CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 189 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 23.07.2008 12:30:01 (permalink)
0
NẾU MỘT MAI...
 
Nếu một mai, anh thành người thiên cổ!
Em dương trần hãy tìm chỗ tồn sinh!
Đường tương lai, ánh bình minh lố dạng...
Tuổi thanh xuân có giới hạn em ơi!!!
                                     SD 15/07/08
THI NANG 23.07.2008 13:02:27 (permalink)
0
NẾU MỘT MAI
 
Nếu một mai
cuộc đời ngang trái,
Dù đò xưa
rẽ lái sang ngang,
Anh chỉ buồn
duyên kiếp phủ phàng,
Còn tình xưa
anh luôn nhớ mãi...
 
Nếu một mai
trở lại bến xưa,
Dòng sông buồn
tiễn đưa cuộc tình,
Anh âm thầm
đứng lặng thinh,
Nhìn sông ngăn cách
cho mình lẻ loi.
 
Nếu một mai
trăng soi sóng nước,
Em vẫn còn
đợi bước anh về,
Anh tìm thăm
bến sông quê,
Mình cùng chung bóng
trăng thề năm xưa.
 
Nếu một mai
dù mưa hay nắng,
Em vẫn còn
trong trắng trinh nguyên,
Dẫu đi
vạn nẻo trăm miền,
Anh về nối lại
tình duyên thuở nào.
(Còn nếu em đã...
Thì anh xin chào...
Tạm biệt...!!!
Phải mở ngoặc để tránh hiểu lầm SĨ ĐOAN ơi!)
Thi Nang

ThanhThanhKhiet 23.07.2008 14:20:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


 
Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của  thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08

Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh 
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ
 
T.T.K.23.7.2008


_____________________________
Lá Rơi 23.07.2008 14:32:06 (permalink)
0
Nếu một mai anh thành người thiên cổ
Chốn dương trần em biết tựa vào ai
Ánh bình minh kia rạng ngời phía trước
Bước 1 mình...cô lẻ lắm người ơi !
SĨ ĐOAN 23.07.2008 17:13:47 (permalink)
0



"Nếu một mai anh thành người thiên cổ !"
Chốn dương trần em biết tựa vào ai?
Ánh bình minh kia rạng ngời phía trước
Bước 1 mình...cô lẻ lắm người ơi !

                                                 Lá Rơi.

Nếu mai đây anh thành người thiên cổ!
Em hãy bôn đào tìm chổ dung thân.
Cõi hồng trần lắm chính nhân quân tử!
Với sắc , đa tài - ngôn ngữ tình yêu!!!
                                            SD 23/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 17:15:01 bởi SĨ ĐOAN >
Lá Rơi 23.07.2008 17:46:26 (permalink)
0
Hồng trần lắm cõi gian truân
Em như chiếc lá mỏng manh trên cành
Trời buồn gió nhẹ mưa tuôn
Lá rơi...rơi giữa muôn trùng xót xa
SĨ ĐOAN 23.07.2008 18:07:37 (permalink)
0
..........................................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 15:50:29 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 23.07.2008 18:21:00 (permalink)
0
........................................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 15:51:38 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 23.07.2008 18:29:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


 
Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýi gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
 
Bình minh- anh đợi bình minh
Bao niên cách trở tình mình bơ vơ
Cỏ cây hoa lá bơ phờ
Vắng người chủ nhỏ nên lờ xanh tươi.
SD 23/07/08


Bình minh ánh nắng tràn rồi
Cỏ cây hoa lá cũng ngời ngời xanh
Bóng ai thấp thoáng sau mành
Đang phơi những thứ ướt mèm trời mưa
 
T.T.K.23.7.2008


_____________________________
SĨ ĐOAN 23.07.2008 18:30:09 (permalink)
0


Hồng trần lắm cõi gian truân
Em như chiếc lá mỏng manh trên cành.
Trời buồn gió tạt mưa tuôn...
Lá rơi...rơi giữa muôn trùng xót xa !

                                                    Lá Rơi
Cây tàn nên lá rơi... rơi...
Anh buồn rười rượi tận nơi cõi lòng!
Nhìn em bơi giữa đôi dòng...
Bởi anh tất cả- tranh vòng đua chen!!!
                                      SD 23/07/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 19:03:09 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 23.07.2008 19:18:17 (permalink)
0
 ĐỜI TÔI
 
Tôi từng là chiếc lá rơi
Giữa dòng lốc xoáy tả tơi sắc màu.
Ngỡ ngàng vóc dáng nát nhàu
Sượng sùng đứng dậy xin chào bão giông!
Ngày nay đứng giữa trời trong
Ước mơ sánh bước má hồng sắt son.
Thương cho số kiếp lá non
Xanh tươi mơn mởn xa cành lìa thân.
                                          SD 23/07/08 
   
SĨ ĐOAN 23.07.2008 19:22:50 (permalink)
0
 
Nếu một mai
dù mưa hay nắng,
Em vẫn còn
trong trắng trinh nguyên,
Dẫu đi
vạn nẻo trăm miền,
Anh về nối lại
tình duyên thuở nào.
(Còn nếu em đã...
Thì anh xin chào...
Tạm biệt...!!!
Phải mở ngoặc để tránh hiểu lầm SĨ ĐOAN ơi!)
Thi Nang

Thật nghiệt ngả THI NANG ƠI!
 
Trần ai bể khổ đầy vơi...!!!
Chữ chung chữ thủy là nơi cõi lòng!
Xóa đi ý tưởng ngược dòng...
Ta dìu nhau bước mới lòng chính nhân!!!
                                                 SD 23/07/08

PHẠM VĂN NANG 23.07.2008 20:11:05 (permalink)
0
Thật nghiệt ngả THI NANG ƠI!
 
Trần ai bể khổ đầy vơi...!!!
Chữ chung chữ thủy là nơi cõi lòng!
Xóa đi ý tưởng ngược dòng...
Ta dìu nhau bước mới lòng chính nhân!!!
                                                 SD 23/07/08
 
ĐỜI
 
Dòng đời xuôi ngược,chơi vơi,
Lòng son dạ sắt ngàn đời ước mong.
Đời như chiếc lá trên dòng
Khi chìm,lúc nỗi,mà lòng vẫn trong...
Thi Nang
ThanhThanhKhiet 23.07.2008 20:46:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýi gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
 
Bình minh- anh đợi bình minh
Bao niên cách trở tình mình bơ vơ
Cỏ cây hoa lá bơ phờ
Vắng người chủ nhỏ nên lờ xanh tươi.
SD 23/07/08


Bình minh ánh nắng tràn rồi
Cỏ cây hoa lá cũng ngời ngời xanh
Bóng ai thấp thoáng sau mành
Đang phơi những thứ ướt mèm trời mưa
 
T.T.K.23.7.2008
 
Mong sao giọt nắng lan nhanh
Cho lòng sưởi ấm- em anh sum vầy!
Đan tay xây đắp mộng dầy
Chờ ngày gặt hái lấp đầy tình chung!
SD 23/07/08


Trải qua mưa gió triền miên
Con chim bé nhỏ E làn tên cong
Trời vừa mới hé nắng xong
Lòng đang bề bộn Giám mong sum vầy
 
T.T.K..23/7/2008 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/CA5B0AD91B6B4710AE417DA583A72DDB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 20:55:18 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Lá Rơi 23.07.2008 20:53:26 (permalink)
0
Lều tranh vách lá ấm tình
Đủ che mưa nắng... bão giông ngại gì
Đơn sơ mái ấm thân tình
Cần chi gác ngọc...lầu son lạnh lùng
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 189 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9