CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 189 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 01.11.2008 20:09:32 (permalink)
0


Sông sâu ai bắt nhịp cầu
Cho ai bước vội về đâu hỡi người
Trăng buồn tránh mặt không vui
Đêm ba mươi ấy trăng lui nơi nào???
KKT


Mây bay bay tận phương nao
Mây che khuất cả trăng, sao ngời ngời...
Trăng sầu lặn ánh vàng rơi
Đêm ba mươi ấy Trăng rời thiên cung...!
SD 01/11/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 21:56:55 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 20:35:29 (permalink)
0


Nguôi ngoai vẫn đọng ngậm ngùi!
Chữ tình để lụy- giật lùi tương lai.


SD 01.11.08


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:10:27 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Khả Tú 01.11.2008 20:44:05 (permalink)
0
Tặng em một đóa hoa hồng
Gửi cơn gió thoảng lướt dòng thời gian
Nói rằng : Em hãy bình an...
Ngày sau tao ngộ- xóa tan khối sầu!

-SD-










Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:09:23 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 21:29:50 (permalink)
0
Tháng ngày ta nhớ ta mong
Sánh duyên giai ngẫu cho lòng đơm hoa
Thiên tình sử- áng thơ ca
Trỗi bừng muôn thuở sáng lòa nhân gian!

-sd-


Năm...
     Tháng...
               Ngày...
                      Dài mòn trông
                                      Cho người bên ấy
                                                           Chặt lòng với ai
                                                                               Một trang tình sử
                                                                                                      Lâu dài
                                                                                                               Cho tròn mộng ước
                                                                                                                            kết hai tim hồng...

                                                                                                KKT


SĨ ĐOAN 01.11.2008 21:51:44 (permalink)
0
Trả lại em...dòng thơ kỉ niệm!
Trả lại em...ngọt liệm bờ môi
Đã một thời theo tôi muôn dặm...!
Đã một thời sâu đậm tình ai!

Trả lại em...ước thệ hôm nao...
Trả lại em...tình trào bể rộng...
Tôi trở về ôm mộng dở dang,
Tôi trở về vương mang kỉ niệm...!

-sd-
THI NANG 01.11.2008 21:53:02 (permalink)
0
Gió, mây thoang thoảng khắp khung trời
Quyện trăng, quyện nắng cả muôn đời...
Quyện thề non nước vẹn nên đôi
Chúc phúc cho nhau chẳng tách rời!!!

-sd -

Giận gió hờn mây trách cả trời
Bão bùng hạn hán khổ người ơi!
Ước gì mượn được bình Bồ Tát
Đem nước Cam lồ rải khắp nơi
Thi Nang 

SĨ ĐOAN 01.11.2008 21:54:15 (permalink)
0
Bay đi, bay tận phương trời
Ân tình ngày ấy vẫn ngời trong ta.
Trách chi cái thuở mười ba
Vô tình ...để mãi lời ca não nùng!

-sd-
SĨ ĐOAN 01.11.2008 22:01:47 (permalink)
0
ĐA TẠ TÌNH EM
 
Đây, dòng thơ cuối- tôi tặng em
Bên ô cửa nhỏ đêm tăm tối
Một mình đối diện mối thương đau!
Nhặt lá thư nhàu sao đẫm lệ???
Nhớ nhau chi ước thệ hôm nao
mây gió trôi... trôi vào vô tận...
Rót vào lòng mối bận mênh mông!!!
Và đọng mãi để lòng nhung nhớ!!!
-SD-
#713
    SĨ ĐOAN 02.11.2008 06:55:00 (permalink)
    0

    NHỊP CẦU DUYÊN
     
    " Gió đưa cành trúc la đà"
    Gió xây bao nhịp gọi là tơ duyên?
    Mây ngàn chắn lối bình yên
    Nước non muôn dặm xây liền được chăng?
     
    Gió ơi! Ta có lời răn:
    Đã xây- trọn dạ, siêng năng cần cù
    Giữa đường rời bỏ bay vù
    Uổng công, lãng phí rối mù lòng son.
    Gió ơi! Một thuở mỏi mòn
    Đợi còn xây nhịp mãi còn đâu đâu...
    Để ai thắc thỏm sầu âu
    Để ai làm lại từ đầu gian nan.
    Gió ơi! Chớ trách chớ than
    Cầu xây bao nhịp chẳng màng thời gian!!!
    sd-
    #714
      SĨ ĐOAN 02.11.2008 07:04:32 (permalink)
      0
       
      SAO???
       
      Mênh mông...  ai đếm  sao trời?
      Mênh mông nỗi nhớ...  ai dời tơ duyên?
      Sao trời-ai bảo bình yên?
      Duyên tơ - ai bảo Lão Tiên se dùm?
      Lạ lùng...ai sắp nên chùm?
      Ba sinh... ai định sẽ cùng bên nhau?
       Sao trời... sự thể ra sao?
      Tim son một quả lao đao thế nầy???
      sd
      #715
        ThanhThanhKhiet 02.11.2008 08:42:34 (permalink)
        0
        Trích đoạn: SĨ ĐOAN


        NHỊP CẦU DUYÊN
         
        " Gió đưa cành trúc la đà"
        Gió xây bao nhịp gọi là tơ duyên?
        Mây ngàn chắn lối bình yên
        Nước non muôn dặm xây liền được chăng?
         
        Gió ơi! Ta có lời răn:
        Đã xây- trọn dạ, siêng năng cần cù
        Giữa đường rời bỏ bay vù
        Uổng công, lãng phí rối mù lòng son.
        Gió ơi! Một thuở mỏi mòn
        Đợi còn xây nhịp mãi còn đâu đâu...
        Để ai thắc thỏm sầu âu
        Để ai làm lại từ đầu gian nan.
        Gió ơi! Chớ trách chớ than
        Cầu xây bao nhịp chẳng màng thời gian!!!
        sd-



        Cầu xây chưa có xi măng
        Đất còn đo đạc nên chăng được cầu
         
        Cành duyên chưa biết lòng nhau
        Mà sao nói trọn xây cầu đi chung
         
        Xây cầu mà ngại uổng công
        Đứng chờ ở bến sang sông bằng đò
         
          T.T.K.2.11.2008
        #716
          SĨ ĐOAN 02.11.2008 09:27:50 (permalink)
          0
          CRAVEN
          "A"

          Có bao giờ em nghĩ tình anh?
          Rẽ chia là mốc đơm nhành nở hoa?
          Anh tỏ rõ bi ca tâm hồn...
          Vẫn nén dồn tình yêu tha thiết!
          Em giận hờn chẳng biết sâu xa...
          Nhỏ nhen quá tình ta mất trắng.
          Anh ưu sầu nhiếc mắng mình ngu...
          Phút lặng yên- đánh đu với lửa...!!!
          -sd
           
          #717
            SĨ ĐOAN 02.11.2008 09:40:48 (permalink)
            0
            BẾN TƯƠNG TƯ
             
            Gốc dừa xưa ai chờ, ai đợi???
            Bến tương tư ai gợi trăng thề???
            Trong tâm tưởng bộn bề thế sự...
            Người xưa ơi ai tự chuyển dời...???
            sd
            #718
              Nhân Sơn 02.11.2008 09:52:21 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

              Trích đoạn: SĨ ĐOAN


              NHỊP CẦU DUYÊN
               
              " Gió đưa cành trúc la đà"
              Gió xây bao nhịp gọi là tơ duyên?
              Mây ngàn chắn lối bình yên
              Nước non muôn dặm xây liền được chăng?
               
              Gió ơi! Ta có lời răn:
              Đã xây- trọn dạ, siêng năng cần cù
              Giữa đường rời bỏ bay vù
              Uổng công, lãng phí rối mù lòng son.
              Gió ơi! Một thuở mỏi mòn
              Đợi còn xây nhịp mãi còn đâu đâu...
              Để ai thắc thỏm sầu âu
              Để ai làm lại từ đầu gian nan.
              Gió ơi! Chớ trách chớ than
              Cầu xây bao nhịp chẳng màng thời gian!!!
              sd-



              Cầu xây chưa có xi măng
              Đất còn đo đạc nên chăng được cầu
               
              Cành duyên chưa biết lòng nhau
              Mà sao nói trọn xây cầu đi chung
               
              Xây cầu mà ngại uổng công
              Đứng chờ ở bến sang sông bằng đò
               
                T.T.K.2.11.2008


              Các bạn đừng có vội lo
              Sơn làm ông lái đưa đò qua sông
              Chờ khi cầu nối nhịp xong
              Tình thu khoảng cách...lòng vòng buồn thêm...

                              -NS- 

              #719
                SĨ ĐOAN 02.11.2008 10:16:20 (permalink)
                0
                Nói cố quên là tự dối lòng
                Còn nhung nhớ! Bóng hồng há tỏ!
                Thôi, Ta về khép ngõ tim yêu
                Đừng dõi mãi, đấy điều nên nói!!!

                SD
                #720
                  Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 189 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9