CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 189 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.02.2008 15:38:58 (permalink)
0
VỀ LẠI CỦ CHI
 
Ồ, Củ Chi! Lúa vàng trĩu nặng
Dòng Kênh Đông soi rặng tre làng
Nông trường đó đàn đàn bò sữa
Xí nghiệp kia... còn nữa công trình...
 
Quê hương mình nhuộm màu sắc mới
Đường thôn xưa rộng nới thêng thang
Đèn cao áp hàng hàng chiếu sáng
Soi ngõ làng đẹp dáng duyên quê!
 
Đoàn công nhân say mê lao động
Giàu non sông hy vọng tràn trề
Bởi cách Mạng mang về lẻ sống
Bởi Củ Chi truyền thống anh hùng!
 
Công ơn Đảng vô cùng cao quí
Hồ Chí Minh đại trí nhất đời
Đưa dân tộc rạng ngời muôn thuở
Bách thiên thu bừng nở thanh bình!!!
                                  SĨ ĐOAN
#46
    SĨ ĐOAN 02.02.2008 21:18:14 (permalink)
    0
             HOA TRÔI
     
    Hoa trôi, trôi tận phương nào?
    Tung tăng sóng vỗ bập vào xác thân
    Sớm chiều xuôi ngược gian truân
    Đầu nghềnh cuối bãi bất cần gió mưa!?
    Hoa trôi sớm tối chiều trưa
    Neo mình sóng nước đón đưa mây trời...
    Lênh đênh cuộc sống hởi ơi!
    Sắc màu tím rực rạng ngời mà chi?
    Thương thay màu tím li ti
    Dạt trôi , trôi mãi ta đi chạnh lòng.
    Tím hoa tím cả một dòng
    Ưu tư khắc khoải tím lòng khách xa!
    Bồi hồi sông nước bao la
    Nghẹn ngào ngọc lệ tuôn ra đôi hàng
    Bao giờ dòng đổ tuôn tràn
    Khơi nguồn đắp cảng rước nàng hoa trôi!!!
                                           SĨ ĐOAN
    #47
      SĨ ĐOAN 02.02.2008 22:15:50 (permalink)
      0
      TÌNH THU
       
      Thu buồn là bởi vì đâu
      Cho hoa lá rụng ưu sầu héo hon?
      Thu buồn giấc ngủ chẳng ngon
      Nỗi niềm vương vấn nước non ngàn đời
      Lá rơi lác đác rơi rơi!!!
      Bầu trời xanh thẳm mà tơi tả lòng!
                                   SĨ ĐOAN
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 11:58:23 bởi SĨ ĐOAN >
      #48
        SĨ ĐOAN 03.02.2008 10:27:33 (permalink)
        0
        MƯỜI NĂM XA CÁCH
         
        MƯỜI NĂM XA CÁCH TƯỞNG MỜ PHAI
        lÒNG RỨC RAI KÍ ỨC HIỆN VỀ
        NỖI Ê CHỀ VỤNG DẠI KHI XƯA...
        MUỐN THỐT THƯA CHẲNG THỂ NÊN LỜI!
         
        MƯỜI NĂM- BỒI HỒI KỈ NIỆM XANH
        BAO DẤU CHÂN GIẪM MÒN BÃI CỎ
        BAO LỐI NHỎ, VĨA HÈ, GÓC PHỐ
        CHỨA TRỜI YÊU PHÂN BỐ NỤ CƯỜI!
         
        MƯỜI NĂM RỒI CHẲNG THỂ NÀO QUÊN!
        NHỚ TẤT CẢ NHƯ VỪA TRÃI QUA
        MỘT CHỮ TÌNH NẶNG BA BỐN TẤN
        NGẬP TÂM HỒN TÔI LẤN CHẲNG LÊN!!!
                                              SĨ ĐOAN
        #49
          SĨ ĐOAN 03.02.2008 11:34:46 (permalink)
          0
          MẢNH ĐỜI
           
          Nửa mảnh đời ta dạt phương nao?
          Nhớ ai thao thức tận mây ngàn?
          Tự thuở cơ hàn- lòng son sắt!
          Phú chi gieo khổ trái tim vàng?
           
          LIỄU CHÁN HOA CHÊ
           
          Thủy chung! Thủy chung chi muôn thuở
          Đượm hương nồng vội vỡ khôn nguôi!
          Đào hoa! Đào hoa chi một thuở
          Hết tiền cạn của- trở nên không!
           
          NÊN CHĂNG
           
          Nên chăng vọng tưởng người trong mộng?
          Nửa tỉnh nửa say- đọng men tình!
          Tương tư khắc khoải- hoài nhung nhớ!!!
          Vạn ước mong manh bởi sóng tình.
                                           SĨ ĐOAN
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 09:29:14 bởi SĨ ĐOAN >
          #50
            SĨ ĐOAN 03.02.2008 13:22:10 (permalink)
            0
            BÂNG KHUÂNG
             
            Bất chợt nghe lòng mình xao xuyến
            Sau đêm dài mệt mỏi trôi qua
            Nhớ thiết tha ánh mắt nụ cười
            Và bao điều nửa thực nửa hư.
            Cảm ơn em- ánh nắng mai hồng
            Cơn gió thỏang cho lòng thanh thản
            Gát chuyện sầu dĩ vãng sang bên
            Ta trông lên thất sắc cầu vồng.
            Người bạn ơi! Một lần gặp gỡ
            Biết bao giờ trở lại chốn xưa?
            Biết bao giờ ăn trưa bên cạnh?
            Hay lạnh lùng tặng trái Dâu xanh???
            Người bạn ơi! Ban sơ hạnh ngộ
            Phút giao thời Ta sợ bay xa...
            Ôm ắp mãi âu là kỉ niệm
            Giấc mộng vàng hoan hỉ trong Ta!
                                           SĨ ĐOAN
            #51
              SĨ ĐOAN 03.02.2008 18:30:33 (permalink)
              0
              THÀNH PHỐ BUỒN
               
              Hôm nay về lại chốn xưa
              Đường đông, phố lộng gió mưa bão bùng
              Trăm hoa khoe sắc, tưng bừng...
              Người xưa đâu hởi! Ngập ngừng bước qua...
              Từng bước chân mỗi lúc xa
              Trào dâng nỗi nhớ diết da thuở nào!
              Còn đâu suối lệ tuôn trào?
              Còn đâu sánh bước ra vào đón đưa?
              Còn đâu sớm tối chiều trưa
              Đắp xây mộng ước tuổi vừa hai tư!!!
                                                 SĨ ĐOAN
              #52
                SĨ ĐOAN 03.02.2008 19:10:17 (permalink)
                0
                                 ĐỜI HẮT HIU
                 
                Hiện thời túng quẫn sạch sành sanh...
                Cố nhân gặp gỡ dửng dừng dưng...
                Đêm tàn hiu hắt lạnh lành lanh...
                Giật mình gà gáy té tè te!!!
                                                           SĨ ĐOAN
                #53
                  PHẠM VĂN NANG 03.02.2008 21:28:46 (permalink)
                  0

                  DUYÊN TÌNH LỖI NHỊP
                   
                  Dẫu cho anh thốt bao lời
                  Tình em đã dứt khó dời chuyển lay
                  Anh đi cưới vợ lần hai
                  Cho vơi ngày tháng-mấy ai hiểu lòng!
                  SĨ ĐOAN
                   
                  TÌNH KHÔNG PHAI
                   
                  Anh ơi!Em đã cạn lời
                  Lòng em vương vấn suốt đời không phai
                  Tình như biển rộng sông dài
                  Trôi hoài nỗi nhớ,chảy hoài nỗi mong.
                  Thi Nang
                  #54
                    SĨ ĐOAN 03.02.2008 22:11:18 (permalink)
                    0
                    quote:

                    TÌNH HỞI TÌNH!

                    Hởi thế nhân tình là gì?
                    Phận là chi-số thương bi?
                    Những chiều tà, gió thóang qua
                    Nghe lòng mình quá xót xa!!!
                    SĨ ĐOAN


                    TÌNH LÀ TÌNH
                     
                    Tình là tình,anh hỏi chi!
                    Thương phận hẩm-mãi sầu bi!
                    Ngắm bình minh,nhìn trăng tà
                    Tình buồn dần dà trôi qua.
                    Thi Nang

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 08:40:47 bởi SĨ ĐOAN >
                    #55
                      SĨ ĐOAN 03.02.2008 22:15:25 (permalink)
                      0
                                     TÌNH VƯƠNG
                       
                      NÉP MÌNH SỐNG TẠM ÂM THẦM
                      CON TIM EM NGỰ- SÓNG NGẦM ĐẠI DƯƠNG!
                      MẤT EM TÌNH MÃI VẤN VƯƠNG
                      NGÀN NĂM VẪN NHỚ VẪN THƯƠNG EM HÒAI!!!
                                                              SĨ ĐOAN

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 08:41:30 bởi SĨ ĐOAN >
                      #56
                        SĨ ĐOAN 03.02.2008 22:37:50 (permalink)
                        0
                        quote:

                        CHẮP VÁ.
                        Có ai dặm vá mảnh thời gian
                        Giúp ta trao nhau tình muộn màng
                        Đắng cay liệm trả đời ô trọc
                        Tay nắm tay ta đến địa đàng.


                        SẮM MỚI
                         
                        Thời gian trôi cứ cho trôi
                        Nhân duyên còn đó- tô môi thắm hồng!
                        Đắng cay nhốt tận cõi lòng
                        Nắm tay dắt thẳng non bồng dạo chơi!
                                                                SĨ ĐOAN 
                          
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 18:38:44 bởi SĨ ĐOAN >
                        #57
                          SĨ ĐOAN 03.02.2008 22:50:43 (permalink)
                          0
                          NUỐI TIẾC
                           
                          Nền trời xanh ươm nhành hoa nở
                          Đượm hương nồng rực rỡ, sắt son...
                          Điểm tâm hồn, tô non nước biếc
                          Mãi ngàn sau nuối tiếc thanh xuân!!!
                                                          SĨ ĐOAN
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 23:44:21 bởi SĨ ĐOAN >
                          #58
                            SĨ ĐOAN 03.02.2008 23:29:51 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Lãng mạn nắng mưa

                            Sài Gòn nắng vội mưa mau
                            để lòng tắm mãi cơn đau ai mời
                            buồn chưa ráo mưa lại rơi
                            hai mùa vần đổi lả lơi trêu tình
                            vui chưa dậy sóng lung linh
                            nắng chưa đủ sưởi bình minh đã tàn
                            nắng mưa, mưa nắng đa đoan
                            sao em lãng mạn ôm choàng vào thân


                            XIN HỌA MỘT BÀI CHO CHỊ CÙNG HỌ VƠI BỚT NỖI SẦU
                             
                            Giọt nắng lung linh
                             
                            Củ Chi nắng bụi mưa lầy
                            Con người nhân hậu đong đầy tình thương
                            Một lần tao ngộ vấn vương
                            Bình minh làm mối chỉ đường duyên tơ!
                            Giọt mưa, giọt nắng mộng mơ
                            Sưởi đôi tình ái bài thơ ngọt ngào!
                            Em về một chuyến xem nào
                            Tâm hồn bay bổng dạt dào niềm tin!!!
                                                                SĨ ĐOAN

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 11:14:59 bởi SĨ ĐOAN >
                            #59
                              SĨ ĐOAN 03.02.2008 23:51:27 (permalink)
                              0
                              EM PHƯƠNG NAO
                               
                              Hai mươi hai giờ em phương nao?
                              Gót son em dạo chốn phương nào?
                              Để anh thắc thỏm trào nhung nhớ!!!
                              Nặng gánh tình riêng chớ món hàng(!)
                              Dẫu gian nan- lòng vàng son sắt
                              Vẫn vẹn gìn vững chắc nhịp tim!
                              Cho anh xin êm đềm gió thoảng
                              Ấm áp nồng một thoáng duyên quê!!!
                                                                 SĨ ĐOAN
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 189 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9