời rực ánh sao.
Kỉ niệm đong đầy xuân sắc thắm,
Trăm năm níu giữa mộng xuân đào!
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 18:10:45 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 13.10.2010 12:44:05 (permalink)
0
Dõi cánh bườm
(Mến tặng Phan Văn Nhớ)

 
Tung tăng sóng nước mây ngàn
Cờ đào phất phới vẫy đàn cá bơi
Đưa tay nhặt, vớt lá rơi
Đón bình minh đến mang phơi nắng hồng
Nâng bườm thẳng cánh xuôi dòng
Lướt ra bể rộng trải lòng thế nhân!
Bổng đâu xuất hiện sóng thần
Đẩy thuyền nghiêng ngữa muôn phần bi, thương...
Mong sao muôn dặm trùng dương
Thuyền về kịp lúc tựa nương bến bờ.
13.10.10
sd

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 22:52:01 bởi SĨ ĐOAN >
tieudien 13.10.2010 22:41:47 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Thanh xuân
                               
Xuân xanh chấp cánh lượn trời cao,
Hớn hở thanh xuân phỉ tự hào.
Cưỡi gió du xuân chào nắng mới,
Vờn trăng thưởng ngoạn đón xuân vào
Xuân thì một thuở ngời con sóng,
Tuổi trẻ xuân thời rực ánh sao.
Kỉ niệm đong đầy mùa xuân thắm,
Trăm năm níu giữa mộng xuân đào!
sd


xuân sang vẫy cánh lượn bay cao
bác đi du ngoạn với anh hào
gió về phấp phới hoa đua nở
khách đến tung tăng chân muốn vào
đầu bến ngóng trông ngàn ngọn sóng
lưng trời soi rọi vạn vì sao
những muốn một đời tung cánh én
cùng xuân vui mãi với sắc đào

ghé thăm nhà bác chút nhé.
chúc bác luôn vui và cười tươi với cuộc đời này.
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 175 của 189 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9