Hoài thương một mối tình đầu
Vọng bao nhung nhớ chất sầu đầy vơi
Một chiều lá rụng rơi rơi
Cõi lòng thổn thức tả tơi tâm hồn!
Xa em hình bóng đọng tồn
Xa em tấc dạ bồn chồn âu lo…
Đò nan sao lướt sóng to?
Ai người dẫn dắt…bến bờ mù khơi.
Không gian tĩnh lặng chơi vơi…
Bến xưa khuất nẻo ngự nơi phương nào?
Tình ta cuồn cuộn dâng trào
Đà không cản nổi lối vào mộng mơ.
Bỏ bao kỉ niệm nên thơ
Đi vào dỉ vãng ngu ngơ tình đời!!!...
sd 23/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 08:57:13 bởi SĨ ĐOAN >