CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 189 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 21.07.2008 12:50:20 (permalink)
0
                                       Thu sang
 
Em đi...Đi giữa mùa thu
Dã Quỳ đưa lối sương mù bao quanh
Thông reo khúc hát ngọt lành
Rừng thông cô tịch bức tranh u huyền
 
T.T.K..20.7.2008
 
Mạng chậm, quá chậm nên không đủ kiên nhẩn vào trang thơ của quý bạn.
 
" Em đi... Đi giữa mùa thu"
Anh về trong cõi âm u mơ màng...
Liếc quanh chẳng thấy bóng nàng
Giẫy vùng... trở giấc anh càng yêu em.
 
Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08
 
 
 
 
 


ThanhThanhKhiet 21.07.2008 17:50:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                                   
 
Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08

 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng
.
anhtrangthu 21.07.2008 21:53:05 (permalink)
0

                                 
 Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08

 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008

Nắng rơi lên tóc của nàng
Lều hoa duyên dáng lại càng thêm yêu
Hồn chàng thi sĩ liêu xiêu
Lều thơ đắm đuối hay yêu một người???
anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 21:54:18 bởi anhtrangthu >
SĨ ĐOAN 22.07.2008 12:44:23 (permalink)
0
 
                                
 Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08

 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008

 
Nắng rơi lên tóc của nàng
Lều hoa duyên dáng lại càng thêm yêu
Hồn chàng thi sĩ liêu xiêu
Lều thơ đắm đuối hay yêu một người???
anhtrangthu
 
Nắng tan, sương rụng núi đồi...
Lều hoa rực rỡ Ta ngồi đợi ai???
Vẳng nghe gió thoảng bên tai
Thì thầm hoa lá tỏ bày niềm riêng!!!
SD 22/07/08


 
anhtrangthu 22.07.2008 13:08:04 (permalink)
0
                                
 Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08
 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008

Nắng rơi lên tóc của nàng
Lều hoa duyên dáng lại càng thêm yêu
Hồn chàng thi sĩ liêu xiêu
Lều thơ đắm đuối hay yêu một người???
anhtrangthu
 
Nắng tan, sương rụng núi đồi...
Lều hoa rực rỡ Ta ngồi đợi ai???
Vẳng nghe gió thoảng bên tai
Thì thầm hoa lá tỏ bày niềm riêng!!!
SD 22/07/08


Lều hoa đẹp vẫn đang chờ
Dã quỳ vàng rực đang chờ nắng tươi
Ta ngồi ta nhớ một người
Gió mang khúc hát chứa lời yêu thương
anhtrangthu



SĨ ĐOAN 22.07.2008 15:42:51 (permalink)
0


Lều hoa đẹp vẫn đang chờ
Dã quỳ vàng rực đang chờ nắng tươi
Ta ngồi ta nhớ một người
Gió mang khúc hát chứa lời yêu thương
anhtrangthu
 
Lều hoa đứng giữa đồi thông
Đón bao âm hưởng núi rừng xanh tươi
Người người vãng cảnh vui cười
Ngẩn nhìn cô chủ ngây người ngẩn ngơ!
SD 22/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 14:28:17 bởi SĨ ĐOAN >
kimrbl 22.07.2008 16:42:17 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08
 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008

Nắng rơi lên tóc của nàng
Lều hoa duyên dáng lại càng thêm yêu
Hồn chàng thi sĩ liêu xiêu
Lều thơ đắm đuối hay yêu một người???
anhtrangthu
 
Nắng tan, sương rụng núi đồi...
Lều hoa rực rỡ Ta ngồi đợi ai???
Vẳng nghe gió thoảng bên tai
Thì thầm hoa lá tỏ bày niềm riêng!!!
SD 22/07/08


Lều hoa đẹp vẫn đang chờ
Dã quỳ vàng rực đang chờ nắng tươi
Ta ngồi ta nhớ một người
Gió mang khúc hát chứa lời yêu thương
anhtrangthu
 
Lều hoa đứng giữa đồi thông
Đón bao âm hưởng núi rừng xanh tươi
Người người vãng cảnh vui cười
Ngẩn nhìn cô chủ ngây người ngẩn ngơ!
SD 22/07/08


 
                           Lều hoa vui đón ánh trăng
                          Dã Quỳ khoe mãi sắc vàng mộng mơ
                          Có chàng bầu rượu túi thơ
                          Đi ngang lều mãi thẩn thờ dừng chân 
                          Còn cô gái cũng tần ngần
                          Lều tranh đã có tim vàng thì chưa...
anhtrangthu 22.07.2008 17:21:52 (permalink)
0
 Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08
 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008

Nắng rơi lên tóc của nàng
Lều hoa duyên dáng lại càng thêm yêu
Hồn chàng thi sĩ liêu xiêu
Lều thơ đắm đuối hay yêu một người???
anhtrangthu
 
Nắng tan, sương rụng núi đồi...
Lều hoa rực rỡ Ta ngồi đợi ai???
Vẳng nghe gió thoảng bên tai
Thì thầm hoa lá tỏ bày niềm riêng!!!
SD 22/07/08


Lều hoa đẹp vẫn đang chờ
Dã quỳ vàng rực đang chờ nắng tươi
Ta ngồi ta nhớ một người
Gió mang khúc hát chứa lời yêu thương
anhtrangthu
 
Lều hoa đứng giữa đồi thông
Đón bao âm hưởng núi rừng xanh tươi
Người người vãng cảnh vui cười
Ngẩn nhìn cô chủ ngây người ngẩn ngơ!
SD 22/07/08

                           Lều hoa vui đón ánh trăng
                          Dã Quỳ khoe mãi sắc vàng mộng mơ
                          Có chàng bầu rượu túi thơ
                          Đi ngang lều mãi thẩn thờ dừng chân 
                          Còn cô gái cũng tần ngần
                          Lều tranh đã có tim vàng thì chưa...
kimrbl
 
Lều thơ đẫm ánh trăng vàng
Dã Quỳ khoe sắc dưới hàng thông reo
Trên trời tinh tú vắng teo
Vì đang mải miết đi theo một người
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 22.07.2008 17:35:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Ai cho em
 
Ai cho em cánh mỏng manh
Để em bao kiếp sống thành hoang sơ
Ai cho em nét ngu ngơ
Để em phải sống bơ vơ suốt đời
Dã Quỳ ơi "
 
T.T.k.21.7.2008
 
Núi đồi là bạn tình chung
Thông reo, sương phủ...ung dung cuộc đời!
"Ngu ngơ" hơn hẳn bao lời...
Giá mà anh biến- núi đồi - bên em!
SD 22/07/08


 Thông reo sương phủ núi đồi
Mầu hoa thắm mặn ơn trời ngàn năm
Đêm thu lóng lánh ánh trăng
Hoa cười e ấp ngậm vành... tri ân
 
T.T.K.22.7.2008


 
ThanhThanhKhiet 23.07.2008 06:31:31 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

                                
 Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08

 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008


Nắng rơi lên tóc của nàng
Lều hoa duyên dáng lại càng thêm yêu
Hồn chàng thi sĩ liêu xiêu
Lều thơ đắm đuối hay yêu một người???
anhtrangthu
 
Nắng tan, sương rụng núi đồi...
Lều hoa rực rỡ Ta ngồi đợi ai???
Vẳng nghe gió thoảng bên tai
Thì thầm hoa lá tỏ bày niềm riêng!!!
SD 22/07/08


Sưong mù lạnh ngấm vào tim
Mong sao cho hết nỗi niềm riêng tây
Lều hoa sương phủ từ nay
Với bao thi hữu ngày ngày bình thơ
 
T.T.K..23.7.2008
 
SĨ ĐOAN 23.07.2008 11:01:09 (permalink)
0
 
Hằng đêm gió lạnh tư bề
Ào ào tuôn lướt não nề tâm can
Nặng lòng trắc ẩn vương mang
Phòng không gối chiếc-đôi hàng lệ rơi!
Hồng.Đào,Mai, Cúc rạng ngời
Ong vờn, bướm lượn tỏ lời ngọt ngon
Niềm riêng ấp ủ- héo hon
Gợi bao nhung nhớ- mỏi mòn đời em!!!
                                            SD 23/07/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 14:30:35 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 23.07.2008 11:06:15 (permalink)
0

quote:


GIÓ LẠNH 

Hoàng hôn còn chửa kịp buông
Ào ào gió lạnh đã vương khắp nhà
Ngồi buồn nhớ bạn thuở xưa
Phương trời xa cách mấy mùa biệt ly
Hững hờ kẻ ở người đi
Ong đà quên lối nhớ gì mật hoa
Nhớ người nghĩa cũ đậm đà
Gửi cho chút lạnh để mà nhớ nhau...

 
kimrbl


Hoàng hôn ai nhớ mà vương
An bình hạnh phúc phủ đường anh đi.
Nhớ thương chỉ chuốc sầu bi
Phút giây ngắn ngủi tạc ghi má hồng.
Hoàng hôn sắc thắm cầu vòng
Oi nồng đẵ tắt lửa lòng rát đau
Nắng tan em hỏi vì sao
Gởi trao tình ái... nhận bao muộn phiền?
                                         SD 21/07/08



Hoàng hôn ta hẹn gặp nhau
Anh chờ em ở khúc đầu ngã ba
Nơi này thường vắng  người qua
Phỏng ai có gặp cho là ngẫu nhiên
Hẹn hò nhiều lại sợ phiền
Om sòm tai tiếng để em ngại ngùng
Người ta đâu dễ cảm thông
Gặp nhau cứ nghĩ lòng thòng tình duyên
 
kimrbl



Hoàng hôn tắt nắng sau đồi
Anh nghe thổn thức bồi hồi xuyến xao!
Ngập ngừng bước thấp bước cao...
Phất phơ chiếc lá bám vào bờ vai
Hướng nhìn...gió rót bên tai
Ôi , mong tạng mặt cho ai má hồng
Ngã ba thông thạo trong lòng
Góc đồi phía trước- lòng vòng chưa ra.
                                             SD 22/07/08 
  
 
SĨ ĐOAN 23.07.2008 11:31:03 (permalink)
0
 
Giả từ dỉ vãng thân thương
Biệt ly ai tỏ dặm trường cô liêu?
Hàn huyên lòng mãi đăm chiêu
Phong trần -ta rõ mọi điều thế gian!
Em đi chưa hẳn hân hoan
Trồng cây kết trái để mang tặng đời!
Tầm Nam ra Bắc nơi nơi...
Xuân tàn, hạ lướt... chẳng lời thở than!!!
                                           SD 23/07/08
Lá Rơi 23.07.2008 11:34:48 (permalink)
0
Sau bao ngày xa cách
Chẳng làm nỗi nhớ trong em vơi đi
Khoắc khoải nhớ
Khoắc khoải quên
Nguyên vẹn và xót xa
Có đôi lúc...em muốn
Vứt bỏ tất cả
Mặc kệ mọi thứ quanh đời
Chạy đến bên anh
Để được che chở...yêu thương
Nhưng chợt giật mình vì
Xung quanh em còn
Bao điều... ko thể
SĨ ĐOAN 23.07.2008 12:08:41 (permalink)
0

 
Sau bao ngày xa cách
Chẳng làm nỗi nhớ trong em vơi đi
Khoắc khoải nhớ
Khoắc khoải quên
Nguyên vẹn và xót xa
Có đôi lúc...em muốn
Vứt bỏ tất cả
Mặc kệ mọi thứ quanh đời
Chạy đến bên anh
Để được che chở...yêu thương
Nhưng chợt giật mình vì
Xung quanh em còn
Bao điều... ko thể

 
Lá Rơi
 
***********
 
 
Từ lúc em đi xa
Hồn Ta như chết lịm
Rồi chìm đắm men say
Nhưng ai nào thấu tỏ?
 
Trái tim còn bỏ ngỏ
Chưa rõ nhịp bao nhiêu
Có điều yêu em mãi
Nguyện trãi hồn bên nhau.
 
Tình yêu Ta đã trao
Luôn trào trong mạch máu
Dẫu Sáo lượn sang sông
Dạ mong trời rạng sáng.
...
SD 23/07/08
 
Cám ơn Kimrbl cùng Lá Rơi đã vào trang thơ và để lại những vần thơ sâu lắng.Rất hân hạnh được kết bạn



Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 189 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9