CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 189 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 06.07.2008 11:07:39 (permalink)
0
CHƯƠNG IX
MƯỜI NĂM ĐÁNH QUÂN MINH ( 1418-1427)
 
Giang sơn gấm vóc vùi gót giặc
Con cháu Rồng Tiên mặc manh tơi!
Cuộc sống thảnh thơi đâu còn nữa
Đọng tâm hồn- than, lửa râm ran...
 
Nơi Lam Sơn có chàng Lê Lợi (1)
Mộ anh hào quyết đợi thời cơ.
Năm mậu tuất, dựng cờ khởi nghĩa (2)-
Bình Định Vương- nhân nghĩa tuyệt vời! (3)
Truyền hịch đi vạch đời nô lệ...
Đuổi quân thù chẳng nệ gian nan...
 
Bọn Mã Kỳ mang quân ra đánh
Vương lánh sang Lạc Thủy chặn đường (4)
Xông chiến trận như dường sức yếu
Phải lui về đóng núi Chí Linh (5).
 
Năm kỷ hợi, hưng binh ra trận (6)
Giặc Nguyễn Sao hết bận tiêu đi (7)
Đồn Nga Lạc- tạc ghi kí ức (8)
Nhưng lực yếu  đốc thúc  lui binh
Về Chí Linh mộ thêm sĩ tốt.
 
Quân nhà Minh quyết chốt nơi này
Tiêu mầm loạn đỡ hoài nhọc công(!).
 
Bị vây khốn hết mong sống sót
Vương hỏi rằng:" Ai lót đường đi?
Như Kỷ Tín- sách ghi muôn thuở (9)
Cứu Cao Tổ thoát khỏi hiểm nguy (10)".
Tướng Lê Lai xin đi vì nước (11)
Mặc Ngự bào xông trước tráng đinh (12)
Mở đường máu- quân Minh ngở thật
Điều ba quân đánh bật Lê Lai.
Bắt được Ngài giết ngay tại trận
Rút binh về đóng tận Tây Đô.
SĨ ĐOAN 06.07.2008 11:21:06 (permalink)
0
Vương thoát hiểm rút vô Lư sơn (13)
Sang Ai Lao- chơn tình cầu cứu.
 
Binh biến đau thương vương sông núi
Thần dân đất Việt- triệt khoanh tay
Bấy lâu nay thấm thía sự đời
Phản Minh triều- đổi dời luân lý
Tung mây ngàn thỏa chí bình sinh!!!
Bọn giặc Minh thay nhau dẹp loạn.
 
Năm canh tí, Vương chọn làng Thôi (14)
Đánh Tây Đô làm nơi thắng cược (15)
Giặc Lý Bân tỏ ra hiểu được
Điều binh lên bị rượt cong đuôi
Giặc trốn chui khiếp vía kinh hoàng...
Vương lên đàng trấn giữ đôi nơi (16)
Chí anh hùng chẳng lơi tìm đến
Có Nguyễn Trãi chuộng mến đức tài (17)
Dâng Bình Ngô, vạch bày kế sách...
Vương yêu vì, đặc cách - Tham mưu.
 
Năm canh sửu, lưu trang kí ức (18):
Tướng nhà Minh tức tốc bao vây
Ước quân Lào hai bên đánh úp.
Vương hội binh ẩn núp màng đêm
Cướp trại giặc nhận chìm uất hận !(19).
Giặc Trần Trí trút giận nguồn cơn
Tổng toàn lực quyết toan phục hận
Bị quân Nam huyết trận thư hùng
Phải lạnh lùng ban lệnh rút lui...
PHẠM VĂN NANG 06.07.2008 13:25:58 (permalink)
0
HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG
 
Hai bờ cách trở xa xôi,
Đầu sông cuối biển chia đôi đôi mình.
Nỗi sầu trĩu nặng khối tình,
Nhớ nhung da diết bóng hình cách xa.
Mãi đi chưa lại quê nhà,
Chờ nhau tuyết phủ sương sa lạnh lùng.
Đợi người một dạ thủy chung,
Mong ngày mai sẽ trùng phùng hân hoan.
Thi Nang 

Hai khung trời ở hai nơi
Đầu non cuối bể xa khơi nghìn trùng
Nỗi lòng sâu thẳm khôn cùng
Nhớ nhau ta nguyện thuỷ chung vẹn toàn
Mãi trông sương phủ non ngàn
Chờ ban mai toả tràn lan sắc màu
Đợi chờ tâm sự vài câu...
Mong rằng ta mãi bên nhau trọn đời
anhtrangthu
 
DẪU XA MUÔN DẶM VẪN MONG NGÓNG CHỜ
 
Dẫu mình cách trở núi sông
Xa nhau nhưng vẫn một lòng sắt son.
Muôn thương vạn nhớ héo hon,
Dặm đường diệu vợi,người còn mãi đi
Vẫn còn hình bóng khắc ghi,
Mong về,chỉ thấy xanh rì cỏ cây!
Ngóng trông biết mấy năm dài!
Chờ người,người hẹn tương lai trùng phùng.
Thi Nang 
 
Dẫu kiếp này, không trọn phận
Xa muôn trùng, anh hận -cuộc đời anh!
Muôn vạn thuở- tình vẫn xanh!
Dặm trùng dương, lòng anh như nước mát
Vẫn nồng nàn, vẫn bát ngát...
Mong vạn vật- vang tiếng hát trong lành
Ngóng bình minh, gió xao nhành
Đợi đợi chờ đơm hoa, cành,kết quả.
                            SĨ ĐOAN 05/07/08

Dẫu rằng chưa trọn phần duyên
Xa xôi cách trở thuyền quyên anh hùng
Muôn lời thương ngỏ nhau cùng
Dặm đường xa vẫn còn chung hướng nhìn
Vẫn  tròn vẫn vẹn niềm tin
Mong trong trời đất khắc in bóng hình
Ngóng trông mỗi buổi bình minh,
Đợi chờ cho đến tình mình đơm hoa
anhtrangthu
 
DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 


ThanhThanhKhiet 06.07.2008 13:45:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều của tôi
 
Lều tôi mái lợp liêu xiêu
Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
Rượu cần thì lại cả kho
Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
 
T.T.K.6/7/2008
 
Đà Lạt! Tôi đã tham quan
Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
Rõ là quang cảnh đê mê...
Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
Rượu cần chẳng uống quá liều
Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
S Đ 06/07/08


Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
Có ai mở quán bên đàng mà mơ
Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
Ai người yêu thích bình thơ xin mời
 
T.T.K.6/7/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

Nhân Sơn 06.07.2008 15:10:01 (permalink)
0
NS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 18:12:48 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 06.07.2008 17:04:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hố...rồi bạn Sỉ Đoan ơi
Rượu cần dành tặng chẳng mời bạn đâu
Than Thở hồ nước rất sâu
Thất tình đến đấy đâm đầu là xong...(hi..hi...)
              
                     -NS-

Rượu không mở quán bán hàng
Bạn thơ quen biết SyDoan KÍNH MỜI
Xin đừng nói quá những lời...
Dễ xa nhau lắm người ơi  :Tôi buồn
 
T.T.K.6/7.2008
 
anhtrangthu 06.07.2008 17:29:51 (permalink)
0

Hố...rồi bạn Sỉ Đoan ơi
Rượu cần dành tặng chẳng mời bạn đâu
Than Thở hồ nước rất sâu
Thất tình đến đấy đâm đầu là xong...(hi..hi...)
             
                    -NS-

Rượu không mở quán bán hàng
Bạn thơ quen biết SyDoan KÍNH MỜI
Xin đừng nói quá những lời...
Dễ xa nhau lắm người ơi  :Tôi buồn

T.T.K.6/7.2008

Trời ơi sao nỡ phũ phàng
Lại dùng "lời ngọc ý vàng" thế sao?
Hôm nay trời đổ mưa rào
Quán thơ ướt sũng ai vào giúp tôi???
anhtrangthu

Hi hihi TTK ơi ATT chưa vào Đà lạt chưa biết hoa Dã quỳ, chỉ xem ảnh thôi, hôm nay TTK mở quán thơ đó nên ATT chẳng dám vào, nên chạy vào đây
CHúc các bạn một ngày CN vui vẻ


anhtrangthu 06.07.2008 17:32:26 (permalink)
0

HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG
 
Hai bờ cách trở xa xôi,
Đầu sông cuối biển chia đôi đôi mình.
Nỗi sầu trĩu nặng khối tình,
Nhớ nhung da diết bóng hình cách xa.
Mãi đi chưa lại quê nhà,
Chờ nhau tuyết phủ sương sa lạnh lùng.
Đợi người một dạ thủy chung,
Mong ngày mai sẽ trùng phùng hân hoan.
Thi Nang 

Hai khung trời ở hai nơi
Đầu non cuối bể xa khơi nghìn trùng
Nỗi lòng sâu thẳm khôn cùng
Nhớ nhau ta nguyện thuỷ chung vẹn toàn
Mãi trông sương phủ non ngàn
Chờ ban mai toả tràn lan sắc màu
Đợi chờ tâm sự vài câu...
Mong rằng ta mãi bên nhau trọn đời
anhtrangthu
 
DẪU XA MUÔN DẶM VẪN MONG NGÓNG CHỜ
 
Dẫu mình cách trở núi sông
Xa nhau nhưng vẫn một lòng sắt son.
Muôn thương vạn nhớ héo hon,
Dặm đường diệu vợi,người còn mãi đi
Vẫn còn hình bóng khắc ghi,
Mong về,chỉ thấy xanh rì cỏ cây!
Ngóng trông biết mấy năm dài!
Chờ người,người hẹn tương lai trùng phùng.
Thi Nang 
 
Dẫu kiếp này, không trọn phận
Xa muôn trùng, anh hận -cuộc đời anh!
Muôn vạn thuở- tình vẫn xanh!
Dặm trùng dương, lòng anh như nước mát
Vẫn nồng nàn, vẫn bát ngát...
Mong vạn vật- vang tiếng hát trong lành
Ngóng bình minh, gió xao nhành
Đợi đợi chờ đơm hoa, cành,kết quả.
                            SĨ ĐOAN 05/07/08

Dẫu rằng chưa trọn phần duyên
Xa xôi cách trở thuyền quyên anh hùng
Muôn lời thương ngỏ nhau cùng
Dặm đường xa vẫn còn chung hướng nhìn
Vẫn  tròn vẫn vẹn niềm tin
Mong trong trời đất khắc in bóng hình
Ngóng trông mỗi buổi bình minh,
Đợi chờ cho đến tình mình đơm hoa
anhtrangthu
 
DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 

là ta ở hai nơi
Mình luôn luôn nhớ là người bạn thân
Xa xôi trong đám mây vần
Cách nhau một dải sông Ngân hiền hoà
Nhưng lòng tràn ngập nét hoa
Tình thương sâu thẳm, bao la không bờ
Không là ảo mộng trong mơ.
Phai màu mây sắc vẫn chờ đợi nhau.
anhtrangthu
Nhân Sơn 06.07.2008 17:34:07 (permalink)
0
Xin lỗi, đùa chút vui chơi
Nếu bạn cảm thấy quá lời... bỏ qua
Bạn hữu thư quán gần xa
Mong rằng thông cảm xuề xòa cho nhau...
 
              -NS-
ThanhThanhKhiet 06.07.2008 18:25:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Xin lỗi, đùa chút vui chơi
Nếu bạn cảm thấy quá lời... bỏ qua
Bạn hữu thư quán gần xa
Mong rằng thông cảm xuề xòa cho nhau...

             -NS-
 
Quá lời là với  'người ta'
Còn T.T.K chẳng quan ngại gí
E rằng bạn sẽ nghĩ suy
Không cho là ' chọc ' có khi lại buồn
***
Tiện đây Thanh Khiết mời luôn
Lên thăm thành phố mây buồn hè nay
Cũng là để nhớ những ngày...
Tuổi thơ áo trắng mộng say đầu đời
 
T.T.K.6/7/2008
ThanhThanhKhiet 06.07.2008 18:41:01 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Hố...rồi bạn Sỉ Đoan ơi
Rượu cần dành tặng chẳng mời bạn đâu
Than Thở hồ nước rất sâu
Thất tình đến đấy đâm đầu là xong...(hi..hi...)
            
                   -NS-

Rượu không mở quán bán hàng
Bạn thơ quen biết SyDoan KÍNH MỜI
Xin đừng nói quá những lời...
Dễ xa nhau lắm người ơi  :Tôi buồn

T.T.K.6/7.2008

Trời ơi sao nỡ phũ phàng
Lại dùng "lời ngọc ý vàng" thế sao?
Hôm nay trời đổ mưa rào
Quán thơ ướt sũng ai vào giúp tôi???
anhtrangthu

Hi hihi TTK ơi ATT chưa vào Đà lạt chưa biết hoa Dã quỳ, chỉ xem ảnh thôi, hôm nay TTK mở quán thơ đó nên ATT chẳng dám vào, nên chạy vào đây
CHúc các bạn một ngày CN vui vẻ

Dã Quỳ bình lặng bạn ơi
Bao đời đã sống từ thời hồng hoang
Dã Quỳ cho đất ba gian
Thắm mầu đất đỏ nuôi ngàn giống hoa
Hồng, Đào, Huệ, Cúc ,Đơn , TRà....
Ngàn hoa luôn đã ơn hoa Dã Quỳ
 
T.T.K..6/7/2008
 
SĨ ĐOAN 07.07.2008 13:28:04 (permalink)
0

 
Lều của tôi
 
Lều tôi mái lợp liêu xiêu
Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
Rượu cần thì lại cả kho
Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
 
T.T.K.6/7/2008
 
Đà Lạt! Tôi đã tham quan
Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
Rõ là quang cảnh đê mê...
Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
Rượu cần chẳng uống quá liều
Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
S Đ 06/07/08


Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
Có ai mở quán bên đàng mà mơ
Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
Ai người yêu thích bình thơ xin mời
 
T.T.K.6/7/2008
ThanhThanhKhiet thân mến! Lều dựng lên chủ yếu chăm sóc kiểng hoa, có "cả kho rượu cần " dùng để tiếp tao nhân mặc khách... Vậy thì chủ nhân của chiếc lều chắc hẳn cũng đam mê thơ ca,hoa cỏ...Mà người có tâm hồn như thế chẳng nhẽ không có giây phút "đăm chiêu mơ màng"?Thật đáng tiếc! Tôi nhận thấy bài thơ của mình không nhầm mà cũng không quá đáng. Tôi thấy bạn mở trang thơ mới , nên vào ủng hộ ,thế mà...!!!
SĐ 08/07/08
 
SĨ ĐOAN 07.07.2008 13:48:47 (permalink)
0
]
HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG
 
Hai bờ cách trở xa xôi,
Đầu sông cuối biển chia đôi đôi mình.
Nỗi sầu trĩu nặng khối tình,
Nhớ nhung da diết bóng hình cách xa.
Mãi đi chưa lại quê nhà,
Chờ nhau tuyết phủ sương sa lạnh lùng.
Đợi người một dạ thủy chung,
Mong ngày mai sẽ trùng phùng hân hoan.
Thi Nang 

Hai khung trời ở hai nơi
Đầu non cuối bể xa khơi nghìn trùng
Nỗi lòng sâu thẳm khôn cùng
Nhớ nhau ta nguyện thuỷ chung vẹn toàn
Mãi trông sương phủ non ngàn
Chờ ban mai toả tràn lan sắc màu
Đợi chờ tâm sự vài câu...
Mong rằng ta mãi bên nhau trọn đời
anhtrangthu
 
DẪU XA MUÔN DẶM VẪN MONG NGÓNG CHỜ
 
Dẫu mình cách trở núi sông
Xa nhau nhưng vẫn một lòng sắt son.
Muôn thương vạn nhớ héo hon,
Dặm đường diệu vợi,người còn mãi đi
Vẫn còn hình bóng khắc ghi,
Mong về,chỉ thấy xanh rì cỏ cây!
Ngóng trông biết mấy năm dài!
Chờ người,người hẹn tương lai trùng phùng.
Thi Nang 
 
Dẫu kiếp này, không trọn phận
Xa muôn trùng, anh hận -cuộc đời anh!
Muôn vạn thuở- tình vẫn xanh!
Dặm trùng dương, lòng anh như nước mát
Vẫn nồng nàn, vẫn bát ngát...
Mong vạn vật- vang tiếng hát trong lành
Ngóng bình minh, gió xao nhành
Đợi đợi chờ đơm hoa, cành,kết quả.
                            SĨ ĐOAN 05/07/08

Dẫu rằng chưa trọn phần duyên
Xa xôi cách trở thuyền quyên anh hùng
Muôn lời thương ngỏ nhau cùng
Dặm đường xa vẫn còn chung hướng nhìn
Vẫn  tròn vẫn vẹn niềm tin
Mong trong trời đất khắc in bóng hình
Ngóng trông mỗi buổi bình minh,
Đợi chờ cho đến tình mình đơm hoa
anhtrangthu
 
DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 
mưa hay nắng không sờn
Mình luôn ghi nhớ thuở còn bên nhau
Xa nhau thấu hiểu tình trào...
Cách hình cách bóng chớ nào cách chia
Nhưng buồn những lúc canh khuya
Tình như khúc ruột chẳng lìa thể thân
Không gần muôn dặm bước chân
Phai tình nhạt nghĩa - là nhân vô nghì!
SĨ ĐOAN 08/07/08


ThanhThanhKhiet 07.07.2008 15:13:27 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Lều của tôi
 
Lều tôi mái lợp liêu xiêu
Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
Rượu cần thì lại cả kho
Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
 
T.T.K.6/7/2008
 
Đà Lạt! Tôi đã tham quan
Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
Rõ là quang cảnh đê mê...
Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
Rượu cần chẳng uống quá liều
Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
S Đ 06/07/08


Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
Có ai mở quán bên đàng mà mơ
Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
Ai người yêu thích bình thơ xin mời
 
T.T.K.6/7/2008
ThanhThanhKhiet thân mến! Lều dựng lên chủ yếu chăm sóc kiểng hoa, có "cả kho rượu cần " dùng để tiếp tao nhân mặc khách... Vậy thì chủ nhân của chiếc lều chắc hẳn cũng đam mê thơ ca,hoa cỏ...Mà người có tâm hồn như thế chẳng nhẽ không có giây phút "đăm chiêu mơ màng"?Thật đáng tiếc! Tôi nhận thấy bài thơ của mình không nhầm mà cũng không quá đáng. Tôi thấy bạn mở trang thơ mới , nên vào ủng hộ ,thế mà...!!!
SĐ 08/07/08
 


Tìm cô chủ quán....
TT.k.nói nhầm là TT.K. không phải  mở quán bán rượu , kg phải chủ quán rượu.Có lẽ kg rõ ý. Mong ban tha lỗi nhé
T.T.K.
 
 
SĨ ĐOAN 08.07.2008 12:28:45 (permalink)
0


Dỗi hờn cho lắm bằng không
Nhớ nhung nhung nhớ cõi lòng nặng thêm.
Dỗi hờn-nắng tắt bêm thềm
Sương sa, gió tạt...nhấn chìm nguồn thơ.
Dỗi hờn -tan giấc mộng mơ...
Còn đâu gặp gỡ mong chờ người thương.
Dỗi hờn- lòng dạ vấn vương...
Dẫu xa cách biệt một phương vô hình.
Dỗi hờn -thấu tỏ tình mình...(!)
                  SĨ ĐOAN 08/07/08
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:08:04 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 189 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9