CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 189 trang, bài viết từ 2776 đến 2790 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Lạc Loài 25.06.2012 22:17:40 (permalink)
0

Tiếc Thương

Hết rồi hoa rã cánh hường
Đã hết xuân thắm đưa hương gió ngàn
Hết rồi mộng đẹp vừa tan
Theo dòng nước cuốn chảy ngang qua cầu
Hết rồi trăng thức vó câu
Lom khom nhặt lại đêm thâu chuỗi buồn
Hết rồi trên bến sông tương
Gửi hương cho gió mà thương tháng ngày!

Hương Quế

 
Buồn thương một khối u hoài
Bến lở niên dài khát vọng đầy vơi!
Miên man sóng vỗ thềm khơi
Gào thét giữa đời hờ hửng thế nhân!
25.06.12
 
Lạc Loài 09.07.2012 21:06:02 (permalink)
0
Kỉ niệm xưa
 
Chạnh nhớ song thân giữa xế chiều
Người cày kẻ cấy dáng nghiêng xiêu
Mây đan mấy lớp che đồng ruộng
Gió lốc từng cơn lệch cánh diều
Vóc ngọc dầm sương xa thuở trẻ
Thân ngà nhuộm nắng khuất thời kiêu
Đa đoan tất tã khờ chân bước
Vọng tiếng bi bô hạnh phúc nhiều.

19.03.12
 
Lạc Loài 13.07.2012 22:41:52 (permalink)
0
Đôi mình
 
Đôi mình mỗi nẻo nhọc nhằn đan
Biết tỏ cùng ai giữa đại ngàn
Bạn đến biên quan rừng núi gọi
Ta về hải đảo gió mây lan
Anh hùng há ngại rời xa tổ
Tuấn kiệt nào e sưởi ấm đàn
Phận số an bày đành chấp nhận
Vui đời lặng lẽ kẻo hàm gian!
13.07.12
 
Lạc Loài 26.07.2012 22:24:27 (permalink)
0
Phúc – lộc- thọ
 
Vạn thọ trường tồn bởi nghĩa đan
Trồng vun chuỗi ngọc tỏa trên ngàn
Chăm từng khắc buổi xanh mầm trúc
Tưới mỗi ngày giờ thắm nụ lan
Đức rộng rồng chầu quy đất tổ
Tình sâu cọp tản rã bầy đàn
Ân dầy phúc lộc sinh nguyên mảng
Trang trải cho đời chẳng khuất gian!
26.07.12
Lạc Loài 06.08.2012 22:08:08 (permalink)
0

Tâm hồn
 
Sắc nét mây chiều uyển chuyển đan
Tim ta rạo rực gió thu ngàn
Thời gian vội vã khơi hồn dậy
Kỉ niệm vơi đầy vẫy mộng lan
Kết đậm tình thơ thanh nghệ sĩ
Khai sâu ý nhạc thắm thi đàn
Hoan ca tiến bước hòa giai điệu
Hạnh phúc dâng đời tuyệt thế gian!
04.08.12
HƯNG PHÚ 27.08.2012 07:16:35 (permalink)
0
Biệt thu

Vô tình trượt bước mộng đời trôi
Gói mảnh hồn thơ lấp góc đồi
Trĩu cánh vai gầy đè bóng chiếc
Oằn dòng khí nhẹ xé thân đôi
Lòng vương nụ biếc mùa xuân nở
Trí quẩn cành hồng tiết hạ tơi
Lặng lẽ bên đời thu tiễn biệt
Đông tàn đối ẩm khóc tinh côi!
27.08.12
Lạc Loài 16.09.2012 10:02:44 (permalink)
0
Gọi tên em
 
Tuyết phủ đầu làng khuất dáng em
Trăng sao tắt ánh lạnh sân thềm
Bâng khuâng sải bước con đường mộng
Chẳng thấy sen hồng vẫn gọi tên.
HƯNG PHÚ 29.09.2012 19:23:34 (permalink)
0
Vào Thu

Nhạn chờ ai dõi miền vô định?
Sắc hương thu bịn rịn khung trời!

Cây hờn ai rụng rời hoa lá?
Xơ xác cành đạp đá trồi mây!

Ánh trăng vàng buông dây yếm ngọc
Nhuộm không gian khuấy dọc tâm hồn.

Đêm thanh vắng bồn chồn nhớ bạn
Vẽ cung tình trút cạn niềm riêng!!!
28.09.12



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:35:45 bởi Ct.Ly >
HƯNG PHÚ 07.10.2012 08:41:37 (permalink)
0
Sông đời

Một thời ước thệ chốn quê xưa

Hai mảnh hồn trinh mới khớp vừa
Ba mẹ hân hoan lời dạy bảo
Bốn mùa rộn rã tiếng vâng thưa…
Năm yêu sợi ái ngăn dòng lũ
Sáu quý cung tình lộng cánh mưa
Bảy bế con ngoan cùng mạnh khỏe
Tám niên thỏa nguyện đẹp lòng chưa?

Tám niên thỏa nguyện đẹp lòng chưa

Bảy kiếp chung đường gội nắng mưa
Sáu vẫy sông đời dâng sóng nhẹ
Năm chờ bến mộng ngắm sao thưa
Bốn bề chim hót âm vang rộng
Ba phía hoa đơm nhụy nở vừa
Hai trái tim hồng hòa nhịp thở
Một thời ước thệ chốn quê xưa.


29.09.12
HƯNG PHÚ 12.10.2012 07:55:25 (permalink)
0
trước cảnh hoàng hôn

Đủng đỉnh mây giăng lộng gió trời
Tơ hồng yếm biếc dịu dàng rơi
Đầu thôn liễu thắm xuân tình trỗi
Cuối ngõ hoa xinh mộng ái mời
Sóng bể lao xao choàng bãi cát
Con thuyền lặng lẽ vượt trùng khơi
Bâng khuâng điểm bước tà dương đổ
Khắc đậm lòng son đỗi tuyệt vời!
SĨ ĐOAN 13.10.2012 07:32:06 (permalink)
0
Thương Thầy

Giá lạnh canh trường xếp trán cao,
Sương pha mái tóc tự đêm nào!
Thuyền tình tỏa sáng dòng sông chảy,
Bến mộng giăng đầy ngọn sóng xao.
Nửa kiếp gieo nhân ngời dáng trúc,
Hai duyên cấy nghĩa rạng cành đào.
Bao lần phượng đỏ thay màu áo,
Vọng bấy niềm yêu bậc trí hào!!!
07.09.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 07:34:46 bởi SĨ ĐOAN >
HƯNG PHÚ 06.11.2012 12:37:14 (permalink)
0
Đan áo
Ngọn nến vừa tàn áo mới xong
Trao nhanh đảo vắng sưởi tình nồng
Trường Sa gió lộng nung lòng ước
Hà Nội thuyền chờ chở ý mong
Trống giục con nòi gìn sóng biếc
Kèn vang cháu giống trải tim hồng
Toàn dân Bách Việt vì non nước
Ngọn nến vừa tàn áo mới xong
25.10.12

HƯNG PHÚ 11.11.2012 14:41:22 (permalink)
0
Uống ánh trăng tà
Nâng bầu rượu đắng chỉ mình ta
Uống cạn vầng trăng hết ánh ngà
Thổn thức mây ngàn dằn sóng cuộn
Bần thần gió núi gội sương sa
Tìm về dĩ vãng bao rèm cửa
Hướng tới tương lai lắm mảng đà
Đối diện đêm tàn tâm khắc khoải
Tuôn dòng lệ nóng dậy bi ca.
08.11.12
HƯNG PHÚ 15.11.2012 12:26:54 (permalink)
0
Dưới ánh trăng tà

Rảo bước đêm trường xót phận ta
Còn đâu vóc liễu nép trăng ngà
Sông tình dậy sóng cơn giông vũ
Bến ái chìm xuồng giọt lệ sa
Mảnh nợ tay buông sầu chiếc bóng
Cung loan nhện mắc bít song đà
Ưu buồn kiếp nạn khôn bày tỏ
Nắn bút gieo vần vọng thán ca.
12.11.12
HƯNG PHÚ 22.11.2012 21:46:23 (permalink)
0
Bão

Bão dậy mưa tuôn trắng đất trời
Mây hồng đổi sắc lá vờn rơi
Bùn đen phát tán nghênh ngang đọng
Liễu biếc chao nghiêng thách thức mời
Chuyển tiết dòng đời thêm đỏ rộ
Thay mùa bến mộng ánh vàng khơi
Lam chiều khói tỏa thơm hương lúa
Thấm nụ xuân xanh quả tuyệt vời!
12.11.12
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 189 trang, bài viết từ 2776 đến 2790 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9