CÁNH CHIM CÔ LẺ
Cám ơn thi hữu anhtrangthu đã lạc bước đến ngôi nhà đơn sơ, một lần nửa chân thành cám ơn và mời bạn thưởng Nguyệt nơi miền hoang dã ( Củ Chi) TRĂNG THÁNG SÁU Trăng đêm nay rực rỡ diệu kì Gió ngất ngây thầm thì to nhỏ Lá rạt rào thỏ thẻ bên tai Như lời ai mật rót hôm nào! Ôi, Ánh trăng ngọt ngào sâu lắng!!! Nếu mai đây, mất vắng- buồn đau! Ôi, khoảnh khắc mà sao nhớ mãi Ánh trăng vàng đang trãi lối đi... SĨ ĐOAN
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
quote:
Nửa đời chở nặng ưu phiền
Tình người bạc trắng khi duyên vẫn còn
Chỉ mong xoá hết nguồn cơn
Không yêu, không ghét, không hờn dỗi ai
Để lòng luôn được thảnh thơi
Mối tình năm tháng dấu nơi đáy lòng
T.T.K.23/6/2008
Nửa đời qua nặng tơ duyên
Lang thang xuôi ngược chẳng thuyền đón đưa
Ăn sương, uống nắng, tắm mưa,
Đội trăng, hái gió... vẫn chưa có thuyền.
Nửa đời sau nặng ưu phiền
Bôn ba bươi chảy- túi tiền trống không.
Chạnh lòng mất hút bóng hồng
Cô liêu đếm bước... nhớ dòng thời gian!
SĨ ĐOAN
Nửa đời nặng những u buồn
Cô đơn nên đã khơi nguồn dòng thơ
Cho mình luôn mãi dại khờ
Cho tình cứ vẫn trẻ thơ một đời
Rong chơi khắp chốn muôn nơi
Để cho rơi rụng nửa đời vô duyên
T.T.K.23/6/2008
Thanhthanh Khiết xin cám ơn bạn SI ĐOAN đã ghé tệ xá.Mong luôn đc đón tiếp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 20:54:22 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
quote:
Nửa đời chở nặng ưu phiền
Tình người bạc trắng khi duyên vẫn còn
Chỉ mong xoá hết nguồn cơn
Không yêu, không ghét, không hờn dỗi ai
Để lòng luôn được thảnh thơi
Mối tình năm tháng dấu nơi đáy lòng
T.T.K.23/6/2008
Nửa đời qua nặng tơ duyên
Lang thang xuôi ngược chẳng thuyền đón đưa
Ăn sương, uống nắng, tắm mưa,
Đội trăng, hái gió... vẫn chưa có thuyền.
Nửa đời sau nặng ưu phiền
Bôn ba bươi chảy- túi tiền trống không.
Chạnh lòng mất hút bóng hồng
Cô liêu đếm bước... nhớ dòng thời gian!
SĨ ĐOAN
Nửa đời nặng những u buồn
Cô đơn nên đã khơi nguồn dòng thơ
Cho mình luôn mãi dại khờ
Cho tình cứ vẫn trẻ thơ một đời
Rong chơi khắp chốn muôn nơi
Để cho rơi rụng nửa đời vô duyên
T.T.K.23/6/2008
Thanhthanh Khiết xin cám ơn bạn SI ĐOAN đã ghé tệ xá.Mong luôn đc đón tiếp
Nửa đời son trẻ trôi qua
Còn in viết nhỏ trên da trắng ngần
Càng đầy qua mỗi tiết xuân
Khắc in bao nỗi gian truân một thời...
Trái tim khờ dại chết rồi
Mỏng manh hy vọng nửa đời sau đây...
anhtrangthu
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Cám ơn thi hữu anhtrangthu đã lạc bước đến ngôi nhà đơn sơ, một lần nửa chân thành cám ơn và mời bạn thưởng Nguyệt nơi miền hoang dã ( Củ Chi)
TRĂNG THÁNG SÁU
Trăng đêm nay rực rỡ diệu kì
Gió ngất ngây thầm thì to nhỏ
Lá rạt rào thỏ thẻ bên tai
Như lời ai mật rót hôm nào!
Ôi, Ánh trăng ngọt ngào sâu lắng!!!
Nếu mai đây, mất vắng- buồn đau!
Ôi, khoảnh khắc mà sao nhớ mãi
Ánh trăng vàng đang trãi lối đi...
SĨ ĐOAN
Cám ơn bạn đã đón nhận vần thơ tẻ nhạt của ATT, xin hoạ với bạn bài "Nửa đời..." trên, bài thơ này xin khất, mong chủ nhà đừng trách.
Nhà bạn hôm nay đông vui rồi Hết còn than thở sống đơn côi Chúc mừng tìm lại niềm tin mới Qua cơn mưa trời lại sáng thôi... -NS-
SĨ ĐOAN cám ơn Thanh Thanh Khiet, anhtrangthu và Mac Nhan Son đã viếng thăm và để lại những vần thơ tươi trẻ.Rất mong quí bạn thường xuyên ghé tệ xá.Xin tặng các bạn thưởng thức chén trà xanh- Củ Chi. TRÀ XANH Gió thoảng đưa cành lá rạt rào Vách rách thưa, trăng vào tâm sự... Lá trà xanh cũng tự uốn mình Tỏa hương nồng-Tâm tình gia chủ! Sao trên trời cũng rủ vào chơi... Thuyền tình rách đầy vơi sóng nước... Lệ nhạt nhòa trên bước viễn du! Lá trà xanh- Từng ru giấc mộng!!! SĨ ĐOAN
Nửa đời sau khó phân minh... Khi xuân còn mộng nhưng tình trớ trêu! Lòng son sắt, dạ kiêu kiêu... Trãi hồn theo khối tình yêu thuở nào. Dẫu cho ai đó phương nao Trái tim hờn dỗi vẫn trao đong đầy! SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:21:01 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
quote:
Nửa đời chở nặng ưu phiền
Tình người bạc trắng khi duyên vẫn còn
Chỉ mong xoá hết nguồn cơn
Không yêu, không ghét, không hờn dỗi ai
Để lòng luôn được thảnh thơi
Mối tình năm tháng dấu nơi đáy lòng
T.T.K.23/6/2008
Nửa đời qua nặng tơ duyên
Lang thang xuôi ngược chẳng thuyền đón đưa
Ăn sương, uống nắng, tắm mưa,
Đội trăng, hái gió... vẫn chưa có thuyền.
Nửa đời sau nặng ưu phiền
Bôn ba bươi chảy- túi tiền trống không.
Chạnh lòng mất hút bóng hồng
Cô liêu đếm bước... nhớ dòng thời gian!
SĨ ĐOAN
Nửa đời nặng những u buồn
Cô đơn nên đã khơi nguồn dòng thơ
Cho mình luôn mãi dại khờ
Cho tình cứ vẫn trẻ thơ một đời
Rong chơi khắp chốn muôn nơi
Để cho rơi rụng nửa đời vô duyên
T.T.K.23/6/2008
Thanhthanh Khiết xin cám ơn bạn SI ĐOAN đã ghé tệ xá.Mong luôn đc đón tiếp
Nửa đời son trẻ trôi qua
Còn in viết nhỏ trên da trắng ngần
Càng đầy qua mỗi tiết xuân
Khắc in bao nỗi gian truân một thời...
Trái tim khờ dại chết rồi
Mỏng manh hy vọng nửa đời sau đây...
anhtrangthu
Nửa đời sau khó phân minh...
Khi xuân còn mộng nhưng tình trớ trêu!
Lòng son sắt, dạ kiêu kiêu...
Trãi hồn theo một tình yêu thuở nào.
Dẫu cho ai đó phương nao
Trái tim hờn dỗi vẫn trao đong đầy!
SĨ ĐOAN
Trái ngang nên phải xa nhau
Tình hoài dù kiếm thấy đâu bến bờ
Không mong chẳngđợi không chờ
Mà sao dạ cứ ngẩn ngơ nhớ hoài
Để khi mới có nửa đời
Trái tim chẳng đậu về nơi bến nào
T.T.K..24/6/2008
Nửa đời sau khó phân minh...
Khi xuân còn mộng nhưng tình trớ trêu!
Lòng son sắt, dạ kiêu kiêu...
Trãi hồn theo một tình yêu thuở nào.
Dẫu cho ai đó phương nao
Trái tim hờn dỗi vẫn trao đong đầy!
SĨ ĐOAN
Trái ngang nên phải xa nhau
Tình hoài dù kiếm thấy đâu bến bờ
Không mong chẳngđợi không chờ
Mà sao dạ cứ ngẩn ngơ nhớ hoài
Để khi mới có nửa đời
Trái tim chẳng đậu về nơi bến nào
T.T.K..24/6/2008
Dẫu rằng tuổi tác già nua Tình tan theo máu , ai mua chẳng nhường!
Ngược xuôi, xuôi ngược nẽo đường
Bóng hình rộ nở như dường thăng hoa.
Nửa đời còn lại- châu sa
Nén vào tâm khảm chỉ ta hiểu mình!
SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 14:55:40 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Nửa đời sau khó phân minh...
Khi xuân còn mộng nhưng tình trớ trêu!
Lòng son sắt, dạ kiêu kiêu...
Trãi hồn theo một tình yêu thuở nào.
Dẫu cho ai đó phương nao
Trái tim hờn dỗi vẫn trao đong đầy!
SĨ ĐOAN
Trái ngang nên phải xa nhau
Tình hoài dù kiếm thấy đâu bến bờ
Không mong chẳngđợi không chờ
Mà sao dạ cứ ngẩn ngơ nhớ hoài
Để khi mới có nửa đời
Trái tim chẳng đậu về nơi bến nào
T.T.K..24/6/2008
Dẫu rằng tuổi tác già nua
Tình tan theo máu , ai mua chẳng nhường!
Ngược xuôi, xuôi ngược nẽo đường
Bóng hình rộ nở như dường thăng hoa.
Nửa đời còn lại- châu sa
Nén vào tâm khảm chỉ ta hiểu mình!
SĨ ĐOAN
Dẫu rằng tuổi đã cao cao
Mà sao tim vẫn xuyến xao với tình
Gặp nhau từ buổi bình minh
Người đà đưa bước chân mình đi xa
Giờ đây tuổi cũng gọi già
Buồn ngồi nhớ lại châu sa bời bời
T.T.K.25/6/2008
Bình minh chim hót gọi mời Tình yêu chớm nở rạng ngời trong tôi. Vầng dương tỏa ánh vàng ôi! Trái tim nhịp đập đã lôi sang lề. Trường canh ảo não ê chề Còn đâu sum hợp đề huề thuở xưa!!! SĨ ĐOAN 25/06/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:21:36 bởi SĨ ĐOAN >
BẤT CHỢT
Bất chợt hoa nở bên đàng Hương tàn nhụy rữa-dạ càng ngẩn ngơ. Bất chợt nẩy nở tình thơ Đêm đêm mộng tưởng cõi mơ hôn hờ! Bất chợt trăng lặng sao mờ Tâm tư trầm mặc hững hờ bình minh. Bất chợt giấc mộng hư vinh Ta về thực tại bóng hình xa xưa. SĨ ĐOAN- 25/06/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 14:49:02 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Dẫu rằng tuổi tác già nua
Tình tan theo máu , ai mua chẳng nhường!
Ngược xuôi, xuôi ngược nẽo đường
Bóng hình rộ nở như dường thăng hoa.
Nửa đời còn lại- châu sa
Nén vào tâm khảm chỉ ta hiểu mình!
SĨ ĐOAN
Dẫu rằng tuổi đã cao cao
Mà sao tim vẫn xuyến xao với tình
Gặp nhau từ buổi bình minh
Người đà đưa bước chân mình đi xa
Giờ đây tuổi cũng gọi già
Buồn ngồi nhớ lại châu sa bời bời
T.T.K.25/6/2008
_____________________________
Bình minh chim hót gọi mời
Tình yêu chớm nở rạng ngời trong tôi.
Vầng dương tỏa ánh vàng ôi!
Trái tim nhịp đập đã lôi sang lề.
Trường canh ảo não ê chề
Còn đâu sum hợp đề huề thuở xưa!!!
SĨ ĐOAN 25/06/08
Tình hoài chẳng đón chẳng đưa
Giữ trong kỷ niệm ngày xưa mới là
Bây giờ thì cả hai ta
Bạc đầu răng rụng những là ốm đau
Xin đừng tìm gặp chi nhau
Vừa trông thấy mặt , còn đâu là tình
T.T.K.25/6/2008
Bạn vui Sơn cảm thấy yêu đời Thỉnh thoảng lén sang nhà bạn chơi Họa thơ trao đổi đọc hay lắm Đừng có dấu nghề bạn thân ơi... -NS-
Thơ mình không qua trường lớp , yêu thích viết nên vần thơ. Cám ơn Nhan Son dành lời khen và chắc cũng chỉ có mình bạn mà thôi. tặng NS bài "TÌNH TA".
TÌNH TA Tình Ta như nước sông nguồn Vượt qua ghềnh thác lách luồng bể khơi. Tình Ta thắm đượm chẳng vơi Ví vần nhật nguyệt rạng ngời quê hương!!! SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 14:50:32 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: