CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 189 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 19.11.2008 21:00:02 (permalink)
0

 
 
 
Tặng thầy một lẵng hoa tươi
Vẻ vang sự nghiệp trồng người trăm năm.
Thi Nang
 
Ha Ngan Ha 19.11.2008 21:16:26 (permalink)
0
                 Hoa tươi xin kính dâng thầy
         Trồng cây chỉ mười , trồng người trăm năm
                 Dù đi muôn dặm xa xăm
         Nhớ ngày tết lớn viếng thăm ơn thầy 
                                      -Nghinh Tuấn-  

       Ngày Tết Nhà Giáo 20/11
Kính chúc thầy đạt ước mơ và sáng mãi với sự nghiệp vinh quang trồng người

Đây là đoá hoa hồng mà thầy yêu thích




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/9E173C4A1FB04743B1309AF65A97BC2B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 20.11.2008 06:33:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Ngan Ha

                 Hoa tươi xin kính dâng thầy
        Trồng cây chỉ mười , trồng người trăm năm
                Dù đi muôn dặm xa xăm
        Nhớ ngày tết lớn viếng thăm ơn thầy 
                                     -Nghinh Tuấn-  

       Ngày Tết Nhà Giáo 20/11
Kính chúc thầy đạt ước mơ và sáng mãi với sự nghiệp vinh quang trồng người

Đây là đoá hoa hồng mà thầy yêu thích




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/9E173C4A1FB04743B1309AF65A97BC2B.jpg[/image]


Ca ca cũng ghé qua nhà
Mang tặng thầy giáo món quà hoa tươi
Hoa xinh hé nhuỵ vui cười
Mỗi ngày nở mãi dưới trời ban mai
                          -kt-
ThanhThanhKhiet 20.11.2008 08:24:54 (permalink)
0
Ngày 20/11 chúc thầy luôn vui hânh phúc và có nhiều thơ hay nhé
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0B37B49AAB004C56B5E7C9951AFBF692.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 20.11.2008 10:10:37 (permalink)
0


Thầy giáo Sĩ Đoan rất vui
Bè bạn mừng chúc nghe bùi lỗ tai
Cánh chim cô lẻ bổng bay
Hết còn đơn độc thở dài oán than...

             -NS-





<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 10:29:14 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 20.11.2008 14:47:46 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son




       Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2008

Mạc Nhân Sơn gửi tặng hoa Hồng đến thầy Sĩ Đoan và lời chúc mừng



Chúc mừng thầy giáo Sĩ Đoan
Cánh chim cô lẻ nhịp nhàng lượn cao
Gặp tinh tú nhỏ trăng, sao
Mỏi cánh đáp xuống lạc vào lều hoa...

     -NS-




Nhân ngày 20/11 TTK chúc thầy SD luôn vui và hạnh phúc nhé


Đính kèm (1)

_____________________________

Thanh Thanh Khiết
T.T.K.
_______________




Tặng thầy một lẵng hoa tươi
Vẻ vang sự nghiệp trồng người trăm năm.

Thi Nang 



                 Hoa tươi xin kính dâng thầy
    Trồng cây chỉ mười , trồng người trăm năm
            Dù đi muôn dặm xa xăm
    Nhớ ngày tết lớn viếng thăm ơn thầy 
                                 -Nghinh Tuấn-  

       Ngày Tết Nhà Giáo 20/11
Kính chúc thầy đạt ước mơ và sáng mãi với sự nghiệp vinh quang trồng người

Đây là đoá hoa hồng mà thầy yêu thích


 

Ca ca cũng ghé qua nhà
Mang tặng thầy giáo món quà hoa tươi
Hoa xinh hé nhuỵ vui cười
Mỗi ngày nở mãi dưới trời ban mai
                      -kt-


Ngày 20/11 chúc thầy luôn vui hânh phúc và có nhiều thơ hay nhé
  
 




TTK
________

Cám ơn quí bạn mến yêu
Viếng thăm chúc, tặng bao điều thân thương.
Tình này ta mãi vấn vương
Trăm năm nẩy nở dặm trường "chim bay".
-sd- 20.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 10:25:39 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.11.2008 15:39:41 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Chúc mừng em hết bệnh, nhớ em nhiều.
-SD-



Cảm ơn tình nghĩa yêu thương
Tri ân người mãi muôn phương tìm về
Bừng cơn mưa phủ não nề
Nắng trời rạng rỡ vệt lê ánh hồng.
-
KT-

Nhớ em tự kiếp xa xưa

Nhớ em như thể sáng trưa chiều tà
Nhớ em... nhớ dãy ngân hà
Nhớ sao là nhớ như là...(...)!
-sd-

Nhớ nhau lời mấy cho vừa
Nhớ nhau từ lúc sao thưa đến đầy
Nhớ nhau biết có sum vầy
Nhớ nhau nhớ mãi ngày này nhớ nhau.
-kt-


Nhớ từng lời nói hôm nao...
Nhớ từng ánh mắt đổi trao tâm tình
Nhớ thương, thương nhớ bóng hình
Nhớ sao là nhớ tình mình hôm nay.
-sd-

SĨ ĐOAN 20.11.2008 15:47:07 (permalink)
0



Tím hoa , hoa tím lung linh
Như tình anh đó tặng mình em thôi.

-SD-

Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào 
Cho  tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT
 

 
Cãm ơn đôi chút vấn vương
Của người con gái- Ta dường ngất ngây!
-SD-

Ngất ngây hoa tím nở đấy
Thời gian thắm thoát tháng đầy tháng vơi
Trăng treo lơ lửng nền trời
Sao khuya lác đác xa khơi mịt mù
-kt-

Mịt mù cánh nhạn kêu sương
Mênh mông nỗi nhớ, tình thương vơi đầy!
Trăm năm khó đặng sum vầy
Ngàn năm tiếc rẻ tình nầy hôm nay!!!
-sd-

SĨ ĐOAN 20.11.2008 16:09:54 (permalink)
0

Đâu đây tiếng lá lao xao
Ta nghe như thể lời trao ân tình!
Xa xa cơn gió trở mình
Ta nghe như thể bóng hình kề bên.
...
-sd-

Xa Xa tiếng gió rì rào
Cho lòng ai mãi dạt dào nhớ ai
Sương rơi rớt đẫm bời vai
Chim bay lẻ bạn đường dài mù xa

-kt-

Mù xa một dãy ngân hà
Ngẩng nhìn xa tít âu là mộng mơ!
Chim trời mỏi cánh ngu ngơ...
Tình thương trao gửi trang thơ ngọt ngào!
-sd-
SĨ ĐOAN 20.11.2008 20:10:25 (permalink)
0
Gọi anh...
 

Anh đi...chôn dấu niềm mơ ước
Nhưng lòng thương nhớ vẫn khôn nguôi
Tháng năm đè nặng trời xa cách
Mong ngày uống ngọt chốn xa xôi
Hoa đợi xuân về tươi mở cánh
Lá mong sang hạ để đâm chồi
Nếu còn da diết trời xưa ấy
Hãy mau về...trọn nghĩa chung đôi




T.T.K.20.11.2008

Lời thơ tha thiết , sầu tê tái
Người đi mải miết hái trăng sao...
Quên câu ước thệ trao ân tình
Ruỗi bóng hư vô nhìn hư thực (!)
Lời thơ tha thiết vực tâm hồn...
Day dứt lòng ai dạ bồn chồn!
Ôi Tình xưa! đọng tồn tiềm thức
Sao nở quên nhau vứt bên lề?
-sd 20.11 
 
SĨ ĐOAN 23.11.2008 07:55:24 (permalink)
0
Ta đi giữa cõi đời mênh mông
Giữa đất trời ngắm trông vạn vật
Giữa trùng khơi đánh bật sóng trào
Giữa tình người ta nào thấu tỏ???
Ôi tình đời! Bao ngõ trớ trêu...
Ôi tình yêu! Sắc màu hổn độn!
Ôi tình bạn! Đảo lộn thị phi...!
Ôi tình trường! Mấy khi hoàn mĩ???

-sd-

SĨ ĐOAN 23.11.2008 08:00:38 (permalink)
0
Trả lại cho anh tình sầu muôn thuở!!!
Nhìn cảnh đời bao trắc trở nguy nan!
Chìm sương gió... tim gan càng chảy rữa...
Lặng lẻ một mình bước giữa cô đơn...!

-sd-
SĨ ĐOAN 23.11.2008 08:06:00 (permalink)
0
"Trả hết cho anh những ngậm ngùi!"
Tình vương năm tháng chẳng đặng vui(!)
Tơ vương khoắc khoải khó tiêu sầu
Hướng thẳng tương lai kẻo giật lùi!

Trả hết cho anh mối tình si!
Chan chứa hương xưa ai sánh bì
Lưu sâu tiềm thức hoài nhung nhớ
Bừng trỗi u tư khó níu ghì.

" Trả hết cho anh những giận hờn"
Xây cầu bắt nhịp vẫn tốt hơn
Giữ mãi tình xưa chẳng ích gì(!)
Cố quên ước thệ- mãi keo sơn.

Trả hết cho anh những mộng vàng
Cho tình tươi thắm rộ bên đàng
Cho hoa hé nhụy ánh lung linh
Cho tim thổn thức khỏi bẽ bàng.

Trả hết cho anh kỉ niệm hồng!
Anh đem nhốt kín tận đáy lòng
Thâu canh sưởi ấm kẻo đông sang
Nguội lạnh tình tan chết giữa dòng.
-sd-
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 10:28:10 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 23.11.2008 08:09:23 (permalink)
0
Chiều tà rảo bước đó đây...
Sương giăng phủ lối vầng mây phủ đường
Chợt nhìn thấy cảnh uyên ương
Lòng đau như cắt- ta dường châu sa!
-sd-
SĨ ĐOAN 23.11.2008 08:22:06 (permalink)
0
Tâm hồn ví cõi mênh mông
Tâm tư ủ dột ta trông mây ngàn
Bể, non...tuyệt sắc- thiên đàng
It ra xoa dịu mộng vàng vở tan.

-sd-
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 189 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9