CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 189 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 26.06.2008 14:32:44 (permalink)
0

Dẫu rằng luống thẹn gia đình(!)
Ngẩng đầu vẹn giữ rằng mình thủy chung.
Trăm năm một góc tim cùng
Bóng hình xưa cũ vẫy vùng sinh sôi!
Ngoảnh nhìn chiếc bóng đơn côi
Tận trong tiềm thức khắc tôi cùng nàng!
                                               SĨ ĐOAN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:22:50 bởi SĨ ĐOAN >
Ngày Xưa Tím 26.06.2008 15:30:15 (permalink)
0
Bất Chợt....Vu Vơ...!
 
Bất chợt chỉ là bất chợt
Ai biết ,đứng đi hay ngồi...khi mô?
Bất chợt chỉ bất chợt thôi
Em Anh bất chợt? ai nào biết đâu...?
 
Phải duyên phải nợ tìm nhau...?
Không duyên chẳng nợ...trách nhau cả đời...
Tím đang bất chợt đợi chờ...?
Giật mình tỉnh giấc...ai lời vu vơ
Ngày Xưa Tím _CTT
ThanhThanhKhiet 26.06.2008 15:47:00 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


quote:

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Lạm bàn

Tình yêu đâu chỉ nhớ thương
Tình yêu đâu chỉ vấn vương nơi lòng
Tình yêu muôn ngả ai không biết à
Phải chia từng giọt châu sa
Chia từng ánh lửa mới ra mặn nồng
Chia từng ý nghĩ bên trong
Dở hay,hay dở vẫn không ngại ngần
Mở lời chưa kịp phân trần
Chỉ trong ý nghĩ mười phần hiểu ra
Lỡ khi có chuyện bất hoà
Biết rằng người ấy ví ta mọi điều
.......
Hiểu người, người cũng hiểu ta
Yêu nhau như thế mới là tình yêu?

T.T.K.25/6/2008




Hai cũng là một bạn ơi
Hiểu từng ý nghĩ từng lời của nhau
Đau cùng với các nỗi đau
Cùng chung vai gánh dãi dầu phong ba.

"Hiểu người, người cũng hiểu ta
Yêu nhau như thế mới là tình yêu?"
ATT



Một nửa

Nửa này ánh sáng chan hoà
Nửa kia rực rỡ như hoa một đời
Nửa này nước mắt tuôn rơi
Nửa kia vật vã cả trời châu sa
Hiểu người, người cũng hiểu ta
Yêu nhau như thế mới là tình yêu

T.T.K.26/6/2008




Người này - Ý nghĩ người kia
Gian nan không thể chia lìa lứa đôi
Như hai trong một mà thôi
Chung tay xây đắp mộng đời tươi hoa

"Hiểu người, người cũng hiểu ta
Yêu nhau như thế mới là tình yêu"

ATT


Bể sâu, sóng lớn- non mòn...
Trời cao, mây rộng, trăng tròn, sao sa...
Yêu nhau quyện chặc hồn ta
Thiên đình, địa phủ chẳng qua núi tình!

Hiểu, yêu đâu chỉ riêng mình
Cộng đồng dân tộc- gia đình thân yêu!!!
                                       SĨ ĐOAN


Tri âm tri kỷ rất cần
Để cho đôi lứa chung tình bền lâu
Nếu như không hiểu được nhau
Chỉ qua ít tháng lúc đầu rồi tan
Còn như cái chuyện cây đàn
Bá nha chắc đã ôm mang về trời
 
T.T.K.25/6/2008
 

_____________________________

ThanhThanhKhiet 26.06.2008 16:22:02 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Bình minh chim hót gọi mời
Tình yêu chớm nở rạng ngời trong tôi.
Vầng dương tỏa ánh vàng ôi!
Trái tim nhịp đập đã lôi sang lề.
Trường canh ảo não ê chề
Còn đâu sum hợp đề huề thuở xưa!!!
SĨ ĐOAN 25/06/08


Tình hoài chẳng đón chẳng đưa
Giữ trong kỷ niệm ngày xưa mới là
Bây giờ thì cả hai ta
Bạc đầu răng rụng những là ốm đau
Xin đừng tìm gặp chi nhau
Vừa trông thấy mặt , còn đâu là tình

T.T.K.25/6/2008


Dẫu rằng luống thẹn gia đình(!)
Ngẩng đầu vẹn giữ là mình thủy chung.
Trăm năm một góc tim cùng
Bóng hình xưa cũ vẫy vùng sinh sôi!
Ngoảnh nhìn chiếc bóng đơn côi
Nhưng trong tâm tưởng khắc tôi cùng nàng!
                                               SĨ ĐOAN
 

Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay
 
                T.T.K.26/6/2008
 
SĨ ĐOAN 26.06.2008 18:47:05 (permalink)
0

Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
                                      SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:23:22 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 26.06.2008 18:55:26 (permalink)
0

Bất Chợt....Vu Vơ...!

Bất chợt chỉ là bất chợt
Ai biết ,đứng đi hay ngồi...khi mô?
Bất chợt chỉ bất chợt thôi
Em Anh bất chợt? ai nào biết đâu...?

Phải duyên phải nợ tìm nhau...?
Không duyên chẳng nợ...trách nhau cả đời...
Tím đang bất chợt đợi chờ...?
Giật mình tỉnh giấc...ai lời vu vơ
Ngày Xưa Tím _CTT

_____________________________

[/quote
 
Bất chợt Tím viếng thăm nhà
Hân hoan đón tiếp âu là kết thân.
Bất chợt ta xích lại gần
Gần nhau thêm chút tăng phần tươi vui.
Bất chợt đời trở ngọt bùi
Bao nhiêu bất hạnh đẩy lùi mồ hoang.
Bất chợt tấc dạ hân hoan...
Thiết tha màu Tím thuở đang yêu nồng!
                             SĨ ĐOAN 26/06/08
 
SĨ ĐOAN 26.06.2008 19:21:27 (permalink)
0
quote:


Tri âm tri kỷ rất cần
Để cho đôi lứa chung tình bền lâu
Nếu như không hiểu được nhau
Chỉ qua ít tháng lúc đầu rồi tan
Còn như cái chuyện cây đàn
Bá nha chắc đã ôm mang về trời

T.T.K.25/6/2008


Tri âm tri kỷ khó tìm
Cầu đâu cho đặng- bóng chim mịt mù!
Đời người một kiếp phù du!
Tình, tiền đen bạc- hận thù vương mang...
Nếu ai cũng bậc tri âm 
Thì Bá Nha,  đâu hủy thân ,phá đàn.
                            SĨ ĐOAN 26/06/08 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 11:38:01 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 26.06.2008 21:33:08 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:


Dẫu rằng luống thẹn gia đình(!)
Ngẩng đầu vẹn giữ là mình thủy chung.
Trăm năm một góc tim cùng
Bóng hình xưa cũ vẫy vùng sinh sôi!
Ngoảnh nhìn chiếc bóng đơn côi
Nhưng trong tâm tưởng khắc tôi cùng nàng!
SĨ ĐOAN


Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay

T.T.K.26/6/2008


_____________________________


Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
                                      SĨ ĐOAN



Hoạ thơ mới có mấy bài
Đã quên hết mộng để ' ai ' không buồn
Hồn về đập vỡ tim luôn
Sỹ Đoan rối rít cuống cuồng chạy xa
Thế là thư quán chúng ta
Mất luôn thi sỹ hào hoa bậc thầy
 
T.T.K.26/6/2008
 
T.T.K.chờ S.D. hoạ bài này tại trang thơ Thanhthanhkhiét.Rất hân hạnh đón tiếp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 12:18:12 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 26.06.2008 22:03:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


quote:


Tri âm tri kỷ rất cần
Để cho đôi lứa chung tình bền lâu
Nếu như không hiểu được nhau
Chỉ qua ít tháng lúc đầu rồi tan
Còn như cái chuyện cây đàn
Bá nha chắc đã ôm mang về trời

T.T.K.25/6/2008


Tri âm tri kỷ khó tìm
Cầu đâu cho đặng- bóng chim mịt mù!
Đời người một kiếp phù du!
Tình, tiền đen bạc- hận thù vương mang...
Nếu ai cũng bậc hiền nhân
Ông Bá Nha,  đâu bỏ thân ,phá đàn.
                            SĨ ĐOAN 26/06/08
 

 
 
Dù không là bậc hiền nhân
Nhiều người vẫn có chữ tâm đấy mà
Ngay như thư quán chúng ta
Kim bằng hội ngộ chan hoà bên nhau
Có tiền, có bạc chi đâu
Dòng thơ vẫn đẹp thâm sâu nghĩa tình
 
                               T.T.K..26/6/2008

_____________________________

SĨ ĐOAN 27.06.2008 13:23:18 (permalink)
0


Dẫu rằng luống thẹn gia đình(!)
Ngẩng đầu vẹn giữ là mình thủy chung.
Trăm năm một góc tim cùng
Bóng hình xưa cũ vẫy vùng sinh sôi!
Ngoảnh nhìn chiếc bóng đơn côi
Nhưng trong tâm tưởng khắc tôi cùng nàng!
SĨ ĐOAN


Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay

T.T.K.26/6/2008


Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
                                      SĨ ĐOAN


Hoạ thơ mới có mấy bài
Đã quên hết mộng để ' ai ' không buồn
Hồn về đập vỡ tim luôn
Sỹ Đoan rối rít cuống cuồng chạy xa
Thế là thư quán chúng ta
Mất luôn thi sỹ hào hoa bậc thầy
 
T.T.K.26/6/2008

T.T.K.chờ S.D. hoạ bài này tại trang thơ Thanhthanhkhiét.Rất hân hạnh đón tiếp

Dặm ngàn cát bụi trùng dương
Cánh chim cô lẻ mất phương tìm về.
Bất ngờ tao ngộ đề huề
Trãi hồn muôn lối, tràn trề muôn nơi.
Cớ sao bạn bảo chơi vơi
Cuống cuồng xa chạy bỏ rơi bạn bè???
 
Thơ tôi tiếng giống...Tắc Kè...
Thập thò bóng tối e dè chừng luôn!!!
 
              *********
 
Hổ thẹn thay, hào hoa bậc thầy!
Mấy vần họa- vơi đầy xúc cảm...
Đặng tình ai - nén hảm u buồn
ThanhThanhKhiet- đầu nguồn ngẫu hứng!!!
                                    SĨ ĐOAN 27/06/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 15:19:00 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 16:25:00 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN






Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay

T.T.K.26/6/2008



Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
                                      SĨ ĐOAN




Hoạ thơ mới có mấy bài
Đã quên hết mộng để ' ai ' không buồn
Hồn về đập vỡ tim luôn
Sỹ Đoan rối rít cuống cuồng chạy xa
Thế là thư quán chúng ta
Mất luôn thi sỹ hào hoa bậc thầy
 
T.T.K.26/6/2008

Dặm ngàn cát bụi trùng dương
Cánh chim cô lẻ mất phương tìm về.
Bất ngờ tao ngộ đề huề
Trãi hồn muôn lối, tràn trề muôn nơi.
Cớ sao bạn bảo chơi vơi
Cuống cuồng xa chạy bỏ rơi bạn bè??? 
Sy Doan
 
 
Đường xa bạn đã tìm về
Trang này luôn đón bạn bè muôn nơi
Trải lòng ra với buồn vui
Dòng thơ luôn những chơi vơi ấy mà
Sỹ Doan đâu có chạy xa
Vần thơ vẫn đẹp như hoa tặng đời
Tôi đùa một chút thế thôi
Xin đừng trách giận cho tôi an lòng "
 
T.T.K..27/6/2008

                          

CTT 27.06.2008 17:17:57 (permalink)
0
Lạ Lùng...!!!
 
Lạ lùng muốn ghét để quên..!!!
Khi không cũng nhớ...ghét quên nỗi gì..???
Lạ lùng cũng bởi ngu si...
Khi không góp nhặt...rồi thì vu vơ...
 
Lạ lùng chỉ mỗi dại khờ
Trẩn gian cõi tục...ngây ngô chỉ mình
Lạ lùng có phải lạ lùng
Đâu là vô cớ...lạ lùng với nhau...
Chân Trời Tím.
SĨ ĐOAN 28.06.2008 11:59:23 (permalink)
0

Lạ Lùng...!!!

Lạ lùng muốn ghét để quên..!!!
Khi không cũng nhớ...ghét quên nỗi gì..???
Lạ lùng cũng bởi ngu si...
Khi không góp nhặt...rồi thì vu vơ...

Lạ lùng chỉ mỗi dại khờ
Trẩn gian cõi tục...ngây ngô chỉ mình
Lạ lùng có phải lạ lùng
Đâu là vô cớ...lạ lùng với nhau...
Chân Trời Tím.

_____________________________



Lạ lùng...cũng thật lạ lùng!!!
Người thương thuở ấy- vẫy vùng sang ngang(!)
Lạ lùng... số kiếp gian nan
Nghèo như điếu đỗ bắt thang đèo bồng!
Lạ lùng...hương lửa đượm nồng
Cớ sao trống vắng- bóng hồng bay xa?
Lạ lùng... nàng chẳng hiểu ta
Bến xưa còn đấy, đò đà ra khơi.
Lạ lùng... cuộc sống buông lơi...
Ngập tràn nhung nhớ, đầy vơi nỗi niềm!!!
                              SĨ ĐOAN 28/06/08
Chào bạn CTT! Cám ơn CTT đã vào trang thơ, chúc bạn gặt hái nhiều niềm vui, rất mong được đón tiếp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 22:14:49 bởi SĨ ĐOAN >
anhtrangthu 28.06.2008 17:12:23 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tri âm tri kỷ rất cần
Để cho đôi lứa chung tình bền lâu
Nếu như không hiểu được nhau
Chỉ qua ít tháng lúc đầu rồi tan
Còn như cái chuyện cây đàn
Bá nha chắc đã ôm mang về trời

T.T.K.25/6/2008


Tri âm tri kỷ khó tìm
Cầu đâu cho đặng- bóng chim mịt mù!
Đời người một kiếp phù du!
Tình, tiền đen bạc- hận thù vương mang...
Nếu ai cũng bậc hiền nhân
Ông Bá Nha,  đâu bỏ thân ,phá đàn.
                            SĨ ĐOAN 26/06/08  
 
Dù không là bậc hiền nhân
Nhiều người vẫn có chữ tâm đấy mà
Ngay như thư quán chúng ta
Kim bằng hội ngộ chan hoà bên nhau
Có tiền, có bạc chi đâu
Dòng thơ vẫn đẹp thâm sâu nghĩa tình
 
                               T.T.K..26/6/2008






"Một ngàn lạng vàng dễ kiếm
Một người tri kỷ khó tìm"

Đào sông lấp bể ai ơi
Mà không tìm thấy một người tri âm...

SĨ ĐOAN 28.06.2008 21:34:35 (permalink)
0



Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tri âm tri kỷ rất cần
Để cho đôi lứa chung tình bền lâu
Nếu như không hiểu được nhau
Chỉ qua ít tháng lúc đầu rồi tan
Còn như cái chuyện cây đàn
Bá nha chắc đã ôm mang về trời

T.T.K.25/6/2008


Tri âm tri kỷ khó tìm
Cầu đâu cho đặng- bóng chim mịt mù!
Đời người một kiếp phù du!
Tình, tiền đen bạc- hận thù vương mang...
Nếu ai cũng bậc hiền nhân
Ông Bá Nha, đâu bỏ thân ,phá đàn.
SĨ ĐOAN 26/06/08


Dù không là bậc hiền nhân
Nhiều người vẫn có chữ tâm đấy mà
Ngay như thư quán chúng ta
Kim bằng hội ngộ chan hoà bên nhau
Có tiền, có bạc chi đâu
Dòng thơ vẫn đẹp thâm sâu nghĩa tình

T.T.K..26/6/2008






"Một ngàn lạng vàng dễ kiếm
Một người tri kỷ khó tìm"
Đào sông lấp bể ai ơi
Mà không tìm thấy một người tri âm...

-att-

" Dò sông, dò biển dễ dò
Có ai lấy thước mà đo lòng người."
Sự đời vạn biến nơi nơi
Muôn màu muôn vẻ hởi ơi nhứt đầu!
Tri âm, tri kỷ khó cầu
Hữu duyên hạnh ngộ- nên câu hữu tình!!!
                                           SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 15:23:23 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 189 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9