 
    
  
    
    
    
        
        
     CÁNH CHIM CÔ LẺ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Đêm trăng mơ       Rực rỡ  đêm thu tỏa sắc ngời   Sắc ngà ấm áp trải trùng  khơi   Dâng trào vẻ mộng hân hoan đón   Thấm đượm hương duyên rộn rã mời   Mây dạo ngàn nơi  nhìn biển tắm   Sông nằm một chốn  ngắm trăng rơi   Không gian đắm đuối  trong huyền ảo   Nét đẹp kiêu sa khó thốt lời.       26-8-2012       BMT           Dạ Nguyệt       Thảm ngọc ai giăng lấp lánh ngời   Tô màu vạn cảnh phủ ngàn khơi   Mây vờn đỉnh núi sương hòa quyện   Gió lộng đầu thôn lá vẫy mời   Rạng rỡ sông đời nung ý tưởng   Êm đềm bến mộng giữ tình rơi   Dương hồng khoảnh khắc mê hồn trận   Dạ Nguyệt lung linh chẳng tiếc lời   30/09/13   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tim hồng rộn rã   Cô nàng nhặt lá giữa chiều rơi   Giọt nắng vờn nghiêng ướp mộng đời   Dáng ngọc yêu kiều say cánh gió   Thân ngà yểu điệu cuốn hồn tôi   Cầu mong cặp bến đầy sao rạng   Khẩn nguyện ra khơi ấm sóng ngời   Những dạo đi về giao ánh mắt   Tim hồng rộn rã bước lên ngôi   09/05/13   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Rạng rỡ tình đời
 Trở bước sông hồ giũ bụi rơi
 Hân hoan thả mộng nếm men đời
 Êm đềm giữa phố hòa tâm bạn
 Rạng rỡ bên nàng thỏa ý tôi
 Dạo cảnh thành đô lòng dịu ấm
 Kề cô thục nữ nét thanh ngời
 Cầu duyên ước phận nên tình thắm
 Tọa mái tranh nghèo há định ngôi
  24/11/13
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tâm tình
 ( Ngũ độ thanh)
  
 Dòng đời nghiệt ngã phơi bày
 Bấy nhiêu tâm sự tháng ngày đợi mong…!
  
 Nguyệt ướp tơ vàng điểm cõi không
 Vầng mây hớn hở vẫy xuân nồng
 Hoa cười mở nhụy chờ sương đến
 Bướm nghịch khom mình đảo rãnh trông
 Lũ gió vờn nghiêng đầu khoảnh ruộng
 Bầy giun lủi dọc giữa cung đồng
 Thời gian lắng đọng sao còn tủi?
 Kỉ niệm bay về xáo lũ đông
 18/12/13
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thơ say 
  ( Thuận nghịch, Tập danh, Bát điệp, Nhất vận, Thủ vĩ ngâm) 
   
  Trào đầy ý nghĩa kết thơ say 
  Xao xuyến hồn thơ đong mỗi ngày 
  Thảo nét vần tuôn thơ mộng vẫy 
  Ngào đường sắc đọng tứ thơ vây 
  Tạo thơ nồng bút lan tình nảy 
  Bào chữ ngọt thơ tỏa lễ bày 
  Đạo lẫn đời tràn thơ sóng dậy 
  Trào đầy ý nghĩa kết thơ say 
   
   
   
  Say thơ kết nghĩa ý đầy trào 
  Ngày mỗi đong thơ hồn xuyến xao 
  Vẫy mộng thơ tuôn vần nét thảo 
  Vây thơ tứ đọng sắc đường ngào 
  Nảy tình lan bút nồng thơ tạo 
  Bày lễ tỏa thơ ngọt chữ bào 
  Dậy sóng thơ tràn đời lẫn đạo 
  Say thơ kết nghĩa ý đầy trào 
   
  08/01/2013 
  sd   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bến sông chiều 
  ( ĐL Trường thiên) 
   
  Dõi cánh thuyền rong nơi bể thẳm 
  Trông vầng nguyệt lặn chốn trời xa 
  Vu vi gió thổi sầu cơn sóng 
  Bảng lảng mây giăng khuất bến phà 
  Cảnh vật lờ mờ theo trống gõ 
  Tâm hồn khắc khoải dệt lời ca 
  Năm dài nỗi nhớ luôn ngào ngạt 
  Tháng rộng niềm thương mãi đậm đà 
  Đợi buổi trùng hoan hờn ý bạn 
  Mơ ngày tái ngộ xé lòng ta 
  Chia ly chẳng hẹn trăng tròn khuyết 
  Cách biệt nào hay  bóng xế tà 
  23/1/13 
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Năm dài nỗi nhớ luôn ngào ngạt  
 Tháng rộng niềm thương mãi đậm đà 
           Mùa xuân đã rụng theo mai hoa 
  Cánh chim cô lẻ biết đâu là, 
  Thuyền xa bến cũ neo ghe khác 
  Thơ vắng nên đời..hết câu ca .     
  Ghé thăm ông anh, anh chị và gd anh TN cũng khỏe chứ ạ ...    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BĂNG NGUYỆT
 
      
Năm dài nỗi nhớ luôn ngào ngạt  
   Tháng rộng niềm thương mãi đậm đà           Mùa xuân đã rụng theo mai hoa    Cánh chim cô lẻ biết đâu là,    Thuyền xa bến cũ neo ghe khác    Thơ vắng nên đời..hết câu ca .       Ghé thăm ông anh, anh chị và gd anh TN cũng khỏe chứ ạ ...         Hi! Cám ơn Băng Nguyệt.   Khi nào có dịp về thăm mảnh đất Thành đồng nhớ alô nhé em gái. Khi ấy bé Phúc Lộc rót nước mời cô Băng Nguyệt được rồi.   Mọi người vẫn khỏe.    Chúc em cùng gia đình sức khỏe thành công và hạnh phúc.   sd       Chờ ai nối sợi tình chung 
  ( Thuận nghịch độc- Thủ vĩ ngâm) 
   
  Thuận: 
   
  Này sao gió lạnh ướp trăng mờ 
  Mộng ước gieo lòng săn khối xơ 
  Lay khẽ ý tình thương nghĩa bạn 
  Thấm nồng duyên phận ghép vần thơ 
  Gầy tim hỡi cảnh hờn quên nhớ 
  Mệt trí ôi đời tỉnh chạnh ngơ 
  Đầy đủ vị yêu hồn réo gọi 
  Này sao gió lạnh ướp trăng mờ! 
   
  Nghịch: 
   
  Mờ trăng ướp lạnh gió sao này 
  Gọi réo hồn yêu vị đủ đầy 
  Ngơ chạnh tỉnh đời ôi trí mệt 
  Nhớ quên hờn cảnh hỡi tim gầy 
  Thơ vần ghép phận duyên nồng thấm 
  Bạn nghĩa thương tình ý khẽ lay 
  Xơ khối săn lòng gieo ước mộng 
  Mờ trăng ướp lạnh gió sao này. 
  04/03/2014
 sd 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trầm tư giữa cảnh chiều tà   ( TNBC Đường luật Trường thiên)           Trăng tàn mộng đỗ đời ngao ngán   Bóng xế tình trôi dạ ngỡ ngàng   Nhớ buổi đan tay chằm kỉ niệm   Yêu ngày tựa má níu thời gian   Thuyền xưa khuất dáng mây rào cản   Bến cũ đầy rêu đá mọc tràn   Huyết nhỏ mưa chiều ôm lận đận   Châu kềm nắng sớm nghĩ miên man   Đài duyên sắc rũ sầu chia nhạn   Cánh phận màu phai xót rẽ đàn   Hỡi cảnh phân ly nhiều nỗi hận   Ôi dòng cách biệt lắm niềm than   Bày chi vụn vỡ lòng thêm oán   Để tuổi xuân xanh vội úa tàn   17/03/2014   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Mộng tan       Cành Xuân điểm sắc Gió ơ hờ   Dải Nắng trêu đùa rũ dáng mơ   Sóng vỗ từng đêm buồn Nguyệt lạnh   Sương rơi mỗi buổi xót Dương mờ   Tình xưa dạt bến đong dòng lệ   Nghĩa cũ sang thuyền rã mộng thơ   Hạ trỗi Thu tràn Đông trở giấc   Còn đâu sánh bước thỏa mong chờ!!!    28/03/2014       sd   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lỗi nhịp cung tình-1   ( Thủ vĩ ngâm)      Chùng tơ lỗi nhịp nén phơi bày   Rũ đóa hương tình lạc lỏng bay   Ước hẹn ba sinh vầy mấy khắc   Cầu mong một kiếp đặng bao ngày?   Màn loan phủ bụi duyên sầu não   Gối phụng phai màu nợ trả vay   Nguyệt lão trêu chi đời nhạt nhẽo   Chùng tơ lỗi nhịp nén phơi bày      21/04/2014   sd   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giọt tình long lanh 
  
 
 Cảnh vật thanh bình vạn ước mong
 Vầng dương rực rỡ ấm tim hồng
 Nâng bàn tay ngọc kề vai cõng
 Ngắm cảnh trăng ngà áp má trông
 Thỏ thẻ trên đường hanh sức nóng
 Trầm ngâm giữa gác đượm hương nồng
 Xuân thời bốc lửa hòa chiêng trống
 Lóng lánh sông tình lội gió đông
 04/05/14 
 sd
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thẫn thờ câu chữ…!
  
 Nhiệt huyết khô dần
 Phân vân ý tưởng
 Âm hưởng vui buồn
 Lách luồn hơi thở.
  
 Kẻ ở người đi
 Sầu bi sóng sánh
 Tâm tánh vờn lay
 Mấy ai thấu tỏ?!
  
 Trước ngõ con đùa
 Gió lùa hoa lá
 Ta đã về chiều
 Dắt dìu- khát vọng!
  
 Lắng đọng hồn thơ
 Thẫn thờ câu chữ…!
 30/07/2014
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Chèo đò 
   
  
     Dãi nắng dầm sương chẳng thốt lời
     Đưa đò cặp bến phút nào lơi
     Từng canh vững dạ nương triều biển 
  
     Mỗi khắc bình tâm gội gió trời
     Đuổi ánh trăng tà bao lận đận
     Neo bờ cỏ dại lắm chơi vơi
     Năm dài tháng rộng ai còn nhớ
     Những tiếng chèo khua vọng giữa vời!?
     25/08/2014
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xót Thu 
 Thu về tiễn bạn khuất ngàn dâu  
 Thổn thức niềm yêu gẫy nhịp cầu  
 Có lẽ ân tình vương cảnh hạ  
 Thôi thì kỉ niệm chết mùa ngâu  
 Trông ngày dõi đợi âm thầm nhớ  
 Ủ tháng chờ mong lặng lẽ sầu  
 Đẫm lệ đau buồn tim nhỏ máu  
 Bao giờ uất nghẹn mãi chìm sâu 
 LThang    Họa:    Buồn Thu    Sông đời lũ cuốn ngập nương dâu  Sắc nhạt hương phai ố mộng cầu  Khắc dõi vầng trăng hồng cảnh vật  Canh chờ dải nắng ấm mưa ngâu  Hờn thương nẻo mới giăng tơ loạn  Trách giận duyên xưa phủ tuyết sầu  Nức nỡ tâm tư đầy kỉ niệm  Yêu người chính trực gói tình sâu.  02/11/2014   sd 
    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  7 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: