CÁNH CHIM CÔ LẺ
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Cánh chim cô lẻ về đâu
Gửi thương gửi nhớ gửi sầu vấn vương
Thẩn thơ bay khắp bốn phương
Lang thang mỏi cánh tìm đường lều hoa...
-NS-
Lều Hoa- lữ khách thập phương
Chủ nhân đón tiếp- đã dường quên ta.
Còn đâu trong cõi- Lều Hoa???
Thời gian thắm thoát trôi qua mất rồi.
-sd-
Lều hoa vừa sửa xong rồi
Chủ nhân tha thiết kính mời sy doan
Nào đâu ai đã giám quên
Một người bạn tốt đã nên thâm tình...
Cuộc sống dù có muôn hình
Dòng thơ vẫn đẹp chúng mình tặng nhau
T.T.K.16.11.2008
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Cánh chim cô lẻ về đâu
Gửi thương gửi nhớ gửi sầu vấn vương
Thẩn thơ bay khắp bốn phương
Lang thang mỏi cánh tìm đường lều hoa...
-NS-
Lều Hoa- lữ khách thập phương
Chủ nhân đón tiếp- đã dường quên ta.
Còn đâu trong cõi- Lều Hoa???
Thời gian thắm thoát trôi qua mất rồi.
-sd-
Lều hoa vẫn chờ người thôi
Trông ai bước vội, hé môi cười chào
Nhưng vì trời cứ mưa rào
Người chủ vườn đào cảm chút nắng mưa.
-nt-
Lều hoa vừa sửa xong rồi
Chủ nhân tha thiết kính mời sy doan
Nào đâu ai đã giám quên
Một người bạn tốt đã nên thâm tình...
Cuộc sống dù có muôn hình
Dòng thơ vẫn đẹp chúng mình tặng nhau
T.T.K.16.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 11:21:39 bởi nhatran89 >
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Cánh chim cô lẻ về đâu
Gửi thương gửi nhớ gửi sầu vấn vương
Thẩn thơ bay khắp bốn phương
Lang thang mỏi cánh tìm đường lều hoa...
-NS-
Lều Hoa- lữ khách thập phương
Chủ nhân đón tiếp- đã dường quên ta.
Còn đâu trong cõi- Lều Hoa???
Thời gian thắm thoát trôi qua mất rồi.
-sd-
Lều hoa vừa sửa xong rồi
Chủ nhân tha thiết kính mời sy doan
Nào đâu ai đã giám quên
Một người bạn tốt đã nên thâm tình...
Cuộc sống dù có muôn hình
Dòng thơ vẫn đẹp chúng mình tặng nhau
T.T.K.16.11.2008
Lều hoa vẫn chờ người thôi
Trông ai bước vôi, hé môi cười chào
Nhưng vì trời cứ mưa rào
Người chủ vườn đào cảm chút nắng mưa.
-nt-
Cãm thay nói hộ cho nàng
Ơn người như ánh trăng vàng lung linh!
Nhã , hòa , sưởi ấm chân tình
Trân trọng đức hạnh chúng mình giao lưu!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 11:18:00 bởi SĨ ĐOAN >

Tím hoa , hoa tím lung linh Như tình anh đó tặng mình em thôi. -SD- Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào
Cho tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT
Cãm ơn đôi chút vấn vương
Của người con gái- Ta dường ngất ngây!
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 20:56:38 bởi SĨ ĐOAN >
Chúc mừng em hết bệnh, nhớ em nhiều.
-SD-
Cảm ơn tình nghĩa yêu thương
Tri ân người mãi muôn phương tìm về
Bừng cơn mưa phủ não nề
Nắng trời rạng rỡ vệt lê ánh hồng.
-KT-
Nhớ em tự kiếp xa xưa
Như em như thể sáng trưa chiều tà
Nhớ em... nhớ dãy ngân hà
Nhớ sao là nhớ như là...(...)!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 20:58:24 bởi SĨ ĐOAN >
Thư gửi anh Khi gửi dòng thư đến cho anh Tình ta như đã quá mong manh Tháng tháng năm năm đau đáu mãi Xác xơ… chiếc lá… héo khô nhanh Lòng em lo lắng trong chờ đợi Nắng dãi dầu mưa tóc hết xanh Anh có chân thành lời hẹn ước Hãy về ươm lại những ngày xanh T.T.K.16.11.2008 Tóc xanh nay đà nhuốm bạc Tuổi xanh tàn úa khó đạt mơ nồng! Xuân xanh xao xuyến bóng hồng Ngày xanh đã hết chuyển dòng hư vô. Anh về ôm ắp mộng hờ Sưởi nồng thuở ấy đợi chờ mong manh! Em ơi ! Trời chuyển năm canh Hai canh thương nhớ ba canh ngủ vùi(!) -sd-
Tình ảo
Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ chờ mong tình thắm lại
Xa xôi mang mác mối u sầu
Niềm thương ngóng đợi thêm xa xót
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết hồn ta trong mộng ảo
Vẫn làm lòng nặng đến mai sau
T.T.K.17.11.2008
Một thoáng suy tư một thoáng sầu! Buồn vui xen lẫn dạ nao nao!!! Đêm đêm ôm ắp ảo duyên tình Ngày ngày se nụ ảo lung linh Đắn đo sàng lọc hư hư thực...! Mộng nở rồi tàn dạ bâng khuâng! Ai biết ngày mai sẽ ra sao??? Chỉ rõ hôm nay thỏa mong chờ. -sd-
Dỗi hờn Hôm qua anh lỡ hẹn rồi Để con chim chẳng hót lời reo vui Còn em hết đứng lại ngồi Thời gian vô ý cứ trôi …em buồn Dỗi hờn em dỗi anh luôn Dù anh có nói ngọn nguồn tại sao Quay đi chẳng nói lời nào Tha hồ cưng dỗ ngọt ngào …cũng không Nhưng mà tự tận đáy lòng Tiếng chim đã hót - trời trong lại rồi Nhìn anh chỉ một nụ cười Bao nhiêu hờn dỗi nó lười đậu im Mắt em e ấp kiếm tìm Hồ thu thăm thẳm đắm chìm bóng anh Ngoài kia gió mát trời xanh Tiếng chim ríu rít trên cành đón ta T.T.K.17.11.2008 Dỗi hờn chi lắm em ơi! Đời anh đơn lẻ chơi vơi giữa dòng. Dỗi hờn - đau đớn cõi lòng Đời anh một thuở- bóng hồng bay xa. Dỗi hờn - tình sẽ phôi pha Đời anh cay đắng xót xa ngậm ngùi! Dỗi hờn lấp mất niềm vui Đời anh lên mạng cố vùi nỗi đau. Dỗi hờn- anh hiểu vì sao... Đời anh đã nhận biết bao ưu sầu!!! -sd-
Lời thơ ai thắm lệ nhoà ướt mi !
Thương thay cho khối tình si
Người ơi người hỡi sầu bi nao lòng
Thuỷ chung người mãi mòn trông
Ta mong ngày ấy pháo hồng vu quy
Bên người em gái nhu mì
Cho lòng vẹn ước duyên tình trăm năm.
-nhatran- Suối nguồn lai lảng cũng về sông sâu! Thương nàng là bởi vì đâu Vì tình trong sáng, vì câu ân tình! Vì hoa hé nhụy lung linh Vì vầng trăng tỏa soi mình cỏ cây Vì là giọt nắng ban mai Nhớ thương thuận lẻ- đời trai đấy mà! -sd-
Ngủ đi em! Bình minh anh gọi Giấc mơ nồng cho toại tình ta! Ngủ đi em! thiết tha mong đợi Trọn cuộc đời ca ngợi tình em! -sd- Ướt mi em, đẫm ướt mi...
Ôm ghì hoa tím tình si ngỡ ngàng
Bâng khuâng gió thoảng bên màn
Lay cành hoa tím đông sang nhớ nhiều.
-KT-
Hoa này anh chỉ tặng em Nâng từng cánh mỏng như thèm được hôn! -SD-
Hoa này em cất làm tin
Chỉ mình em ngắm lung linh cõi lòng.
-KT-
Cánh chim cô lẻ sẽ về đâu??? Cầu duyên nhịp gãy âu nghiệtthay! Vần đảo đời ta, ai thấu tỏ??? Đêm về trống vắng ngõ tim yêu! -sd-
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Tình ảo
Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ chờ mong tình thắm lại
Xa xôi mang mác mối u sầu
Niềm thương ngóng đợi thêm xa xót
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết hồn ta trong mộng ảo
Vẫn làm lòng nặng đến mai sau
T.T.K.17.11.2008
Một thoáng suy tư một thoáng sầu! Buồn vui xen lẫn dạ nao nao!!! Đêm đêm ôm ắp ảo duyên tình Ngày ngày se nụ ảo lung linh Đắn đo sàng lọc hư hư thực...! Mộng nở rồi tàn dạ bâng khuâng! Ai biết ngày mai sẽ ra sao??? Chỉ rõ hôm nay thỏa mong chờ. -sd- Bến và thuyền Suy tư trong dạ những u sầu Nỗi nhớ niềm thương đã gửi nhau Bến vắng thuyền đi không trở lại Hai bờ trông mãi sóng liêu xiêu Ven đê sông cạn trơ thân cỏ Đôi ngả đợi mong nhớ thật nhiều Ai biết ngày mai thuyền với bến Có còn gặp gỡ để trao yêu T.T.K.18.11.2008
Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2008
Mạc Nhân Sơn gửi tặng hoa Lưu Ly đến thầy Sĩ Đoan và lời chúc mừng
Chúc mừng thầy giáo Sĩ Đoan
Cánh chim cô lẻ nhịp nhàng lượn cao
Gặp tinh tú nhỏ trăng sao
Mỏi cánh đáp xuống lạc vào lều hoa...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 16:28:03 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2008
Mạc Nhân Sơn gửi tặng hoa Lưu Ly đến thầy Sĩ Đoan và lời chúc mừng
Chúc mừng thầy giáo Sĩ Đoan
Cánh chim cô lẻ nhịp nhàng lượn cao
Gặp tinh tú nhỏ ngôi sao
Mỏi cánh đáp xuống lạc vào lều hoa...
-NS-
Nhân ngày 20/11 TTK chúc thầy SD luôn vui và hạnh phúc nhé
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2E5202905B654B2A9F0CD5B836C25507.jpg[/image]
Nhân ngày nhà giáo VN 20/11 kính chúc thầy Sĩ Đoan luôn thành công trong sự nghiệp trồng người .
Chúc thầy muôn vạn lời ca
Chúc thầy ngàn đoá hồng hoa thắm màu
Chúc thầy chấp cánh bay cao
Chúc thầy muôn ánh vì sao ngọt ngào
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/37641013E24C4D8880B56456E7D05326.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 17:45:21 bởi Kha Khả Tú >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: