CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 187188189 > | Trang 187 của 189 trang, bài viết từ 2791 đến 2805 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 22.12.2012 20:18:39 (permalink)
0
( Nẻo đường thi ca)

Đầy vơi miền kí ức

3
Ưu phiền trỗi dậy vụt trôi nhanh

Nỗi nhớ cuồng quay giữa thị thành
Tánh bạn chân tình nên nghĩa thắm
Lòng người cởi mở vọng trời xanh
Đê mê luyện tứ dồn tâm học
Rộn rã gìn niêm dốc sức hành
Luyến mến ân nồng duyên hạnh ngộ
Khơi hồng ý nguyện suốt thâu canh.
17.12.12

 
DongSuoiNgot 24.12.2012 06:42:42 (permalink)
0


Thương Hoài

Tình đã thâm sâu tự thuở nào
Dỗi hờn thương ghét chẳng là sao
Giả chân hư thật không cần biết
Thương mãi còn thương chữ ngọt ngào

Hương Quế

Chúc anh giáng sinh đầy ấp yêu thương và hạnh phúc...
THƯƠNG GIANG 24.12.2012 18:12:05 (permalink)
0
GIÁNG SINH AN LÀNH!


Chúc anh và gia đình có một đêm Giáng sinh an lành!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/724B39B2386E4A3C90027CCD1BF2CC3A.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 01.01.2013 20:22:21 (permalink)
0


Thương Hoài

Tình đã thâm sâu tự thuở nào
Dỗi hờn thương ghét chẳng là sao
Giả chân hư thật không cần biết
Thương mãi còn thương chữ ngọt ngào

Hương Quế

Chúc anh giáng sinh đầy ấp yêu thương và hạnh phúc...

Thương mãi
Trăm năm chữ nhớ tuôn trào
Vần thương lắng đọng tạc vào đáy tim
Nét sầu ẩn hiện đêm đêm
Cung thanh trầm bổng gọi tìm cố nhân!
01/01/13
 
SĨ ĐOAN 01.02.2013 05:29:24 (permalink)
0
Thơ tình Lục bát

Lời ai vọng tiếng ngân nga
Vẳng trong cánh gió hương hoa ngọt ngào!
Tình ai suối chảy rì rào
Ấm hồn lữ thứ khát khao tương phùng!

Sương khuya giăng mắc chập chùng
Sao xanh lấp ló mông lung sóng đời
Song thưa lộng khúc ru hời
Tâm tư bay bổng đầy vơi nỗi niềm!

Đêm đông gió tạt bên thềm
Se trang kỉ niệm lặng chìm thời gian
Chuông chùa thánh thót ngân vang
Hồn mê thức tỉnh mộng vàng trôi nhanh.

Vươn vai hít thở hương lành
Nắng xuân bừng trỗi hóa thành tứ thơ
Dạt dào sóng vỗ đôi bờ
Món quà đáp lễ ước chờ thâm giao!
31/01/13
sd
SĨ ĐOAN 07.03.2013 18:25:32 (permalink)
0
Chúc mừng 8/3

Giao
lưu bạn hữu trọng tôn thờ
Hưởng phút say nồng nhả ý thơ
Ngày tám
gieo vần trên gác nhỏ
Tháng ba
chuốc chữ giữa trăng mờ
Mừng em
hạnh phúc tròn duyên nợ
Chúc chị
yên bình vẹn giấc mơ
Mạnh khỏe
hồn nhiên vui nội trợ
Xinh tươi
điểm bước gặt mong chờ!
07/03/2013
SĨ ĐOAN 19.03.2013 22:09:42 (permalink)
0
Tình Xuân
 
Mai vàng rạng rỡ quyện hương xuân
Lữ khách vô ưu thả mấy vần
Bướm lượn cành hồng bên cửa ngõ
Ong vờn nhụy cúc trước thềm sân
Lưu li yểu điệu đùa sương mỏng
Chuỗi ngọc kêu sa nghịch gió gần
Bếp lửa thơm lừng mùi bánh nếp
ngày hội ngộ với người thân
18/03/13
sd
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:33:46 (permalink)
0
Xuân thi ca
 
Cờ đào lộng gió tung bay
Hương Xuân phảng phất ru say cõi lòng.
Chiều nghiêng mây trắng điểm hồng
Giọt thương ai rót trổi dòng thi ca?
 
Hoa Xuân rực rỡ sân nhà
Chữ tình thêu dệt lòng đà vấn vương
Tơ đàn gió quyện đêm trường
Trăm năm níu giữ mộng thường ai ơi!!!
17/01.2013
SĨ ĐOAN 15.05.2013 20:31:15 (permalink)
0
Tiên nữ lòng tôi

Gió lộng trăng ngà rạng rỡ thay
Nàng tiên giáng hạ ngự tim này
Hương tình ấm áp hồn mê tỉnh
Giấc mộng nồng nàn dạ đắm say
Nhịp sóng thời gian hòa thanh điệu
Vần thơ kỉ niệm quyện đêm ngày
Niềm thương nỗi nhớ đầy tâm khảm
Ước buổi tương phùng thỏa kiếp nay!
15/05/13
SĨ ĐOAN 25.05.2013 15:50:21 (permalink)
0
Dâng tặng Vì Sao!

Vì sao kết chuỗi tặng riêng nàng
Lấp lánh thư phòng- ước nguyện mang!
Quý bạn ân tình ngời tứ bể
Chìu ai lễ nghĩa rạng muôn đàng
Khung trời lộng gió vương tâm ngọc
Cảnh vật hòa mây thả mộng vàng
Nhịp sóng buồng tim luôn thúc giục
Vì sao kết chuỗi tặng riêng nàng!
18/05/13

sd

SĨ ĐOAN 07.09.2013 21:00:35 (permalink)
0
Bụi phủ áng thơ

Quan trường lũng đoạn phủ màn đen
Bão táp mưa sa dậy váng phèn
Rắn sữa vươn đầu không biết thẹn
Chim bằng vỗ cánh chẳng cần chen
Vườn xưa lạnh lẽo trùm tơ kén
Cảnh cũ đìu hiu bặt trống kèn
Hỡi mảng thơ tình nay lỗi hẹn
Thời gian ứa lệ án chê- khen!!!
01/09/13

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2013 22:15:16 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 11.09.2013 21:52:58 (permalink)
0
Cảm đề
 
Sanh ký tử quy
Kiếp đời đã thế
Mà sao giọt lệ
Cứ mãi rơi rơi...
 
12-6-2013
 
Bảo Minh Trang
 
 
Tức cảnh

Sinh ly tử biệt
Phận đã an bài
Tấc dạ u hoài
Nhớ thương phụ mẫu
15/08/13
SĨ ĐOAN 13.09.2013 19:58:16 (permalink)
0
Tình Cha nghĩa Mẹ
 
Chiến tranh khói nhuộm mây trời
Cha đèo Mẹ bế giữa đời vì con
Tình chung thủy dạ sắt son
Đảm đang trung hậu vẹn tròn nghĩa yêu
 
Xuân Thu lam lũ sớm chiều
Bốn mùa xoay chuyển vận nhiều ước mơ
Nhẹ nhàng giáo dưỡng mầm thơ
 Hiên ngang tùng bách tỏa bờ tương lai
 
Khó khăn đè nặng đôi vai
Lướt làn bom đạn tình dài mênh mông
Đa đoan sáng gánh trừa gồng
Tấm thân gầy yếu tấc lòng xanh tươi
 
Cù lao chín chữ ai ơi
Tâm con nguyện khắc đời đời báo ân!
13/09/13
SĨ ĐOAN 19.09.2013 13:44:14 (permalink)
0
Cảm xúc chia ly
(Đường luật trường thiên trốn vận & độc vận)
 
Nhớ mãi dòng hờn giăng phủ trí
Xót hoài giọt tủi chảy tràn thơ
Không gian đổi sắc đìu hiu dạ
Cảnh vật thay hình lặng lẽ thơ
Sanh đến trời hồng tươi vẻ ngọc
Thác về đất lạnh buốt lời thơ
Vô thường chẳng ngộ ưu phiền tánh
Bất giác không trừ uất nghẹn thơ
Cứ ước Tam Thừa vầy cõi mộng
Nào dè Bát Khổ động lầu thơ
Tâm hồn khắc khoải sầu xây móng
Trí óc cồn cào hận ướp thơ
Khúc Nhạc hôm nào bi thiết trỗi
Tương Phùng chẳng đặng lệ hòa thơ.
27-7-2013
Bảo Minh Trang
 
Giây phút phân ly
(Đường luật trường thiên trốn vận & độc vận)
{ Họa đối luật, cùng vận}
 
Bần thần trí não ngưng hơi thở
Choáng váng tâm hồn xé dạ thơ
Mẹ bỏ quê Cha đầu sáng sớm
Người về cõi Phật giữa chiều thơ
Thương sầu lệ đổ xua đời mộng
Luyến nhớ canh tàn rũ dáng thơ
Lặng lẽ kèn vang dàu nét ngọc
Bàng hoàng trống vọng tái mầm thơ
Mưa cuồng trút nước tung lều bạt
Gió giật nghiêng cành lạc tiếng thơ
Khắc khoải buồng tim xanh sắc mặt
Bùi ngùi mạch huyết tím dòng thơ
Chia ly vĩnh viễn tơ lòng rối
Nức nở đêm trường đắng tuổi thơ.
19/09/13
 
 
SĨ ĐOAN 20.09.2013 18:51:51 (permalink)
0
Công cha nghĩa mẹ

Tình Cha dào dạt mênh mông
Ngọt ngào hương vị ấm lòng trẻ thơ
Cung đàn trỗi khúc mộng mơ
Mở khung trời rạng đáp bờ tương lai

Mẹ thời gian khó chẳng nài
Ru con đẫy giấc tháng ngày bình an
Tâm hồn rộng mở thênh thang
Bao dung nhân hậu khôn màng hiểm nguy

Công Cha nghĩa Mẹ ai bì
Đất trời chứng giám tạc ghi tâm hồn!
Lời êm tiếng dịu ôn tồn
Ví vầng trăng sáng soi mòn bước chân

Trọn đời cao cả thâm ân
Cù lao chín chữ duyên phần trao nhau
Công danh rực rỡ ngày sau
Kính dâng Cha Mẹ ánh hào lạc quan.
20/09/13
sd
Thay đổi trang: << < 187188189 > | Trang 187 của 189 trang, bài viết từ 2791 đến 2805 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9