CÁNH CHIM CÔ LẺ
Dường như ta chuốc nỗi đau
Chỉ là thơ thẩn mà sao muộn phiền.
Dường như ta mất nàng tiên
Đậu vào tâm tưởng tan liền trong mơ.
Dường như ta đã ngẩn ngơ
Để nàng vuột mất- thẩn thờ tim son!
Dường như ta đã héo hon
Đã gầy thêm yếu- đâu còn hào hoa.
Dường như tiếng nói thiết tha
Tự trong tâm khảm thốt ra chân thành.
Dường như em đã đoạn đành
Xoay lưng, trở bước- chỉ mành treo chuông???
sd 25/10/08
Hình như ta mãi còn mong
Nhưng sao lời nói như không còn gì
Hình như ta cứ ướt mi
Nhưng sao vờ lại cười khì cho qua
Hình như không muốn người xa
Nhưng sao cứ bảo tránh ra đi nào
Hình như ta muốn kêu gào
Nhưng sao vờ hững hờ nào quen đâu
Hình như ta đợi canh thâu
Nhưng vờ cứ bảo: còn lâu! Hổng chờ!
Hình như ta mãi ước mơ
Nhưng vờ cứ bảo người thơ đừng về.
KKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 08:05:38 bởi Kha Khả Tú >
Nhớ em thao thức canh trường
Bóng hình kiều diễm như dường tiên nga.
Người ơi! Sao nở chia xa?
Thương nhau ngần ấy - nay đà bỏ đi!
SD 25/10/08
Thương nhau cho đến bạc đầu
Nhớ nhau ta khắc ngàn câu chung tình
Người ơi chớ vội quên mình
Yêu nhau vàn đá giữ tình thuỷ chung.
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 08:11:13 bởi Kha Khả Tú >
Rõ là tiếng nói bâng quơ..
Con tim lỗi nhịp ngu ngơ một đời!
Rõ lá ánh mắt rạng ngời
Con tim thổn thức thốt lời đoan trang.
Rõ là Ngọc Nữ trung cang
Con tim khoắc khoải nhựa tràn yêu thương.
Rõ là làn gió du dương
Con tim nóng bổng như dường thăng hoa.
Rõ là một áng thơ ca
Mà sao nhung nhớ để mà ngẩn ngơ!
Rõ là hạnh ngộ ban sơ
Mà sao tim đã mộng mơ khối tình?
Rõ là bóng sắc vô hình
Mà sao tim đã hữu tình đầy vơi?
Rõ là ai đã trao lời
Để tim trỗi nhịp- rạng ngời gió mây. SD 28/10/08 Rõ là trong giấc mộng say
Con tim thổn thức tràn đầy nhớ nhung
Rõ là biết chẳng trùng phùng
Nhưng sao lòng lại tơ chùng kéo dây.
KKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 08:06:15 bởi Kha Khả Tú >
Bốn mùa Xuân về muôn hoa nở thắm tươi Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi T.T.K.6.11.2008 Xuân về muôn sắc hoa lòng
Hạ sang hoa phương nở hồng cánh thơ
Thu về ướt lá mong chờ
Đông đêm lạnh lẽo giấc mơ nỗi niềm...
KKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 07:42:46 bởi Kha Khả Tú >
Nhớ nhung, nhung nhớ đầy vơi... Một chùm hoa đỏ- tỏ lời kết thân Đời anh- chỉ đặng ân cần... Của tiền cạn kiệt, hàn bần em ơi!!! Chờ em chẳng gặp em đâu Anh về ôm giấc sầu âu ngủ vùi(!) Em đi trăng gió reo vui Ánh vàng trãi lối, nắng lùi màng đêm. Chờ em đến mảnh trăng tàn Giọt sương ướt đẫm- ngỡ ngàng bóng đêm. Nắng soi, gió nhẹ dịu êm Hoàng hôn nhã nhặn lặn chìm đồi mơ. Bóng chim tăm cá mịt mờ... Thẩn thơ, thơ thẩn, thẩn thờ bâng quơ...!!! sd 08.11.08 Anh chờ em đến mõi mòn
Bóng hồng gót nhỏ lối mòn giờ đâu
Trắng đêm thao thức canh thâu
Buồn thương anh lại gục đầu nhớ em.
KHQ
Em đi trong ánh nắng vàng
Lắm việc bề bộn chiều tàn chưa xong
Biết rằng anh mãi ngóng trông
Nhưng chân muốn bước việc không...chần chừ!
Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 07:39:25 bởi Kha Khả Tú >
Đâu đây tiếng lá lao xao Ta nghe như thể lời trao ân tình! Xa xa cơn gió trở mình Ta nghe như thể bóng hình kề bên. ... -sd- Xa Xa tiếng gió rì rào Cho lòng ai mãi dạt dào nhớ ai
Sương rơi rớt đẫm bời vai
Chim bay lẻ bạn đường dài mù xa -kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 07:37:17 bởi Kha Khả Tú >
Cung thương cung oán cung trầm
Thương ai nói đại...âm thầm mà chi
Cung đàn réo rắt lâm ly
Gợi sầu gợi nhớ làm gì mất công...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 11:33:01 bởi Mac Nhan Son >
Anh chờ em mãi
chẳng thấy em đâu
Tình sầu đơn lẻ
Nhạt tẻ vô biên.
Anh về ăn kiêng
Vì đâu em hởi
Vì bởi nhớ em
Chẳng thèm muốn ăn.
Em ơi ngắm trăng
Nào thấy chị Hằng
Chỉ nàng tiên nữ
Đang trử trong tim.
Em ơi anh tìm
Tự trong kí ức
Hình thức tình yêu
Nuông chìu thuở ấy! -sd- CUNG ĐÀN NHỚ THƯƠNG Ta đã về đây
Bên giàn hoa giấy
Hay hay má đào
Gặp người nơi đấy
Xin chào !
Trông ai thắt thỏm
Nao nao cõi lòng
Chờ khi buổi sáng
Sang trưa
Đến khi chiều tối
Lưa thưa sao trời
Lòng ai tơ rối
Bời bời
Ta đây hiểu thấu
Đôi lời ai trao
Ngẩn ngơ ta vội cất vào
Vách ngăn tiềm thức
Tận vào trong tâm
Ước mơ
Ai ước mơ thầm
Bên giàn hoa ấy
Trăng rằm sáng soi
Mắt nhìn ngấn ngấn sao trời
Lơ thơ chim nhạn
Lẻ loi lạc đàn
Cung thương
Cung nhớ dây đàn
Nhạc reo nốt nhịp
Mơ màng thu bay
Ướt mi
sương trắng mắt nai
Ai thương
Ai nhớ
Ai dai dứt lòng
Ngày trông
Đêm cũng hoài mong
Hạ về sắc phương đỏ bông
Bằng Lăng tím mộng
Ai trông người về
Tiễn đưa một nhánh sao khuê
Hết hè ai đó
Ai về có nhau
Hồng đào dưới ánh nắng vàng
Bao thu lá rụng
Nỗi lòng đông sang
Tuyết rơi
Trắng xoá nẻo đàng
Xuân mơ chờ đến
Dây đàn hoà chung
Gió đông trời rét
Lạnh lùng
Ai sang đốt hộ
lửa bùng ấm lên
Tay ai gãy khúc du dương
Lắng nghe đàn tiếng
Lời thương
Lời chờ
Cung đàn trổi điệu u hoài
Cung thương
Cung nhớ
Ai hoài nhớ ai...
-Kha Khả Tú-
Cung thương cung oán cung trầm
Thương ai nói đại...âm thầm mà chi
Cung đàn réo rắc lâm ly
Gợi sầu gợi nhớ làm gì mất công...
-NS-
Đã là chiếc lá tả tơi
Làm sao đón nhận rạng ngời bình minh!
Lặng câm ôm mãi khối tình
Trăm năm cất giữ bóng hình trong tim!
-sd- 28.11.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 21:55:01 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Cung thương cung oán cung trầm
Thương ai nói đại...âm thầm mà chi
Cung đàn réo rắc lâm ly
Gợi sầu gợi nhớ làm gì mất công...
-NS-
Đã là chiếc lá tả tơi
Làm sao đón nhận rạng ngời bình minh!
Lặng câm ôm mãi khối tình
Trăm năm cất giữ bóng hình trong tim!
-sd- 28.11.08
Người đi thì cũng đi rồi Còn người ở lại đơn côi một mình Đứng lên đón ánh bình mình Để cho bạn hữu chúng mình cùng vui TTK.28.11.2008
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lá rơi rơi giữa dòng đời Ai người ngoảnh mặt,ai người nâng niu??? -sd- Gió reo reo giữa lưng đèo
Người đâu đi vội, ai theo theo cùng !!!
-kt-
Tặng ai khúc hát thân thương,
Trăng vàng,gió thoảng du dương trên cành.
Đóa hoa xinh xắn lá nhành...
Để ai thưởng thức...chuyển thành niềm vui!
-SD-
Mong sao bóng tối mau lui
Để cho ngày sáng thêm vui bao người
Gặp nhau nói nói cười cười
Cuộc đời ta mãi đẹp tươi muôn màu.
-kt-
Tôi từng là chiếc lá rơi
Giữa dòng lốc xoáy tả tơi sắc màu.
Ngỡ ngàng vóc dáng nát nhàu
Sượng sùng đứng dậy xin chào bão giông!
Ngày nay đứng giữa trời trong
Ước mơ chấp cánh cho lòng thảnh thơi!!!
...
-SD-
Mưa rơi rơi khắp đất trời
Bão giông nối tiếp tơi bời lá thu
À ơi tiếng hát mẹ ru...!
Cho con yên giấc trăng lu đỉnh đầu.
Lời cô, lời thầy rộng sâu
Dạy trò biết chữ mai hầu thành nhân
-kt-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Hoa Lan tươi thắm mượt mà
Như người con gái nết na diệu hiền!
-sd-
Hoa lan mở cánh nghiêng nghiêng
Cho màu thêm sắc hương duyên mặn mà
-kt-
Cho ai dạ ngẩn ngơ ra
Đêm đêm ru mộng mong xa trở gần.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 11:00:46 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...
-NS- Tình thơ trao đổi vu vơ Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà Tình thơ bay bướm thơm hoa Thật đâu có dám nói là...cho ai !
T.T.K.27.11.2008 Tình thơ theo gió thoảng bay Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng! Tình si cũng bởi bóng hồng Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung. -sd 28.11.08
Áng thơ ngào ngạt hương mơ Bạn bè trao đổi tình thơ đậm đà Tình thơ như những bông hoa Tặng cho cuộc sống làm ta yêu đời !
T.T.K.28.11.2008
Dẫu cho ta tặng bao lời Vẫn là ảo ảnh- trọn đời vương mang. Dẫu cho cuộc sống lầm than Tình thơ trao gửi cũng an ủi nhiều! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 11:30:42 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Nhận lấy lá vàng bởi thu sang
Nhận làn gió lạnh bởi đông lan
Nhận cánh Phượng rơi làm bướm tặng
Nhận tình ai đó dẫu mênh mang!
-sd-
Nhận tình ảo mộng quá mênh mang Nhận gió đông về trong sương lạnh Nhận lấy mùa thu nhặt lá vàng Chờ chi hẹn chi một xuân sang T.T.K.27.11.2008 Nhận tình ảo ai bảo dễ dàng??? Nhận hương mơ đợi chờ muôn kiếp!!! Nhận hoa tình rõ mình diễm phúc!!! Nhận vu vơ mộng mơ thêu dệt!!! -sd-
Nhận vu vơ thêu dệt mộng mơ Nhận tình ảo trên những vần thơ Mà lòng vẫn cho nhiều lưu luyến Mang hồn bay bổng đến ngẩn ngơ T.T.K.27.11.2008
Hoa trong gương tuy là hoa ảo,
Trăng đáy nước cũng là trăng ảo,
Tình trên mạng vẫn là Tình ảo..
Trăng, hoa, Tình...ai bảo dễ dàng???
Muôn dặm đàng càng kiếm không ra!!!
Trong tiềm thức vẫn là thực, thực...!!!
-sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Nhận lấy lá vàng bởi thu sang
Nhận làn gió lạnh bởi đông lan
Nhận cánh Phượng rơi làm bướm tặng
Nhận tình ai đó dẫu mênh mang!
-sd-
Nhận tình ảo mộng quá mênh mang
Nhận gió đông về trong sương lạnh
Nhận lấy mùa thu nhặt lá vàng
Chờ chi hẹn chi một xuân sang
T.T.K.27.11.2008
Nhận tình ảo ai bảo dễ dàng???
Nhận hương mơ đợi chờ muôn kiếp!!!
Nhận hoa tình rõ mình diễm phúc!!!
Nhận vu vơ mộng mơ thêu dệt!!!
-sd-
Nhận vu vơ thêu dệt mộng mơ
Nhận tình ảo trên những vần thơ
Mà lòng vẫn cho nhiều lưu luyến
Mang hồn bay bổng đến ngẩn ngơ
T.T.K.27.11.2008
Hoa trong gương tuy là hoa ảo,
Trăng đáy nước cũng là trăng ảo,
Tình trên mạng vẫn là Tình ảo..
Trăng, hoa, Tình...ai bảo dễ dàng???
Muôn dặm đàng càng kiếm không ra!!!
Trong tiềm thức vẫn là thực, thực...!!!
-sd-
Tình yêu thực! Thực tình yêu thực
Trong tiềm thức trở giấc mơ hoa
Trăng chênh chếch bóng trăng ngà
Hương bay theo gió là đà vào tim...!?
-nt-
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...
-NS- Tình thơ trao đổi vu vơ Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà Tình thơ bay bướm thơm hoa Thật đâu có dám nói là...cho ai !
T.T.K.27.11.2008 Tình thơ theo gió thoảng bay Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng! Tình si cũng bởi bóng hồng Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung. -sd 28.11.08
Áng thơ ngào ngạt hương mơ Bạn bè trao đổi tình thơ đậm đà Tình thơ như những bông hoa Tặng cho cuộc sống làm ta yêu đời !
T.T.K.28.11.2008
Dẫu cho ta tặng bao lời Vẫn là ảo ảnh- trọn đời vương mang. Dẫu cho cuộc sống lầm than Tình thơ trao gửi cũng an ủi nhiều! -sd-
Tình thơ như áng mây bay Cũng cho ta những mê say ngọt ngào Tình thơ ta đã đổi trao Cũng bao vương vấn đi vào lòng ta Tình thơ thân thiết chan hoà Cho hồn bay bổng để mà sống vui Tình thơ ơi ! tình thơ ơi T.T.K.30.11.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: