CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 189 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Nhân Sơn 12.07.2008 21:01:15 (permalink)
0
Đường tình trăm mối tơ vương
Hờn yêu ghét giận chuyện thường mả thôi
Thi nhân chẳng ngại xa xôi
Đến thăm lều cỏ xin ngồi bình thơ
Chủ nhân mang rượu đón chờ
Dã quỳ đua nỡ sương mờ phủ giăng...
 
                  -NS- 
anhtrangthu 12.07.2008 22:57:07 (permalink)
0

HỮNG HỜ...
 
Hững hờ dưới ánh sao thưa
Hững hờ với cả giấc trưa mơ màng!
Hững hờ thời khắc xuân sang
Hững hờ với cả hạ tràn đó đây
Hững hờ lá đổ ngàn cây (mùa thu)
Hững hờ thời tiết đông dầy tuyết sương!
Hững hờ trên bước trùng dương
Hững hờ...hờ hừng chưa từng trong ta!!!
SD 12/07/08

Hững hờ vì bởi chưa tin
Hững hờ vì bởi chưa nhìn ra em
Hững hờ vì bởi chưa quen
Hững hờ vì bởi chưa ghen với người
Hững hờ vì bởi chưa cười
Hững hờ vì bởi tại người...chưa yêu!!!
anhtrangthu


SĨ ĐOAN 13.07.2008 20:50:52 (permalink)
0
Đường tình trăm mối tơ vương
Hờn yêu ghét giận chuyện thường mả thôi
Thi nhân chẳng ngại xa xôi
Đến thăm lều cỏ xin ngồi bình thơ
Chủ nhân mang rượu đón chờ
Dã quỳ đua nỡ sương mờ phủ giăng...
 
                  -NS- 

" Đường tình trăm mối tơ vương"
Đường trần chưa đặng người thương tuyệt vời!
Trăm cay, ngàn đắng chuyển dời...
Ngọt bùi chưa nếm -nếm lời chua ngoa.
Tài năng chưa dủ- bình hoa
Làm sao xướng họa thơ ca cùng người!!!
                                                  SD 13/07/08
 
ThanhThanhKhiet 13.07.2008 22:43:46 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đường tình trăm mối tơ vương
Hờn yêu ghét giận chuyện thường mả thôi
Thi nhân chẳng ngại xa xôi
Đến thăm lều cỏ xin ngồi bình thơ
Chủ nhân mang rượu đón chờ
Dã quỳ đua nỡ sương mờ phủ giăng...
 
                  -NS- 

" Đường tình trăm mối tơ vương"
Đường trần chưa đặng người thương tuyệt vời!
Trăm cay, ngàn đắng chuyển dời...
Ngọt bùi chưa nếm -nếm lời chua ngoa.
Tài năng chưa dủ- bình hoa
Làm sao xướng họa thơ ca cùng người!!!
                                                  SD 13/07/08

Lều thơ mắc ở lỗi nào
Xin người chỉ giáo chứ sao bực mình
Bạn thơ từ bấy thân tình
Rộng lòng người hãy đến bình thơ đi
Chủ nhân không biết lỗi gì
Làm sao phân giải một khi không tường
 
T.T.K.13/7/2008
anhtrangthu 15.07.2008 00:33:10 (permalink)
0

Đường tình trăm mối tơ vương
Hờn yêu ghét giận chuyện thường mả thôi
Thi nhân chẳng ngại xa xôi
Đến thăm lều cỏ xin ngồi bình thơ
Chủ nhân mang rượu đón chờ
Dã quỳ đua nỡ sương mờ phủ giăng...
 
                  -NS- 

" Đường tình trăm mối tơ vương"
Đường trần chưa đặng người thương tuyệt vời!
Trăm cay, ngàn đắng chuyển dời...
Ngọt bùi chưa nếm -nếm lời chua ngoa.
Tài năng chưa dủ- bình hoa
Làm sao xướng họa thơ ca cùng người!!!
                                                  SD 13/07/08

Lều thơ mắc ở lỗi nào
Xin người chỉ giáo chứ sao bực mình
Bạn thơ từ bấy thân tình
Rộng lòng người hãy đến bình thơ đi
Chủ nhân không biết lỗi gì
Làm sao phân giải một khi không tường
 
T.T.K.13/7/2008


Lều thơ thơ mộng trên đồi
Luôn luôn mở cửa đón người vào thăm
Cho dù người ở xa xăm
Nhưng tình thơ vẫn còn nằm nơi đây.
anhtrangthu






SĨ ĐOAN 15.07.2008 13:21:08 (permalink)
0
Đường tình trăm mối tơ vương
Hờn yêu ghét giận chuyện thường mả thôi
Thi nhân chẳng ngại xa xôi
Đến thăm lều cỏ xin ngồi bình thơ
Chủ nhân mang rượu đón chờ
Dã quỳ đua nỡ sương mờ phủ giăng...
 
                  -NS- 

" Đường tình trăm mối tơ vương"
Đường trần chưa đặng người thương tuyệt vời!
Trăm cay, ngàn đắng chuyển dời...
Ngọt bùi chưa nếm -nếm lời chua ngoa.
Tài năng chưa dủ- bình hoa
Làm sao xướng họa thơ ca cùng người!!!
                                                  SD 13/07/08

Lều thơ mắc ở lỗi nào
Xin người chỉ giáo chứ sao bực mình
Bạn thơ từ bấy thân tình
Rộng lòng người hãy đến bình thơ đi
Chủ nhân không biết lỗi gì
Làm sao phân giải một khi không tường
 
T.T.K.13/7/2008


Lều thơ thơ mộng trên đồi
Luôn luôn mở cửa đón người vào thăm
Cho dù người ở xa xăm
Nhưng tình thơ vẫn còn nằm nơi đây.
anhtrangthu

 
ThanhThanhKhiet,Anhtrangthu,MacNhanSon...các bạn thật đáng yêu,đáng quí vô vàng!
ThanhthanhKhiet thân mến! Tôi thành thật xin lỗi, đã để bạn bận tâm, đã mấy ngày không lên mạng nhưng trong lòng luôn nhớ đến bạn. Chúc bạn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
 
ThanhThanhKhiet dịu hiền như sao Mai
Anhtrangthu vằng vặc trãi muôn nơi...
MacNhanSon giữa trời sừng sững!!!
Ta bé nhỏ bước chập chững giữa đời
Mến tất cả, yêu lời chân thật
Thương dạt dào các bậc thi nhân
Nhiều nhung nhớ như thân thể mình!!!
                                  SD 15/07/08
ThanhThanhKhiet 15.07.2008 18:11:32 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dấu xưa
 
Ai về nhặt lại dấu xưa
Cho tôi xin chút hương thừa rụng rơi
Lúc buồn tôi mở ra coi
xem tim có giống tim tôi không nào
 
T.T.K..15.7/2008
 
Tôi về trong cõi mộng mơ
Thấy em nhóm bếp ngẩn ngơ lửa hồng.
Yêu em cất kĩ tim lòng
Cũng đau buốt, cũng tuôn dòng châu sa!
SD 15/07/08
 

Đời em nhiều nước mắt tuôn
Đã gieo trắc ẩn tình thương nơi người
 
Tấm lòng rộng mở bao la
Cảm ơn vì đã sẻ chia nỗi buồn
 
T.T.K..15.7.2008


 
SĨ ĐOAN 15.07.2008 19:09:46 (permalink)
0
HỮNG HỜ...
 
Hững hờ dưới ánh sao thưa
Hững hờ với cả giấc trưa mơ màng!
Hững hờ thời khắc xuân sang
Hững hờ với cả hạ tràn đó đây
Hững hờ lá đổ ngàn cây (mùa thu)
Hững hờ thời tiết đông dầy tuyết sương!
Hững hờ trên bước trùng dương
Hững hờ...hờ hừng chưa từng trong ta!!!
SD 12/07/08

Hững hờ vì bởi chưa tin
Hững hờ vì bởi chưa nhìn ra em
Hững hờ vì bởi chưa quen
Hững hờ vì bởi chưa ghen với người
Hững hờ vì bởi chưa cười
Hững hờ vì bởi tại người...chưa yêu!!!
anhtrangthu

 
Yêu nhiều... yêu đến... hững hờ(!)
Yêu nhiều...say đắm ngẩn ngơ vì tình!
Yêu nhiều... chẳng nghĩ riêng mình
Yêu nhiều... đến lúc ngoảnh nhìn- cô liêu(!)
Yêu nhiều...chiều tối đăm chiêu
yêu nhiều... sự nghiệp cũng tiêu tan rồi.
Yêu nhiều...Mọi thứ buông trôi(!)
Yêu nhiều...nay phải...Than ôi! Kiếp nghèo!
                                                     SD 15/07/08



anhtrangthu 15.07.2008 20:05:26 (permalink)
0


HỮNG HỜ...
 
Hững hờ dưới ánh sao thưa
Hững hờ với cả giấc trưa mơ màng!
Hững hờ thời khắc xuân sang
Hững hờ với cả hạ tràn đó đây
Hững hờ lá đổ ngàn cây (mùa thu)
Hững hờ thời tiết đông dầy tuyết sương!
Hững hờ trên bước trùng dương
Hững hờ...hờ hừng chưa từng trong ta!!!
SD 12/07/08

Hững hờ vì bởi chưa tin
Hững hờ vì bởi chưa nhìn ra em
Hững hờ vì bởi chưa quen
Hững hờ vì bởi chưa ghen với người
Hững hờ vì bởi chưa cười
Hững hờ vì bởi tại người...chưa yêu!!!
anhtrangthu

 
Yêu nhiều... yêu đến... hững hờ(!)
Yêu nhiều...say đắm ngẩn ngơ vì tình!
Yêu nhiều... chẳng nghĩ riêng mình
Yêu nhiều... đến lúc ngoảnh nhìn- cô liêu(!)
Yêu nhiều...chiều tối đăm chiêu
yêu nhiều... sự nghiệp cũng tiêu tan rồi.
Yêu nhiều...Mọi thứ buông trôi(!)
Yêu nhiều...nay phải...Than ôi! Kiếp nghèo!
                                                     SD 15/07/08


KHÔNG YÊU

Không yêu vì bở hững hờ
Không yêu vì bởi đời chờ quá lâu
Không yêu nên giấc ngủ sâu
Không yêu nên chẳng thấy đâu là buồn
Không yêu nước mắt không tuôn
Không yêu nên nỗi chiều buông mặc trời
Không yêu vì bởi...Yêu người
Không yêu là chỉ...những lời trong thơ.
anhtrangthu

SĨ ĐOAN 16.07.2008 10:53:25 (permalink)
0
SE THẮC TIM LÒNG
 
Ta đứng lặng nghe tim lòng se thắc!
Nhìn người xưa thoáng chốc bắt đầu xa...
Trước mắt Ta - đất trời như sụp đổ
Đưa nhanh vào thế giới chỗ thây ma!
Ôi tình yêu! Tình yêu! Ta cam chịu
Đã nửa đời bao bận bịu gió sương...
Giờ người thương vội vã bước sang ngang
Chỉ còn lại bóng nàng trong kí ức!!!
                                  SD 16/07/08
 
Liên Thơ 16.07.2008 10:57:36 (permalink)
0
Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
T.T.K.15.7.2008
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
SD 16/07/08
Hình như là hoa nhớ ong
Hình như là ong nhớ cả mùa hương say
Hình như nàng ấy nhắc chàng
Khi chàng chưa đến nàng ta tựa cột lều
Hình như chàng nhớ quán thơ
Nhớ người thi hoạ ...lơ mơ nàng nào?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Sáng, 16/7/2008
(Sĩ Đoan phải trả lời cho chị biết là anhtrangthu hay ThanhThanhKhiết nhé!
Nói "nhỏ" với Sĩ Đoan này, lần sau có hoạ thơ với em tôi thì chịu khó đem thơ tặng về đúng "lều thơ" chứ để ở nhà bạn lỡ em tôi hờn thì làm sao, tôi không chiều nổi đâu)
Chúc các em khoẻ, vui, mãi là bạn thơ thân thiết của nhau.Tình cảm bao giờ cũng có sự lây lan.Ai làm cho bạn thơ của Liên Thơ hạnh phúc thì dĩ nhiên là Liên Thơ quý rồi.Thế nên đừng ngạc nhiên vì sao Liên Thơ lại gọi thân thiết thế. Liên thơ vẫn thường theo dõi những đoản khúc tình thơ rất đáng yêu của các bạn đấy chứ!
     Thân thương...
Áo cặp màu nước biển
Mỗi khi rủ bạn thơ đến chơi nhà
Tôi thường cố nhìn xem họ hay mặc áo màu gì để ghi nhớ
Ai nhiều áo đẹp mỗi ngày một sắc
Tôi phải tự chọn cho họ áo khác nhau
Riêng hai em tự rủ nhau một đôi áo màu biển tươi
Tôi kéo cả hai về nhà để cho lòng chút dịu êm
Để cho lòng được ngắm tình thương  mà ham sống...
                      Lê Minh Liên ThanhThơ
                   10 giờ kém 15 phút, 16/7/2008
    Sĩ Đoan thân mến, Liên Thơ đùa với bạn một chút thôi, nhưng  thật lòng mà nói thì nhìn màu áo xanh rất tuyệt, tôi vốn dĩ có kỉ niệm sâu sắc với màu áo của biển của nền trời.Đừng sợ chị em tôi mà chạy mất dép nhé!
      Thân mến!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 11:02:12 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 16.07.2008 11:20:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trích đoạn: lyenson

An lành
 
Sáng nay cũng lắm sương sa
Dã Quỳ vờn gió la đà như say
Đẹp như cánh bướm đang bay
Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
Bao nhiêu đau khổ triền miên
Trong say ta đã hất tung lên  trời 
 
T.T.K.15.7.2008
 
Tiếng chim lảnh lót hót mời
Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
Lều thơ gột nét ủ ê
Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
Rượu cần cứ uống cho say
Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
 
LS
( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

Màu hoa rực rỡ mơ hồ
Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
Óng vàng như giọt mật rơi
Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
anhtrangthu

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
 
T.T.K.15.7.2008
 
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
 
                               SD 16/07/08


 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Chắc là att đấy chị  Liên thơ ơi ,nói thế att lại dỗi kg vào hoạ với em nữa thì buồn lắm đấy
anhtrangthu 16.07.2008 12:31:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
T.T.K.15.7.2008
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
SD 16/07/08
Hình như là hoa nhớ ong
Hình như là ong nhớ cả mùa hương say
Hình như nàng ấy nhắc chàng
Khi chàng chưa đến nàng ta tựa cột lều
Hình như chàng nhớ quán thơ
Nhớ người thi hoạ ...lơ mơ nàng nào?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Sáng, 16/7/2008
(Sĩ Đoan phải trả lời cho chị biết là anhtrangthu hay ThanhThanhKhiết nhé!
Nói "nhỏ" với Sĩ Đoan này, lần sau có hoạ thơ với em tôi thì chịu khó đem thơ tặng về đúng "lều thơ" chứ để ở nhà bạn lỡ em tôi hờn thì làm sao, tôi không chiều nổi đâu)
Chúc các em khoẻ, vui, mãi là bạn thơ thân thiết của nhau.Tình cảm bao giờ cũng có sự lây lan.Ai làm cho bạn thơ của Liên Thơ hạnh phúc thì dĩ nhiên là Liên Thơ quý rồi.Thế nên đừng ngạc nhiên vì sao Liên Thơ lại gọi thân thiết thế. Liên thơ vẫn thường theo dõi những đoản khúc tình thơ rất đáng yêu của các bạn đấy chứ!
     Thân thương...
Áo cặp màu nước biển
Mỗi khi rủ bạn thơ đến chơi nhà
Tôi thường cố nhìn xem họ hay mặc áo màu gì để ghi nhớ
Ai nhiều áo đẹp mỗi ngày một sắc
Tôi phải tự chọn cho họ áo khác nhau
Riêng hai em tự rủ nhau một đôi áo màu biển tươi
Tôi kéo cả hai về nhà để cho lòng chút dịu êm
Để cho lòng được ngắm tình thương  mà ham sống...
                      Lê Minh Liên ThanhThơ
                   10 giờ kém 15 phút, 16/7/2008
    Sĩ Đoan thân mến, Liên Thơ đùa với bạn một chút thôi, nhưng  thật lòng mà nói thì nhìn màu áo xanh rất tuyệt, tôi vốn dĩ có kỉ niệm sâu sắc với màu áo của biển của nền trời.Đừng sợ chị em tôi mà chạy mất dép nhé!
      Thân mến!

Hình như người đã quên ta
Hình như ong đã quên hoa một mình
Hình như nắng trốn bình minh
Hình như gió đã lặng thinh giữa trời
Hình như mây đã ngừng trôi
Hình như ta đã...xa xôi...tấm tình...
anhtrangthu

SĨ ĐOAN 16.07.2008 18:25:43 (permalink)
0
Cám ơn chị Liên Thơ đã viếng thăm, rất hân hạnh được làm quen, chúc chi cùng gia đình an vui hạnh phúc.Bây giờ em trả lời thế nào nhỉ?
 
Lang thang dưới ánh trăng vàng (ATT)
Thẩn thơ, thơ thẩn nhớ nàng Hằng Nga (TTK)
Một mình giữa chốn phồn hoa
Bạn thơ đi vắng Ta ra một bài
Nhớ thương , thương nhớ đêm ngày
Tâm tình trao gởi, giãi bày ưu tư...
SD 16/07/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:22:42 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 16.07.2008 18:40:21 (permalink)
0
Hình như là hoa nhớ ong
Hình như là ong nhớ cả mùa hương say
Hình như nàng ấy nhắc chàng
Khi chàng chưa đến nàng ta tựa cột lều
Hình như chàng nhớ quán thơ
Nhớ người thi hoạ ...lơ mơ nàng nào?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Sáng, 16/7/2008

Hình như người đã quên ta
Hình như ong đã quên hoa một mình
Hình như nắng trốn bình minh
Hình như gió đã lặng thinh giữa trời
Hình như mây đã ngừng trôi
Hình như ta đã...xa xôi...tấm tình...
anhtrangthu
 
Trăng Thu-ánh đẹp  dịu dàng
Sắc màu huyền ảo mơ màng đằng vân
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng vàng
Làm sao nhặt lấy hởi nàng Trăng Thu?
SD 16/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:23:53 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 189 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 19 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9