CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 189 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 31.10.2008 12:42:39 (permalink)
0
MỘT THỜI...
 
Mưa rơi...rơi hoài trên triền đồi
Tay chân rung rung... lòng bồi hồi-
Hai ta ngày xưa bên sườn đồi...
Trông nhìn đôi chim lim dim... ngồi!!!

Ban mai hiền hòa... xoa tâm hồn
Vầng dương lan nhanh ta bồn chồn-
Yêu em, yêu nhiều, yêu trường tồn...
Tình anh mênh mông như lời đồn!!!

Em về phương xa ta bùi ngùi!
Đêm đêm cô đơn- tương lai lùi
Ôi thôi! Tình tan... tan, tan vùi...
Thương đau- châu sa lăn... lăn... chùi(!)

-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:00:45 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 31.10.2008 18:48:28 (permalink)
0
Ôi ,sao buồn thế bạn ơi. TTK tặng bạn bông hoa này về cắm trong phòng cho đỡ buồn nhé.Chúc cuối tuần vui vẻ
 
Hoa trà mi
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C93631EDDF2E47748B92FCBFCF31253F.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 31.10.2008 19:14:37 (permalink)
0


Mưa rơi...rơi hoài trên triền đồi
Tay chân rung rung... lòng bồi hồi-
Hai ta ngày xưa bên sườn đồi...
Trông nhìn đôi chim lim dim... ngồi!!!

Ban mai hiền hòa... xoa tâm hồn
Vầng dương lan nhanh ta bồn chồn-
Yêu em, yêu nhiều, yêu trường tồn...
Tình anh mênh mông như lời đồn!!!

Em về phương xa ta bùi ngùi!
Đêm đêm cô đơn- tương lai lùi
Ôi thôi! Tình tan... tan, tan vùi...
Thương đau- châu sa lăn... lăn... chùi(!)
-SD-


Xuân về
 
Xuân về trời đất tươi xanh
Ngàn hoa đua sắc tặng nhành duyên xưa
 
Bao ngày đông giá gió mưa
Bây giờ rộn rã sớm trưa nắng vàng
 
Xuân về chim hót reo vang
Trái tim xao xuyến rộn ràng niềm vui
 
Tình yêu mở cửa đón mời
Đầy đường pháo đỏ ngập trời ngày xuân
TTK

Xuân về rộn rã tiếng cười
Xuân về chỉ có một người buồn đau!
Xuân về ai cũng ước ao...
Xuân về trao gởi trăng, sao nỗi sầu!
Xuân về nào thấy tình sâu???
Xuân về chỉ thấy mưa ngâu tâm hồn.
Xuân về trĩu nặng dập dồn
Xuân về tấc dạ đọng tồn duyên xưa!
sd 31/10/08



Xuân về xua hết màn đông
Mà sao tất cả băng lòng chưa tan
Xuân về hoa nở trên ngàn
Mà sao ta chẳng hân hoan với trời
Xuân về rạng rỡ lòng người
Mà sao ta lại thấy đời hắt hiu
Xuân về náo nức bao nhiêu
Mà sao ta vẫn liêu xiêu với buồn
Xuân về ấm cả hoàng hôn
Mà sao ta thấy tâm hồn chơi vơi
***
Xuân về rạng rỡ nụ cười
Ta buồn vì vắng một người ta yêu...
anhtrangthu




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/10B1F6EDBABE48A393FA0C3F971F2A93.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 19:25:48 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 31.10.2008 21:48:33 (permalink)
0


HỮU DUYÊN

Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
Dẫu sông cạn nước khô dòng
Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
Thi Nang 

Hữu duyên nên phận nên duyên
Sánh vai dìu bước bình yên đong đầy!
Dẫu rừng thiêng khí độc dầy 
Anh em mãi mãi sum vầy bên nhau!
sd 31/10/08

Người ơi cảnh Bắc trời Nam
Bầu thơ túi nguyệt xin làm chiếc dây
Nối ngay hai mảnh trời này
Trăm năm ắt có một ngày gặp nhau
ATT


Sông sâu cách trở hai đầu
Câu thơ nối những nhịp cầu thân thương
Vầng trăng dẫn lối soi đường
Cho lòng người mãi vấn vương đôi bờ.
Thi Nang 
Kha Khả Tú 01.11.2008 08:04:15 (permalink)
0
Sông sâu ai bắt nhịp cầu
Cho ai bước vội về đâu hỡi người
Trăng buồn tránh mặt không vui
Đêm ba mươi ấy trăng lui nơi nào???
KKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:02:56 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 01.11.2008 08:06:20 (permalink)
0


Mưa rơi...rơi hoài trên triền đồi
Tay chân rung rung... lòng bồi hồi-
Hai ta ngày xưa bên sườn đồi...
Trông nhìn đôi chim lim dim... ngồi!!!

Ban mai hiền hòa... xoa tâm hồn
Vầng dương lan nhanh ta bồn chồn-
Yêu em, yêu nhiều, yêu trường tồn...
Tình anh mênh mông như lời đồn!!!

Em về phương xa ta bùi ngùi!
Đêm đêm cô đơn- tương lai lùi
Ôi thôi! Tình tan... tan, tan vùi...
Thương đau- châu sa lăn... lăn... chùi(!)
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:04:11 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 01.11.2008 08:22:40 (permalink)
0
Mưa rơi...rơi hoài trên triền đồi
Tay chân rung rung... lòng bồi hồi-
Hai ta ngày xưa bên sườn đồi...
Trông nhìn đôi chim lim dim... ngồi!!!

Ban mai hiền hòa... xoa tâm hồn
Vầng dương lan nhanh ta bồn chồn-
Yêu em, yêu nhiều, yêu trường tồn...
Tình anh mênh mông như lời đồn!!!

Em về phương xa ta bùi ngùi!
Đêm đêm cô đơn- tương lai lùi
Ôi thôi! Tình tan... tan, tan vùi...
Thương đau- châu sa lăn... lăn... chùi(!)
-SD-




Chú Đoan nhớ Thím năm xưa
Nên ngồi cứ khóc như mưa mấy mùa
Trời ơi trời thấu hay chưa
Sao không tìm Thím mà đưa về nhà???
KKT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:06:11 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 11:13:50 (permalink)
0
 
TRÀ MI...
 
Nhìn hoa... ta nhớ một người...
Cũng Trà Mi luôn nở nụ cười xinh xinh
Chao nghiêng hoa thắm hữu tình
Tám niên bão tố- gia đình phân ly.
 
Mong rằng một đóa Trà Mi
Không hương, sắc thắm lẻn đi vào hồn.
Trăm năm kỉ niệm đọng tồn
Nở bừng muôn thuở cho hồn ngẩn ngơ!!!
sd 01/11/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:07:41 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Khả Tú 01.11.2008 11:29:05 (permalink)
0
Ôi ,sao buồn thế bạn ơi. TTK tặng bạn bông hoa này về cắm trong phòng cho đỡ buồn nhé.Chúc cuối tuần vui vẻ
 
Hoa trà mi
 




 




Ta vào trang thơ nhìn hoa ngẩn
Đoá Trà Mi ấy trong mơ chuyện tình
Chao nghiêng cánh mộng xinh xinh
Ai nhìn thấy cũng động tình tiếc thương.

Ước mong cho đoá Trà Mi
Sắc mơ thắm mãi vào trang sử tình
Mong rằng hoa mãi đẹp xinh
Khoe màu sắc phấn thắm tình duyên ai...
KKT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:07:48 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 11:29:51 (permalink)
0
TẶNG EM MỘT MẢNG TRĂNG VÀNG
LUNG LINH ĐÁY NƯỚC SOI HÀNG THÔNG XANH.
TẶNG EM SÓNG BIẾC LONG LANH
CHO EM HÍT THỞ GIÓ HANH ĐẦU MÙA. 

-sd-
 
 

Ta vui nhận mảnh trăng vàng
Tim ta nhẹ đập dịu dàng bên trăng
Ta vui nhận bóng biếc xanh
Con tim hít thở gió lành hương mai

KKT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 10:04:39 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 11:56:12 (permalink)
0


HỮU DUYÊN

Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
Dẫu sông cạn nước khô dòng
Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
Thi Nang 

Hữu duyên nên phận nên duyên
Sánh vai dìu bước bình yên đong đầy!
Dẫu rừng thiêng khí độc dầy 
Anh em mãi mãi sum vầy bên nhau!
sd 31/10/08

Người ơi cảnh Bắc trời Nam
Bầu thơ túi nguyệt xin làm chiếc dây
Nối ngay hai mảnh trời này
Trăm năm ắt có một ngày gặp nhau
ATT


Sông sâu cách trở hai đầu
Câu thơ nối những nhịp cầu thân thương
Vầng trăng dẫn lối soi đường
Cho lòng người mãi vấn vương đôi bờ.
Thi Nang 
 
Dẫu rằng kẻ Bắc người Nam
Tình ta mãi mãi trăng rằm tháng giêng
Người Nam kẻ Bắc chẳng kiêng
Chữ tình nhân ái hai miền kết giao!
SD 01.11.08

SĨ ĐOAN 01.11.2008 12:22:57 (permalink)
0
THỜI GIAN

Thời gian không bao giờ trở lại!
Lưu một thời vụn dại nghĩ suy
Kết bao điều ái, si, hỉ, nộ...
Và thời gian nói hộ sắc tình...!

Thời gian không bao giờ trở lại!
Nếu có thể, nhẩn nại hay không?
Mọi dấu ấn vùi trong quá khứ
Còn tro tàn , nào chứ ấm hơi!

Thời gian không bao giờ trở lại!
Đóa hoa tình nhạt phai hương sắc
Ta miễn cưỡng nối bắc nhịp cầu
Sao thắm thiết buổi đầu mộng tưởng?

 
Thời gian không bao giờ trở lại!
Chuyện tình buồn cho chạy đi luôn
Hướng tương lai khơi nguồn hạnh phúc
Nhịp cầu duyên có lúc đong đầy!!!
sd 01/11/08
#702
    Nhân Sơn 01.11.2008 13:54:21 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: SĨ ĐOAN



    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

    Tặng anh NS bông sen này.TTK hy vọng anh thích nó.Mong cuối tuần vui vẻ








    Tặng anh một hoa sen hồng
    Hương sen thơm ngát nhuỵ nồng thắm xinh
    Cảm ơn em đã chân tình
    Nhắc anh gữi đến người mình mến thương...

                 -NS-


    Súng - Sen chung cội chung nguồn
    Cùng con đất Việt cùng luồng bào thai
    Yêu ai anh chớ đổi thay
    Anh mà bắt cá hai tay- coi chừng!
    -sd-



    Yêu ai xin chớ ngập ngừng
    Tình thơ lấp lững...lừng khừng chết ngay
    Gặp cá bạn bắt hai tay
    Thập thò do dự...có ngày mất em.
    ..

                   -NS-
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 15:47:19 bởi Mac Nhan Son >
    #703
      ThanhThanhKhiet 01.11.2008 15:16:01 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Mac Nhan Son



      Tặng anh NS bông sen này.TTK hy vọng anh thích nó.Mong cuối tuần vui vẻ








      Tặng anh một hoa sen hồng
      Hương sen thơm ngát nhuỵ nồng thắm xinh
      Cảm ơn em đã chân tình
      Nhắc anh gữi đến người mình mến thương...

                   -NS-


      Súng - Sen chung cội chung nguồn
      Cùng con đất Việt cùng luồng bào thai
      Yêu ai anh chớ đổi thay
      Anh mà bắt cá hai tay- coi chừng!
      -sd-



      Yêu ai xin chớ ngập ngừng
      Tình thơ lã lướt...lừng khừng chết ngay
      Gặp cá bạn bắt hai tay
      Thập thò e ngại...có ngày mất em.
      ..

                     -NS-

      Giỏi bắt được cá hai tay
      Con nào béo ngậy ăn ngay trước mà
      Con nào nhỏ thó bỏ ra
      Chăm cho nó mập ba ta nhậu nào..
       
      T.T.K.1.11.2008
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8A5F837FE9F141AAAE2BF2A98A8F204F.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #704
        ThanhThanhKhiet 01.11.2008 16:29:46 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: SĨ ĐOAN



        Ôi ,sao buồn thế bạn ơi. TTK tặng bạn bông hoa này về cắm trong phòng cho đỡ buồn nhé.Chúc cuối tuần vui vẻ
         
        Hoa trà mi
         




          TTK
        ...........................

        Nhìn hoa... ta nhớ một người...
        Cũng Trà Mi luôn nở nụ cười xinh xinh
        Chao nghiêng hoa thắm hữu tình
        Tám niên bão tố- gia đình phân ly.
         
        Mong rằng một đóa Trà Mi
        Không hương,  chỉ sắc  lẻn đi vào hồn.
        Trăm năm kỉ niệm đọng tồn
        Nở bừng muôn thuở cho hồn ngẩn ngơ!!!
        sd 01/11/08


        Người đi muôn dặm xa xôi
        Nụ cười vẫn để một trời nhớ thương
         
        Bao giờ hoa trở lại vườn
        Nở muôn nụ thắm tơ vương thoả nguyền
         
        T.T.K.1.11.2008
         
        Hoa xi rô


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D848874044E8480EBB9EE4AD22218F03.jpg[/image]

          
         






         
        Hoa lưỡi đồng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 21:45:11 bởi ThanhThanhKhiet >
        Attached Image(s)
        #705
          Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 189 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9