CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 189 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
anhtrangthu 24.07.2008 10:24:21 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Hồng trần lắm cõi gian truân
Em như chiếc lá mỏng manh trên cành.
Trời buồn gió tạt mưa tuôn...
Lá rơi...rơi giữa muôn trùng xót xa !

                                                    Lá Rơi
Cây tàn nên lá rơi... rơi...
Anh buồn rười rượi tận nơi cõi lòng!
Nhìn em bơi giữa đôi dòng...
Bởi anh tất cả- tranh vòng đua chen!!!
                                      SD 23/07/08



Nghe buồn bã quá bạn ơi
Người ta ai cũng một thời gian truân
Mặc cho trời đất xoay vần
Vượt qua giông bão đến phần nắng tươi
anh trang thu

SĨ ĐOAN 24.07.2008 12:20:10 (permalink)
0

 
Lều tranh vách lá ấm tình
Đủ che mưa nắng... bão giông ngại gì
Đơn sơ mái ấm thân tình
Cần chi gác ngọc...lầu son lạnh lùng !

                                                    Lá Rơi


Tặng em khúc hát thân thương,
Trăng vàng,gió thoảng du dương trên cành.
Đóa hoa xinh xắn lá nhành...
Để em thưởng thức...chuyển thành niềm vui!
                                             SD 24/07/08
 
 
SĨ ĐOAN 24.07.2008 12:29:13 (permalink)
0
 
anh trang thu

Hồng trần lắm cõi gian truân
Em như chiếc lá mỏng manh trên cành.
Trời buồn gió tạt mưa tuôn...
Lá rơi...rơi giữa muôn trùng xót xa !

                                                    Lá Rơi
Cây tàn nên lá rơi... rơi...
Anh buồn rười rượi tận nơi cõi lòng!
Nhìn em bơi giữa đôi dòng...
Bởi anh tất cả- tranh vòng đua chen!!!
                                      SD 23/07/08


Nghe buồn bã quá bạn ơi !
Người ta ai cũng một thời gian truân.
Mặc cho trời đất xoay vần...
Vượt qua giông bão đến phần nắng tươi !
                                              anh trang thu


Yêu sao ánh sáng trăng vàng
Xóa màng tăm tối cho nàng bước đi.
Ân tình luôn mãi khắc ghi
Chôn sâu tiềm thức những khi-Trăng tròn!
                                                    SD 24/07/08
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 12:34:39 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 24.07.2008 13:05:38 (permalink)
0
Thật nghiệt ngả THI NANG ƠI!
 
Trần ai bể khổ đầy vơi...!!!
Chữ chung chữ thủy là nơi cõi lòng!
Xóa đi ý tưởng ngược dòng...
Ta dìu nhau bước mới lòng chính nhân!!!
                                                 SD 23/07/08

ĐỜI
 
Dòng đời xuôi ngược,chơi vơi,
Lòng son dạ sắt ngàn đời ước mong.
Đời như chiếc lá trên dòng
Khi chìm,lúc nỗi,mà lòng vẫn trong...
Thi Nang
 
Đời người sao tránh phong ba...
" Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!"
Chữ trinh ai khéo vẽ bày???
Trói vòng luân lý hoài hoài đặng sao???
SD 24/07/08

ThanhThanhKhiet 24.07.2008 15:38:19 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Thật nghiệt ngả THI NANG ƠI!
 
Trần ai bể khổ đầy vơi...!!!
Chữ chung chữ thủy là nơi cõi lòng!
Xóa đi ý tưởng ngược dòng...
Ta dìu nhau bước mới lòng chính nhân!!!
                                                 SD 23/07/08

ĐỜI
 
Dòng đời xuôi ngược,chơi vơi,
Lòng son dạ sắt ngàn đời ước mong.
Đời như chiếc lá trên dòng
Khi chìm,lúc nỗi,mà lòng vẫn trong...
Thi Nang
 
Đời người sao tránh phong ba...
" Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!"
Chữ trinh ai khéo vẽ bày???
Trói vòng luân lý hoài hoài đặng sao???
SD 24/07/08


 Ước lệ có từ ngàn xưa
Trong vòng luân lý vẫn chưa xoá mờ
 
Mười hai bến nước đợi chờ
Đời người đâu mấy ước mơ đạt nguyền
 
T.T.K.24.7.2008
Mười hai bến nước
Sỹ nông công thương
Ngư tiều canh mục
Nho y lý số
 
Ghé qua TTK chào các bạn nhé.   Bạn Thi Nang sao lâu kg ghé TTK thế nhỉ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 15:39:42 bởi ThanhThanhKhiet >
Nhân Sơn 24.07.2008 17:36:17 (permalink)
0
Sang thăm nhà bạn vui đông
Láng giềng thân cận thấy lòng vui lây
Rượu cần có sẵn nơi đây
Dã quỳ mang đến trồng đầy ngoài sân...
 
                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 19:05:34 bởi Mac Nhan Son >
PHẠM VĂN NANG 24.07.2008 19:08:28 (permalink)
0
Thật nghiệt ngả THI NANG ƠI!
 
Trần ai bể khổ đầy vơi...!!!
Chữ chung chữ thủy là nơi cõi lòng!
Xóa đi ý tưởng ngược dòng...
Ta dìu nhau bước mới lòng chính nhân!!!
                                                 SD 23/07/08

ĐỜI
 
Dòng đời xuôi ngược,chơi vơi,
Lòng son dạ sắt ngàn đời ước mong.
Đời như chiếc lá trên dòng
Khi chìm,lúc nỗi,mà lòng vẫn trong...
Thi Nang
 
(Một lời tâm sự buồn đau
Nghe đầy chua xót nỗi sầu thế nhân
Cuộc đời là chuỗi gian truân
Hãy quên tất cả những phần...xót xa...)

ATT

Đời người sao tránh phong ba...
" Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!"
Chữ trinh ai khéo vẽ bày???
Trói vòng luân lý hoài hoài đặng sao???
SD 24/07/08

"THân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen..."
(ca dao)
Cuộc đời chìm nổi bao phen
Nhưng vẫn vẫn mãi là em vẹn tròn...
anh trang thu


Dù đời sóng gió bể dâu
"Gái thời tiết hạnh là câu trau mình"
Yêu nhau quí ở chữ trinh
Nếu mà thả cửa thì tình éo le.
Thi Nang

SĨ ĐOAN 24.07.2008 20:42:20 (permalink)
0

Dù đời sóng gió bể dâu
"Gái thời tiết hạnh là câu trau mình"
Yêu nhau quí ở chữ trinh
Nếu mà thả cửa thì tình éo le.
Thi Nang
 
Lòng trinh hơn hẳn chữ trinh
Trãi bao sóng gió mà tình vẫn trong.
Bởi rằng vòng xoáy bão phong
Mà tim vẫn giữ cho lòng nguyên sơ!
SD 24/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 14:34:58 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 24.07.2008 20:55:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Hỏi em
 
Dã Quỳ em mãi vàng hoa
Nghiêng đầu cho đẫm sương sa rơi vào
Em ngu ngơ mãi thế sao
Tự ngâm cánh mỏng mãi vào sương sa
 
T.T.K.24.7.2008



 
Trời sinh em đã ngu ngơ
Cho em mỏng mảnh mộng mơ giữa đời
Cho em vàng rực màu tươi
Cho em cả một đất trời bao la
anhtrangthu

 
Mỏng manh gió táp sương rơi
Liêu siêu nghiêng ngả chơi vơi giữa trời
Mầu em vàng đẹp sáng tươi
Duyên không chịu thắm bởi đời...hoang sơ...
 
T.T.K.24/7.2008
 
Dã Quỳ ai mộng ai mơ???
Riêng tôi yêu thích "ngu ngơ " Dã Quỳ!
Hoang sơ em vẫn kiên trì
Cho màu sắc thắm - hoa gì bằng em???
SD 24/07/08

Hoang sơ vẻ đẹp thiên nhiên
Nhưng mang sắc thắm của miền quê em
Có chút hương vị ấm êm
Chờ người yêu dấu về bên lòng mình
anhtrangthu

Bên nhau tình thắm được bao???
Mưa sa bão táp gió gào chuyển rung...
Ôi duyên tình! Rối lung tung!!!
Chưa yêu muốn đặng, vướn vào khó ra.
 
Thà rằng làm bạn thơ ca
Trãi hồn qua mạng âu là nhặt vui
Đêm đêm trỗi đắng...bất bùi
Sáng ra mắt hõm- giật lùi tương lai!!!
SD 24/07/08


Thà rằng làm bạn thơ ca [SD]
Ngày ngày lên mạng âu là cũng vui
Tình yêu nó cứ rối bời
Hờn ghen giận dỗi để rồi chia tay
 
Bạn bè khăng khít xưa nay
Tri âm tri kỷ chứa đầy tình thương
 
T.T.K..24.7.2008


Lá Rơi 24.07.2008 21:43:10 (permalink)
0
Ngày trôi qua...tháng lại trôi qua
Sao vết thời gian ko nhạt nhoà
Một chút gì thoáng qua
Cô đơn_mệt mỏi_hụt hẫng
Tất cả đều được giấu đi
Bằng những nụ cười hờ hững
Tất cả đều được nén lại
Bằng những ánh nhìn xót xa
 
Và ngày lại trôi qua
Em  đã được gì
Đánh đã mất những gì
 
 Và em đã đi qua
Những tháng năm ko bình yên
Chỉ để được biết
Những điều chẳng bao giờ mình có
Và thoáng đâu đó
Vẫn mong 1 bến bờ
Bình yên...hạnh phúc
 
SĨ ĐOAN 25.07.2008 10:23:21 (permalink)
0

 
Ngày trôi qua...tháng lại trôi qua
Sao vết thời gian ko nhạt nhoà
Một chút gì thoáng qua
Cô đơn_mệt mỏi_hụt hẫng
Tất cả đều được giấu đi
Bằng những nụ cười hờ hững
Tất cả đều được nén lại
Bằng những ánh nhìn xót xa
 
Và ngày lại trôi qua
Em  đã được gì
Đã đánh mất những gì
 
 Và em đã đi qua
Những tháng năm ko bình yên
Chỉ để được biết
Những điều chẳng bao giờ mình có
Và thoáng đâu đó
Vẫn mong một bến bờ :
Bình yên...hạnh phúc.

                             Lá Rơi
 
 
Thời gian trôi qua
Trong Ta hững hờ
Tưởng tờ giấy trắng
Thật- đắng- tim hồng!
 
Tình yêu Ta trồng
Chung lòng vun bón-
Chào đón sương mai...
Tương lai vẫy gọi!
 
Tình yêu vẫn toại
Nhân loại đủ đầy
Mai nầy em nhận
Chớ bận tâm hồn!
 
Sinh tồn cuộc sống
Gắng cống hiến nhiều
Bao điều tốt ,xinh...
Lung linh hữu tình !!!
SD 25/07/08
 
 

 


SĨ ĐOAN 25.07.2008 10:34:42 (permalink)
0

Bạn bè khăng khít xưa nay
Tri âm tri kỷ chứa đầy tình thương!
TTK 23/07/08
 
Tri âm ,tri kỷ khó tìm
Ví rừng buổi sáng  ngập chìm trong sương.
SD 25/07/08
ThanhThanhKhiet 25.07.2008 11:10:34 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Bạn bè khăng khít xưa nay
Tri âm tri kỷ chứa đầy tình thương!
TTK 23/07/08
 
Tri âm ,tri kỷ khó tìm
Ví rừng buổi sáng  ngập chìm trong sương.
SD 25/07/08

 
 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng [lời dạy]
 
Hợp nhau vạn dặm đi tìm
Chẳng ưa trước mặt có nhìn đến đâu
Sương mù phủ kín rừng sâu
Lều hoa vẫn gặp có đâu xa vời
 
T.T.K.25.7.2008




Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 25.7.2008 10:07:15 >


_____________________________

PHẠM VĂN NANG 25.07.2008 12:39:56 (permalink)
0
Đời người sao tránh phong ba...
" Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!"
Chữ trinh ai khéo vẽ bày???
Trói vòng luân lý hoài hoài đặng sao???
SD 24/07/08

"THân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen..."
(ca dao)
Cuộc đời chìm nổi bao phen
Nhưng vẫn vẫn mãi là em vẹn tròn...
anh trang thu


Dù đời sóng gió bể dâu
"Gái thời tiết hạnh là câu trau mình"
Yêu nhau quí ở chữ trinh
Nếu mà thả cửa thì tình éo le.
Thi Nang

                                       
Lòng trinh hơn hẳn chữ trinh
Trãi bao sóng gió mà tình vẫn trong.
Bởi rằng vòng xoáy bão phong
Mà tim vẫn giữ cho lòng nguyên sơ!
SD 24/07/08
 
Còn trinh hay đã thất trinh
Chỉ mình mới biết được mình ở trong
Trải qua sóng cả cuồng phong
Chỉ riêng mình hiểu được lòng mình thôi.
 
Tình yêu sum họp...chia phôi...
Biết bao kỷ niệm qua rồi bạn ơi!
Dẫu sao vẫn nhớ suốt đời
Khắc tim hình bóng của thời xuân xanh.
Thi Nang

SĨ ĐOAN 25.07.2008 15:40:44 (permalink)
0
Thi Nang
Tình yêu sum họp...chia phôi...
Biết bao kỷ niệm qua rồi bạn ơi!
Dẫu sao vẫn nhớ suốt đời
Khắc tim hình bóng của thời xuân xanh.
Thi Nang
 
Xuân xanh tràn ngập ánh hồng
Nắng gieo giọt nhẹ sưởi lòng đôi ta.
Trăng vàng trãi thảm bao la
Gió reo ngào ngạt, cỏ hoa thơm lừng.
 
Hạ về, thu đến, đông dừng
Tình nồng bỗng lạnh tưởng chừng đóng băng!
Giờ đây lẻ bóng dưới trăng
Ngẫm về quá khứ -Ta hằng xót xa!!!
SD 25/07/08
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 189 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9