CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 189 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 29.10.2008 09:28:05 (permalink)
0

HỮU TÌNH

Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08


HỮU TÌNH

Hữu tình ta lại gặp ta
Ngàn năm, vạn kiếp vẫn là chờ nhau.
Hữu tình có duyên ước trao...
Gìn lòng son sắt ngàn sau chung tình
Hữu tình duyên kiếp ba sinh
Đáy tim nhốt kín một hình bóng thôi
Hữu tình ta, mình chung lối
Sao trời chứng giám suốt đời bên nhau...
NT

 
Hữu tình- có sự thần giao
Dẫu xa vạn dặm vẫn trao tâm tình.
Hữu tình - vạn tín, vạn tin
Dặm ngàn cát bụi vẫn nhìn thấy nhau.
Hữu tình- tình đã đổi trao
Trăm năm như thể trăng, sao rạng ngời!
Hữu tình- tình thắm muôn đời
Bền tâm, vững chí chẳng dời đổi thay!!!
SD 29/10/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 11:55:27 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 29.10.2008 18:15:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu



HỮU TÌNH

Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08


Vô tình đi với Hữu tình
Cả hai điều đó khiền mình nên duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng

Vô tình nước chảy giữa dòng
Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ
Vô tình gửi một vần thơ
Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm

Vô tình anh bước vào em
Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH
anhtrangthu

 

Hữu tình- có sự thần giao
Dẫu xa vạn dặm vẫn trao tâm tình.
Hữu tình - vạn tín, vạn tin...
Dặm ngàn cát bụi vẫn nhìn thấy nhau.

Hữu tình- tình đã đổi trao
Trăm năm như thể trăng, sao rạng ngời!
Hữu tình- tình thắm muôn đời
Bền tâm, vững chí chẳng dời đổi thay!!!
 
Hữu tình ta gặp được "ai"
Nên mầu tươi thắm -tương lai yêu đời!

SD 29/10/08


 
Vô tình em được gặp anh
Hoa kia ngăn lối em đành về không.
ATT

Vô tình em gặp anh rồi
Không duyên - không phận - hai người vẫn xa
Vô tình những tháng ngày qua
Cành duyên khô héo ,đợi mà làm chi
Vô tình chẳng ước mong gì
Nên chia hai ngả và đi hai đường
 
T.T.K.29.10.2008
Kha Khả Tú 29.10.2008 18:45:10 (permalink)
0
XUÂN THỜI
 
Em như hoa nở sân vườn
Hương thơm ngào ngạt chẳng nhường một ai.
Em như làn gió thoảng bay
Đưa hương rạ mới báo ngày xuân sang.
Em như sương sớm chưa tan
Long lanh ánh ngọc đa mang sắc mầu.
Em như khúc hát tương cầu
Cho người nhung nhớ xóa sầu vạn niên.
Em như chim hót ngoài hiên
Cho người rạng rỡ xuôi miền lãng du.
Em như làn điệu êm ru...
Nhịp tim thổn thức từ từ trỗi lên...!
SD 29/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:01:43 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 30.10.2008 14:28:30 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG...!
 
Bâng khuâng nửa lối đi về
U hoài, trĩu nặng, não nề tâm cang.
Bâng khuâng nửa giấc mơ vàng
Xuyến xao, xao xuyến nhựa tràn yêu thương.
Bâng khuâng mộng tưởng... tơ vương
Nỗi niềm nhung nhớ... người thương xa vời.
Bâng khuâng nửa giấc mộng rời
Bao giờ trọn vẹn cho đời mầm xanh???
sd 30/10/08
__________________
Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!
#679
    SĨ ĐOAN 30.10.2008 14:56:15 (permalink)
    0
    Em chợt đến...chợt đi...!
    Anh chợt bi...chợt cảm...!
    Hai ta cảm hứng thơ
    Rồi ngẩn ngơ đề bút...!
    Đấy giây phút tuyệt vời!!!
    Em không lời từ biệt
    Em đoạn tuyệt đi xa
    Để lòng Ta nuối tiếc!!!
    Em có biết- trăng tròn
    Anh mỏi mòm đợi mong???
    #680
      SĨ ĐOAN 30.10.2008 15:49:27 (permalink)
      0


       
       
      TA YÊU CẢNH VẬT THÔN QUÊ
       
      Cảnh quê ta hiện ra trước mắt
      Cảnh hữu tình soi in đáy nước
      Cảnh thôn quê say mê lãng tử
      Chan chứa tình mãi nhìn say đắm!
      sd 30/10/08
      #681
        anhtrangthu 30.10.2008 19:28:46 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        BÂNG KHUÂNG...!
        Bâng khuâng nửa lối đi về
        U hoài, trĩu nặng, não nề tâm cang.
        Bâng khuâng nửa giấc mơ vàng
        Xuyến xao, xao xuyến nhựa tràn yêu thương.
        Bâng khuâng mộng tưởng... tơ vương
        Nỗi niềm nhung nhớ... người thương xa vời.
        Bâng khuâng nửa giấc mộng rời
        Bao giờ trọn vẹn cho đời mầm xanh???
        sd 30/10/08
        __________________

        Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
        Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!



        Bâng khuâng trước cảnh hoàng hôn
        ...


        #682
          SĨ ĐOAN 30.10.2008 20:53:38 (permalink)
          0
          Đến bên anh- em hững hờ...!
          Tâm tư bay bổng dạ chờ người xưa.
          Đời người gió thoảng, mây đưa...
          Tình anh nồng thắm, thốt thưa chân thành.
           
          ******
          Kiếp sau nên phận nên duyên
          Trầu xanh vôi thắm bình yên sóng tình.
          Bể khơi soi bóng lung linh
          Nguyện hòa đôi lứa gia đình ấm êm.
           
          ************
           
          Sầu vương năm tháng đầy vơi
          Mưa bao nhiêu hạt lệ rơi bấy dòng.
          Nhớ thương chất chứa nỗi lòng
          Dành em một khối cầu vòng sắc tươi!
           
          *********

          Tôi viết tặng em bài thơ cuối
          Nhưng lòng mình đắm đuối yêu em.
          Ôi, tình yêu! khó tìm lối thoát
          Đã xa rồi đau xót tâm linh!
           
          **********
          Anh men cơn gió tìm ai!
          Ru tình ấm áp cho ai say nồng...
          Trăm năm mối khối tơ lòng
          Con tim thổn thức- má hồng thấu chăng?

          ***********
           
          Nơi đây, một góc tim hồng!
          Nơi đây, trỗi nhịp trọn dòng yêu thương...
          Nơi đây, tình mãi vấn vương...
          Nơi đây, bến đỗ- canh trường cô liêu!!!
          -sd-

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 21:12:54 bởi SĨ ĐOAN >
          #683
            SĨ ĐOAN 30.10.2008 21:44:13 (permalink)
            0
            Đợi từ tiếng nói phương xa
            Đợi từ hơi thở xuyên qua màng hình
            Đợi từ ánh mắt liếc nhìn
            Đợi từ câu nói chúng mình- anh em.

            Nếu không gió lướt qua rèm
            Nếu không cung nguyệt chẳng thèm sáng soi
            Nếu không vội vã đưa thoi
            Nếu không nắng đỗ bức oi ruộng đồng.
            -sd-
            #684
              PHẠM VĂN NANG 30.10.2008 22:34:53 (permalink)
              0
              HỮU TÌNH

              Hữu tình tự số tiền duyên
              Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
              Hữu tình ta đã đổi trao...
              Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
              Hữu tình ta nguyện khắc ghi
              Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
              Hữu tình không chỉ riêng mình
              Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
              SD 27/10/08


              Vô tình đi với Hữu tình
              Cả hai điều đó khiền mình nên duyên
              Anh hùng sánh với thuyền quyên
              Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng

              Vô tình nước chảy giữa dòng
              Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ
              Vô tình gửi một vần thơ
              Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm

              Vô tình anh bước vào em
              Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH
              anhtrangthu

              HỮU DUYÊN

              Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
              Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
              Dẫu sông cạn nước khô dòng
              Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
              Thi Nang 
              #685
                SĨ ĐOAN 31.10.2008 08:09:51 (permalink)
                0

                 
                HỮU DUYÊN

                Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
                Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
                Dẫu sông cạn nước khô dòng
                Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
                Thi Nang 
                 
                Hữu duyên nên phận nên duyên
                Sánh vai dìu bước bình yên đong đầy!
                Dẫu rừng thiêng khí độc dầy 
                Anh em mãi mãi sum vầy bên nhau!
                sd 31/10/08

                #686
                  ThanhThanhKhiet 31.10.2008 09:39:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                  HỮU DUYÊN

                  Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
                  Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
                  Dẫu sông cạn nước khô dòng
                  Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
                  Thi Nang
                   
                    Hữu duyên nên phận nên duyên
                  Sánh vai dìu bước bình yên đong đầy!
                  Dẫu rừng thiêng khí độc dầy 
                  Anh em mãi mãi sum vầy bên nhau!
                  sd 31/10/08




                  {Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
                  Vô duyên đối diện bất tương phùng}
                  Lời xưa
                   
                  Dù cho cách trở núi sông
                  Dù cho trời rộng mênh mông ngút ngàn
                   
                  Dù cho cuộc sống gian nan
                  Dù cho đời sống cơ hàn đến đâu
                   
                  Hữu duyên ta vẫn tìm nhau
                  Mong san sẻ bớt những câu vui buồn
                   
                                                  T.T.K.31.10.2008
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 11:15:56 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #687
                    SĨ ĐOAN 31.10.2008 09:56:41 (permalink)
                    0
                    Tháng ngày ta nhớ ta mong
                    Sánh duyên giai ngẫu cho lòng đơm hoa
                    Thiên tình sử- áng thơ ca
                    Trỗi bừng muôn thuở sáng lòa nhân gian!
                    -sd-
                    #688
                      SĨ ĐOAN 31.10.2008 12:05:05 (permalink)
                      0
                      HOÀI NIỆM ĐỜI TÔI
                      ...
                      Nói bao nhiêu cũng tơ vương
                      Phó thời gian mọi nẻo đường trôi qua
                      Sinh thời gặp phải phong ba
                      Biết yêu, biết tủi suy ra hữu tình!
                      Biết đau khổ, biết nhận nhìn...
                      Biết thương nhớ,biết phận mình trớ trêu(!)
                      Biết cay đắng, biết quạnh hiu
                      Thì ta còn tỉnh chẳng kêu đất trời.
                      Ta chóng mắt để nhìn đời
                      Nhân tình thế thái đổi dời ra sao?
                      Ta thẳng bước ngẩng cao đầu
                      Xin chúc phúc bước nhịp cầu em đi.
                      Sầu muôn thuở bởi chia ly
                      Không gì lẻ đó khắc ghi hận thù.
                      Mong sao gió vẹt mây mù
                      Nắng tan sương phủ- đắp bù thuở xưa!
                      Tự thâm tâm chẳng dối lừa
                      Con tim nhân hậu thốt thưa lấy lời:
                      Dưới có đất, trên có trời
                      Đôi vai Thánh Phật chứng lời chúng sinh
                      Tiên nữ đóng ấn nhận nhìn
                      Quỷ thần giám sát nghĩa tình đôi bên...
                      Mươi năm son sắt vững bền
                      Trăm năm yêu mãi cái nền nhà xưa
                      Ngàn năm chẳng thể thốt thưa
                      Vạn năm nhã nắng, phun mưa nghĩa tình
                      Muôn năm ôm ắp giữ gìn
                      Tỉ năm ngao ngán gia đình phân ly...

                      Biết nói gì em đi đi...
                      Tương lai hạnh phúc rầm rì bên tai(!)
                      Nắng hồng trãi lối hương bay
                      Hoa hồng nhảy múa theo ai lối về
                      Mây hồng thất sắc tư bề
                      Má hồng nắm bắt đề huề vui tươi..
                      Mẹ, cha nẩy nở môi cươi
                      Chị ,anh, em út người người hân hoan...
                      Mới là xứng đáng con ngoan
                      Kịp thời đốn ngã- trung cang kì tài(!)(!)(!)
                      Bảy năm, bảy tháng, bảy ngày
                      Chớ dăm ba bữa nuốt hoài khó trôi
                      Đấy là hoài niệm đời tôi!!!

                      __________________
                      Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
                      Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!
                      #689
                        SĨ ĐOAN 31.10.2008 12:09:54 (permalink)
                        0
                        ...................................
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 11:57:11 bởi SĨ ĐOAN >
                        #690
                          Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 189 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9