CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 189 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 16.07.2008 18:47:41 (permalink)
0
 

 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Hoa sầu vì bởi- pha lê
Người sầu vì bởi ai về miền cao
Tâm tình gián đoạn đổi trao
Để sông  bể lớn gió gào ngàn sao!
SD 16/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:26:32 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 16.07.2008 19:33:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

An lành
 
Sáng nay cũng lắm sương sa
Dã Quỳ vờn gió la đà như say
Đẹp như cánh bướm đang bay
Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
Bao nhiêu đau khổ triền miên
Trong say ta đã hất tung lên  trời 
 
T.T.K.15.7.2008
 
Tiếng chim lảnh lót hót mời
Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
Lều thơ gột nét ủ ê
Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
Rượu cần cứ uống cho say
Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
 
LS
( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

Màu hoa rực rỡ mơ hồ
Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
Óng vàng như giọt mật rơi
Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
anhtrangthu

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
 
T.T.K.15.7.2008
 
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu... nàng chủ nhân!
 
                               SD 16/07/08


 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Hoa sầu vì bởi- pha lê
Người sầu vì bởi ai về miền cao
Tâm tình gián đoạn đổi trao
Để sông  bể lớn gió gào ngàn sao!
SD 16/07/08

 
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
 
T.T.K..16.7/2008
 
 




Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 16.7.2008 18:30:41 >


SĨ ĐOAN 16.07.2008 20:44:51 (permalink)
0
 
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
 
T.T.K..16.7/2008
 
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-anh tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào năm canh.
SD 16/07/08
 
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:28:49 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 16.07.2008 21:32:22 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
 
T.T.K.15.7.2008
 
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu... nàng chủ nhân!
 
                               SD 16/07/08


 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Hoa sầu vì bởi- pha lê
Người sầu vì bởi ai về miền cao
Tâm tình gián đoạn đổi trao
Để sông  bể lớn gió gào ngàn sao!
SD 16/07/08

 
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
 
T.T.K..16.7/2008
 
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-anh tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào thâu canh.
SD 16/07/08
 
Lời nghe ngọt tận trời xanh
Khẽ thôi :không kẻo chị Hằng buồn anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Một làn gió thoảng ánh trăng nghe liền
Ngày mai trăng đã tròn rằm
Chị Hằng buồn giận không thăm ta mà "
 
Phận em bèo bọt cánh hoa
Cố công gắn bó lai ra... phũ phàng
 
T.T.K.16.7.2008


 
Nhân Sơn 16.07.2008 22:15:52 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
 
T.T.K.15.7.2008
 
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu... nàng chủ nhân!
 
                               SD 16/07/08


 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Hoa sầu vì bởi- pha lê
Người sầu vì bởi ai về miền cao
Tâm tình gián đoạn đổi trao
Để sông  bể lớn gió gào ngàn sao!
SD 16/07/08

 
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
 
T.T.K..16.7/2008
 
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-anh tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào thâu canh.
SD 16/07/08
 
Lời nghe ngọt tận trời xanh
Khẽ thôi :không kẻo chị Hằng buồn anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Một làn gió thoảng ánh trăng nghe liền
Ngày mai trăng đã tròn rằm
Chị Hằng buồn giận không thăm ta mà "
 
Phận em bèo bọt cánh hoa
Cố công gắn bó lai ra... phũ phàng
 
T.T.K.16.7.2008



                                Nhường qua nhường lại hai nàng
                                        Ở đây chỉ có một chàng tính sau
                                              Bạn ơi...hảy tính cho mau
                                        Nàng nào cũng đẹp biết đào đâu ra...
                                               
                                                                -NS-
 
Liên Thơ 16.07.2008 23:45:58 (permalink)
0
Xin phép các bạn thơ trong liên khúc để Liên Thơ gọi riêng hai em bé này ra ngoài để phạt quỳ một lúc nhé...
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
T.T.K..16.7/2008
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-anh tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào thâu canh.
SD 16/07/08
Lời hẹn
Lời hẹn có tự ngày xưa
Cha trao gửi mẹ, bây giờ ta  mang
Có một lời hẹn dành trao
Đợi nhau dù vạn chông gai dặm đường
Biết đâu ngàn vạn kiếp đời
Có ngày tái ngộ ta cười gặp nhau
Nào ai có biết vì sao
Có ngày tao ngộ trùng phùng này đây
Phải chăng trong ta luôn có niềm mong
Có đôi mắt thẳm người thương dõi nhìn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 25 phút, 16/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 23:58:37 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 16.07.2008 23:49:24 (permalink)
0
  Chắc đang hối hả dang đôi cánh đến điểm hẹn cho kịp mai là rằm chứ gì, thảo nào bảo chờ với mà chẳng nghe... 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 00:37:17 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 17.07.2008 06:28:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

  Chắc đang hối hả dang đôi cánh đến điểm hẹn cho kịp mai là rằm chứ gì, thảo nào bảo chờ với mà chẳng nghe... 
 

 

 
Lều thơ còn thiếu Liên Thơ
Chị hiền đợi mãi bây giờ chưa ra
Trăng thu đến tối hôm qua
Sỹ Doan vừa đến nhưng mà chân đau
Ba em chưa thấy chị dâu
Dã Quỳ cũng nhớ nhạt mầu vàng ươm
Chắc là còn đợi anh...Mac Nhan Son...
 
Lều hoa mong đợi trăng rằm
Khắp nơi tụ hội muôn phần đông vui
 
                 T.T.K..17.7.2008
 
                                  
anhtrangthu 17.07.2008 14:26:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
 
T.T.K.15.7.2008
 
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu... nàng chủ nhân!
 
                               SD 16/07/08


 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Hoa sầu vì bởi- pha lê
Người sầu vì bởi ai về miền cao
Tâm tình gián đoạn đổi trao
Để sông  bể lớn gió gào ngàn sao!
SD 16/07/08

 
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
 
T.T.K..16.7/2008
 
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-anh tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào thâu canh.
SD 16/07/08
 
Lời nghe ngọt tận trời xanh
Khẽ thôi :không kẻo chị Hằng buồn anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Một làn gió thoảng ánh trăng nghe liền
Ngày mai trăng đã tròn rằm
Chị Hằng buồn giận không thăm ta mà "
 
Phận em bèo bọt cánh hoa
Cố công gắn bó lai ra... phũ phàng
 
T.T.K.16.7.2008



                               Nhường qua nhường lại hai nàng
                                        Ở đây chỉ có một chàng tính sau
                                              Bạn ơi...hảy tính cho mau
                                        Nàng nào cũng đẹp biết đào đâu ra...
                                               
                                                                -NS-

Duyên may bạn cứ gặp nhau
Xin đừng hờ hững làm đau lòng người
Đừng gieo thương nhớ xa xôi
Chị Hằng cám cảnh mà rơi lệ sầu
anhtrangthu




SĨ ĐOAN 17.07.2008 22:12:51 (permalink)
0



             Nhường qua nhường lại hai nàng 
               Ở đây chỉ có một chàng tính sau 
               Bạn ơi...hảy tính cho mau 
               Nàng nào cũng đẹp biết đào đâu ra...
                                               
                                                                -NS-


Duyên may bạn cứ gặp nhau
Xin đừng hờ hững làm đau lòng người
Đừng gieo thương nhớ xa xôi
Chị Hằng cám cảnh mà rơi lệ sầu
anhtrangthu
 
Chị Hằng có chú Cuội son
Còn ai dám ngỏ, chỉ còn ngẩn ngơ...
Đêm đêm tỉnh giấc mộng mơ
Trăng vàng trãi thảm đợi chờ người xưa!!!
SD 17/07/08

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:32:05 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.07.2008 22:31:39 (permalink)
0
Lời hẹn
Lời hẹn có tự ngày xưa
Cha trao gửi mẹ, bây giờ ta  mang
Có một lời hẹn dành trao
Đợi nhau dù vạn chông gai dặm đường
Biết đâu ngàn vạn kiếp đời
Có ngày tái ngộ ta cười gặp nhau
Nào ai có biết vì sao
Có ngày tao ngộ trùng phùng này đây
Phải chăng trong ta luôn có niềm mong
Có đôi mắt thẳm người thương dõi nhìn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 25 phút, 16/7/2008
 
Mong ngày hội ngộ kim bằng
Trao nhau ánh mắt nói rằng -thâm giao.
Tơ tình trao gởi ngàn sao
Đêm đêm nhè nhẹ bước vào Lều Hoa.
SD 17/07/08

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:33:25 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 18.07.2008 10:02:30 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Mong ngày hội ngộ kim bằng
Trao nhau ánh mắt nói rằng -thâm giao.
Tơ tình đang gởi ngàn sao
Đêm đêm len lén bước vào Lều Hoa.
SD 17/07/08

 
 Lều hoa mở rộng đón chào
Vì sao lại phải lén vào lều hoa
Một vùng mờ ánh sương sa
Bao nhiêu du khách la đà đang say
Người ơi " nhanh bước vào đây
Rượu cần thơm ngọt chỗ này...ngồi đi
 
T.T.K..18.7.2008
 
SĨ ĐOAN 19.07.2008 14:08:55 (permalink)
0
 


                 Mong ngày hội ngộ kim bằng
Trao nhau ánh mắt nói rằng -thâm giao.
Tơ tình đang gởi ngàn sao
Đêm đêm nhè nhẹ bước vào Lều Hoa.
SD 17/07/08

 
 Lều hoa mở rộng đón chào
Vì sao lại phải lén vào lều hoa
Một vùng mờ ánh sương sa
Bao nhiêu du khách la đà đang say
Người ơi " nhanh bước vào đây
Rượu cần thơm ngọt chỗ này...ngồi đi".
 
T.T.K..18.7.2008
 
Cám ơn em chọn chỗ ngồi
Thơ chưa khai bút-bồi hồi xốn xang!
Ngắm em - tấc dạ rộn ràng...
Rượu cần vừa nếm anh càng ngất ngây!
SD 19/07/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:34:32 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 19.07.2008 14:22:47 (permalink)
0
TIẾP THEO CHƯƠNG IX
 
Đang mừng vui quân Lào bỗng tới
Giả xưng sang - cày xới giặc thù.
Nửa đêm khuya mịt mù khói lửa...
Giết Lê Thạch ở giữa trận tiền (20).
Đấng Vương hiền truyền giữ thành trì
Bọn vô nghì lui binh về trước.
 
Năm nhâm dần, đất nước binh đao(21)
Giặc Ai Lao sát cánh Minh triều
Dìm giang sơn gây nhiều tội lỗi.
Bình Định Vương quyết nổi phong ba
Đánh Quan Gia...bị vây hai mặt
Về Khôi Sách đặt binh chống giữ
Trử trong lòng bao mối hờn căm!
Bọn giặc kia hơn tằm ăn dâu
Quyết dấn sâu bốn mặt vây đồn
Dồn binh Vương vào đường huyệt tử.
Vương ướp thử: mở con đường máu
Còn ẩn náo chết ráo cả đàn...
...Quân đánh tràn giặc hoảng lùi xa
Vương bôn ba về núi Chí Linh.
Binh mệt mỏi, thêm lương cạn kiệt
Bao ngựa, voi đành diệt nuôi quân
Rơi bế tắc đành tuân số mệnh
Lệnh Lê Trăn sang giặc cầu hòa.
Tướng nhà Minh tỏ ra ưng thuận
Bởi đánh hoài chẳng luận thắng thua.
 
 
SĨ ĐOAN 19.07.2008 14:34:46 (permalink)
0
Năm quý mão, cay chua còn đó
Về Lam Sơn, Vương có giao hòa...
Bọn Trần Trí cho qua trâu, ngựa...
Bình Định Vương chọn lựa bạc vàng...
Sai Lê Trăng mang sang đáp lễ.
Thời gian sau để dạ nghi ngờ
Bắt tướng Vương bít đường trở lại.
Vương tuyệt giao đồn trại Lư Sơn.
 
Năm giáp thìn, hội bàn chư tướng (23)
Nướng Đa Căng- đọat lấy thành trì (24)
Vây Trà Long- tri phủ qui hàng (25)
Thanh thế vang rộn ràng nhịp bước.
 
Trước tình thế, Trần Hiệp bẫm triều (26)
Vua Minh giận ra điều trách cứ
Buộc dẹp ngay bất cứ giá nào.
Bọn Trần Trí bổ nhào xúc tiến
Đem thủy, bộ thẳng lộ đánh vào.
Vương được tin, đổi trao chư tướng:
Sai Đinh Liệt ra hướng Đỗ Gia (27)
Mang ngàn quân phân ra chống giữ.
Còn đại binh phục Minh đất Khả (28).
Khi giặc đến hối hả trống chiêng
Riêng về đêm đốt lửa nghi binh
Cho phục binh nấp sẳn bên bờ
Chờ giặc tới tứ bề xông trận.
Bắt Chu Kiệt trút hận Hoàng Thành (29)
Công tơi tả giặc đành lui binh
Giữ Nghệ An cố tình trấn thủ.
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 189 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9