CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 189 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 05.11.2008 22:47:56 (permalink)
0
Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
 
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-
 
SĨ ĐOAN 05.11.2008 22:51:09 (permalink)
0
Người đâu khuất nẻo mây ngàn-
Lòng xuân ấm áp lướt tràn gió xuân,
Hoa xuân rạng rỡ ánh hồng,
Nụ xuân hé nhụy tựa dòng suối mơ,
Tóc xanh sương phủ mờ mờ,
Nhạt nhòa mắt biếc tuổi thơ xa dần...



Người ơi ! Người hởi xích gần
Trăm năm sắp hết ta cần bên nhau
Người ơi! Tâm sự đổi trao
Thỏa lòng đôi kẻ khát khao duyên nồng!!!
Người đâu cách trở non sông
Vẫn nghe ấm áp cõi lòng canh khuya!!!
-sd-


SĨ ĐOAN 05.11.2008 22:54:15 (permalink)
0
"Anh ở đầu sông , em cuối sông"
Hương xuân lướt nhẹ vượt sang dòng
Ấm áp say nồng buổi sương mai
Thanh thản hồn ai tuổi xế chiều!
 
"Anh ở đầu sông, em cuối sông"
Gió xây mộng ước vượt mây hồng
Gió trợ tấc lòng nối tơ duyên
Vững chắc, bình yên bởi sóng tình!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 22:57:35 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 06.11.2008 11:43:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
 
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-


Bốn mùa
 
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
 
T.T.K.6.11.2008
 



 
SĨ ĐOAN 06.11.2008 12:07:38 (permalink)
0

 
Bốn mùa
 
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
 
T.T.K.6.11.2008 
 
Xuân chưa sang lòng đã rộn ràng
Hạ chưa đến mơ màng - mẹ ru...
Thu đi qua dạ như nuối tiếc...
Đông sẽ về ai biết lòng ta???
sd 06.11.08
Kha Khả Tú 06.11.2008 12:12:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
 
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-


Bốn mùa
 
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
 
T.T.K.6.11.2008

Xuân về muôn sắc hoa lòng
Hạ sang hoa phương nở hồng cánh thơ
Thu về ướt lá mong chờ
Đông đêm lạnh lẽo giấc mơ nỗi niềm...
KKT
 



 

SĨ ĐOAN 06.11.2008 12:30:01 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
 
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-


Bốn mùa
 
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
 
T.T.K.6.11.2008

Xuân chưa sang lòng đã rộn ràng
Hạ chưa đến mơ màng - mẹ ru...
Thu đi qua dạ như nuối tiếc...
Đông sẽ về ai biết lòng ta???
sd 06.11.08

Xuân về muôn sắc hoa lòng
Hạ sang hoa phương nở hồng cánh thơ
Thu về ướt lá mong chờ
Đông đêm lạnh lẽo giấc mơ nỗi niềm...
KKT

Xuân về  tâm sự rối bời...
Hạ buồn cánh Phượng rơi rơi xác hồng
Thu qua trĩu cả tấc lòng
Đông về tê tái ôm dòng suy tư???
sd 06.11.08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 12:41:20 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 07.11.2008 09:26:37 (permalink)
0
Hởi người con gái phương xa!
Chưa từng gặp gỡ nét hoa thế nào...
Chỉ nghe âm điệu ngọt ngào
Hồn xiêu phách lạc ẩn vào tim son
Hằng đêm giấc ngủ thơm ngon
Đằng vân phương ấy nước non hữu tình
Mở tầm mắt biếc liếc nhìn
Mà đâu thấy được bạn mình nơi nao!
Trung tâm, phía trước, phía sau...
Em là tiên nữ hóa thành cánh Sen
Mĩm cười- thỏ thẻ- chê , khen...
Làm sao phát hiện mon men tới gần?!
Em ơi! Ta ngự dương trần
Đợi chờ bao kiếp rất cần bên em.
Giật mình mộng mị êm đềm
Nắng hồng rực rỡ bên thềm từ lâu.
sd
SĨ ĐOAN 07.11.2008 12:16:56 (permalink)
0
Chiều nay " bóng dáng" tơ vương!
Giai nhân có thấu tình thương sẳn dành???
Chiều nay mất ngủ đã đành
Giai nhân chạnh nhớ một anh chung tình???
Chiều nay nửa cõi riêng mình
Khói lam bao phủ ngước nhìn hòang hôn
Thương mình lẻ bóng cô đơn
...
-sd-
SĨ ĐOAN 07.11.2008 12:23:34 (permalink)
0
Em hởi! Gửi trao bao mộng ước...
Yêu em nhiều tựa nước bể đông!
Yêu em nhiều dạ không hối tiếc...
Yêu em nhiềuda diết nhớ nhung!!!
-sd-
ThanhThanhKhiet 07.11.2008 18:13:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

THUYỀN TÌNH
 
Thuyền tình ai bảo đầy hoa???
Hương thơm lan tỏa nguyện hòa nước non???
Thuyền tình ai bảo nguyên son???
Lướt bao sóng lớn sóng con hằng ngày.
Thuyền tình ai bảo dẻo dai???
Ra khơi cập bến tốt hay hoàn toàn???
 
Thuyền tình- năm tháng bào mòn
Vết sơn trầy xước, máy còn làm eo
Nhiều khi xuất bến lộn phèo
Hoặc rằng chưa nhổ cột kèo ngã nghiêng...
 
Tôi đây đã chọn con thuyền
Chu du ngoạn cảnh hướng miền đào hoa
Ngờ đâu bão tố phong ba...
Nhấn chìm xuống đáy- thán ca phận mình.
-sd-


     Tám năm tình cũng nặng tình
Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi
Bây giờ sự đã lỡ rồi
Làm sao còn cứ phải ngồi thở than
Người ơi dũng cảm đứng lên
Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời
 
T.T.K.7.11.2008 
 
SĨ ĐOAN 07.11.2008 20:24:06 (permalink)
0

     Tám năm tình cũng nặng tình
Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi
Bây giờ sự đã lỡ rồi
Làm sao còn cứ phải ngồi thở than
Người ơi dũng cảm đứng lên
Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời
 
T.T.K.7.11.2008

Thuyền nào cập bến bây giờ???
Bến thời hoang vắng thẩn thờ mây trôi
Điêu tàn xơ xác ôi thôi...!
Sương sa, gió tạt- lòng tôi ngậm ngùi!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 07.11.2008 21:22:37 (permalink)
0
Biết bao chồng chất gian truân...
Thiên hình vạn trạng phiên luân tuần hoàn
Không sao khỏa lấp bóng nàng
Mỗi dòng máu chuyển tình tràn trong tim.
Thoáng nhìn tờ lịch- đôi chim
Chạnh lòng khao khát êm đềm ngày xưa.
Lâu rồi chẳng có giấc trưa
Vần thơ gửi trọn vẫn chưa hài lòng
Thả hồn theo giấc mơ hồng
Nồng nàn đượm thắm tựa dòng hương thơm.
Giật mình rạng tỏ Sao Hôm
Ruột sôi ùng ụng bởi cơm hết rồi
Lui cui múc nước bắc nồi
vắt mì sẳn đó đứng ngồi ngẩn ngơ!
...
Kha Hán Quân 08.11.2008 20:46:11 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

     Tám năm tình cũng nặng tình
Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi
Bây giờ sự đã lỡ rồi
Làm sao còn cứ phải ngồi thở than
Người ơi dũng cảm đứng lên
Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời
 
T.T.K.7.11.2008

Thuyền nào cập bến bây giờ???
Bến thời hoang vắng thẩn thờ mây trôi
Điêu tàn xơ xác ôi thôi...!
Sương sa, gió tạt- lòng tôi ngậm ngùi!!!
-sd-
 
Thuyền sang sẽ cập bến bờ
Sao không bước xuống còn chờ đợi ai
Thuyền tình chở nặng duyên mai
Cho bao nhung nhớ thôi dài nhớ mong.
-HQ-

Kha Khả Tú 09.11.2008 13:14:19 (permalink)
0
Chờ em đến mảnh trăng tàn
Giọt sương ướt đẫm- ngỡ ngàng bóng đêm.
Nắng soi, gió nhẹ dịu êm
Hoàng hôn nhã nhặn lặn chìm đồi mơ.
Bóng chim tăm cá mịt mờ...
Thẩn thơ, thơ thẩn, thẩn thờ bâng quơ...!!!
sd 08.11.08

"Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?!"
Nhớ ai từ buổi sáng mai
Nhớ hoài nhớ mãi nhớ ai chiều tà
Nhớ từ cây nụ trổ hoa
Đến khi hoa cánh toả ra đầy cành
Nhớ ai suốt những năm canh
Sáng ra vẫn nhớ nắng hanh lối về
Nhớ ai từ biển thuyền dông
Nhớ ai ôi nhớ thu, đông, hạ vàng
Nhớ ai cho đến xuân sang
Nhớ sao là nhớ trăm ngàn nhớ thương
Nhớ ai mắt đẫm giọt sương
Nhớ ai, ai nhớ lệ tuôn hai hàng
Nhớ ai tất dạ man man
Nhớ ai sao nhớ lang thang nẻo đường
Nhớ ai đêm đọng gọi sương
Nhớ ai nắng sớm trải vườn hồng mơ
Nhớ ai, ai dệt trang thơ
Nhớ ai, ai nhớ ban sơ đến già
Đêm đêm nhìn ánh trăng ngà
Nhớ sao là nhớ, nhớ là người dưng???
Khả Tú
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 189 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9