CÁNH CHIM CÔ LẺ
kHÔNG...KHÔNG...
Tôi không buồn thế nhân thay đổi...
Tôi không sầu trôi nổi, lênh đênh...
Tôi không hờn khóc rên phận số...
Tôi không cười bão tố đời ai...
Tôi không cay cú sốc cuộc đời...
Tôi dành lời gọt giũa lời thơ...
Tôi mộng mơ thẳng tiến đường dài.
Tôi kém tài chỉ học làm thơ!!! -sd-
CHẮT LỌC TÂM HỒN
Sông dài bể rộng núi cao
Ruộng đồng bát ngát hồ ao đong đầy
Trăm hoa khoe sắc đặc dày
Rừng xanh bóng mát sum vầy muôn chim...
Thả hồn mộng tưởng êm đềm
Tâm tư khép kín bên thềm tòa thơ.
Mặc dòng đời chảy trong mơ
Mặc dòng đời rất mịt mờ tương lai!!!
Ung dung làn gió thoảng bay
Cùng trăng mây nước tỏ bày tâm tư...
Nhân gian hiểm ác, rối mù...
Ngủ thôi, thức giấc lòng thù nhân gian:
Lợi danh tranh đoạt tham tàn,
Tình yêu dời đổi chẳng màng nghĩa nhân!!! -sd-
CÔ EM…!
Cô em xinh xinh.
Lung linh mắt biếc
Tha thiết yêu trò
Ví đò đưa khách.
Nhân cách tuyệt vời!
Rạng ngời đức hạnh
Bắc cạnh nhịp cầu
Nên câu tương ái.
Vững lái tay chèo
Gieo neo chẳng ngại
Bởi tại vì yêu
Nuông chìu trò quí.
Thâm thúy sự đời
Dành lời ngọt dịu
Cam chịu sắc phai
Vì tài hậu thế!
Nai kế sự nghiệp
Thừa dịp trỗi tài
Đưa ngay đất nước
Từng bước nở hoa..
-sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 10:49:04 bởi SĨ ĐOAN >
Anh men cơn gió tìm ai!
Ru tình ấm áp cho ai say nồng...
Trăm năm một khối tơ lòng
Con tim thổn thức- má hồng thấu chăng? -sd-
Ta len vào chốn bồng lai
Mà mơ mà ước mà say thơ tình
Ngàn năm cánh mộng mơ xinh
Tim hồng thổn thức mây hồng hồng trôi
KKT
Gió mang thổn thức nơi anh
Ru em những giấc mộng lành đêm đêm
Sương rơi nhè nhẹ bên thềm
Má hồng thắm lại tình em càng nồng...
Ai hay duyên số màu hồng??? ATT
Thơ trang gợi nhớ mơ hoa
Nhạc ru vẳng tiếng xa xa nhớ người
Giọt thu nhè nhẹ chơi vơi
Cho thơ thương nhớ bao lời tình ca
Thuyền ai biển lướt trăng ngà??? KKT
Trăng ngà soi ánh lung linh Say lòng du khách, hữu tình giang san. Lời thơ nhả nhạc ngâng vang Vẫn chưa hết ý trăng vàng lung linh. Bể khơi sóng nước nghiêng mình!!! SD02.11.08
Biển thu còn đọng bóng hình trăng mơ
Cho người vào mấy vầng thơ
Nhớ thương bến cũ trăng chờ đò sang
Tình vương tội ánh trăng vàng...
KKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 09:11:56 bởi SĨ ĐOAN >
Rõ là tiếng nói bâng quơ..
Con tim lỗi nhịp ngu ngơ một đời!
Rõ lá ánh mắt rạng ngời
Con tim thổn thức thốt lời đoan trang.
Rõ là Ngọc Nữ trung cang
Con tim khoắc khoải nhựa tràn yêu thương.
Rõ là làn gió du dương
Con tim nóng bổng như dường thăng hoa.
Rõ là một áng thơ ca
Mà sao nhung nhớ để mà ngẩn ngơ!
Rõ là hạnh ngộ ban sơ
Mà sao tim đã mộng mơ khối tình?
Rõ là bóng sắc vô hình
Mà sao tim đã hữu tình đầy vơi?
Rõ là ai đã trao lời
Để tim trỗi nhịp- rạng ngời gió mây.
SD 28/10/08
Rõ là trong giấc mộng say
Con tim thổn thức tràn đầy nhớ nhung
Rõ là biết chẳng trùng phùng
Nhưng sao lòng lại kéo chùng dây tơ!
KKT
Rõ là một chút vu vơ
Làm tim thiếu nữ thẫn thờ chao nghiêng
Rõ là câu nói đầu tiên
Cũng làm thiếu nữ mơ duyên thắm nồng
Rõ là một vạt nắng hồng
Đã làm thiếu nữ trong lòng ấm êm...
...
Rõ là...anh đã yêu em...
ATT
Rõ mơ ngắm ánh trăng thu
Lòng bao ta cứ mãi thực hư mơ màng
Rõ ràng chưa thấy mặt nàng
Sao lòng ta mãi bàng hoàng ngổn ngang Rõ mơ nhưng cứ mãi mang
Trót đà thương nhớ ánh trăng thu vàng
Thật tình... anh quá yêu nàng...
KKT
Rõ là giọt nước sông Tương Mà sao nhung nhớ , yêu thương đượm nồng? Rõ là một sắc vân hồng Mà sao yêu thích cuốn dòng si mê? Rõ là một ánh sao Khê Mà sao tơ tưởng lê thê đêm ngày? Rõ là...yêu bất hình hài... SD 02.11.08
Cánh mỏng sải dài trong gió sương... Chim về đâu, sao chẳng náo nương Cô đơn chiếc khóc đời bất hạnh!!! Lẻ thường tình khi mất người thương! sd 02.11.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 07:54:49 bởi SĨ ĐOAN >
Cánh nhỏ vươn cao mơ ước gì? Chim đơn bóng lẻ chẳng so bì... Hòa cơn nắng, gió lướt mưa sa Bình minh trở giấc lệ hoen mi...! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 07:57:00 bởi SĨ ĐOAN >
Lẻ loi bóng chiếc đi... về... Bóng mờ, lông rũ... não nề tâm cang Đơn phương tìm mãi bóng nàng Côi... côi trọn kiếp lạc đàn về đâu??? -sd-
Chim ơi! Sao chỉ một mình??? Sầu đong chất ngất nghĩa tình phôi phai! Sải trong một kiếp ương tai Cánh đơn khó chọi bi ai dòng đời! sd.02.11.08
Lúa vàng trãi thảm chân mây
Quê hương ta đó ngất ngây không nào!
Việt Nam - ta rất tự hào...!!!
Một vùng mầu mỡ dân giàu nước vinh!!!
sd 02.11.08
Người đi muôn dặm xa xôi
Nụ cười vẫn để một trời nhớ thương
Bao giờ hoa trở lại vườn
Nở muôn nụ thắm tơ vương thoả nguyền
T.T.K.1.11.2008
Làm sao hoa trở lại vườn
Hoa bay muôn dặm du dương đất trời.
Hoa tàn nhụy rữa rã rời
Tấc lòng vẹn giữ một thời yêu hoa.
SD 01.11.08
Hoa lưỡi đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:15:12 bởi SĨ ĐOAN >
Xuân về rạng rỡ nụ cười
Ta buồn vì vắng một người ta yêu...
anhtrangthu
Xuân về Lá bỗng vàng rơi Để anh nhung nhớ một thời yêu em. sd 02.10.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 10:21:37 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lẻ loi bóng chiếc đi... về...
Bóng mờ, lông rũ... não nề tâm cang
Đơn phương tìm mãi bóng nàng
Côi... côi trọn kiếp lạc đàn về đâu???
-sd- Đôi bóng
Lẻ loi một đoạn một thời
Chung đôi cả một cuộc đời bền lâu
Đôi ta ríu rít bên nhau
Bóng lồng lẫn bóng, tình trao nhận về..
Lê Minh Liên Thanh Thơ
0 giờ 10 phút, ngày đầu tuần 3/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1B76B5A83C5C47F89C744168ADAFEAD4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 00:32:26 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lẻ loi bóng chiếc đi... về...
Bóng mờ, lông rũ... não nề tâm cang
Đơn phương tìm mãi bóng nàng
Côi... côi trọn kiếp lạc đàn về đâu???
-sd- Đôi bóng
Lẻ loi một đoạn một thời
Chung đôi cả một cuộc đời bền lâu
Đôi ta ríu rít bên nhau
Bóng lồng lẫn bóng, tình trao nhận về..
Lê Minh Liên Thanh Thơ
0 giờ 10 phút, ngày đầu tuần 3/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1B76B5A83C5C47F89C744168ADAFEAD4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 01:43:58 bởi Kha Khả Tú >
Một ngày không gặp lại người
Mình sao cứ mãi đứng ngồi không yên
Lẻ đêm trăng rớt ngoài hiên
Loi ngoi lớp ngớp triền miên nhớ người KKT
(Chỉ là hoạ thơ thôi cho vui cùng các bạn)
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lẻ loi bóng chiếc đi... về...
Bóng mờ, lông rũ... não nề tâm cang
Đơn phương tìm mãi bóng nàng
Côi... côi trọn kiếp lạc đàn về đâu???
-sd- Đôi bóng
Lẻ loi một đoạn một thời
Chung đôi cả một cuộc đời bền lâu
Đôi ta ríu rít bên nhau
Bóng lồng lẫn bóng, tình trao nhận về..
Lê Minh Liên Thanh Thơ
0 giờ 10 phút, ngày đầu tuần 3/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1B76B5A83C5C47F89C744168ADAFEAD4.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: