CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 189 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
THI NANG 21.09.2008 11:18:55 (permalink)
0
XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Yêu hoa rực rỡ  quyện mây ngàn
Thương hoa tỏa ngát khắp muôn đàng
Nhớ hoa như nhớ niềm mộng tưởng
Khóc hoa khóc cả nhụy hoa tàn!!!
SD 21/09/08
 
Yêu cành hoa thắm giữa chiều hoang
Thích đóa hoa xinh ở vệ đàng
Thương sắc hoa phai mờ khói bụi
Tiếc hoa sớm nở tối hoa tàn!
Thi Nang


SĨ ĐOAN 21.09.2008 21:28:27 (permalink)
0
Thi Nang đã hiểu lầm, đấy là bức tranh thơ của NMMT tặng ( miễn bình luận) không liên quan gì  với bài thơ của Thi Nang.
sd 25/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:18:05 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 22.09.2008 10:51:49 (permalink)
0
Sống giữa phồn hoa dạ vấn vương
Hoa tình đượm thắm tỏa ngát hương
Tung tăng theo gió lượn mây ngàn
Ru tình , xoa mộng... cảm hòai thương!
 
Dẫu biết bây giờ, mãi ngày sau
Tình tan mây khói lượn trời cao
Vẫn đọng trong ta niềm nhung nhớ...
Ắp mãi hương xưa thuở  hôm nao!!!
SD 22/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:15:04 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 22.09.2008 11:12:01 (permalink)
0
 
Còn đâu nửa mảnh trăng thề
Ru tình duyên thắm bên lề cỏ xanh?
Còn chăng nỗi nhớ thâu canh
Kết từng khung, nhịp - em , anh thuở nào!
 
Trách Nguyệt Tơ chẳng buộc, rào
Chỉ hồng lệch lối- lệ trào hoen mi...
Duyên tình bao khúc thương bi
Để sầu muôn thuở- khắc ghi cõi lòng.
 
Em ơi! Chỉ một ánh hồng
Anh về bến cũ xoay dòng duyên xưa!
Trăng thề hết ánh lưa thưa
Tô tình ta thắm thuở vừa đơm hoa!
SĐ 22/09/08
NuocMatMuaThu 22.09.2008 12:32:22 (permalink)
0
 

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Sống giữa phồn hoa dạ vấn vương
Hoa tình đượm thắm tỏa ngát hương
Tung tăng theo gió lượn mây ngàn
Ru tình , xoa mộng... cảm hòai thương!
 
Dẫu biết bây giờ, mãi ngày sau
Tình tan mây khói lượn trời cao
Vẫn đọng trong anh niềm nhung nhớ...
Ắp mãi hương xưa thuở  hôm nao!!!
SD 22/09/08




 
 
GIỮ MÃI TÌNH THU

Giữ lại dùm em giọt nắng hồng
Cùng bài thơ ghép vẫn chưa xong
Tình thu đất khách xa vời vợi
Sưởi ấm hồn nhau lúc chạnh lòng
 
Để được còn nghe chút vấn vương
Khi đêm bao phủ giấc mơ thường
Là khi em thả hồn vào mộng
Nghĩ đến một người xa rất thương
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
r
 
Thu xin mến chào SĨ ĐOAN vẫn khỏe:
 
Dạ, hôm nay Thu xin phép được dừng chân ghé thăm trang thơ của SĨ ĐOAN và xin được lưu lại đôi dòng chào hỏi, Thu rất hân hạnh đã được SĐ dừng chân ghé sang thăm trang nhà Thu vừa qua và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin phép cho Thu được gởi lại đôi dòng tri ân cùng bài thơ mộc mạc này của mình nơi đây, và xin mến chúc SĨ ĐOAN những chuỗi ngày lành và thật dễ thương, mong SĐ bảo trọng, và thêm lần nữa....Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 18:19:49 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 22.09.2008 12:44:54 (permalink)
0
 
 
 
SĨ ĐOAN mến:
 
Dạ, vừa qua Thu có xin phép dừng chân ghé nhà mến thăm trang thơ của SĐ để xin phép lưu lại đôi dòng tri ân và cảm kích của mình, và cũng sẵn trong dịp này, Thu có tìm được chút cảm thơ qua chủ đề bút hiệu CÁNH CHIM CÔ LẺ của SĨ ĐOAN, nên cho phép Thu xin mến tặng SĨ ĐOAN thêm một một bài thơ mộc mạc này xin giữ làm chút kỷ niệm đẹp cho lòng, và xin mến chúc SĨ ĐOAN một ngày mới bình an, cùng với những niềm vui thật trọn vẹn, mến chúc hồn thơ của SĐ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 

SĨ ĐOAN 22.09.2008 15:29:49 (permalink)
0
KHÁT KHAO HƯƠNG NỒNG
 
Người xưa ơi hởi người xưa!
Trời quang mây tạnh, lưa thưa nắng vàng
Thiếu hơi ấp áp tuôn tràn
Thiếu lời thỏ thẻ tình nàng hôm nao!
Người xưa ơi! Gió lao xao...
Trỗi bừng kỉ niệm- khát khao hương nồng.
Còn đây kí ưc môi hồng
Như hoa sắc thắm ru lòng suy tư!!!

                                 SD 22/09/08

SĨ ĐOAN 23.09.2008 16:11:09 (permalink)
0




 
 
GIỮ MÃI TÌNH THU

Giữ lại dùm em giọt nắng hồng
Cùng bài thơ ghép vẫn chưa xong
Tình thu đất khách xa vời vợi
Sưởi ấm hồn nhau lúc chạnh lòng
 
Để được còn nghe chút vấn vương
Khi đêm bao phủ giấc mơ thường
Là khi em thả hồn vào mộng
Nghĩ đến một người xa rất thương
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thay em, anh dệt cả bài thơ
Cùng giọt nắng hồng trỗi mộng mơ!
Theo anh trên suốt dặm đường đời
Cho nguồn sinh lực lúc bơ vơ...!
 
Em là dòng suối mát hồn anh
Vần thơ, khúc nhạc trỗi thâu canh...
Trên bước đăng trình Ta chung lối
Hòa mộng yên vui giữa trời thanh!
SD 23/09/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 14:23:44 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 23.09.2008 16:53:52 (permalink)
0



  
 

NuocMatMuaThu
_______________________
 
Giữa rừng xanh thẳm biết về đâu
Lả cánh ,chùn chân ắp mộng sầu
Dõi nhìn xa thẳm ngút hư vô
Xáo động trong tim khối u sầu!
 
Từ nay chẳng thể bắc nhịp cầu
Lưu hình bóng cũ tự buổi đầu
Bầu bạn thâu canh dìm mộng tưởng
Lãng quên ngày tháng đổ mưa ngâu!!!
 
SD 23/09/08
Nhân Sơn 24.09.2008 09:25:07 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

          HỒI TƯỞNG
 
Cảnh cũ còn đây! Người xưa vắng bóng
Mái ngói rêu phong, một mình cô lẻ
Người xưa ơi ! em ở phương nao?
Trong tâm tưởng nhớ nhung da diết!
                                   SĨ ĐOAN



Trời rộng bao la một bóng chim
Lang thang mỏi cánh mãi đi tìm
Lạc đàn xa bạn thân cô lẻ
Lời buồn tha thiết...tình lặng im...

               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 13:44:24 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 24.09.2008 20:52:01 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HỒI TƯỞNG

Cảnh cũ còn đây! Người xưa vắng bóng
Mái ngói rêu phong, một mình cô lẻ
Người xưa ơi ! em ở phương nao?
Trong tâm tưởng nhớ nhung da diết!
                               SĨ ĐOAN



Trời rộng bao la một bóng chim
Lang thang mỏi cánh mãi đi tìm
Lạc đàn xa bạn thân cô lẻ
Lời buồn tha thiết...tình lặng im...

-NS-

 

Cám ơn anh Nhân Sơn đã còn nhớ đến người em này. Mến chúc anh gặt hái nhiều niềm vui.Kính chào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 20:53:12 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 25.09.2008 13:38:52 (permalink)
0

Nhân Sơn nào có quên đâu
Tình bạn tha thiết... phút đầu quen nhau
Thuỷ chung có trước có sau
Hương lòng thắm đọng dạt dào tình thâm...

                -NS-

ThanhThanhKhiet 25.09.2008 13:53:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nhân Sơn nào có quên đâu
Tình bạn tha thiết... phút đầu quen nhau
Thuỷ chung có trước có sau
Hương lòng thắm đọng dạt dào tình thâm...

               -NS-

Thủy chung có trước có sau "NS"
Bộ ba ta mãi có nhau chung lời
DòngThơ tuôn chảy rạng ngời
Tình thân ta mãi đời đời bên nhau
 
                T.T.K.25.9.2008
 
SĨ ĐOAN 25.09.2008 19:44:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nhân Sơn nào có quên đâu
Tình bạn tha thiết... phút đầu quen nhau
Thuỷ chung có trước có sau
Hương lòng thắm đọng dạt dào tình thâm...

             -NS-

Thủy chung có trước có sau "NS"
Bộ ba ta mãi có nhau chung lời
DòngThơ tuôn chảy rạng ngời
Tình thân ta mãi đời đời bên nhau
 
                T.T.K.25.9.2008 

Ta lại về nhau một mái nhà
Bao ngày xa vắng...vắng...vắng...xa...
Từ nay nắng gió quyện mây ngàn...
Hoa tình rộ nở tỏa hương xa
sd 25/09/08
 
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:20:12 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 26.09.2008 15:00:40 (permalink)
0


" Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mưa bay"
Tình sầu nếu như ai
Đi trong niềm nhung nhớ!
 
                     SD 26/09/08
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 189 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9