CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 189 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 06.11.2010 20:01:58 (permalink)
0
Bụi thời gian – lu mờ mắt biếc
Chí phương xa – tha thiết quê nhà.
Sầu vương ví áng sương sa
Ai người thấu tỏ lòng đà cảm thông.
 
Bụi thời gian thinh không vô hạn
Trải phong trần hình dạng khó phân
Tình xưa vẹn giữ muôn phần
Thiên niên yêu quí theo chân cuối đời.
Kẻ Ngông 09.11.2010 13:08:53 (permalink)
0



Anh Và Em

Anh và em mưa đông nắng hạ
Vẫn chưa sờn sắt đá nghìn năm
Vọng ngàn xa đã xa xăm
Vẫn gần gần lắm về thăm nhau hoài

Anh trong sáng nắng mai hồng tỏa
Khắp nhân gian rạng tỏ trời xanh
Bút rồng chữ phụng tinh anh
Vẽ thơ vẽ mộng hương lành tin yêu

Thơ tìm thơ chắt chiu màu nhớ
Vần tìm vần tim thở mùa xuân
Bút êm ghi nét ân cần
Sánh đôi sánh bước xa gần có nhau

Hồng Quế
 

          Đôi ta

Tình ta đó một màu tươi thắm
Thu , đông qua xuân ấm vỗ về
Nghe chăng én lượn tư bề
Lúa vàng trĩu nặng đê mê gió nồng.

Hương thoảng nhẹ tim hồng rộng mở
Khói lam chiều muôn thuở thân yêu
Đóa hoa trân trọng chắt chiu
Dâng em- thông điệp nâng niu cuộc tình.

Duyên nửa kiếp đôi mình sánh bước
Nợ một đời mộng ước bay cao
Tương phùng- nhuộm sắc son màu
Ướp vầng cung nguyệt mật trao ân tình.

THI NANG 13.11.2010 17:26:17 (permalink)
0
NHỚ........!

Nhớ bao kỷ niệm hỡi người ơi!
Nhớ lúc chơi vơi giữa cuộc đời
Nhớ buổi chia tay rời bến đợi
Nhớ ngày sánh bước tới hồ bơi
Nhớ mùa lá rụng phơi vàng lối
Nhớ cánh hoa rơi nổi tím vời
Nhớ bóng oanh về nơi nẻo mới
Nhớ ai,ta vội gởi đôi lời....
Thi Nang

Kẻ Ngông 17.11.2010 18:32:14 (permalink)
0

“Hai Hòn Trống Mái”

Thiên niên kỉ vẹn tình phu phụ
Vạn kiếp đời cảm thụ tào khang
Mùa đông tuyết phủ nẻo đàng
Thầm thì trước gió vô vàn yêu thương.
DongSuoiNgot 18.11.2010 07:28:30 (permalink)
0
  Đôi ta

Tình ta đó một màu tươi thắm
Thu , đông qua xuân ấm vỗ về
Nghe chăng én lượn tư bề
Lúa vàng trĩu nặng đê mê gió nồng.

Hương thoảng nhẹ tim hồng rộng mở
Khói lam chiều muôn thuở thân yêu
Đóa hoa trân trọng chắt chiu
Dâng em- thông điệp nâng niu cuộc tình.

Duyên nửa kiếp đôi mình sánh bước
Nợ một đời mộng ước bay cao
Tương phùng- nhuộm sắc son màu
Ướp vầng cung nguyệt mật trao ân tình.


Đêm HỒng Nguyệt

Đêm hồng nguyệt lung linh mây mộng
Gió tương phùng thả rộng vần thơ
Bao năm mình đã đợi chờ
Mơ hương tẩm chữ tình thơ trao người

Nhận đi anh nụ cười thu chín
Lời trữ tình đủng đỉnh phong linh
Bàn tay nắn nót vần xinh
Em đan câu vận bóng hình của ai

Giữ cho nhau đừng phai hương chữ
Vầng trăng hồng ngôn ngữ tình yêu
Đêm em ngồi đợi chắt chiu
Níu trăng ở lại mà thêu mộng vàng

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 07:34:55 bởi DongSuoiNgot >
Kẻ Ngông 18.11.2010 20:26:38 (permalink)
0
 
 

 

Đêm Hồng Nguyệt

Đêm hồng nguyệt lung linh mây mộng
Gió tương phùng thả rộng vần thơ
Bao năm mình đã đợi chờ
Mơ hương tẩm chữ tình thơ trao người

Nhận đi anh nụ cười thu chín
Lời trữ tình đủng đỉnh phong linh
Bàn tay nắn nót vần xinh
Em đan câu vận bóng hình của ai

Giữ cho nhau đừng phai hương chữ
Vầng trăng hồng ngôn ngữ tình yêu
Đêm em ngồi đợi chắt chiu
Níu trăng ở lại mà thêu mộng vàng

Hồng Quế

 
Thơ lồng bóng nguyệt
 
Dạ ao ước vầng trăng anh hóa
Tỏa long lanh ngắm đóa hoa xinh
Ôm từng con chữ trung trinh
Em tô sắc nét lung linh lượn lờ.
 
Trăng thỏ thẻ bên tờ giấy trắng
Hôn tóc mềm đêm vắng vào mơ
Đưa em về tận bến bờ
Ân nồng nghĩa đượm thẩn thờ dấu yêu.
 
Nụ hồng ngọt chắc chiu gìn giữ
Đôi má hây tồn trử tim son
Dìu em trên thảm cỏ non
Xanh mầm tình ái- chẳng còn lẻ loi!
 



Kẻ Ngông 23.11.2010 18:54:11 (permalink)
0
Nặng gánh trầu xanh


Trầu xanh ai hái đêm thanh?
Sắc màu mơn mởn lòng anh ước cầu...!


Chợ trưa vắng khách về đâu?
Bờ vai bé nhỏ trĩu sầu vương mang!
Nguyện xin gánh vác cùng nàng
Đăng trình vạn dặm sẻ san kiếp trần!


Ơi em! Hãy xích lại gần
Vôi- trầu hòa quyện thêm phần thắm tươi.
sd
           


Quê anh Mười Tám Vườn Trầu
Mầm ươm vun xới những câu chuyện tình.
Vôi nồng quyện với cau xinh
Đào hoa mấy kẻ đa tình vướng chân!


Lau ngay moi gặp lại, vui mot chút chac ko bi CT Hào Hoa rượt đánh...



Ô kìa! Cô Lữ - bạn thân
Trầu xanh nặng gánh ân cần - chẳng ai!
Buồn tình sống mãi hôm nay
Nhờ nàng se mối nồng cay - thỏa lòng!
sd

Cám ơn Cô lữ vượt vạn dặm đường xa viếng thăm CTHH.rất vui được chào đón Cô Lữ Buồn


   Yêu Hà Nội.VN

Xa mà gần lắm người ơi!
Bắc _ Nam chung một bầu trời tình thân.
Thơ ca thi phú thêm gần
U sầu theo gió phù vân trả đời.

Vào đây thỏa chí rong chơi
Kết thêm bạn hữu hoa cười thế gian.
Yêu Hà Nội Chấm VN
Thành Đô thanh lịch diễn đàn là đây!

CLB

Anh SD cứ xúi dại em ko hà, nếu em mà giỏi lãnh vực mai mối em đâu co con được dùng cai nick CLB này nữa chứ. Mà biết đâu thử qua lãnh vực anh nhờ nếu thành công, ko chừng từ tên Đệ Nhất Tám qua Đệ Nhất Mai Mối ấy chứ anh nhỉ.

Chúc anh va GD cùng các bạn trong DD một ngày mới, một tuần mới nhiều niềm vui an lành va hạnh phúc nhé!






Nhớ " Phong Thủy Quán"

Thành Đô thanh lịch hay hay
Tâm hồn bay bổng ngất ngây hương tình
Dáng thành lộng lẫy, lung linh...
Không bằng cô Lữ nghiêng mình cười duyên.

Phong Thủy Quán rất bình yên
Đan tay về lại lướt thuyền duỗi mây
Nồng nàn ... tay nắm bàn tay
Hát vang tình khúc - đắm say bên nàng.
...

Cô Lữ đổi nick được rồi đấy! Có
...
DongSuoiNgot 24.11.2010 10:06:23 (permalink)
0

Bụi Trần

Anh nào e ngại dặm trường
Sương sa, gió tạt nghê thường trầm luân.

Nửa đời lặng lẻ gian truân
Vườn tình nặng gánh vác, khuâng- lực tàn.

Sức đâu sánh bước bên nàng
Chia bùi xẻ ngọt dặm đàng hát ca…

Mộng mơ hái ánh trăng ngà
Kết khâu chuỗi ngọc để mà tặng em?

Đành cam tự chuốc say mèm
Chóng quên vườn ái lắm lem bụi trần.


Tình Đau

Bụi trần ngày ấy gian truân
Gió mưa giông bão bao lần bến xưa
Tình đời gió đẩy gió đưa
Cuốn theo chiều gió làm mưa xuống đời
Tình là biển sóng ngàn khơi
Tình là dang dở mắt rơi lệ nhòa
Chia vần thơ nhỏ xa hoa
Chữ đau phù phiếm chữ nhòa trong mưa
Tình là khóc vết năm xưa
Tình là một kiếp dưới mưa chờ người!

Hồng Quế
HƯNG PHÚ 24.11.2010 23:27:44 (permalink)
0


Tình Đau

Bụi trần ngày ấy gian truân
Gió mưa giông bão bao lần bến xưa
Tình đời gió đẩy gió đưa
Cuốn theo chiều gió làm mưa xuống đời
Tình là biển sóng ngàn khơi
Tình là dang dở mắt rơi lệ nhòa
Chia vần thơ nhỏ xa hoa
Chữ đau phù phiếm chữ nhòa trong mưa
Tình là khóc vết năm xưa
Tình là một kiếp dưới mưa chờ người!

Hồng Quế

 

Tình mộng

Tình sầu khóc kiếp chơi vơi
Xót thương cánh bướm buông lơi tự tình.

Yêu hoa hé nhụy lung linh
Đắm làn sương trắng nhúng mình đung đưa...

Mong sao, trăng rạng tứ mùa
Gió mây hòa quyện , lưa thưa nắng vàng.

Cất lên cung bậc ngân vang
Thắc đan tình mộng có nàng có ta.

24.11.10
HƯNG PHÚ 25.11.2010 13:03:47 (permalink)
0
Lục bát.com
 
Mẹ già nhuốm lửa chiều đông
Giúp con sưởi ấm bơi dòng sóng xô.
 
Mẹ hiền vầng sáng trăng thơ
Soi chân con bước -mịt mờ đêm đen.
 
Mẹ yêu chốt cửa gài then
Đơm hương, trổ mật- hoa sen trắng ngần.
 
Mẹ ru lục bát văn vần
Cơm chan nước mắt ân cần mớm con.
 
Hành trình trên lối nhỏ mòn
Ca dao thuở ấy vẫn còn vang ngân.

Lam Hồng Minh 27.11.2010 23:55:13 (permalink)
0
Lục bát.com
 
Mẹ già nhuốm lửa chiều đông
Giúp con sưởi ấm bơi dòng sóng xô.
 
Mẹ hiền vầng sáng trăng thơ
Soi chân con bước -mịt mờ đêm đen.
 
Mẹ yêu chốt cửa gài then
Đơm hương, trổ mật- hoa sen trắng ngần.
 
Mẹ ru lục bát văn vần
Cơm chan nước mắt ân cần mớm con.
 
Hành trình trên lối nhỏ mòn
Ca dao thuở ấy vẫn còn vang ngân.

HungPhu



Mẹ Ru

Mẹ vì con nhạt môi son
Hừng đông cho đến hoàng hôn dãi dầu

Nguyện thân làm bãi nương dâu
Che con ấm lạnh che đầu gió mưa

Mẹ còn đi sớm về trưa
Còn ru câu hát ngày xưa qua cầu

Ầu ơ...cầu dán mưa ngâu
Trợt chân đừng té để sầu mẹ mang

Ru ca dao điệu nhịp nhàng
Mẹ ru con ngủ trăng vàng qua hiên

Lam Hồng Minh


Kẻ Ngông 29.11.2010 17:45:06 (permalink)
0
Mẹ "điên"

Nắng, mưa, sương, gió mẹ đi
Lượm từng hạt lúa, cũ mì cho con.
Nương dâu đầu độ héo hon
Hái mầm lộc mới mởn mơn chẳng nề.
Ngụp trời dòng chảy nhiêu khê
Nâng con đứng thẳng hướng nhìn về nhân sinh.
Cội nguồn ôm lấy bên mình
Nhồi bao lễ, nghĩa... đượm tình quê hương.
Sải chân muôn nỗi đọan trường
Trao con tất cả niềm thường ở đời.
Mẹ ơi! Xin nhận đôi lời:
Mẹ điên hiếm có giữa trời đầy hoa,
Mẹ là thi áng trường ca,
Suối nguồn ấm áp, trăng ngà lung linh...!!!

29.11
Kẻ Ngông 30.11.2010 17:36:31 (permalink)
0
Hồn Trinh

Trải bao thăng trầm, sóng gió
Em trờ về nguyên vẹn trái tim son
Dịu dàng, đầm thắm,
Chứa chan ân tình.

Khi giọt nắng trở mình co rúc
Lá, hoa khép hờ
Trông đôi mắt thẩn thờ
Chất ngất ưu tư
Cung sầu dường như
Tuôn theo dòng châu lệ.

Tôi lặng lẻ, so dây, nắn phím
Tiếng tơ lòng vang ngân
Giựt dậy hồn thơ
Tắm mát cuộc đời
Đạp, lướt muôn lời
Cùng em dạo khúc...!!!

30.11

SĨ ĐOAN 06.12.2010 19:22:44 (permalink)
0
Lữ khách đêm trăng

Trăng lấp lánh ôm dòng nước biếc
Rạng long lanh da diết ân tình
Lung linh, óng ánh soi mình
Dâng lên cung bậc đọng, in tâm hồn!

Trời thanh trong bổng dồn mây xám
Chắn Cung Hằng đeo bám bền lâu
Bâng khuâng trên mấy nhịp cầu
Luyến lưu ánh nguyệt thương câu bẽ bàng.

Lòng lữ khách vương mang áng ngọc
Xót tim yêu suốt dọc bắc nam
Nỗi niềm chan chứa đêm rằm
Gối đầu kỉ niệm dạ thầm chờ mong..!
06.12

sd
Lam Hồng Minh 07.12.2010 03:37:08 (permalink)
0
Mẹ "điên"

Nắng, mưa, sương, gió mẹ đi
Lượm từng hạt lúa, cũ mì cho con.
Nương dâu đầu độ héo hon
Hái mầm lộc mới mởn mơn chẳng nề.
Ngụp trời dòng chảy nhiêu khê
Nâng con đứng thẳng hướng nhìn về nhân sinh.
Cội nguồn ôm lấy bên mình
Nhồi bao lễ, nghĩa... đượm tình quê hương.
Sải chân muôn nỗi đọan trường
Trao con tất cả niềm thường ở đời.
Mẹ ơi! Xin nhận đôi lời:
Mẹ điên hiếm có giữa trời đầy hoa,
Mẹ là thi áng trường ca,
Suối nguồn ấm áp, trăng ngà lung linh...!!

Kẻ ngông!

29.11

Mẹ

Mẹ ngồi điên tỉnh chắt chiu
Giọt cay giọt đắng nâng niu ngọt ngào
Biết rằng đời lắm thương đau
Khóc cười muôn trận làm sao am tường
Tình đời đắng chát nhiểu nhương
Mẹ đành cam phận nhịn nhường cho con
Qua đèo qua núi qua non
Mong con khôn lớn vuông tròn mai sau
Quên mình chấp nhận lao đao
Ai điên hơn mẹ làm giàu cho con
Hề chi sức khoẻ hao mòn
Con danh phận lớn mẹ còn lênh đênh
Con là nắng ấm bồng bềnh
Con là hạnh phúc về bên mẹ hiền
Hề chi khi mẹ tỉnh điên
Hề chi gom góp ưu phiền trần gian.

Lam Hồng Minh


Úi! Bài này khó họa anh Ngông ui! Họa theo cảm xúc riêng của LHM ...tùy ý anh Ngông nhận xét ha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 03:38:59 bởi Lam Hồng Minh >
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 189 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9