CÁNH CHIM CÔ LẺ
Sao rơi
Sao rơi vực thẳm
Hơi ẩm giăng đầy
Bện thân sỏi cát sình lầy
Âm u ngột ngạt tháng ngày quạnh hiu
Sớm chiều tăm tối
Bối rối tơ lòng
Canh khuya lệ nhỏ đôi dòng
Gói ôm khoảnh khắc ánh hồng chói chan!
Miên man trầm lắng
Chát đắng duyên đời
Ngàn năm chẳng thốt nên lời
Thay hình đổi dạng vẫn ngời tâm son.
26.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2012 07:40:11 bởi SĨ ĐOAN >
Diều đứt dây
Diều đứt dây tơ
Lửng lờ vách đá
Buồn trông chiếc lá trên cành
Dõi cơn gió tạt hóa thành cánh chim
Lác đác sương đêm
Lặng chìm yên tĩnh
Tiếng kêu vọng đỉnh non ngàn
Xác thân tiều tụy trăng vàng mờ xa
Đất nổi phong ba
Hồn ta tím tái
Ra khơi đẩy mái thuyền nan
Lướt cơn sóng dữ miên man tình sầu!
22.03.12
Sĩ Đoan
Xuân
Xuân đẹp như mơ
Ngẩn ngơ ong bướm
Nụ hoa mở chớm dịu mềm
Hương thơm lan tỏa khắp miền nhân gian.
Chim hót ríu ran
Sương tan lóng lánh
Mướt thêm bao nhánh mai, đào
Gió đu cành lá lao xao tiếng cười.
Tươi rói ánh trời
Nắng phơi mỏng mảnh
Chơi vơi dăm cánh diều trôi
Dòng sông êm chảy soi ngời dáng xuân.
Sao Hôm
Xuân Đào Viên Đào Viên Các- Vọng Nguyệt đài!
Lưu dấu hài khắc dáng mai
Kiếp đời trai đoan nghĩa ái
Duyên phận gái chính đức tài
Những niên dài vươn khát vọng
Bao năm rộng gặt mê say
Mở tương lai vùi dĩ vãng
Tâm thỏa mãn dạ khôn nài!!!
Bão tố
Cơn gió loạn- lạch mưa cuồng
Hàng cây bạt lá- nước tuông mái nhà
Chim rủ ướt- tổ rơi xa
Xót đau lệ đỗ- mi nhòa sầu thương!
Hạ Ly Hương
Hạ níu chiều tà
Ly biệt bạn- ta
Hương nhà ngan ngát tim son
Nàng hỡi! Lối mòn bên cạnh vườn hoa?
29.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 18:23:44 bởi Kẻ Ngông >
Hạ Ly Hương
Hạ níu chiều tà
Ly biệt bạn- ta
Hương nhà ngan ngát tim son
Nàng hỡi! Lối mòn bên cạnh vườn hoa?
29.04.12
Hạ Chưa Đi
Hạ về gọi bạn
Chưa lần nào xa
Đi ngang hạ hỏi chiều tà
Chàng ơi! vội quá chờ em theo cùng
Hương Quế
Cám ơn anh yêu hồi sáng này ghé nhà người yêu an ủi. Mong thơ anh yêu sẽ ấm hơn tí nhe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 06:48:05 bởi DongSuoiNgot >
Hạ Chưa Đi
Hạ về gọi bạn
Chưa lần nào xa
Đi ngang hạ hỏi chiều tà
Chàng ơi! vội quá chờ em theo cùng
Hương Quế
Cám ơn anh yêu hồi sáng này ghé nhà người yêu an ủi. Mong thơ anh yêu sẽ ấm hơn tí nhe!
Hạ vẫy ve sầu
Hạ đủ kiên trung
Vẫy Phượng đỏ hồng
Ve lồng cánh gió ngân vang
Sầu lên ánh mắt chứa chan sóng tình!
07.05.12
Muốn ấm bao nhiêu độ cũng có chỉ sợ em oán thôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 22:42:05 bởi Kẻ Ngông >
Vở kịch đời Tạo hóa trêu chi vở kịch đời? Thăng trầm kiếp sống cuộn chơi vơi! Buồn tình đổi phận gieo phần số Tủi mộng thay duyên đỗ mệnh trời! Hữu dịp nồng hương giương mắt quát Vô kì nhạt sắc bắt tay chơi. Khôn màng dị nghị vòng nhân nghĩa Cập bến bình an đấy lãi lời!!! 15.05.12
Tình thâm giao Ân tình kí gởi thuở thêu đan Chắt lọc đường kim với chỉ ngàn Giữ ý gìn tâm nồng vị thảo Thương tài chuộng đức thắm hương lan Sông đời uốn khúc hòa thanh nhạc Lối mộng quanh co phối nhịp đàn Cấy nghĩa thâm giao ngời vũ trụ Ru lòng ấm áp há điêu gian. 23.05.12
Chao lượn sóng tình
Sóng giăng ngang dạ não nề
Bước chân vô định biết về phương nao?
Tình xưa theo gió chuyển màu
Lạc xa bến mộng nghẹn ngào lá ru
Thầm thì cung điệu mùa thu
Cúi xin giây phút giã từ yêu em.
23.05.12
Tình thâm giao Ân tình kí gởi thuở thêu đan Chắt lọc đường kim với chỉ ngàn Giữ ý gìn tâm nồng vị thảo Thương tài chuộng đức thắm hương lan Sông đời uốn khúc hòa thanh nhạc Lối mộng quanh co phối nhịp đàn Cấy nghĩa thâm giao ngời vũ trụ Ru lòng ấm áp há điêu gian. 23.05.12 Tình Thân Thiết
Bàn tay năm ngón tìm nhau đan
Mười ngón tình thâm siết chặt ngàn
Ý hợp lòng trao bên lối trúc
Tâm đồng dạ nở mấy mùa lan
Vần thơ mộng mị vang cung phím
Điệu nhạc du dương khảy nốt đàn
Từ ấy phương trời chia nỗi nhớ
Xa nhau đừng nhé lắm gian nan
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 08:33:56 bởi DongSuoiNgot >
Tình Thân Thiết
Bàn tay năm ngón tìm nhau đan
Mười ngón tình thâm siết chặt ngàn
Ý hợp lòng trao bên lối trúc
Tâm đồng dạ nở mấy mùa lan
Vần thơ mộng mị vang cung phím
Điệu nhạc du dương khảy nốt đàn
Từ ấy phương trời chia nỗi nhớ
Xa nhau đừng nhé lắm gian nan
Hương Quế
Đoạn tình
Khung tình rạn nứt giữa thời đan
Gãy cánh cung thơ khó vượt ngàn
Vạn nẻo đường dài xa khóm trúc
Muôn mùa nắng ấm khuất vườn lan
Người yêu xóm nhỏ nâng nghề hát
Kẻ thích đồi cao dứt nghiệp đàn
Phận đã an bài chia tứ xứ
Thôi đành bái biệt kẻo thành gian.
04.06.12
Sao đan
Tơ hồng cháy rụi lấy gì đan?
Rát mảnh tim son bước dặm ngàn.
Vẩy nhị hoa tình chờ phát tán
Chăm đài nụ ái dõi bay lan.
Mùa xuân lá trúc reo cung nhạc
Tiết hạ lòng ta dạo khúc đàn.
Thắp lửa thu đông mưa gió tạt
Ôi đời lẩn lộn giữa khôn- gian!!!
08.06.12
Về quê xưa Há ngại quay về chẻ trúc đan Năm ba rỗ rá kiếm mươi ngàn Mua con ít bánh cùng lê bưởi Tặng vợ dăm hào với cúc lan Dưới mái tranh nghèo ươm nét chữ Trên hiên gác nhỏ dạo tơ đàn Ngô khoai tạm bợ duyên cầm sắt Rộn rã sân nhà chẳng mánh gian! 14.06.12
Trích đoạn: Lạc Loài
Dịu dàng đưa hương
Người đi biền biệt tháng ngày
Hương Trầm lắng dịu khôn nài tỏa lan
Chờ ai ngọc nát châu tàn
Chảy trong nắng hạ dạ càng dõi theo.
Thương sao thân phận kiếp bèo
Dầm mưa dãi gió trườn trèo gian nan
Bao giờ rực ánh trăng vàng
Cho hoa sắc thắm dịu dàng đưa hương.
07.06.12
Tiếc Thương
Hết rồi hoa rã cánh hường
Đã hết xuân thắm đưa hương gió ngàn
Hết rồi mộng đẹp vừa tan
Theo dòng nước cuốn chảy ngang qua cầu
Hết rồi trăng thức vó câu
Lom khom nhặt lại đêm thâu chuỗi buồn
Hết rồi trên bến sông tương
Gửi hương cho gió mà thương tháng ngày!
Hương Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: