CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 189 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.07.2008 13:10:14 (permalink)
0

 
Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
                           SĨ ĐOAN 01/07/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:31:11 bởi SĨ ĐOAN >
PHẠM VĂN NANG 02.07.2008 14:59:04 (permalink)
0
TÌNH ĐẦU ĐẸP MÃI NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Tình đầu như lộc trên cành,
Đầu xanh như lá còn xanh thuở nào.
Đẹp tươi như đóa hoa đào,
Mãi hồng sắc thắm đón chào gió xuân.
Như viên ngọc óng ánh vân,
Vầng hào quang tỏa khi gần khi xa.
Trăng vàng vằng vặc bao la,
Sáng trong,e ấp như hoa đầu mùa.
Thi Nang 

Tình ta như vạn vì sao
Đầu non cuối bể khát khao đợi chờ
Đẹp xinh trắng dải hoa mơ
Mãi tươi sắc thắm đón chờ ban mai
Như viên ngọc nét trang đài
Vầng dương lấp lánh điểm vài suối mây
Trăng vàng đổ xuống hàng cây
Sáng trong như bạc dát đầy tình ta...

anhtrangthu
 
Tình yêu ví vạn lời ca
Đầu câu khúc hát ngân nga ngọt ngào!
Đẹp xinh sắc thắm hoa Đào
Mãi tươi, tươi mãi vẫy chào gió xuân
Như vầng nhật nguyệt phiên luân...
Vầng dương tỏa nắng thắm từng cánh hoa
Trăng vào thỏ thẻ hát ca
Sáng bừng -tỉnh mộng- theo ta cuối đời!!!
                               SĨ ĐOAN 02/07/08
 
TÌNH ĐẦU CÒN KHẮC TRONG TIM CHƯA MỜ
Tình ta như chỉ và kim,
Đầu kim xuyên nhói con tim em rồi,
Còn đây vết sẹo anh ôi!
Khắc vào giữa trái tim côi lạnh lùng.
Trong mơ mình lại trùng phùng,
Tim hồng rỉ máu vô cùng đớn đau!
Chưa vui mà lệ tuôn trào,
Mờ mờ sương phủ,ào ào mưa rơi.
Thi Nang

CTT 02.07.2008 19:44:36 (permalink)
0

Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
                           SĨ ĐOAN 01/07/08


 
Bơ vơ cũng cảnh bơ vơ
Người ơi nhắn gởi  vu vơ đôi lời
Bơ vơ một nửa cuộc đời
Ghép hai nửa lại...có đôi thôi mà...
Chân Trời Tím.
 
PHẠM VĂN NANG 02.07.2008 22:47:53 (permalink)
0
Xuân xanh tạo dựng tương lai...
Hạ tràn trãi lối tình ai bẽ bàng!
Thu buồn lá đỗ bên đàng
Đông sang sương phủ, mây ngàn bủa vây...
Không tình muôn nỗi vơi đầy...
Qua bao bể khổ đọa đày xác thân...
Núi non đủng đỉnh trời xanh
Sầu cao chất ngất... Hởi nàng, nàng ơi!!!
                                      SĨ ĐOAN 01/07/08

Xuân đi khắp nẻo sơn khê,
Hạ tàn mà vẫn chưa về ai ơi!
Thu sang vạn lá vàng rơi,
Đông mang trăm nỗi ngàn lời thân thương.
Không quên đất nước quê hương,
Qua bao sóng gió,bao đường chông gai!
Núi sông một dải đẹp dài,
Sầu riêng khép lại,tương lai sum vầy.
Thi Nang 

PHẠM VĂN NANG 03.07.2008 10:53:32 (permalink)
0
Thân chào Chân Trời Tím!Lần đầu tiên Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn!
Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
                           SĨ ĐOAN 01/07/08
 
Bơ vơ cũng cảnh bơ vơ
Người ơi nhắn gởi  vu vơ đôi lời

Bơ vơ một nửa cuộc đời
Ghép hai nửa lại...có đôi thôi mà...
Chân Trời Tím. 
 
Bơ vơ cánh nhạn lạc loài,
Chân trời góc biển,u hoài,đơn côi,
Dòng đời trôi nổi nổi trôi...
Ngoảnh đầu nhìn lại xa xôi mịt mù...
Thi Nang
anhtrangthu 03.07.2008 11:22:03 (permalink)
0
Xuân xanh tạo dựng tương lai...
Hạ tràn trãi lối tình ai bẽ bàng!
Thu buồn lá đỗ bên đàng
Đông sang sương phủ, mây ngàn bủa vây...
Không tình muôn nỗi vơi đầy...
Qua bao bể khổ đọa đày xác thân...
Núi non đủng đỉnh trời xanh
Sầu cao chất ngất... Hởi nàng, nàng ơi!!!
                                      SĨ ĐOAN 01/07/08

Xuân đi khắp nẻo sơn khê,
Hạ tàn mà vẫn chưa về ai ơi!
Thu sang vạn lá vàng rơi,
Đông mang trăm nỗi ngàn lời thân thương.
Không quên đất nước quê hương,
Qua bao sóng gió,bao đường chông gai!
Núi sông một dải đẹp dài,
Sầu riêng khép lại,tương lai sum vầy.
Thi Nang 

Xuân là ánh nắng ban mai
Hạ đem sắc nắng trưa ngày chói chang
Thu sang là lúc chiều vàng
Đông về là lúc mơ màng ban đêm
Không gian tĩnh lặng êm êm
Qua bao thay đổi không mềm bước chân
Núi sông một dải quây quần
Sầu đau nén chặt gian truân đẩy lùi...
anhtrangthu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/71ED5D6899E844B6AB69EA197FBE3D95.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 11:54:09 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
anhtrangthu 03.07.2008 11:58:48 (permalink)
0

Thân chào Chân Trời Tím!Lần đầu tiên Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn!
Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
                          SĨ ĐOAN 01/07/08
 
Bơ vơ cũng cảnh bơ vơ
Người ơi nhắn gởi  vu vơ đôi lời

Bơ vơ một nửa cuộc đời
Ghép hai nửa lại...có đôi thôi mà...
Chân Trời Tím. 
 
Bơ vơ cánh nhạn lạc loài,
Chân trời góc biển,u hoài,đơn côi,
Dòng đời trôi nổi nổi trôi...
Ngoảnh đầu nhìn lại xa xôi mịt mù...
Thi Nang

Bơ vơ giữa đất với trời
Bơ vơ giữa những con người không quen
Bơ vơ với lúc lặng yên
Bơ vơ với lúc lãng quên tháng ngày
anhtrangthu


SĨ ĐOAN 03.07.2008 19:21:32 (permalink)
0

TÌNH ĐẦU CÒN KHẮC TRONG TIM CHƯA MỜ

Tình ta như chỉ và kim,
Đầu kim xuyên nhói con tim em rồi,
Còn đây vết sẹo anh ôi!
Khắc vào giữa trái tim côi lạnh lùng.
Trong mơ mình lại trùng phùng,
Tim hồng rỉ máu vô cùng đớn đau!
Chưa vui mà lệ tuôn trào,
Mờ mờ sương phủ,ào ào mưa rơi.
Thi Nang



Tình anh như suối, sông nguồn
Đầu nghềnh, cuối bãi vẫn luồn tìm em!
Còn nguyên vạn cảnh dịu êm
Khắc in tâm tưởng đêm đêm hiện về.
Trong đời lắm cảnh bộn bề...
Tim yêu chỉ chứa lời thề thuở xưa!
Chưa tàn giấc mộng ban trưa
Mờ trời - tỉnh giấc- tôi vừa mất em.
                             SĨ ĐOAN 03/07/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:01:35 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 03.07.2008 19:39:06 (permalink)
0
Bơ vơ...ai nói vu vơ...
Tỉnh say, say tỉnh tôi mơ tìm nàng.
Bơ vơ...vụt tốc vội vàng
Cô đơn trống vắng canh tàn hoạnh hiu!
                                   SĨ ĐOAN 03/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:32:44 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 03.07.2008 20:01:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên

T.T.K.3/7/2008


Trái tim tôi tặng cho nàng
Lời thề thuở ấy vẫn tràn trong tim!
                     SĨ ĐOAN 03/07/08

 
Đường xa , xa mỏi cánh chim
Tình luôn luôn giữ trong tim một mình 
  
                         T.T.K.3/7/2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
SĨ ĐOAN 04.07.2008 12:39:03 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


quote:

Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên

T.T.K.3/7/2008


Trái tim tôi tặng cho nàng
Lời thề thuở ấy vẫn tràn trong tim!
SĨ ĐOAN 03/07/08


Đường xa , xa mỏi cánh chim
Tình luôn luôn giữ trong tim một mình

T.T.K.3/7/2008


Đêm đêm mơ bóng tâm tình
Ngày ngày lên mạng như nhìn rõ nhau
Trưa trưa tình đã đổi trao
Chiều chiều thổn thức xuyến xao tâm hồn!
Canh thâu tấc dạ bồn chồn
Mơ về phương ấy cho hồn anh ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 04/07/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:38:07 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 04.07.2008 19:35:58 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên

T.T.K.3/7/2008


Trái tim tôi tặng cho nàng
Lời thề thuở ấy vẫn tràn trong tim!
SĨ ĐOAN 03/07/08


Đường xa , xa mỏi cánh chim
Tình luôn luôn giữ trong tim một mình

T.T.K.3/7/2008

_____________________________







Đêm đêm mơ bóng tâm tình
Ngày ngày lên mạng như nhìn rõ nhau
Trưa trưa tình đã đổi trao
Chiều chiều thổn thức xuyến xao tâm hồn!
Canh thâu tấc dạ bồn chồn
Mơ về phương ấy cho hồn anh ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 04/07/08
 

Ngơ ngơ cùng với dại khờ
Sẽ làm cho dạ ngẩn ngơ tối ngày
Dòng thơ tuôn chẩy bay bay
Vui cùng năm tháng ngay ngày với thơ
Chiều chiều, sáng sáng, trưa trưa
Sẽ chăm lên mạng đăng thơ thật nhiều...
 
T.T.K..4/7/2008
PHẠM VĂN NANG 04.07.2008 21:40:02 (permalink)
0
ĐƯỜNG TRẦN ĐÔI NẺO CÁCH XA HAI BỜ
 
Đường xưa nay vẫn còn đây,
Trần ai lắm nỗi chua cay đọa đày.
Đôi ta như cánh nhạn bay...
Nẻo về lạc lối,u hoài,đau thương.
Cách ngăn mỗi kẻ một phương,
Xa xăm cách trở dặm trường mù khơi.
Hai đầu mong đợi ai ơi!
Bờ xưa,bến cũ trọn đời nhớ nhung.
Thi Nang

Đường đời cất bước gian nan
Trần ai cách trở muôn vàn nhớ thương
Đôi ta xa cách dặm trường
Nẻo về xa tít một phương ngóng chờ
Cách ngăn không xoá không mờ
Xa xăm thử thách bến mơ ngàn trùng
Hai ta mong ước trùng phùng
Bờ xưa thoả chí nhớ nhung sum vầy.

anhtrangthu
 
Đường tình lắm cảnh đoạn trường!
Trần ai đếm bước- đơn phương lạc loài!
Đôi nơi én nhạn u hoài...
Nẻo về vô định- ngày ngày nhớ nhung.
Cách nhau chẳng mấy đường chung
Xa xôi chỉ độ uống lưng bình trà(!)
Hai ta trú ngụ đôi nhà
Bờ giậu che khuất nhưng là mắt anh!!!
                                  SĨ ĐOAN 03/07/08 
 
HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG
 
Hai bờ cách trở xa xôi,
Đầu sông cuối biển chia đôi đôi mình.
Nỗi sầu trĩu nặng khối tình,
Nhớ nhung da diết bóng hình cách xa.
Mãi đi chưa lại quê nhà,
Chờ nhau tuyết phủ sương sa lạnh lùng.
Đợi người một dạ thủy chung,
Mong ngày mai sẽ trùng phùng hân hoan.
Thi Nang 

SĨ ĐOAN 05.07.2008 17:12:32 (permalink)
0
HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG
 
Hai bờ cách trở xa xôi,
Đầu sông cuối biển chia đôi đôi mình.
Nỗi sầu trĩu nặng khối tình,
Nhớ nhung da diết bóng hình cách xa.
Mãi đi chưa lại quê nhà,
Chờ nhau tuyết phủ sương sa lạnh lùng.
Đợi người một dạ thủy chung,
Mong ngày mai sẽ trùng phùng hân hoan.
Thi Nang 


_____________________________

Hai ta mãi mãi cách ngăn
Đầu nghềnh cuối bãi gia tăng cát cồn...
Nỗi sầu nặng tợ ngàn non...
Nhớ thương da diết gặm mòn tim yêu!
Mãi khi trăng khuyết- trăng tròn...
Chờ sao, sao lặng chỉ còn ngàn mây.
Đợi chờ vô vọng...vơi đầy!!!
Mong vầng dương rạng...hẹn ngày đoàn viên.
                                              SĨ ĐOAN 05/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:03:09 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 05.07.2008 19:14:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Than mây, trách gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn châỷ những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 189 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9