CÁNH CHIM CÔ LẺ
Tung tăng vui hát bên hồ Bình yên sóng lặng - nô đùa với trăng Long lanh ánh mắt chị Hằng Gửi vào hồ biếc ánh vàng long lanh T.T.K.4.11.2008 Mênh mông sóng nước đầy vơi Chân trời góc bể chẳng nơi điểm dừng Về đâu...bến đỗ...vô chừng... Loi ngoi, lặn ngụp... trùng trùng hiểm nguy! sd 04.11.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 10:26:39 bởi SĨ ĐOAN >
Hoa tuylip vàng [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5612808D7BC840C793C63E2B8C0CEA0C.jpg[/image]
Sao em chỉ mang tặng hoa
Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
Để anh thơ thẩn chờ mong
Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...
-NS-
Hoa tuylip vàng
-TTK-
Sao em chỉ mang tặng hoa
Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
Để anh thơ thẩn chờ mong
Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...
-NS- Bướm vờn bên cạnh vườn xinh Trộm nhìn trăm sắc chao mình nỉ non. Lượn lờ góc cạnh ao tròn Có con cá quẫy bổng vờn đớp đuôi. Thập thò lúc ngược... lúc xuôi... Gặp bầy Vò Vẽ hút đuôi liên hồi. Run run... bay vọt một hơi Trở về ẩn náo mồ hôi dầm dề...! Thương thay, tâm sự não nề...! Hưởng làn hương nhẹ mà ê cả mình!!! SD 05.11.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 11:37:53 bởi SĨ ĐOAN >
Dòng đời vạn nẻo trợt trơn
Trăm ngàn khúc khủyu... dạ sờn khó qua.
Dìu nhau, sánh bước âu là:
Hoa tình rộ nở, hoan ca giao mùa. SD05.11.08
Một mình giữa bể trùng dương Hoàng hôn tắt nắng ta dường ngẩn ngơ! Về đâu sóng nước mịt mờ??? Bến đâu ta đỗ, ai chờ đợi trông??? sd 05.11.08
Sải đôi cánh mỏng lượn trời xanh Vươn xa tầm mắt đảo loang quanh Mênh mông sóng nước lượn mây trời Bến bờ xa tít -mộng mong manh!!! sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 14:41:58 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Một mình giữa bể trùng dương
Hoàng hôn tắt nắng ta dường ngẩn ngơ!
Về đâu sóng nước mịt mờ???
Bến đâu ta đỗ, ai chờ đợi trông???
sd 05.11.08
Buồn thương thi khách si tình
Vần thơ ai oán...đời mình đơn côi
Cánh chim cô lẻ nổi trôi
Trùng dương dậy sóng...xa xôi bến bờ...
-NS-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Hoa tuylip vàng
-TTK-
Sao em chỉ mang tặng hoa
Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
Để anh thơ thẩn chờ mong
Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...
-NS-
Bướm vờn bên cạnh vườn xinh
Trộm nhìn trăm sắc chao mình nỉ non.
Lượn lờ góc cạnh ao tròn
Có con cá quẫy bổng vờn đớp đuôi.
Thập thò lúc ngước lúc xuôi...
Gặp bầy Vò Vẽ hút đuôi liên hồi.
Run run bay vọt một hơi
Trở về ẩn náo mồ hôi dầm dề...!
Thương thay, tâm sự não nề...!
Hưởng làn hương nhẹ mà ê cả mình!!!
SD 05.11.08
Hương nhẹ thoảng trong sương mai
Cho đàn cá chậu đắm say ngắm nhìn
Cá kia mơ biến thành hình
Chàng trai tuấn tú để nhìn ngắm hoa.
Vườn hoa vàng óng đỏ hoà
Hương bay bát ngát xa xa hữu tình
Trông hoa cánh mộng xinh xinh
Cho ai ngây ngất thơ tình hoạ ngay.
KKT
Tặng em một lẳng hoa hồng
Cho thêm ít muối -mặn nồng nha em!
Hương thơm thoảng nhẹ dịu êm
Như tình anh đó loang tìm đồi mơ!
sd05.11.08
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Một mình giữa bể trùng dương Hoàng hôn tắt nắng ta dường ngẩn ngơ! Về đâu sóng nước mịt mờ??? Bến đâu ta đỗ, ai chờ đợi trông??? sd 05.11.08 Buồn thương thi khách si tình
Vần thơ ai oán...đời mình đơn côi
Cánh chim cô lẻ nổi trôi
Trùng dương dậy sóng...xa xôi bến bờ...
-NS- Xa xa sương khói mịt mờ Trông về phương ấy như chờ đợi ai... Ngoảnh nhìn bóng chiếc đơn côi Mây ngàn, sóng biếc... nổi trôi cuối trời. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 15:32:00 bởi SĨ ĐOAN >
HOANG MANG
Trời đông gió rét heo may
Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
Đêm trăng loang bóng mơ màng
Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
Ta còn ngày rộng – tháng dài
Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
Nhưng em bắt gặp mắt anh
Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
Hồn em trống vắng bơ vơ
Hoang mang - ngày tới - biết chờ gì đây?
Hoa tươi rồi cũng đến ngày
Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
Thương đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân
Mơ ước
Đã xa vời…
T.T.K.1.11.2008 Mai thời hoa nở tứ mùa Trúc thời thong thả vui đùa gió reo Xuân về Mai Trúc vui theo Cành xanh, hương tỏa thì thào gió sương... Sầu chi nhạt sắc,tan hương... Trúc thời rợp mát hứng làn nắng soi. ... Yêu đong đầy Nhớ sum vầy Mùa xuân Ước hẹn Trọn mơ nầy!!! SD 01.11.08
Đêm đông lạnh lẽo cô đơn
Tìm nhau sưởi ấm...giận hờn mà chi
Để lòng ôm nỗi sầu bi
Vô tình xa cách...còn gì cho nhau...
-NS-
HOA TRINH NỮ
Đất trời hoa nở muôn nơi
Hương nồng bát ngát rạng ngời nước non.
Nhiều loài khép nép- sắt son...
Thiên thu vạn kiếp dạ còn vương mang.
Tôi yêu, yêu mãi chẳng màng (...)
Hoa Trỉnh Nữ- tôi, tôi càng yêu hơn!!! -sd-
Đêm đông lạnh lẽo cô đơn
Tìm nhau sưởi ấm...giận hờn mà chi
Để lòng ôm nỗi sầu bi
Vô tình xa cách...còn gì cho nhau...
-NS- Trăng cao... chếch choáng... lẫn say tình! Sáng ra rượu tỉnh- men tình đọng Vọng thiên thu ngập cả tim hồng! Trút cạn nỗi lòng ai thấu chăng??? -sd-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: