CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 189 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 11.10.2008 17:52:34 (permalink)
0
TÌNH SÓNG VỖ
 
Tình êm ả giữa dòng sóng động
Em hài hòa - tiếng vọng con tim!
bình minh tiếng chim hót nhẹ,
Như lời ru của mẹ thân yêu!
Sóng ái tình- vương nhiều mộng đẹp...
Vỗ đôi bờ đánh vẹt nhiêu khê!!!
                         SD 11/10/08
SĨ ĐOAN 11.10.2008 17:58:48 (permalink)
0
TÌNH MƯA SA
 
Tình thắm đượm theo cơn sóng vỗ
Anh nhẹ nhàng chẳng hổ tình lang!
Như cờ lao chắn ngang sóng lướt
Giọt yêu thương tưới ướt tâm hồn...!
Mưa rơi rơi...đọng tồn kí ức
Sa vào yêu khó bức ái tình!!!
                            SD 11/10/08
THI NANG 12.10.2008 12:51:44 (permalink)
0
THƯƠNG...
 
Thương nhiều, nhiều lắm bạn tình ta
Thương trăng huyền diệu xóa chiều tà
Thương áng thơ hay vừa hé nhụy
Thương hương,sắc thắm- dạ diết da!
                   -sd-

NHỚ 3
 
Nhớ về bến đợi ở phương xa
Nhớ phút chia ly mắt lệ nhòa
Nhớ mái tóc dài buông óng ả
Nhớ ngày đưa tiễn xót lòng ta
Thi Nang 

Nhân Sơn 12.10.2008 16:32:48 (permalink)
0
          GỬI BẠN


Thơ là tiếng nói của lòng
Mình đâu thi sĩ ngại mong làm gì
Nghĩ sao cứ thế viết đi
Bạn đừng lo lắng nghĩ suy thêm buồn...

             -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 16:51:15 bởi BĂNG NGUYỆT >
SĨ ĐOAN 13.10.2008 11:26:19 (permalink)
0
 
THƯƠNG...
 
Thương nhiều, nhiều lắm bạn tình ta
Thương trăng huyền diệu xóa chiều tà
Thương áng thơ hay vừa hé nhụy
Thương hương,sắc thắm- dạ diết da!
                   -sd-

NHỚ 3
 
Nhớ về bến đợi ở phương xa
Nhớ phút chia ly mắt lệ nhòa
Nhớ mái tóc dài buông óng ả
Nhớ ngày đưa tiễn xót lòng ta
Thi Nang 
 
Thương người em gái tận phương xa
Thương hương sắc nhạt dưới chiều tà
Thương màu mắt biếc đọng ưu tư...
Thương nhất đêm thu mắt lệ nhòa!
                             SD 13/10/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 16:14:39 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 13.10.2008 16:43:36 (permalink)
0
MƠ NGÀY TRỞ LẠI

Về đi em, đừng đi đi mãi
Mái nhà xưa đang trãi phong sương...
Đêm cô tịch vấn vương cung nguyệt...
Hoài thanh xuân - hủy diệt tương lai!
 
Về đi em, đôi tay rộng mở...
Ánh bình minh rộ nở trong tâm
Xóa âm u ta tầm quang đảng
vắng em rồi - nửa mảng đời đau!
                         sd 13/10/08
SĨ ĐOAN 14.10.2008 09:22:53 (permalink)
0

NHỚ 3
 
Nhớ về bến đợi ở phương xa
Nhớ phút chia ly mắt lệ nhòa
Nhớ mái tóc dài buông óng ả
Nhớ ngày đưa tiễn xót lòng ta
Thi Nang 
 
Thương cha, yêu mẹ dãi gió sương...
Thương mái tranh nghèo dạ vấn vương!
Thương đàn em nhỏ tuổi thơ ngây
Thương lũy tre xanh lá phủ đường...
SD 14/10/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 09:31:40 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 14.10.2008 09:35:44 (permalink)
0
Yêu dòng suối nhỏ nước trong xanh
Yêu chốn quê xưa lắm khúc quanh
yêu đàn cò trắng lượn lưng trời
Yêu khói lam chiều phủ trời thanh!
sd 14/10/08
SĨ ĐOAN 15.10.2008 10:16:01 (permalink)
0
XUÂN HẠ THU ĐÔNG ANH NHỚ EM
 
Mùa Xuân đưa tiễn- tiếng hoan ca
Đêm xuân trống vắng lệ nhạt nhòa
Thanh xuân cô lẻ- sầu tê tái...!!!!
Sang xuân hy vọng đặng tình ta!!!
..............................................
SĨ ĐOAN 15.10.2008 11:27:08 (permalink)
0
 
Đông sầu, giá lạnh tái tê...
Say tình, say nghĩa đê mê cõi lòng!
Say thơ, say cả bóng hồng
Say...say, tỉnh...tỉnh ngập dòng vấn vương!
 
Men tình hương thỏang du dương...
Cho ta hạnh phúc như dường thăng hoa!
Rượu nồng dệt bản tình ca
Nên màu nhung gấm chan hòa yêu thương!!!
sd 15/10/08
 
 
SĨ ĐOAN 15.10.2008 16:36:51 (permalink)
0
RA KHƠI
 
Thuyền đi muôn dặm trùng dương
Nhớ nhung bến cũ gió sương mịt mờ...
 
Ra khơi tấc dạ thẩn thờ
Mong trời chóng lặn, trông chờ trăng lên(...)
 
Viễn du sóng nước lênh đênh
Hẹn ngày tao ngộ nên duyên sắt cầm.
                                      SD15/10/08
SĨ ĐOAN 15.10.2008 17:00:21 (permalink)
0
Nhớ nhung, nhung nhớ một mối tình...
Sầu vơi chưa hết đong hình bóng xưa!
Trăm năm trời chuyển mưa, sương, gió... 
Hòa quyện trong tâm đóa hương tình.
sd 15/10/08


ThanhThanhKhiet 15.10.2008 17:48:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          GỬI BẠN


Thơ là tiếng nói của lòng
Mình đâu thi sĩ ngại mong làm gì
Nghĩ sao cứ thế viết đi
Bạn đừng lo lắng nghĩ suy thêm buồn...

            -NS-


Thơ cho ta những ân tình
Buồn vui chia sẻ chúng mình có nhau
 
Bao nhiêu ý tứ trong đầu
Hiện lên dòng chữ những câu ngọt ngào
 
Dòng thơ ta mãi đổi trao
Để làm kỷ niệm ai nào không vui?
 
          T.T.K.15.10.2008
PHẠM VĂN NANG 16.10.2008 09:49:43 (permalink)
0
Thương cha, yêu mẹ dãi gió sương...
Thương mái tranh nghèo dạ vấn vương!
Thương đàn em nhỏ tuổi thơ ngây
Thương lũy tre xanh lá phủ đường...
SD 14/10/08

THƯƠNG
 
Thương mẹ lưng khòm,tóc trắng sương
Thương cha vất vả cả đời thường
Thương người mãi dãi dầu mưa nắng
Thương các em thơ dưới mái trường...
Thi Nang

ThanhThanhKhiet 16.10.2008 16:01:32 (permalink)
0
Quê hương là chùm khế ngọt...
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B5D12D804C7A45EF8ACF46331BB8CF07.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 189 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9