CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 189 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 27.09.2008 16:07:34 (permalink)
0
MỐI TÌNH SI
 
Ta về ôm mãi mối tình si
Nhặt trái mơ chua dạ khắc ghi
Ru tình trong mộng hoài lưu luyến
Nuối tiếc hương tan đà trôi đi !!!
 
                          SD 27/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 16:08:37 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 28.09.2008 09:55:24 (permalink)
0
CHỐT CHẶC CON TIM

 Lui vào ẩn chốn mồ hoang
Tình anh mãi mãi vương mang đáy lòng
Giữa nơi tĩnh mịch vô thường
Nhớ về dỉ vãng tình trường đắng cay!

Dòng đời mưa gió vầy xoay
Tình anh sóng cuộn loay hoay giữa vời!
Những khi em đã quên lời...
Là niềm thổn thức trọn đời không quên!

sd 28/09/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 15:29:59 bởi SĨ ĐOAN >
TRẦN LÊ HÁN VÂN 29.09.2008 02:20:03 (permalink)
0
 
 
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




                                VÔ ĐỀ
 
 
                                Vạn nỗi sầu ta gửi vào đâu
                                 Câu thơ ghi nửa vẫn còn đây
                                  Người ơi đã đến xin ở lại
                                   Kẻo hồn ta sẽ khóc chia xa 
  
                                                              chuông gió

sd xin san sẻ cùng bạn

Vạn nỗi sầu Ta nhốt vào tim
Tình chưa vẹn Ta tìm mộng mơ 
Nỗi da diết vần thơ cạn tỏ
Người xưa ơi! Em rõ cho chăng???
sd 28/09/08







 
 
 
                                                 LỜI MUỐN NÓI
 
                                         Cám ơn bạn đã rế thơ ta
                                Mấy ngày qua bận _ tôi vẫn ngóng
                                     Dòng thơ qua đi _ rồi _ qua lại
                                      Cho niềm vui kết nối niềm vui
 
 
Chuông Gió 
  
TRẦN LÊ HÁN VÂN 29.09.2008 02:31:48 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

MỐI TÌNH SI

Ta về ôm mãi mối tình si
Nhặt trái mơ chua dạ khắc ghi
Ru tình trong mộng hoài lưu luyến
Nuối tiếc hương tan đà trôi đi !!!
 
                          SD 27/09/08



 Người ơi !
 
Người sao ôm mãi mối tình si
Ôm chi, ôm lấy để làm gì
Đời người ai cũng tàn _ trăng xế
Chỉ cần người đừng có sầu bi
 Người ơi !
Xin đừng ôm mãi mối tình si
Quên luôn ngày tháng mộng còn gì
Thương thân một đời vương cô lẻ
Hương tàn phai nhạt _ vẫn còn đi


 
CHUÔNG GIÓ
SĨ ĐOAN 29.09.2008 16:30:23 (permalink)
0

ôi, tình yêu đầu! Đẹp như mơ...!
Hồn Ta bay bổng dạ ngẩn ngơ!
Cỏ cây hoa lá rạng hương nồng...
Cho tình đượm thắm hết bơ vơ !
 
Hoa tình chớm nở vội úa vàng
Bay theo mây gió rụng muôn đàng
Tim lòng se thắc nhạt màu son
Ôm mãi tình si ! Dạ  ngỡ ngàng!!!
                                 SD 29/09/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 09:54:11 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 30.09.2008 15:39:59 (permalink)
0
Trang thơ nhạt ánh mai hồng
Dạt dào nhung nhớ cho lòng suy tư...!
Ai về Hà Nội Thủ đô?
Gửi cho giọt nhớ điểm tô tâm hồn!!!
                                     SD 30/09/08
SĨ ĐOAN 01.10.2008 12:55:25 (permalink)
0
Cảm ơn em trao niềm lưu luyến
Trái tim hồng xao xuyến hơn xưa!
Tận tiềm thức như vừa tỉnh mộng
Trọn cuộc đời hy vọng  em yêu !

                                   sd 01/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 21:09:55 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.10.2008 12:59:12 (permalink)
0


Nghe qua hơi thở ngạt ngào...
Tâm hồn xao động tuôn trào niềm thương!
Phương xa em có vấn vương???
Quê nhà ai đó như dường ngẩn ngơ!!!
                                  sd 01/10/08
#563
    SĨ ĐOAN 01.10.2008 21:30:27 (permalink)
    0
     

    Hoa đẹp quá xin phép chủ nhân cho SD  mượn tạm vài niên nhé! Chúc chủ nhân đẹp như hoa.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 15:19:43 bởi SĨ ĐOAN >
    #564
      SĨ ĐOAN 03.10.2008 09:30:53 (permalink)
      0
      Ai gieo giọt nắng mai hồng?
      Giọt sương lấp lánh...cho lòng xuyến xao!!!
      Giọt thương giọt nhớ tuôn trào...
      Giọt sầu ngơ ngẩn ra vào ngẩn ngơ!!!
      SD 03/10/08
      #565
        ThanhThanhKhiet 03.10.2008 10:48:56 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SĨ ĐOAN

         

        Quỳnh hoa mở cánh trinh nguyên
        Hương đưa dâng phút màn đêm diệu huyền
         
        Vòng đời thật ngắn...ơi Quỳnh
         Vẫn đầy nỗi nhớ trong tình sắt son...
         
                           T.T.K.3.10.2008
        #566
          Nhân Sơn 03.10.2008 11:57:37 (permalink)
          0


          Hoa Quỳnh, Sơn mới vừa "chôm"
          Bạn nhìn thấy đẹp vội ôm đem về
          Đem hoa tâm sự tỉ tê
          Gửi thương gửi nhớ...say mê lòng người...

                          -NS-
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 12:35:51 bởi Mac Nhan Son >
          #567
            ThanhThanhKhiet 03.10.2008 13:08:29 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Mac Nhan Son



            Hoa Quỳnh, Sơn mới vừa "chôm"
            Bạn nhìn thấy đẹp vội ôm đem về
            Đem hoa tâm sự tỉ tê
            Gửi thương gửi nhớ...say mê lòng người...

                           -NS-

            Chôm đi chôm lại hoa này
            Chắc là mãi đẹp đến ngày...tàn hoa
             
            Đẹp lòng bạn được lòng ta
            Sắc hoa trắng mãi của ba chúng mình...
             
                       T,T K 3.10.2008
             
            #568
              SĨ ĐOAN 03.10.2008 15:31:26 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

               

              Quỳnh hoa mở cánh trinh nguyên
              Hương đưa dâng ngút màn đêm diệu huyền
               
              Vòng đời thật ngắn...ơi Quỳnh
               Vẫn đầy nỗi nhớ trong tình sắt son...
               
                                 T.T.K.3.10.2008 

              Trung trinh hương sắc hoa Quỳnh
              Trăm năm vẹn giữ chung tình sắt son!
               
              Yêu hoa lặng lẻ canh trường
              Cho đời hương vị bình thường- đáng yêu!!!
                                   SD 03/10/08
              #569
                SĨ ĐOAN 03.10.2008 16:05:00 (permalink)
                0
                Trích đoạn: Mac Nhan Son

                Hoa Quỳnh, Sơn mới vừa "chôm"
                Bạn nhìn thấy đẹp vội ôm đem về
                Đem hoa tâm sự tỉ tê
                Gửi thương gửi nhớ...say mê lòng người...

                              -NS-

                Chôm đi chôm lại hoa này
                Chắc là mãi đẹp đến ngày...tàn hoa
                 
                Đẹp lòng bạn được lòng ta
                Sắc hoa trắng mãi của ba chúng mình...
                 
                           T,T K 3.10.2008 

                 
                Hoa tàn , hương vẫn chưa tan
                Sắc màu tinh khiết, tình càng đẹp hơn!
                 
                Hoa tàn, giữ vẹn  sắt son...
                Hương nồng đượm thắm hỏi còn gì hơn???
                              SD 03/10/08
                 


                #570
                  Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 189 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9