CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 189 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 17.10.2008 10:22:31 (permalink)
0
LỜI TRĂN TRỐI
 
Nếu ngày mai anh mất
Em cất giữ thơ anh.
Lau nhanh dòng lệ đổ
Tìm chỗ thắp nén hương.
Chớ vương đóa hoa tình...
Vươn mình đón bình minh!
SD 17/10/08
SĨ ĐOAN 17.10.2008 10:31:22 (permalink)
0

       
  GỬI BẠN


Thơ là tiếng nói của lòng
Mình đâu thi sĩ ngại mong làm gì
Nghĩ sao cứ thế viết đi
Bạn đừng lo lắng nghĩ suy thêm buồn...

           -NS-


Thơ cho ta những ân tình
Buồn vui chia sẻ chúng mình có nhau
 
Bao nhiêu ý tứ trong đầu
Hiện lên dòng chữ những câu ngọt ngào
 
Dòng thơ ta mãi đổi trao
Để làm kỷ niệm ai nào không vui?
 
          T.T.K.15.10.2008

 
Cám ơn  đôi bạn thâm giao
Sớt chia trắc ẩn, đổi trao tâm tình.
Mai sau xa cách bóng hình
Từ sâu tâm khảm lưu tình sắt son!
SD 17/10/08


 
ThanhThanhKhiet 17.10.2008 16:15:32 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


       
GỬI BẠN


Thơ là tiếng nói của lòng
Mình đâu thi sĩ ngại mong làm gì
Nghĩ sao cứ thế viết đi
Bạn đừng lo lắng nghĩ suy thêm buồn...

           -NS-


Thơ cho ta những ân tình
Buồn vui chia sẻ chúng mình có nhau
 
Bao nhiêu ý tứ trong đầu
Hiện lên dòng chữ những câu ngọt ngào
 
Dòng thơ ta mãi đổi trao
Để làm kỷ niệm ai nào không vui?
 
          T.T.K.15.10.2008

 
Cám ơn  đôi bạn thâm giao
Sớt chia trắc ẩn, đổi trao tâm tình.
Mai sau xa cách bóng hình
Từ sâu tâm khảm lưu tình sắt son!
SD 17/10/08



Dòng thơ đang khá mượt mà
Làm sao lời nói như là sắp "đi"
 
Cách xa , xa cách cái gì?
Ngày ngày trên mạng cười khì...đấy thôi
 
T.T.K.17.10.2008
 
SĨ ĐOAN 17.10.2008 16:18:03 (permalink)
0
BIỂN VÀ TÔI
 
Biển rộng mênh mông trãi cuối trời
Cát trắng loang quanh chẳng đổi dời
Mây trời non nước quyện gió sương...
Nên tranh thủy mặc rất tuyệt vời!
 
Ngắm nhìn cảnh quang chẳng nên lời
Hồn thu non nước trữ trong đời
Tần ngần giữa bể mình nhỏ bé
Giá mà ôm cả sắc mây trời
SD 17/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 16:20:18 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 18.10.2008 08:11:38 (permalink)
0

 

Quà anh tôi tạm mượn về
Đêm đêm nhìn ngắm tràn trề niềm vui.
Cám ơn , mai có báo tui
Chớ mà thụ hưởng- bùi ngùi lòng ta.
SD 18/10/08
SĨ ĐOAN 18.10.2008 15:35:28 (permalink)
0
Tôi sẽ trả những ngày thơ mộng
Tiếng sét tình vang vọng hồn tôi.
Tôi sẽ trả đầy vơi nỗi nhớ
Thuở thiếu thời hai đứa vào yêu!

Tôi sẽ giữ bao điều mộng tưởng
Đã một thời âm hưởng ngân vang!
Tôi sẽ giữ chứa chan ân tình
Theo muôn dặm bóng hình xưa cũ.

__________________
Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!
#606
    ThanhThanhKhiet 18.10.2008 18:30:58 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

    BIỂN VÀ TÔI
     
    Biển rộng mênh mông trãi cuối trời
    Cát trắng loang quanh chẳng đổi dời
    Mây trời non nước quyện gió sương...
    Nên tranh thủy mặc rất tuyệt vời!
     
    Ngắm nhìn cảnh quang chẳng nên lời
    Hồn thu non nước trữ trong đời
    Tần ngần giữa bể mình nhỏ bé
    Giá mà ôm cả sắc mây trời
    SD 17/10/08



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/80B832B672884DC2AFD41C3BA7963F32.gif[/image]
    Attached Image(s)
    #607
      Nhân Sơn 18.10.2008 20:46:48 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

      LỜI TRĂN TRỐI Nếu ngày mai anh mất
      Em cất giữ thơ anh.
      Lau nhanh dòng lệ đổ
      Tìm chỗ thắp nén hương.
      Chớ vương đóa hoa tình...
      Vươn mình đón bình minh!
      SD 17/10/08


      Nếu ngày mai anh mất
      Em cố nén đau thương
      Đưa tiển anh lên đường
      Thơ anh em giử lại
      Gối đầu đở vấn vương

      Nếu ngày mai anh mất
      Em sẽ đi lấy chồng
      Anh có thấy buồn không
      Thì thôi anh đừng chết
      Chờ em thế là xong...

                -NS-

      #608
        SĨ ĐOAN 19.10.2008 11:39:11 (permalink)
        0
        Thơ ai đậm sắc hương tình,
        Thơ ai rung động bóng hình người xưa,
        Thơ ai nhả nắng lưa thưa...
        Thơ ai vẹn giữ tình chưa nhạt mờ.
        Cho ai nuối tiếc trông chờ...
        Cho ai thơ thẩn, thẩn thờ trường canh.
        Cho ai hy vọng mong manh...
        Cho ai vun bón loang quanh hương tình!!!
        SD 19/10/08

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 21:35:20 bởi SĨ ĐOAN >
        #609
          SĨ ĐOAN 19.10.2008 12:24:00 (permalink)
          0
          THỜI GIAN
           
          Thời gian không bao giờ trở lại!
          Lưu một thời vụn dại nghĩ suy
          Kết bao điều ái, si, hỉ, nộ...
          Và thời gian nói hộ sắc tình...!

          Thời gian không bao giờ trở lại!
          Nếu có thể, nhẩn nại hay không?
          Mọi dấu ấn vùi trong quá khứ
          Còn tro tàn , nào chứ ấm hơi!

          Thời gian không bao giờ trở lại!
          Đóa hoa tình nhạt phai hương sắc

          Ta miễn cưỡng nối bắc nhịp cầu
          Sao thắm thiết buổi đầu mộng tưởng?

          ...
          __________________
          Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
          Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!
          #610
            SĨ ĐOAN 19.10.2008 22:03:58 (permalink)
            0
            TA LÀ LÀN GIÓ
             
             
            Hởi ơi!
                   ngẫm nghĩ...
                                 đau đầu...!!!
            Vì đâu nên nỗi sầu âu thế này???
            Bốn hai duyên phận trật trầy
            Trần gian khốn khó đong đầy đau thương!!!
            Còn gì lưu luyến tơ vương???
            Trắng tay, tay trắng, phong sương dập dồn.
            Mong sao tắt ánh hoàng hôn
            Khép hờ khoé mắt đưa hồn du sơn.
            Sống còn- đau xót tim son!
            Trăm năm uất hận vẫn còn đeo mang
            Ngàn năm hồn chẳng xiêu tan
            Tim son chẳng biến, lòng vàng chẳng phai,
            Tỉ năm ta chẳng đầu thay
            Hóa thành làn gió ru ai giấc nồng.
            SD 19/10/08
            #611
              ThanhThanhKhiet 20.10.2008 12:04:21 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: Mac Nhan Son

              Dã quỳ vàng thắm quen thương
              Nhớ về kỷ niệm mái trường thân yêu
              HƯNG ĐẠO giử lại rất nhiều
              Một thời áo trắng...bao điều ước mơ
              Tha phương trôi dạt bơ vơ
              Nhìn hoa quỳ nở...thẩn thơ bồi hồi...

                      -NS-


              Dã Quỳ Đà lạt trong tôi
              Bao giờ cũng nhắc một thời thơ ngây
              Bây giờ xa cách trời mây
              Mà lòng hoài nhớ những ngày vàng son
              Đà lạt ơi - giờ có còn...
              Dã quỳ chen nở núi non hoe vàng.
               
              T.T.k.19.10.2008

              Dã Quỳ - đua nở muôn nơi
              Chung tình son sắt, dẫu đời đổi thay
              Dã Quỳ-lòai giống tốt hay...
              Đội sương, đón gió chẳng lay chuyển lòng.
              Ta yêu , yêu nhất màu hồng
              Đậm đà, đầm thắm...nên dòng luyến lưu!
              SD 19/10/08


              Xa Đà Lạt đã bao Thu
              Nhớ thương phố núi sương mù phủ giăng
              Biết em còn nhớ anh chăng
              BÙI THỊ XUÂN trường cũ anh hằng đón đưa
              Lang thang dốc đá chiều mưa
              Ngắm hoa quỳ nở đong đưa cánh vàng...

                           -NS-



              Thu đi thu lại trở về
              Dã quỳ vẫn đậm vàng hoa bời bời
              Cũng như tình cảm con người
              Thân nhau tâm sự những lời sẻ chia
              Dù cho ở mãi đâu xa
              Cũng luôn thương nhớ đến hoa Dã Quỳ....
               
              T.T.K.20.10.2008 
                
               



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E5746AF0A2674E14AFC00B5794484430.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #612
                anhtrangthu 20.10.2008 16:01:57 (permalink)
                0


                Dã quỳ vàng thắm quen thương
                Nhớ về kỷ niệm mái trường thân yêu
                HƯNG ĐẠO giử lại rất nhiều
                Một thời áo trắng...bao điều ước mơ
                Tha phương trôi dạt bơ vơ
                Nhìn hoa quỳ nở...thẩn thơ bồi hồi...

                      -NS-


                Dã Quỳ Đà lạt trong tôi
                Bao giờ cũng nhắc một thời thơ ngây
                Bây giờ xa cách trời mây
                Mà lòng hoài nhớ những ngày vàng son
                Đà lạt ơi - giờ có còn...
                Dã quỳ chen nở núi non hoe vàng.
                 
                T.T.k.19.10.2008

                Dã Quỳ - đua nở muôn nơi
                Chung tình son sắt, dẫu đời đổi thay
                Dã Quỳ-lòai giống tốt hay...
                Đội sương, đón gió chẳng lay chuyển lòng.
                Ta yêu , yêu nhất màu hồng
                Đậm đà, đầm thắm...nên dòng luyến lưu!
                SD 19/10/08


                Xa Đà Lạt đã bao Thu
                Nhớ thương phố núi sương mù phủ giăng
                Biết em còn nhớ anh chăng
                BÙI THỊ XUÂN trường cũ anh hằng đón đưa
                Lang thang dốc đá chiều mưa
                Ngắm hoa quỳ nở đong đưa cánh vàng...

                           -NS-



                Thu đi thu lại trở về
                Dã quỳ vẫn đậm vàng hoa bời bời
                Cũng như tình cảm con người
                Thân nhau tâm sự những lời sẻ chia
                Dù cho ở mãi đâu xa
                Cũng luôn thương nhớ đến hoa Dã Quỳ....
                 
                T.T.K.20.10.2008 
                  
                Thu đến thu đi thu còn lại
                Tình bạn ta mãi mãi muôn đời
                Gần xa có bấy nhiêu lời
                Cùng nhau chia sẻ với người bạn thân
                anhtrangthu


                Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc nhé


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 16:05:19 bởi anhtrangthu >
                #613
                  SĨ ĐOAN 21.10.2008 10:07:47 (permalink)
                  0
                   CẠN NỬA VẦNG TRĂNG
                   
                  Bỏ rơi một ánh trăng vàng
                  Đi qua bao ngõ ngỡ ngàng bóng đêm
                  Bến này những tưởng đềm êm(!)(…)
                  Nhớ về dỉ vãng- tiếng chim lạc đàn.
                  Duyên xưa dìu dặt ngân vang
                  Tơ tình khoảnh khắc mơ màng trôi nhanh.
                  Xa rồi kỉ niệm mầu xanh
                  Xa rời mãi mãi em, anh đôi đàng
                  Hoài thương …nuối tiếc…xua tan…
                  Vọng trong tiềm thức như ngàn mũi châm
                  Ước  chi mộng tưởng... đêm rằm
                  Mơ chi kỉ niệm -đêm nằm thở than!
                  Hoen sầu vạn cổ chưa tan
                  Buồn trong tâm tưởng- trăng vàng còn đâu???
                  SD 21/10/08
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 11:03:47 bởi SĨ ĐOAN >
                  #614
                    SĨ ĐOAN 21.10.2008 16:01:28 (permalink)
                    0
                    [ /quote]
                    Tắt
                     
                    Cuối tuần lời hẹn sao đây?
                    Hình như gió lại cuốn bay mất rồi
                     
                    Ngại mây đem gió rong chơi
                     “Bấm tay em vội - đếm lùi thời gian…”
                     
                    Nắng chen mây tím mãi loang
                    Hoàng hôn Sao chẳng  chịu mang đêm về
                     
                    Thời gian bừng tỉnh cơn mê
                    Cuối tuần trăng muộn đã về cấm cung
                     
                    Sao mai lấp loé một vùng
                     Cho lòng mong đợi- tắt cùng trời đêm
                     
                    T.T.K20.10.2008

                    _____________________________

                    SÁNG
                     
                    Thắp lên ngọn lửa tim hồng!
                    Lời chưa thệ ước - tấc lòng đợi mong!
                     
                    Ngày ngày gió mãi chờ trông
                    Đưa hương tình ái chơi rong cuối trời.
                     
                    Thỏa bao mộng ước kiếp đời
                    Liền đôi én nhạn chẳng rời tách nhau. 
                      
                    Em ơi ! Mạnh dạn đổi trao...
                    " Tình trong như đã..." lẻ nào...lặng thinh.
                     
                    Vầng dương rạng ánh bình minh
                    Cánh chim chao liệng nghiêng mình hót vang!

                    SD 20/10/08 
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 16:39:14 bởi SĨ ĐOAN >
                    #615
                      Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 189 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9